Xem đầy đủ chức năng : Yêu đau khổ vậy sao...?!!!
heocondangyeu10210
01-08-2009, 03:56 AM
Tôi và anh ấy iu nhau đã 2 năm. Có lẽ bạn đọc sẽ hơi sốc khi bít tôi và anh ấy chỉ wen wa internet thậm chí còn chẳng bit mặt nhau. 2 năm trời chúng tôi đã rất hạnh phúc, chưa bao h chúng tôi cãi nhau. Ba anh ấy công tác ỡ nước ngoài lâu lâu lai về thăm nhà. Lần này về ông ấy nghe mọi người trong nhà kể về việc anh ấy wen tôi và rồi ông ấy cấm anh ko dc phép wen tôi, tôi that sự ko hĩu vì lí do j` mà ông ấy lai ngăn cản chúng tôi. Anh đã mat kệ lời ba noi vẫn tiếp tuc đến voi tôi. Nhưng ông ta vẫn ko tha lần này di công tác bên Mỹ ông làm lun giấy tờ cho anh dể anh định cư ben mỹ và hoc bên dó ko way về VN nữa. Lần này anh ấy ko thể ko làm theo ba và rời xa tôi mãi mãi.....Bạn oi hãy cho tôi bít fai~ làm sao dể anh ấy way trở về :ow: :ow:
lamthien
02-08-2009, 12:34 AM
bạn đừng nghỉ ngợi wá nhiều hãy chứng tỏ với ba của anh ấy rằng bạn rất thật lòng. bằng mọi cách. còn hok thì chỉ còn cách chờ đợi mà thoi. chúc bạn may mắn!!!!!
- Cái này không đơn giản tí nào cả !
- Thứ 1 là quan điểm của gia đình anh ấy !?
- Thứ 2 là tuổi tác của hai đứa !?
- Thứ 3 là hoàn cảnh của bạn !?
- Thứ 4 là tính chất của một cuộc tình online <--- rất ít niềm tin đối với người khó tính !
- Thứ 5 là mọi người trong gia đình anh ấy không nắm bắt được nhiều thông tin về bạn ! không hiểu, không cảm thông, không một chút tình cảm, quan tâm nào dành cho bạn ! <--- họ chỉ quan tâm đến sự nghiệp tương lai của con cái họ thôi !
- Tớ cảm thấy các bạn còn rất trẻ, các bạn yêu và không quan tâm đến bất kỳ diễn ra xung quanh mình, không suy tính cho mai sau ... cuộc đời chỉ có tình yêu, tình yêu tồn tại mãi mà không bị chi phối bởi các yếu tố khác thì cuộc đời này <--- nó quá hoàn mỹ ! rất tiếc là cuộc sống nó không đẹp, hoàn mỹ như thế ! bạn nên bình tĩnh ... nó trái ngan ... nhưng sự thật là tình yêu này đã tiềm ẩn những thiệt thòi, đau khổ cho bạn ngay từ khi nó bắt đầu ! chỉ là bạn không nhìn thấy cái tiêu cực đó thôi !
.... chúng tớ chỉ có thể ngồi nghe bạn kể, bạn tâm sự, bạn trút nổi buồn ở đây ! sự thật là chúng tớ không thể giúp bạn xoay chuyển tình thế ! chúng tớ mong bạn đừng nghỉ quẩn ... bạn hãy chấp nhận sự thật ấy ! bạn hãy cố gắng tự hoàn thiện, cải thiện bản thân mình ... để chứng minh cho họ thấy bạn là một con người đáng để yêu và xứng đáng để có được hạnh phúc thực sự ! dù đó là con trai của họ hay là một người khác !
.... chúc bạn luôn bình tĩnh và tìm thấy con đường tươi sáng để bước tiếp vào tương lai !
pe_shiva_kute
02-08-2009, 06:46 AM
Tôi và anh ấy iu nhau đã 2 năm. Có lẽ bạn đọc sẽ hơi sốc khi bít tôi và anh ấy chỉ wen wa internet thậm chí còn chẳng bit mặt nhau. 2 năm trời chúng tôi đã rất hạnh phúc, chưa bao h chúng tôi cãi nhau. Ba anh ấy công tác ỡ nước ngoài lâu lâu lai về thăm nhà. Lần này về ông ấy nghe mọi người trong nhà kể về việc anh ấy wen tôi và rồi ông ấy cấm anh ko dc phép wen tôi, tôi that sự ko hĩu vì lí do j` mà ông ấy lai ngăn cản chúng tôi. Anh đã mat kệ lời ba noi vẫn tiếp tuc đến voi tôi. Nhưng ông ta vẫn ko tha lần này di công tác bên Mỹ ông làm lun giấy tờ cho anh dể anh định cư ben mỹ và hoc bên dó ko way về VN nữa. Lần này anh ấy ko thể ko làm theo ba và rời xa tôi mãi mãi.....Bạn oi hãy cho tôi bít fai~ làm sao dể anh ấy way trở về :ow: :ow:
Bạn cóa bít tình iu trên mạg là k đág tin lắm ..vả lại chưa nhìn mặt nhau mờ iu nhau , ???
Bạn kòn chưa thấy mặt anh ấy mờ ....nhưng nếu bạn tin ....tình iu đóa đág tin thì hãy cứ chờ ..một ngày anh ấy về , một ngày anh ấy đến bên bạn ...và sống tốt đi , đừng quá đau ...
Chúc bạn hạnh phúc nhá nhá :so_funny:
Ljnhnghy_It's me
02-08-2009, 07:01 AM
Tỳnh ảo mãi là tình ảo bạn à , giá như bạn gặp mặt người ta thì còn có % hi vọng chứ như này ko ai nói điều gì , Mình còn bị ba cấm gay gắt hơn .Ba nói Net thỳ ko gì là ko thể , 1 người chàng trai 18 tuổi có thể là 1 người đàn ông 50t .!
điều này dễ hiểu phải ko bạn .? Từ bỏ rất dễ dàng vì bạn đâu 1 lần tiếp xúc ?
tiny_ctn
02-08-2009, 07:09 AM
mình thấy yêu trên mạng ảo lắm bạn ak. với cả bạn đau có biết mặt mũi anh ta thế nạo bạn nghĩ thử xem 2 người yêu nhau ngoài đời còn không dễ dàng gì đến với nhau nưa là qua mang. nhưng nếu mà bạn kia yêu bạn thật thì vn với mỹ cũng chỉ cách nhau có nửa vòng trái đất chẳng có lí do gì mà 2 bạn lại không thể ol gặp nhau...???
Xê Kô
02-08-2009, 08:54 PM
có gì mah phải suy nghĩ
thứ 1: bạn và bạn trai chưa gặp nhau bao h, vậy thì dù bạn trai bạn có sang US hay xa hơn thì cũng vậy , Internet là không biên giới cơ mà?
thứ 2: chuyện bố bạn trai bạn cấm đoán, mình thấy ko hợp lý lắm, tuy nhiên ko xét đến chuyện đó, nếu thực sự quan tâm đến nhau thì không có gì là không vượt qua được, mình ko biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng qua 18 tuổi thì bạn có quyền tự quyết định cuộc sống của bạn và không ai ngăn cấm, và nếu bạn trai của bạn thực sự tin vào tình cảm của bạn, thì sau khi học xong ở US, bạn đó hoàn toàn có khả năng trở về VN để gặp bạn và xa xôi hơn... có khả năng để có một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc
thứ 3: tình ảo là gì ? mình ủng hộ bạn tin vào tình ảo , vì tình ảo trên khía cạnh nào đó là thật nhất. Không có ràng buộc trách nhiệm, không có gì phải lừa dối nhau, nếu có cũng ko ảnh hưởng nhiều, vì chả có gì để người ta phải lừa dối cả. Luôn trao cho nhau những lời động viên và quan tâm sâu sắc. Đó là những điều mà chưa chắc một người bạn trai bạn gặp hàng ngày có thể đem lại cho bạn.
thứ 4: bạn luôn luôn phải chuẩn bị tâm lý vững vàng, người ta sống cũng chỉ được 1 lần tuổi trẻ nên dù tương lai có ra sao thì hãy cam đảm đón nhận
chúc bạn có được kết thúc tốt đẹp :D
Mắt_lưu_ly
02-08-2009, 09:03 PM
tình yêu trên mạng thường là ảo thôi bạn ạ. bạn hãy bình tĩnh xem lại tình cảm của hai bạn trước đi đã. 2 bạn chưa gặp nhau bao giờ, chỉ quen qua mạng thì dù anh ta có đi Mỹ hay đi đâu thì 2 người vẫn có thể như trước mà
p3 h30 k0n
03-08-2009, 06:07 AM
bạn nên nghĩ rằng wen nhau trên mang chỉ là ảo mà thuj. và ba của người ấy cũng nghĩ za
pe'ngo^'
03-08-2009, 07:41 AM
:timvo::timvo::timvo::timvo::timvo:
Tôi cứ nghĩ tôi yêu a thế là đủ...Nhg...sao trái tim a lại h0k thể dành 1 góc nhỏ cho tôi?
Tôi cố gắng để a vui
Dù chỉ là vô vọng. Dù ng ta cho tôi là ngốc ngếch.
Nhg tôi chỉ cần thấy a cười.
Có lẽ...đó là đủ cho tôi
Mr_Chuột
03-08-2009, 03:29 PM
Tình yêu ảo chỉ biến thành sự thật khi cả 2 thật sự yêu nhau và có niềm tin vào tình yêu :D
Trước kia anh ấy cũng yêu nhau trên internet với bạn thì bây giờ cũng vậy thôi mà
có thay đổi gì đâu.
Mình ko biết khuyên bạn sao nữa , nhưng nếu cả 2 yêu nhau thật lòng thì hãy chờ đợi nhau
Còn ko thì bạn hãy từ bỏ nhau bây giờ :D
Tụi mình chỉ phân tích cho bạn hiểu thôi , chứ quyền quyết định là ở bạn ( lắng nghe con tim nhé )
thien_dương_tinh_yeu
04-08-2009, 01:59 AM
Hình như tớ có đọc 1 câu chuyện tương tự như thế này ở trong hht rồi thì phải. Nhưng bạn thử nghĩ xem là tại sao bố của ng` đó lại phản đối , tất cả đều có lí do của nó , nếu bây h ng` đó chưa đi Mĩ thì bạn hãy làm rõ chuyện này đi , chứ nếu ng` đó sang Mĩ rồi bạn mới làm rõ thì muộn rồi đó.
thien_dương_tinh_yeu
04-08-2009, 02:08 AM
Người bố nào mà chả thương con mình nên khi nghe thấy chuyện tình của con mình với 1 ng` mà ngay đến mặt cũng chưa biết , hơn nữa lại quen ở trên mạng thì bố của ng` đó ko chấp nhận cũng là chuyện bình thường. Việc quan trọng mà bạn cằn làm bây h là tìm 1 cơ hội dể chứng tỏ tình cảm của bạn dành cho ng` đó ra sao và ng` đó đối với bạn ntn. Nếu bạn yêu ng` đó thật lòng thì bạn hãy làm gì đó đừng để mất 1 tình yêu mà bạn phải mất 2 năm mới có được. Chúc bạn thành công , hãy cố gắng lên , mọi điều tốt đẹp đang đợi bạn ở phía trước.
nhox_map000
04-08-2009, 02:14 AM
heo oi vậy là mụp zới heo có chung hoàng cảnh òi, mình cũng đang wen một người tren mạng chỉ co điều là ba me chưa bik thui, zoi lai tui minh cug moi quen thui, ko bik có được hạnh phúc đến hai năm như heo ko nữa nhưng mình lại tin vào tình cảm của tụi mình nên heo hãy cố lên
ba mẹ của mình cũng rất khó, chak cũng cỡ ba me cua ban heo do.nên có thể mình cũng hỉu được tâm trạng của bạn bây giờ
heo có từng nghĩ đến chuyện sẽ gặp mặt người đó thử một lần chưa (nhg fai can than do nghen), rối hai người sẽ mặt đối mặt để giải quyết vấn đề, nếu cả hai thật sự nghiêm túc trong chuyện này thì có lẽ hai bạn nên đến thuyết phục ba mẹ của bạn heo, tuy đây là một việc làm rất khó cả hai cần có một dũng khí rất lớn đó, nhưng nếu cả hai thật sự iu nhau thì ko có gí là ko thể vượt qua cả với lại có lẻ ba của ban heo cũng có cái đúng vì bi giờ trên mạng đầy rãy lừa đảo mà, ba me lo cho con cái là chuyện dương nhiên đúng ko. chính vì vậy mà bạn fải càng thể hiện mình la một kon người đàng hoàng và đáng tin cậy cho gia đình bên kia thấy, đề họ có thể yên tâm giao kon trai của họ cho ban đúng ko, nhưng dù mọi chuyện có thể nào đi nữa thì mình vẫn mong heo sẽ đứng dậy được
CỐ LÊN NGHEN HEO
MỤP LUÔN ỦNG HỘ HEO ĐÓ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.