Ha_Quyen
31-07-2009, 08:56 PM
Đã từ lâu lắm rồi mình hong có còn thói quen viết nhật kí nữa, nhưng bây giờ mình đã có một cuộc sống mới, mình muốn lưu giữ lại những khoảng khoắc đáng nhớ này lại, vì mình hong biết được ngày mai xảy ra chuyện gì, như thế nào trong cuộc sống của mình.
--- Vợ với chồng quen nhau cũng được gần bốn năm rồi. Lần đầu tiên vợ gặp chồng trong 4rum s2 hiphop đó là tháng 10 năm 2005. Lúc đó vợ thấy nick của chồng ấn tượng quá đi, thế là vợ tìm nick yahoo của chồng để add vô.
Qua bao ngày nói chuyện qua lại như thế, thì vợ với chồng mới trở thành bạn. Chồng nghe vợ kể hoàn cảnh sống bến này cái chồng mê, chồng kêu " bé đi chụp hình mùa thu ở bên đó cho anh xem đi" vợ lật đạt tan học về đi chụp con đường mua thu đầy lá vàng rơi cho chồng xem, lúc đó vợ đâu biết là chồng chỉ nói đùa thôi chứ. Thế là mỏi khi thờ tiết đẹp mùa thu, mùa đông có gì lạ vợ đều hụp lại cho chồng xem hết, chồng khen quá chừng.
Một thời gian chữ qua chữ lại chồng nói làm sao mà vợ trở thành bạn gái của chồng, mà lúc đó cũng hồi họp, chưa gặp mặt ngoài đời và xa nhau nữa trái đất thì sao dám đây chứ, nhưng vợ nhận lời vì vợ cũng có chút yêu chồng lúc đó rồi. Thế là vợ với chồng bắt đầu biết thương biết nhớ từ đó.
Khoảng thời gian đầu năm 2006 vợ chat với một chị bạn cũng trong 4rum s2 luôn, chị ấy nói là bạn gái của chồng, vợ đâu có tin đâu, nên mới hỏi chồng lúc đó chồng hong có dối, chồng thừa nhận chị ấy là bạn gái của chồng, vợ đau khổ quá chừng luôn, khóc nhìu nhìu lắm. Chồng cũng an ủi rồi từ đó vợ hong có gặp chồng nữa.
Thời gian đó vợ vào 4rum s2 viết nhật kí lung tung luôn, viết cho bỏ ghét vậy, vợ còn dọa chồng là hè về gặp là sẽ uýnh chồng đó. Một thời gian sau khoảng tháng 4 gì đó mới thấy chồng xuất hiện lại, và chồng vô hỏi thăm này nọ, rồi cũng nói chuyện qua lại bình thường, dù lúc đó vợ còn nhìu tình cảm với chồng lắm nha. Hong biết chồng dụ sao mà lại lần nữa nhận lời yêu chồng, dù trước đó nói với chính mình rất nhìu lần là hong bao giờ tha thứ cho những ai ruồng bỏ mình ra đi và rồi quay về nữa cả, thế mà lúc đó mình lại quên mất lời tự hứa đó đi, để bắt đầu yêu chồng.
Hè 2006 vợ về VN cũng là lần đầu tiên gặp chồng, cảm giác hồi hộp và muốn gặp mắt nó khó chịu làm sao. Suy nghĩ nhìu giả tưởng, hong biết người ngoài đời có giống như trong webcam hay hong, có hung dữ, giang hồ hong nữa... Cho tới khi gặp mặt nhau thì cả hai đều nhẹ nhõm là những giã tưởng ấy đều hong có, cả hai đều hài lòng về nhau, dù có một tí xíu gì đó gọi là khuyết điểm ấy.
Vợ với chồng gặp mặt rồi đi chơi, ăn uống nói chiện với nhau, nhưng lần đầu về VN chưa quen nên cũng hong có được đi đâu chơi hết, về 2 tháng mấy mà vợ với chồng gặp ít ơi là ít.
Ngày vợ ra sân bay về lại nước thì chồng tặng cho vợ cái nhẫn nhé, và vợ đeo suốt tới giờ luôn nhé, chồng thì hong thích thề thốt hong thích hứa hẹn gì, tại chồng sợ thề thốt hứa hẹn rồi hong làm được, chồng cũng hong cho vợ hứa gì luôn.
Vợ về lại bên ây thì ngày nào cũng online để gặp chồng hết, có nhiều bạn hỏi làm sao mà dám tin tưởng với nhau ,mà dám yêu như vậy. Mình nói là hai người tin tưởng lẫn nhau thì sẽ được.
Thế là chứ chat qua chat lại rồi vợ nói là hè 2007 vợ sẽ về chơi nữa. Lần này về chơi gặp lúc nhà của chồng đang xây nên chồng hong được đi chơi nhìu, lo ở nhà trong coi thợ thầy hong à, thế là vợ dọn về sau cái kho chưa đồ, văng võng mà ngủ hihi. Nói là dọn về chứ ở có vài tuần à tại mình còn về Cà Mau nữa quê ở đó mà, có chồng đi nữa đó nha.
Mấy tuần hè chơi với chồng vui ơi là vui có quá chừng kỉ niệm luôn. Cái hè 07 đã hết vợ hứa hè 08 vợ sẽ về nữa chồng hong cho kêu lo để giành nhìu tiên đi rồi hả về, chứ năm nào cũng về sao mà có tiền. Vợ hong nghe chồng nói, vợ lo đi làm kiếm thêm tiền nè để về tiếp nữa nè.
Hè 08 về chơi nữa, lần này về cũng vui lắm, bùn cũng có nữa. Đợt này về vợ chồng với em chồng dắt 2 cái xe máy ra đi Phan Thiết, ở PTH được một ngày, tắm biễn thả dìu, mà xui hôm đó bị ảnh hưởng bão nên hong có chơi nhiều. Sáng hôm sau chạy xe lên Ninh Thuận qua đem, ở NTH hong có gì chơi hết người dân ở đó dễ sợ quá, rôi sáng chạy xe lên Phước Sơn. Đi qua cái đèo, lên tuốt trên đỉnh đèo rồi xuống đèo ùi đi chơi thác. Chiều chạy lên Nha Trang chơi luôn, trên đường đi trời đổ mưa to ơi to, tới nơi 4 đưa như 4 con chuột lộtt ấy, vô mướn khách sạn nào cũng hong còn chổ hết, lanh quanh một hồi cũng tidfm đc cái khách sạn còn chổ, 350K đêm...hixx...
Ở nha trang 2 ngày, đi chơi biển rồi lanh quanh thành phố, chơi nhiều quá hết tiền ,đuối sức đâu có dám chạy xe về lại SG đâu, lở bị hư xe rồi sao... Mua 4 vé xe lửa rồi quăng 2 xe máy lên luôn, đi xe lửa về lại SG lúc đó ai cũng tả tới hết rồi... Một cuộc hành tình đầy nguy hiểm nhưng mà cực đã...
Năm 09 dự định là hong có về rồi đó, nhưng lại về rồi còn làm cái wedding ceremory nữa chứ. Làm ai cũng bất ngờ ra hết hihi.
Lần này về làm cái wedding ceremory vui và hạnh phúc lắm, mà đi lo giấy tờ rồi tiền bạc nó làm cho vợ với chồng ủ rủ hoài, hong có vui vẻ gì hết à. Mà vợ chồng hạnh phúc là được rồi.
Còn có mấy ngày nữa là vợ về bển ùi, buồn lắm đó, nhớ chồng ghê luôn. Về bển vợ đợi chồng qua, mong là mọi chuyện được xuôn xẻ...
Bắt đầu ngày mới cuộc sống mới...
--- Vợ với chồng quen nhau cũng được gần bốn năm rồi. Lần đầu tiên vợ gặp chồng trong 4rum s2 hiphop đó là tháng 10 năm 2005. Lúc đó vợ thấy nick của chồng ấn tượng quá đi, thế là vợ tìm nick yahoo của chồng để add vô.
Qua bao ngày nói chuyện qua lại như thế, thì vợ với chồng mới trở thành bạn. Chồng nghe vợ kể hoàn cảnh sống bến này cái chồng mê, chồng kêu " bé đi chụp hình mùa thu ở bên đó cho anh xem đi" vợ lật đạt tan học về đi chụp con đường mua thu đầy lá vàng rơi cho chồng xem, lúc đó vợ đâu biết là chồng chỉ nói đùa thôi chứ. Thế là mỏi khi thờ tiết đẹp mùa thu, mùa đông có gì lạ vợ đều hụp lại cho chồng xem hết, chồng khen quá chừng.
Một thời gian chữ qua chữ lại chồng nói làm sao mà vợ trở thành bạn gái của chồng, mà lúc đó cũng hồi họp, chưa gặp mặt ngoài đời và xa nhau nữa trái đất thì sao dám đây chứ, nhưng vợ nhận lời vì vợ cũng có chút yêu chồng lúc đó rồi. Thế là vợ với chồng bắt đầu biết thương biết nhớ từ đó.
Khoảng thời gian đầu năm 2006 vợ chat với một chị bạn cũng trong 4rum s2 luôn, chị ấy nói là bạn gái của chồng, vợ đâu có tin đâu, nên mới hỏi chồng lúc đó chồng hong có dối, chồng thừa nhận chị ấy là bạn gái của chồng, vợ đau khổ quá chừng luôn, khóc nhìu nhìu lắm. Chồng cũng an ủi rồi từ đó vợ hong có gặp chồng nữa.
Thời gian đó vợ vào 4rum s2 viết nhật kí lung tung luôn, viết cho bỏ ghét vậy, vợ còn dọa chồng là hè về gặp là sẽ uýnh chồng đó. Một thời gian sau khoảng tháng 4 gì đó mới thấy chồng xuất hiện lại, và chồng vô hỏi thăm này nọ, rồi cũng nói chuyện qua lại bình thường, dù lúc đó vợ còn nhìu tình cảm với chồng lắm nha. Hong biết chồng dụ sao mà lại lần nữa nhận lời yêu chồng, dù trước đó nói với chính mình rất nhìu lần là hong bao giờ tha thứ cho những ai ruồng bỏ mình ra đi và rồi quay về nữa cả, thế mà lúc đó mình lại quên mất lời tự hứa đó đi, để bắt đầu yêu chồng.
Hè 2006 vợ về VN cũng là lần đầu tiên gặp chồng, cảm giác hồi hộp và muốn gặp mắt nó khó chịu làm sao. Suy nghĩ nhìu giả tưởng, hong biết người ngoài đời có giống như trong webcam hay hong, có hung dữ, giang hồ hong nữa... Cho tới khi gặp mặt nhau thì cả hai đều nhẹ nhõm là những giã tưởng ấy đều hong có, cả hai đều hài lòng về nhau, dù có một tí xíu gì đó gọi là khuyết điểm ấy.
Vợ với chồng gặp mặt rồi đi chơi, ăn uống nói chiện với nhau, nhưng lần đầu về VN chưa quen nên cũng hong có được đi đâu chơi hết, về 2 tháng mấy mà vợ với chồng gặp ít ơi là ít.
Ngày vợ ra sân bay về lại nước thì chồng tặng cho vợ cái nhẫn nhé, và vợ đeo suốt tới giờ luôn nhé, chồng thì hong thích thề thốt hong thích hứa hẹn gì, tại chồng sợ thề thốt hứa hẹn rồi hong làm được, chồng cũng hong cho vợ hứa gì luôn.
Vợ về lại bên ây thì ngày nào cũng online để gặp chồng hết, có nhiều bạn hỏi làm sao mà dám tin tưởng với nhau ,mà dám yêu như vậy. Mình nói là hai người tin tưởng lẫn nhau thì sẽ được.
Thế là chứ chat qua chat lại rồi vợ nói là hè 2007 vợ sẽ về chơi nữa. Lần này về chơi gặp lúc nhà của chồng đang xây nên chồng hong được đi chơi nhìu, lo ở nhà trong coi thợ thầy hong à, thế là vợ dọn về sau cái kho chưa đồ, văng võng mà ngủ hihi. Nói là dọn về chứ ở có vài tuần à tại mình còn về Cà Mau nữa quê ở đó mà, có chồng đi nữa đó nha.
Mấy tuần hè chơi với chồng vui ơi là vui có quá chừng kỉ niệm luôn. Cái hè 07 đã hết vợ hứa hè 08 vợ sẽ về nữa chồng hong cho kêu lo để giành nhìu tiên đi rồi hả về, chứ năm nào cũng về sao mà có tiền. Vợ hong nghe chồng nói, vợ lo đi làm kiếm thêm tiền nè để về tiếp nữa nè.
Hè 08 về chơi nữa, lần này về cũng vui lắm, bùn cũng có nữa. Đợt này về vợ chồng với em chồng dắt 2 cái xe máy ra đi Phan Thiết, ở PTH được một ngày, tắm biễn thả dìu, mà xui hôm đó bị ảnh hưởng bão nên hong có chơi nhiều. Sáng hôm sau chạy xe lên Ninh Thuận qua đem, ở NTH hong có gì chơi hết người dân ở đó dễ sợ quá, rôi sáng chạy xe lên Phước Sơn. Đi qua cái đèo, lên tuốt trên đỉnh đèo rồi xuống đèo ùi đi chơi thác. Chiều chạy lên Nha Trang chơi luôn, trên đường đi trời đổ mưa to ơi to, tới nơi 4 đưa như 4 con chuột lộtt ấy, vô mướn khách sạn nào cũng hong còn chổ hết, lanh quanh một hồi cũng tidfm đc cái khách sạn còn chổ, 350K đêm...hixx...
Ở nha trang 2 ngày, đi chơi biển rồi lanh quanh thành phố, chơi nhiều quá hết tiền ,đuối sức đâu có dám chạy xe về lại SG đâu, lở bị hư xe rồi sao... Mua 4 vé xe lửa rồi quăng 2 xe máy lên luôn, đi xe lửa về lại SG lúc đó ai cũng tả tới hết rồi... Một cuộc hành tình đầy nguy hiểm nhưng mà cực đã...
Năm 09 dự định là hong có về rồi đó, nhưng lại về rồi còn làm cái wedding ceremory nữa chứ. Làm ai cũng bất ngờ ra hết hihi.
Lần này về làm cái wedding ceremory vui và hạnh phúc lắm, mà đi lo giấy tờ rồi tiền bạc nó làm cho vợ với chồng ủ rủ hoài, hong có vui vẻ gì hết à. Mà vợ chồng hạnh phúc là được rồi.
Còn có mấy ngày nữa là vợ về bển ùi, buồn lắm đó, nhớ chồng ghê luôn. Về bển vợ đợi chồng qua, mong là mọi chuyện được xuôn xẻ...
Bắt đầu ngày mới cuộc sống mới...