PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đôi mắt cho anh - sáng tác Yuri



Tháng Tư
31-07-2009, 04:18 AM
Tác giả : là tớ - yuri chan
Thể loại : tình cảm
Nội dung : như bên dưới - đọc thì biết

Lâu rồi ko viết nên lần này tái xuất giang hồ nè


"Anh về đi, đừng tìm tôi nữa"

Đây là câu nói quá quen thuộc với Vương , và cũng là lần thứ n Vương đến tìm gặp Mi, dẫu biết sẽ có kết quả thế này nhưng anh vẫn cứ đến , có lẽ vì anh chưa quên được cô
Anh lặng lẽ quay đi , cô đóng sầm cửa lại. Con đường dài thênh thang cho một bóng lẻ loi. Tối nay trời se lạnh ,anh thèm như ngày xưa, có cô bên cạnh , anh sẽ ôm chặt cô vào lòng , để thấy cái ấm áp từ hạnh phúc.
*******

Mi và Vương quen nhau trong một dịp đi thăm trường chuyên biệt.Lần đầu gặp Vương , Mi đã không thể quên nụ cười đó, anh có nụ cười rất duyên , và cả cách làm trò khá thú vị. Lần đầu gặp Mi , Vương không quên dáng người đó , tuy nhỏ nhắn nhưng cô nàng khá nhanh nhẹ để quản trò. Chuyện tình cô kế toán xinh đẹp giỏi giang và chàng nhạc sĩ nghèo đã diển ra trong sự ngạc nhiên của nhiều người
Họ đến với nhau như thế , cô ko ngại người đời nói gì, cô vẫn yêu anh một cách chân thành .Đối với Mi ,anh là tất cả và cô nguyện làm đôi mắt suốt đời cho anh. Họ dường như sinh ra để dành cho nhau.
Họ mơ đến một ngày đến bến bờ hạnh phúc.. ngày cưới đã định nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

- Mình chia tay đi anh.
-Tại sao vậy em?
-Vì em cảm thấy mình sẽ ko bao giờ có hạnh phúc khi ở bên nhau.

Minh ngơ ngác đến lạnh lùng
-Sao vậy em , chẳng phải 1 tháng nữa mình tổ chức đám cưới sao?
-Anh à! em suy nghĩ kỉ rồi, một người bà con của em làm mai một anh việt kiều ở Úc cho em !
- Em nói thế là sao Mi?
-Tức là em sẽ lấy người đó,để giúp gia đình trang trải nợ nần , bố em chơi chứng khoán bị phá sản.

Vương thấy như trời đất quay cuồng, mọi thứ đổ sập dưới chân anh.
-Em....em.... Mi ơi! em tàn nhẫn với anh vây?
-Xin lỗi anh! chữ hiếu chữ tình em biết phải làm sao đây? nếu không làm thế bố em sẽ đi tù đấy anh à! anh hiểu điều này không?
-Thôi, anh hiểu rồi, cũng vì anh nghèo đúng ko em..
-Xin lỗi anh!
-Một lời xin lỗi ko thể làm vơi tình cảm trong anh , anh sẽ để em đi...
-Anh.... em yêu anh lắm , em phải làm gì đây anh?

Mi vỡ oà trong lòng Vương , nước mắt giàn giụa ,anh không hề biết vẻ mặt Mi xanh xao đến mức nào. Anh cũng không hề biết... Mi thở rất mệt nhọc.

Kể từ đêm đó, ngày nào Vương cũng đến tìm Mi , không làm gì cả, chỉ muốn nghe mùi của cô, để thấy ấm lòng. Lần nào cũng thế, gặp Vương , Mi khóc rất nhiều , nhưng cô cố nén để anh yên lòng , làm sao anh hiểu được đằng sau ánh mắt cô là cả những yêu thương , nhớ nhung cả đau khổ...

- Con à, mẹ nghĩ con nên nói sự thật cho Vương biết đi.
-Không ! đừng làm thế mẹ ơi! con sắp chết rồi , đừng khiến 1 người như anh ấy phải lo cho con.
- Nhưng tội nó con à, con ko thấy ngày nào nó cũng đến tìm con sao?
- Sẽ nhanh thôi mẹ à, con nói với ảnh, tuần sau con sẽ cưới và sẽ đi nước ngoài ngay.

Bà Lâm ôm Mi vào lòng và khóc.
- Ôi! con gái của tui, tui ăn ở đâu thất đức mà khiến nó phải thế này...Trời ơi! sao ko cho tui gánh dùm nó đi..
-Mẹ , mẹ đừng nói vậy , âu cũng là số trời.. con ko có duyên ở với bố mẹ , kiếp sau con nguyện sẽ làm con của bố mẹ.

Hai mẹ con cùng khóc... ngoài trời mưa tầm tã.

- Anh à ! 3 ngày nữa em đi rồi ,anh có muốn nói gì với em ko?
- Anh chỉ chúc em được hạnh phúc.
- Em cho anh 1 điều ước anh sẽ ước gì?
-Anh chỉ mong được nhìn thấy em , dẫu chỉ một lần...
-Em sẽ làm cô tiên ban phép cho anh nhé...
-Anh yêu em...

*********
"Alo, có phải anh Vương đây ko ạ? "
-Đúng vậy, xin hỏi anh là ai?
"Chúng tôi bên bệnh viện Mắt , lần trước gia đình anh có đăng kí ghép mắt nếu có ai đó hiến tặng , chúng tôi xin báo với anh một tin vui đó là đã có mắt cho anh rồi.."
-Ah, thật ạ? tôi sẽ tới ngay

Lòng vui sướng khắp khởi ,cả gia đình Vương nhanh chóng tới bệnh viện...

*****

Một tia sáng chói chiếu vào mắt anh , chiếc băng trắng từ từ mở ra..Anh nhìn thấy Ba, Mẹ ,
-Ba mẹ ơi con nhìn thấy rồi.
Anh vui mừng khôn siết , mọi người mắt đỏ cay vì xúc động.

Hai tuần sau anh hồi phục hoàn toàn...
-Bác sĩ có thể cho tôi biết người hiến mắt là ai ko ?
-Xin lỗi tôi ko thể nói vì bên người hiến tặng ko cho phép, nhưng đó là một cô gái tự tử khi biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Việc làm đầu tiên khi anh ra viện đó là tìm đến nhà Mi , anh muốn nhìn thấy người con gái anh yêu dù chỉ là qua hình ảnh.
-Bác ơi! cho cháu tham quan phòng của Mi được ko ạ?
Vương nói vẻ ngập ngừng.
- Được cháu à, nhưng cháu hãy tiến lại đây.
Bà Lâm dẫn anh tới một bàn thờ có hình cô gái trẻ với ánh mắt buồn.
- Đây là....
- Mi đấy.
Bà Lâm vừa nói vừa khóc.
-Bác nói sao? Mi? ko phải cô ấy lấy chồng sao?
-Bác xin lỗi, cháu lên phòng Mi rồi bác gửi cái này.

Bà Lâm đưa cho anh một cái đĩa DVD , anh vội vàng cho vào laptop ,đúng rồi là Mi, cô ấy quay cả lúc ở bên anh , đúng rồi hình 2 người đi Vũng tàu với nhau.
Giọng Mi cất lên trong dvd

"Anh Vương thương yêu , khi anh xem dc đĩa này thì em đã đi rất là xa rồi, em xin lỗi vì tất cả. Đáng lí ra chúng ta đang hạnh phúc bên nhau với một mái ấm gia đình , nhưng anh biết ko , vào cái ngày em đi đo áo cưới em bất ngờ ngất đi , người ta đưa em vào bệnh viện ,qua xét nghiệm em mới phát hiện mình bị ung thư máu...
Em đã đón nhận " người bạn ko mời " đó một cách bình thản nhưng chỉ sợ cho anh , em ko muốn làm người em yêu phải lo lắng và em suy nghĩ ra cách nói gạt anh , thà để anh đau vì nghĩ em phải bội còn hơn anh phải ôm hình bóng em suốt đời. Món quà cuối cùng em tặng cho anh chính là đôi mắt , em ko thể cho anh thấy em lần cuối nhưng có thể nhìn em qua màn hình mà,em có xinh ko? em đã chọn cho mình cách ra đi êm dịu nhất mà ko huỷ hoại bản thân trước khi căn bệnh di căn để bảo toàn đôi mắt cho anh...

em đi rồi, anh phải sống cho tốt nghen em sẽ phù hộ cho anh , nhớ giữ gìn đôi mắt cho em nhé,hãy nhìn cuộc đời thay em , em yêu anh ,suốt đời yêu anh..."

Vương ôm mặt khóc như đứa trẻ, anh ôm di ảnh gào lên từng tiếng.

Mi ơi! sao em lại làm như thế...? Vương kêu tên Mi trong nghẹn ngào...

chồn_ú
09-08-2009, 04:30 AM
Không phải là một cốt truyện đặc biệt, sáng tạo nhưng mà diễn đạt tốt ghê luôn ^-^
Kéo cái này lên,cho mọi người comm xôm tụ chút >__<
Không ngờ Yuri cũng có khiếu viết văn ^^

Tháng Tư
09-08-2009, 04:39 AM
hì thanks bạn nghen, nếu nó dỡ thì vẫn dỡ ko ai thèm coi đâu bạn ui :sr:

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
09-08-2009, 04:52 AM
ôi, cái chết có j` là đáng sợ đối với người ko thiết sống :):):)

Tháng Tư
09-08-2009, 10:35 PM
bạn này cm hiểu gì chết liền