phongta
30-07-2009, 08:15 PM
Xin lỗi nhé...
"Chỉ vậy thôi sao?"
Thật lòng mà...
"Ai đâu biết được"
Thương thật nhiều...
"Thương đến tận đâu?"
Tít trời cao
"Xìiii...toàn là xạo"
Nhớ anh ko ?...
"Dư hơi đâu nhớ..."
Sao không nhớ ?
"Đang tập làm kiêu... "
ghê vậy ta ?
"Chứ sao... hì hì... "
Cúp máy nhé ?
"Giỏi thì cứ cúp... "
Chia tay sao?
"... tốt cho cả hai "
Nói lí do...
"... chán... hết yêu rồi "
Có người khác?
"Chưa thấy ai hơn..."
Thế tại sao?
"Nói rồi... thấy chán "....
Mất lúc nào???
"Từ tối hôm qua..."
Sao không nói???
"Nó không cho nói "
.....
"Đừng khóc nữa "
Được mà...không sao
"Người chết rồi... "
Đừng nói như vậy....
"Phải sống nữa... "
Chán lắm... sống chi?
"Sống thay nó... "
......
Nguyện cầu trong gió một tiếng kinh
Ngỡ như người cũ vẫn bên mình
Thoảng trong hơi thở , lùa trong gió
Hồn em đâu hỡi... mãi lặng thinh....
"Chỉ vậy thôi sao?"
Thật lòng mà...
"Ai đâu biết được"
Thương thật nhiều...
"Thương đến tận đâu?"
Tít trời cao
"Xìiii...toàn là xạo"
Nhớ anh ko ?...
"Dư hơi đâu nhớ..."
Sao không nhớ ?
"Đang tập làm kiêu... "
ghê vậy ta ?
"Chứ sao... hì hì... "
Cúp máy nhé ?
"Giỏi thì cứ cúp... "
Chia tay sao?
"... tốt cho cả hai "
Nói lí do...
"... chán... hết yêu rồi "
Có người khác?
"Chưa thấy ai hơn..."
Thế tại sao?
"Nói rồi... thấy chán "....
Mất lúc nào???
"Từ tối hôm qua..."
Sao không nói???
"Nó không cho nói "
.....
"Đừng khóc nữa "
Được mà...không sao
"Người chết rồi... "
Đừng nói như vậy....
"Phải sống nữa... "
Chán lắm... sống chi?
"Sống thay nó... "
......
Nguyện cầu trong gió một tiếng kinh
Ngỡ như người cũ vẫn bên mình
Thoảng trong hơi thở , lùa trong gió
Hồn em đâu hỡi... mãi lặng thinh....