Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nắng có vàng nơi ấy



bLueseasun
30-07-2009, 07:42 PM
Nắng có vàng nơi ấy không anh
Cho em gửi chút tâm tình mùa thu
Ánh mặt trời tỏa xuống bờ sông
Lòng em trải phẳng trên đồng cỏ anh
Nghe không gió hát vi vu
Như lời em hát thì thầm yêu anh

Nắng có vàng nơi ấy không anh
Cho thêm chút lá khô vào mùa thu
Cho đường hiu quạnh ngõ vô
Cho hoàng hôn xuống bầu trời quạnh hiu
Nhà em khói tỏa làn hương
Cơm chiều em nấu chờ anh trở về

Nắng có vàng nơi ấy không anh
Cho ai thương nhớ, cho ai chạnh lòng
Cho ai thêm chút tình hồng
Cho ai bát nước nhớ dòng sông quê
Điệp vàng hoa rụng đầy sân
Như là ánh nắng cùng anh trở về

Nắng có vàng nơi ấy không anh.....

sen_monkey
01-08-2009, 04:23 AM
nắng vàng nơi ấy không anh?
đường xưa duyên cũ mong manh khói tình
vầng trăng còn in bóng hình
hai ta chung lối đường tình năm xưa
đã qua rồi những nắng mưa
đã qua rồi những thoáng xưa em về
vầng trăng đã khuất câu thề
còn ai chung lối đi về nắng ơi?...

bLueseasun
09-09-2009, 11:36 PM
Nắng có vàng nơi ấy không anh?
Mùa Thu gõ cửa, hạt mưa bay về
Hàng cây lã chã lá vàng
Đường xanh rợp bóng dòng người đua chen

Nắng có vàng nơi ấy không anh?
Nơi này chìm mãi màn sương kín mù
Chút buồn, chút tủi, chút vương
Chút thương, chút nhớ, Hà Nội vào Thu

Nắng có vàng nơi ấy không anh?
Gửi em chút nắng làm quà mùa Thu
Thu về trong tiết mùa Đông
Cho lòng man mác, tái tê cuộc đời

amy_le
12-09-2009, 12:42 AM
Nắng có vàng nơi ấy ko anh
nơi nổi đau mỉm cười tắt lụi ,
nơi trái tim hóa thành cát bụi ,
nơi bước chân em lẫm lũi ... đi về .

nini_mtv
15-09-2009, 03:45 PM
nắng có vàng nơi ấy không anh
nơi mùa thu gói đầu trên đất khách
hai ta đây hai khung trời bất hạnh
chung một nhịp tim, lặng lẽ nhịp đời

nắng có vàng nơi ấy không anh
nơi bình minh lẻ bầy chim lạc
em ngồi đây hướng về phía ấy
phía đằng xa một dãy cuối chân trời

nắng có vàng nơi ấy không anh
nơi đây mùa thu tóc em ôm lòng gió
không tay anh ai người nâng gót nhỏ
lối đi về dẫm lá đỏ mùa thu

al-gonez
08-10-2009, 08:32 PM
Nắng vàng nơi ấy ko em?
có như lúc trước êm đềm phố xưa?
tan trường anh đón anh đưa
nắng vàng còn đó....nhưng.... ai đưa bé về?

nắng vàng nơi ấy ko em
có nhòa mắt bé như xưa ko nè
có như lúc ấy bên hè
xa anh, bé khóc " nắng nhoè mắt em"

nắng vàng còn đó ko em?
nhưng anh còn đó tàn tro ngày nào
tình xưa ko thiếu dạt dào
dù yêu đã gửi, nắng nào hồi âm