Xem đầy đủ chức năng : Nhớ giọt sương thu
SiNg09
27-07-2009, 07:23 PM
NHỚ GIỌT SƯƠNG THU
Khuya lay động lăn mềm trên lá thắm
Ban mai hân hoan chào đón nắng nồng
Giọt sương bỗng thấy mình cô đơn lắm
Đâu hiểu lòng khuya mù mịt khoảng không
Mưa rào rạt hay thu về trước ngõ
Vì anh nhớ em nhiều lắm giọt sương
Một giọt sương thắm xanh mùa hạ đỏ
Nên lòng khuya thao thức suốt đêm trường
…
.................................................. đêm nhớ
(còn tiếp)
SiNg09
28-07-2009, 05:27 AM
...(tiếp theo)
Anh từng hứa chờ em khi nắng đến
Nhưng mưa thu xối xả ướt mặt trời
Em không biết khi nắng vàng lẩn trốn
Mây âm thầm ôm nỗi nhớ khôn nguôi
Em từng hẹn lúc nàng Duyên ghé tới
Là khi mưa và nắng hẹn hò nhau
Nhưng có lẽ mình cách xa vời vợi
Nên nhớ thương anh gửi tận phương nào
Rồi khuya ôm giấc mơ nào say đắm
Vì anh nhớ em nhiều lắm giọt sương …
Mắt_lưu_ly
29-07-2009, 04:14 AM
khi nắng mai tràn ngập trên con phố
khẽ run rẩy một hạt sương mỏng manh
sương lấp lánh long lanh trên khoé mắt
chút đọng buồn e ấp dưới hàng mi
SiNg09
29-07-2009, 08:54 AM
THU CHỢT NHỚ
Gió lướt qua anh giật mình ngơ ngẩn
Mùa thu xưa ta chung bước bên lề
Dù che nghiêng mưa tạt vào tay hứng
Bước vẫn đều tim đếm nhịp đê mê
Mưa lắng dịu cây xạc xào rụng lá
Nghiêng nghiêng cười tơi tả suốt con đường
Níu bờ vai sợ hồn mình té ngã
Phố đắm chìm theo nhịp bước yêu thương
Hè vừa dịu Thu oằn mình chổm dậy
Bước vô tình trên dãy phố hôm nao
Mới đây thôi em mưa buồn giận lẫy
Khoảng khắc này cây lá mới lao xao
Tại con đường hun hút dài xa thẳm
Cây dù thô đâu che hết mưa thu
Em chuyển bước giữa Hè và Đông trắng
Làm mùa Thu gió cuốn hết mịt mù
Và gió níu kéo anh về con phố vắng
________________S___
Mắt_lưu_ly
29-07-2009, 09:32 PM
thu chia tay
mùa thu- mùa tình yêu đôi lứa
mùa của những cơn mưa tình lãng mạn
anh và em gặp nhau trong giấc mộng
giấc mộng tình ấm áp những ngày thu
những mùa vui đi qua trong hạnh phúc
khi thu về lại còn những đắng cay
tiếng anh thì thầm lời tạm biệt
đã tan biến vào trời thu năm ấy
có bao giờ gió thu mang anh trở lại
SiNg09
30-07-2009, 01:26 AM
THU SAY NGỦ
Bình minh mở cửa
Nhánh cây nghiêng tràn
Giọt sương đọng nặng
Cành lá thở than
Thu vẫn ngủ say
Không hay nắng đến
Phơi vạt áo dài
Lên cây hò hẹn
………..( khúc khích )
Giọt sương cười lơ đễnh
Khi vầng nắng lên ngôi
Tình yêu ở hai nơi
Một phương trời nhung nhớ
Một phương trời cách trở
Ôm giấc ngủ dịu dàng
Thương giọt nắng đi hoang
Chờ mưa hòai không tới
Và Thu còn đang đợi
Hay là vẫn ngủ say
Giam nàng mưa vào tối
Sợ chàng nắng thương hòai
………….( êm êm )
Lời gió vi vu
Ru từng câu chữ :
“ Nắng ơi nắng chớ gọi nàng Thu dậy
Vì trong Thu ta nhìn thấy mưa rơi
Thấy mây đen che lấp ánh mặt trời
Giông giật mạnh xô đời ta đi mất”
Rừng xanh chất ngất
Vọng tiếng vang vang:
“Ô hay chàng Nắng đến rồi
Sao nàng Thu vẫn ôm hòai giấc say
Này Gió chớ có u hòai
Ngàn năm mưa nắng bước ngòai sang ngang”
_________________S_____
bởi vậy nắng chờ mưa hoài luôn... ^^ mà không gặp được ^
Mắt_lưu_ly
31-07-2009, 12:27 AM
cầu vồng mùa thu
có hạt mưa vô tình hôn lên tóc
mái tóc mây bay trong gió mùa thu
nắng chợt tắt đi nụ cười ấm áp
mưa thu về ân cần vuốt tóc em
hương tình yêu nồng nàn trong cơn gió
khẽ mỉn cười thì thầm lời yêu thương
nắng thêm mưa và cầu vồng xuất hiện
ai bảo rằng mưa ko gặp được nắng
vậy em sẽ có thể gặp anh chăng?
..............................................
bLueseasun
31-07-2009, 12:36 AM
Mùa thu đến, mùa thu đi
Mấy mùa thay lá, mấy mùa chờ
Anh như thu đi rồi lại đến
Nhẹ nhàng, lẳng lặng chút tình hồng
Mòn mỏi bước chân trên góc phố
Lá vàng khô héo, cành khẳng khiu
Anh còn nhớ không góc phố ấy
Có hạt mưa bay ướt tóc em
SiNg09
01-08-2009, 08:53 PM
Có phải em mang đến một giọt sương
Nên anh sống trong trái tim lạnh giá
Rồi cứ chờ một điều như phép lạ
Mang đến mùa Thu xoá hết ưu sầu
thanks blue
SiNg09
01-08-2009, 09:08 PM
Anh đã từng hẹn gặp với mùa thu
Mùa của gió của mưa ru say đắm
Nhưng vàng vọt thu buồn đi rất chậm
Nên chờ hoài lạc mất nỗi nhớ mong
p/s: thanks matluuly
SiNg09
03-08-2009, 01:13 AM
Anh cứ đợi khi lá vàng xào xạc
Sắp lập thu rồi em biết hay không
Tình yêu ấy không hao mòn mất mác
Vẫn tròn đầy như một nỗi nhớ mong
SiNg09
03-08-2009, 10:12 PM
NẾU
Sông Tiền ơi sao người cuồn cuộn mãi
Có phải vì nàng sông Hậu mênh mông
Nếu thật duyên xin hãy giữ chung lòng
Sao xa cách song song đôi con nước
Hậu giang ơi nếu thật Nàng quên được
Mối tình chung ta mộng ước bao ngày
Thì bến phà mãi im lặng nhớ ai
Ngắm cầu Mỹ Thuận uốn mình dài xa cách
Và nước Tiền giang vẫn cuộn hoài một mạch
Vẫn xa nguồn xô biển mất tăm hơi
Sông Hậu ơi chắc nàng đã quên rồi
Ta với nàng chung nguồn, duyên trời định
Nếu thật xa nhau không tiếc nuối
Và đẹp cho nàng tuổi mộng mơ
Ta xin một góc bơ vơ
Cuộn mình trên vạn dặm thơ nhớ nàng
Thương chi, một gã đi hoang
SiNg09
05-08-2009, 08:12 PM
TRƯỚC THU
Anh đứng lại ngước nhìn cơn gió mát
Ở sau lưng bát ngát một khoảng trời
Ngập dấu chân trên mùa Hạ xa rồi
Để được thấy em, Thu ơi có biết
Em lặng im dòng sông đôi mắt biếc
Khúc gỗ rừng vất vưởng héo khô cằn
Đã xanh ươm trong hạt mưa ráo riết
Lá vàng mong hết những nỗi băn khoăn
Đứng trước em Thu mỉm cười khe khẽ
_________________S____
(tự an ủi thôi, chưa gặp được mùa thu..)
bLueseasun
05-08-2009, 08:20 PM
TRƯỚC THU
Anh đứng lại ngước nhìn cơn gió mát
Ở sau lưng bát ngát một khoảng trời
Ngập dấu chân trên mùa Hạ xa rồi
Để được thấy em, Thu ơi có biết
Em lặng im dòng sông đôi mắt biếc
Khúc gỗ rừng vất vưởng héo khô cằn
Đã xanh ươm trong hạt mưa ráo riết
Lá vàng mong hết những nỗi băn khoăn
Đứng trước em Thu mỉm cười khe khẽ
_________________S____
(tự an ủi thôi, chưa gặp được mùa thu..)
Chào anh lãng tử mùa xuân
Sao anh dạo bước vào vườn mùa Thu
Cho lòng ai mỏi mòn trông
Cho hồn xao xác tựa chiều mùa Thu
Lá vàng ngập nắng hoàng hôn
Mong bình minh tới tưới xanh vườn trà
Cho anh một chút ngẩn ngơ
Cho anh một chút bâng khuâng Thu về
Để rồi lặng lẽ bước chân
Chờ nàng Đông tới anh quên em rồi.
[gửi Lãng Tử của lòng Thu]
SiNg09
06-08-2009, 08:51 AM
Chào anh lãng tử mùa xuân
Sao anh dạo bước vào vườn mùa Thu
Cho lòng ai mỏi mòn trông
Cho hồn xao xác tựa chiều mùa Thu
Lá vàng ngập nắng hoàng hôn
Mong bình minh tới tưới xanh vườn trà
Cho anh một chút ngẩn ngơ
Cho anh một chút bâng khuâng Thu về
Để rồi lặng lẽ bước chân
Chờ nàng Đông tới anh quên em rồi.
[gửi Lãng Tử của lòng Thu]
ahaha, cám ơn Blue
Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa Hạ, nên giữa khuya S leo lên nóc nhà ngồi đợi gió lập Thu đầu tiên vào lúc 0h bắt đầu ngày THU PHÂN, cũng là ngày đâu tiên của tiết lập Thu, rất vui khi được xem bài của bạn vào lúc này , càng vui hơn khi được nhận 1 biệt danh mới. Lập thu năm nay hơi lạ, rơi vào ngày thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 09 ---> nên S làm chiện lạ : leo nóc nhà >.<
lần nữa "thank sờ kìu" Blue nhé
THU ƠI
Tíc tắc mơ đồng hồ nhịp thở
Báo “0” giờ rượu rót từng ly
Anh say khướt quên mình mong nhớ
Yêu điệu Thu về trước ngõ nhu mì
Ôi chào Thu vào đây em ngồi cạnh
Chén say mèm anh canh cánh bên lòng
Rằng chờ em để hỏi giọt sương trong
Gieo lòng anh một chút mong chút nhớ
Giọt sương cho anh niềm vui bỡ ngỡ
Nên ngất ngây anh chờ mãi nơi này
Nay Thu về sương có đọng trên vai
Xin cho gặp từng chén say Thu nhỉ
Ôm nỗi lòng chỉ mình anh thủ thỉ
Với gió Thu mới chớm giữa sương khuya
______________________S___
bLueseasun
06-08-2009, 07:20 PM
ahaha, cám ơn Blue
Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa Hạ, nên giữa khuya S leo lên nóc nhà ngồi đợi gió lập Thu đầu tiên vào lúc 0h bắt đầu ngày THU PHÂN, cũng là ngày đâu tiên của tiết lập Thu, rất vui khi được xem bài của bạn vào lúc này , càng vui hơn khi được nhận 1 biệt danh mới. Lập thu năm nay hơi lạ, rơi vào ngày thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 09 ---> nên S làm chiện lạ : leo nóc nhà >.<
lần nữa "thank sờ kìu" Blue nhé
THU ƠI
Tíc tắc mơ đồng hồ nhịp thở
Báo “0” giờ rượu rót từng ly
Anh say khướt quên mình mong nhớ
Yêu điệu Thu về trước ngõ nhu mì
Ôi chào Thu vào đây em ngồi cạnh
Chén say mèm anh canh cánh bên lòng
Rằng chờ em để hỏi giọt sương trong
Gieo lòng anh một chút mong chút nhớ
Giọt sương cho anh niềm vui bỡ ngỡ
Nên ngất ngây anh chờ mãi nơi này
Nay Thu về sương có đọng trên vai
Xin cho gặp từng chén say Thu nhỉ
Ôm nỗi lòng chỉ mình anh thủ thỉ
Với gió Thu mới chớm giữa sương khuya
______________________S___
Làm chiện cũng lạ thật nhưng thú vị thật đó, tiếc rằng trên SG ko thể leo nóc nhà làm chiện lạ như thế.
" Say say tỉnh tỉnh ai hay biết
Có thật tình anh gửi đến Thu
Hay là miên man trong phút chốc
Chỉ nhớ về Thu giữa cơn mê
Thu về lặng lẽ cơn gió hát
Từng điệu du dương giữa đêm về
Hạt sương Thu anh còn nhớ
Khẽ rụng đêm khuya cho ai chờ"
SiNg09
10-08-2009, 01:37 AM
Thanks Blue nha...
Cuối cùng mùa Thu cũng đến rồi, Thu saigon tuy không rõ nét nhưng vẫn ươm chút hương, cơn mưa rào suốt đêm ngập cả phố phường,... Tan mưa nhìn thấy rõ mầm xanh trên một cành cây khô mới thấy sức sống thiên nhiên thật mãnh liệt...
MẦM XANH TRÊN CÀNH KHÔ
Một giản dị mong manh rất nhẹ
Như hạt sương lay khẽ trên cây
Ôm giấc nồng cơn mơ vừa hé
Vỡ tan cùng nắng chớm ban mai
Gió buộc sương thu vào nắng mới
Vi vu tản mạn thổi đôi lời
Nhưng nhành cây thắm xanh ơi hỡi
Do ánh nắng vàng tan sương mơi
Thu rắc lên cây lấm tấm sương
Trải mưa ươm sức sống xanh rừng
Cây khô mê ướt vùng sống lại
Chỉ để mầm xanh tỏa ngát hương
Mầm hoa mỏng mảnh trên cành khô
Ngào ngạt sắc thơm rừng trầm trồ
Giọt nước Thu ơi xin nhớ mãi
Ơn người hơn cả những cơn mơ
__________________S____
SiNg09
12-08-2009, 09:04 PM
THU ĐẾN
Gió vừa đến áo đầm vàng tóc xoắn
Vẫy tay thon đưa tiễn nắng khô khan
Hương ngạt ngào cho rừng cây sức sống
Phe phẩy mưa ve vuốt lá khô vàng
Xin cám ơn người ươm mầm muôn lối
Cây cằn khô trên đá dấu ưu sầu
Như bình minh trên đường đời u tối
Ly nước tràn cho gã khản hơi lâu
Mưa dấu lại một góc đời im ắng
Góc tâm tư tĩnh lặng giữ trong nhau
Rừng cây khô bên mặt hồ phẳng lặng
Sẽ xóa tàn ký ức với niềm đau
Có phải Thu lướt qua rồi xa mất ?
_________________S_____^
bLueseasun
12-08-2009, 09:10 PM
THU ĐẾN
Gió vừa đến áo đầm vàng tóc xoắn
Vẫy tay thon đưa tiễn nắng khô khan
Hương ngạt ngào cho rừng cây sức sống
Phe phẩy mưa ve vuốt lá khô vàng
Xin cám ơn người ươm mầm muôn lối
Cây cằn khô trên đá dấu ưu sầu
Như bình minh trên đường đời u tối
Ly nước tràn cho gã khản hơi lâu
Mưa dấu lại một góc đời im ắng
Góc tâm tư tĩnh lặng giữ trong nhau
Rừng cây khô bên mặt hồ phẳng lặng
Sẽ xóa tàn ký ức với niềm đau
Có phải Thu lướt qua rồi xa mất ?
_________________S_____^
Thu đi Thu đến Thu tàn mất
Một nửa hồn ai đứng chơi vơi
Gió mùa Thu như tiếng hát
Mưa mùa Thu khẽ bước qua thềm
Nước mắt ai cứ tuôn hoài mãi mãi
Đợi chờ ai chắc đã quay trở về
Muốn nhắn gửi đôi lời anh có biết
Đợi Thu tới cho trọn mối tình vương
SiNg09
16-08-2009, 05:16 PM
Chờ sương thu vẫn biết là vô vọng
Nhưng vẫn chờ vì nỗi nhớ trong tim
Vì tìm được chút niềm vui cuộc sống
Hạnh phúc âm thầm rất nhẹ, rất êm
..._____________S___
bLueseasun
16-08-2009, 06:59 PM
Chờ sương thu vẫn biết là vô vọng
Nhưng vẫn chờ vì nỗi nhớ trong tim
Vì tìm được chút niềm vui cuộc sống
Hạnh phúc âm thầm rất nhẹ, rất êm
..._____________S___
Thu Hà Nội đến rồi em ạ
Mang chút giá lạnh gửi cho em
Biết giờ này em đang làm gì thế
Hay đang ngồi tưởng nhớ mùa Thu
Em gửi chút mưa Sài Gòn ra đó
Cho anh cảm nhận được ấm áp từ con tim
Cho anh bớt giá lạnh của mùa Thu
Thu đi rồi Thu sẽ về
Chờ em nhé TY của em
lukhachmuathu
17-08-2009, 07:12 PM
Kìa Hà Nội đã vào Thu rồi ư
Heo may đã thổi tràn vào hồn của phố
Vàng hanh hao cho chiều con nắng đổ
Nhìn lại mùa, thấy đã xa nhau
Giữ chặt cho mình mùa nữa được bao lâu
Hay là bình yên không còn trong nhau nữa
Ký ức thời gian, xa mờ muôn thuở
Từ thuở dại khờ ta biết nói tiếng yêu
...
Nắng trái mùa
19-08-2009, 05:15 AM
Hà nội bây giờ quen giấc buồn tênh
Nên bình yên cũng chẳng là khó nữa
Mùa thu đến muộn, hoen mờ mắt phố
Lá cứ ngập ngừng chẳng dám buông rơi
Hà nội bây giờ tênh vắng mùa trôi
Hững hờ câu thơ chạm lời tháng 8
Cổ ngư xôn xao mùi ca fe đắng
Có một mùa thu đã rất xa....
Hà nội bây giờ mòn dấu yêu qua
Cứ chầm chậm thôi ,nên mùa lỗi hẹn
Ngoại ô mùi hoa , thở dài len lén
Hà nội bây giờ , thôi đợi ngưng mong
....
bLueseasun
19-08-2009, 05:59 AM
Thu Sài Gòn không như Thu Hà Nội
Không nhẹ nhàng, không êm dịu, buồn tênh
Thu Sài Gòn nắng vàng ngộp phố nhỏ
Con đường về có chút lá vàng rơi
Em yêu gì của Thu Sài Gòn nhỉ?
Cái rộn ràng, cái vội vã của mùa Thu
Có ai dừng lại hỏi khi nào mùa Thu tới.
Lại bàng hoàng khi Thu lặng lẽ bước đi
SiNg09
19-08-2009, 07:00 AM
Ohh, xin cám ơn mùa Thu Hà Nội rất đẹp và lãng mạn của các bạn, S cũng 1 lần đón Thu Hà Nội roii, sẽ cảm tác tạ ơn các bạn trong những bài sau nhé
HỎI THĂM
Gió mùa này giọt sương có khỏe không ?
Mưa thu lạnh sương vẫn làm việc chứ ?
Vẫn dậy sớm viết câu thơ tư lự ?
Hay ôm chăn buông giấc ngủ say mèm ?
Nắng mùa này chỉ vài giọt hom hem
Không đủ ấm ru giấc mềm sương nhỉ
Ở bên này mưa hoài không ngưng nghỉ
Không biết chờ gì cứ thủ thỉ vần thơ
Ở bên sương chắc vẫn ước vẫn mơ
Ai đi vẽ mùa thu cho sương thích
Để sương thêm chút màu thơ tĩnh mịch
Gửi gã khờ khúc gỗ rừng mịt mờ
Ôi mùa thu chắc tuổi vẫn trẻ thơ
Còn hờn dỗi xối mưa ướt con phố
Ướt ngõ hẻm dẫn vào ngôi nhà nhỏ
Có trái tim chờ là vì phố trong mơ
Ở bên này và kia ở phía mô
Có xa xăm chắc là do thu lạnh
Nửa trái đất nào có là xa lắm
…
S___________________
SiNg09
21-08-2009, 08:30 PM
VẪN NHỚ
Tôi vẫn nhớ một không gian xa lạ
Ta quen nhau trong hổi hả chiều vàng
Chung vần điệu nên nàng Thu vội vã
Đến chúc mừng giấc đẹp sắp ly tan
Ta chưa từng nhìn thấy nhau em nhỉ
Nhưng từng câu như rủ rỉ bên tay
Nhung nhớ thăng hoa theo lời ý nhị
Ấm áp mặn nồng cung bậc đắm say
Nhưng có phải đứng lại thấy hạnh phúc
...
____________S___
Nắng trong Mưa
21-08-2009, 09:11 PM
Em còn nhớ những mùa thu vội vã
Trôi qua tay nhau chẳng một ánh nhìn
Khe khẽ hát cho chuyện của chúng mình
Cho bình yên không qua ...
Vậy đấy, như những giấc mơ , cứ vội xa
Anh đếm lá hanh hao, thu mùa này buồn lắm
Nóc phố xưa chờ ai mà vắng
Có phải là đang chờ em?!
Hẳn là sẽ có những bước chân êm
Sẽ bước đi trên bình yên của lá
Trên những con đường ngày xưa rất lạ
Mà giờ đây sao bỗng hoá thân quen
Lối cũ nào cỏ úa rêu hoen?!!!
bonghong_tangem_586
21-08-2009, 10:34 PM
cho phép mình được tiếp lời của ban Nắng Trong Mưa nhé
lối cũ nào cỏ úa rêu hoen
dấu chân người không còn trở lại
chỉ còn đây nỗi nhớ riêng em
gió hoe mây đâu về lạnh giá
tigon buồn cũng nhạt màu đỏ thắm
phố vắng người lạnh lẻo cô đơn
em bước qua đôi dòng lệ ước
bóng hình anh sao mãi xa xăm
SiNg09
23-08-2009, 08:14 AM
thanks bạn nangtrongmua va bonghongtangem, rất vui cùng các bạn hoạ thơ
Ở bên em Thu có vàng không nhỉ
Có đổi màu mỗi sáng lóa nhành cây
Em tinh anh như một giọt sương mai
Rơi thật nhẹ xuống đời khô thấm ướt
_____________S____
SiNg09
24-08-2009, 09:15 PM
TRANH MÙA THU
Có khoảnh khắc anh say lòng mùa hạ
Yêu nắng vàng yên ả chiều hoàng hôn
Con nắng xinh ngập lối cỏ xanh rờn
Và sợ lắm đêm giông cơn bão tố
Cũng không nghĩ chân trời đâu sẽ tới
Cứ thong dong muôn lối bước đăng trình
Hành trang trên vai chôn kín riêng mình
Ngắm hoa cỏ dệt mối tình tươi đẹp
Ngắm thiên nhiên chén rượu say giấc điệp
Chén mềm môi đón tiếp chén say hồng
Tay rừng cây ôm ru trọn giấc nồng
Trái tim hơ nắng vàng trong mỗi sáng
Bốn mùa đến đi như chiều chạng vạng
Chắc mùa thu thương cảm gã ngông nghênh
Ban giọt sương thấm trái tim khô rạn
Và sẻ chia cuộc sống bước ghập ghềnh
Hay giọt sương đứng một bên thấm lạnh
Nhìn phía xa viễn cảnh vẽ mùa thu
Anh xin đó làm nỗi lòng canh cánh
Đi muôn nơi tô hoài mảnh mây mù
Và mong em sẽ nhìn thấy tranh thu
Được vẽ lên bằng nỗi nhớ …
__________________S__
SiNg09
27-08-2009, 08:10 AM
KHẼ LƯỚT
Mùa thu cũng như em
Lướt qua anh êm đềm
Em không hay sương lạnh
Đọng lại ở trong tim
Anh mơ ước mông lung
Viết lên từng trang giấy
Khắc tình yêu vô chừng
Lên mưa thu phe phẩy
Sao em bước vội đến
Vội đi như sương thu
Duyên ta không ước hẹn
Tình yêu dấu mịt mù
Câu yêu chưa trao tay
Anh triền mien thương nhớ
Em không hay không hay
Tình xa xăm vời vợi
Thì mình anh cô độc
Như gã ngốc yêu xa
Mình anh thấy hạnh phúc
Là đời không nhạt nhòa
Anh vẫn yêu thiên nhiên
Ngày mưa chuyền ngày nắng
Cũng sẽ không ưu phiền
Giữ nhớ thương tình lặng
Mong em về mưa thu
Hạnh phúc tinh khôi lắm
…
____________S____
(Anh muốn viết tên em lên trang giấy
Nhưng giật mình e thẹn cúi đầu) <----- tại vì không biết tên ..
SiNg09
30-08-2009, 03:31 AM
TỰ TÌNH
Trăng đỉnh đầu giọt sương đã ngủ chưa
Nhớ kéo mây đắp chăn cho thật ấm
Thu bên sương chắc bước lần rất chậm
Như mưa lưa thưa lạnh thấm tâm hồn
Xin gió gửi cho sương một nụ hôn
Khe khẽ nhé kẻo em chồm tỉnh giấc
Lướt qua thôi chừng cơn mơ tan mất
Sẽ vỡ tan vị ngọt mật của đời
Nắng ở bên đây cách một khoảng trời
Đợi mây mù sang mới dời chân đến
Sưởi giọt sương tan mùa thu ngã bệnh
Hắt xì ngã nghiêng chóng chếnh mây bay
Sương hãy vô tư những giấc mơ say
Nắng chắc hiểu những miệt mài sương nghĩ …
___________________________S___
Tháng Tư
30-08-2009, 03:54 AM
Em chỉ là hạt sương thu nhỏ bé
Sẽ tan dần khi bình minh hé lên
Anh tựa như cành thông treo đầu ngõ
Em tìm hoài sao không thấy bóng anh
Hạt sương thu hạt rơi đọng trên cỏ
Chàng trên cao sao thấu hiểu tình này
Nên len lén nhìn chàng vào đêm vắng
Khoảnh khắc nào thấm đậm nổi tương tư
SiNg09
04-09-2009, 03:58 AM
thanks Yuri, tuyệt lắm bạn
HẠNH PHÚC
không phải mưa trái mùa thấm ướt
không như mây trôi lướt nhẹ êm
không hao hao gió chiều tha thướt
mà là giọt sương trên lá mềm
Chưa thấy nhau giữa đời muôn lối
Chưa nghe vang tiếng nói bên tai
Chưa hò hẹn nửa câu nông nổi
Chỉ là thơ viết suốt đêm dài
Mong manh mong manh như thủy tinh
Ngời sáng lắm lung linh dễ vỡ
Lấp lánh lấp lánh sông trăng in
Sóng nhấp nhô trăng nhòa hơi thở
Giản đơn một ước mơ giản dị
Nhỏ bé như một vì sao xa
Tinh anh thôi không niềm hoan hỉ
Ngời rạng thương yêu không phai nhòa
Có không em chiếc cầu vô tận
Nối liền cơn mơ đặng thấy nhau
Có chăng em nhớ thương say đắm
Anh đem thơ lẳng lặng thay màu
Và …
nhiều lắm dù chỉ là hình dung
Nhưng…
tất cả ấy, xin góp thành HẠNH PHÚC
_____________________S_____
SiNg09
08-09-2009, 10:15 AM
PHẢI CHĂNG
Có phải chăng tình em như mùa thu
Cũng xao động gã ngu ngơ giữa phố
Khi cơn gió lướt qua làm bỡ ngỡ
Mới hay mình lạc lối thuở xa xưa
Không xa đâu em chỉ là buổi chiều mưa
Hai lần sáu tháng mới vừa qua nhỉ
Nhưng bước đời cuốn mau qua Đông chí
Nên Thu phân đứng nép lại mình buồn
Mưa hay chiều cùng ngấn lệ sầu tuôn ..?
__________________S___
SiNg09
09-09-2009, 07:24 AM
GIẤC MƠ NÀO CHO EM
Giấc mơ nào cho em
Một thương yêu êm đềm
Hai thương yêu nồng mặn
Hứa hẹn tình thâu đêm
Giấc mơ nào cho em
Du dương say nhạc mềm
Tình vút cao vời vợi
Rực sáng với sao đêm
Cơn mơ nào cho em
Thuyền tình trôi mông mênh
Gió thu trên sông lạnh
Thổi cánh buồm chông chênh
Và giấc mơ cho em
Trăng sáng nuốt sao Kim
Để vì sao Vệ Nữ
Uất nghẹn chết im lìm
Không còn mơ đâu em
Tình sẽ là nỗi niềm …
__________S__
SiNg09
09-09-2009, 09:51 PM
NÀNG EVA
Anh đứng lại giữa chòm sao thứ 9
Bụi tinh vân bám lấy cánh đồng vàng
Nên bước đến vầng thái dương 7 cấp
Để ngóng chờ thay đổi bốn mùa sang
Tạo hóa đặt tên em là e-va
Chỉ để gọi mỗi khi hoa kết trái
Và để hiểu giữa muôn ngàn hoa dại
Chính là em đẹp nhất cánh rừng xanh
Nhưng eva em không thể thiếu anh
Khi định mệnh đã sẵn dành hai đứa
Một nửa anh bồi hồi em một nửa
Dẫu xa xăm cách mấy cũng như gần
Eva em dù chỉ một bâng khuâng
Ở bao la anh dâng ngàn nỗi nhớ
Như thiên vương tinh có vì sao kép mở
Tình yêu thái dương từ thuở hành trình
Một vì sao to lớn như mộc tinh
Bám quanh mặt trời quay vầng lửa đỏ
Nơi ta yêu nhau thứ ba hay thứ bốn
Mà trong nhau một nửa trốn tìm nhau
Nàng eva chỉ một chút mày chau
Có đủ hiểu gặp nhau là duyên số?
Là thiên nhiên ban phép màu che chở
Để mùa thu đọng lại giọt sương trong
Mùa thu đến rồi em có hiểu nhớ mong...
________________S___
SiNg09
16-09-2009, 02:16 AM
NÓI VỚI NGƯỜI TÌNH --------------------------------------- THU
Đêm nói chuyện với mùa thu rỉ rả
Chuyện đời thường của gã rách ngông nghênh
Đem sầu muộn đổ thành mưa lả tả
Đọng giọt sương trên lối đá ghập ghềnh
Những lúc buồn sầu dâng vơi chén rượu
Vẽ mùa thu say khướt bóng trăng soi
Biết chờ gì chờ bao nhiêu giấc ngủ
Ôi vầng trăng duy nhất trốn đâu rồi
Thu bé nhỏ má hồng ơi anh hứa
Trọn con đường phía trước của riêng em
Đừng buồn mấy lúc chiều sương bên cửa
Nép bên song nghe nắng rớt lên thềm
Hơi sương nhẹ vầng nắng vàng xin nhớ
Dấu tình yêu mơn trớn khắc trong tim
Hãy vô tư chớm lạnh rừng muôn thuở
Để mỗi ban mai nắng cố lặng tìm
Nắng không là tia sáng ngời chói lóa
Chỉ đổ vài tia sáng nhỏ liêu xiêu
Mong mỗi sớm sương vẫn ngời sáng tỏa
Nắng trốn vào giữa khoảng trống cô liêu
Để mỗi khuya chập chờn chờ hạnh phúc
Lấy vần thơ ru ngọt giấc mê đời…
__________________S_____
SiNg09
18-09-2009, 03:02 PM
xúc cảm từ "chuyện kể một con thuyền" của hoamoclan...
ĐƯỜNG QUÊ
Chỉ thẳng về xa từ hồi biết lẫy
Hỏi “chân trời” khi bập bẹ tiếng “má” ơi
Luôn trườn tới lúc bắt đầu giẫy nẫy
Cỏ đường quê nuôi lớn một quãng đời
Đường quê tuổi thơ thẳm xa mất hút
Năm tuổi dọc bờ rạng rỡ cười tươi
Khoai sắn sướt tay những trưa chủ nhật
Canh muống song song theo đến lớp mười
Rồi đường quê kéo dài ra phố huyện
Đường cấp ba đong kỷ niệm mong manh
Khi đường quê rẻ ngang quốc lộ tuyến
Theo xe đò lăn bánh chuyển lên thành
…
Bao lâu rồi chí trai còn chưa thỏa
Nên chưa về với nhung nhớ đường quê
Đã bước qua con đường năm tháng đó
Tôi thật vô tâm chưa lần hướng nhìn về
Hôm nay đây đường quê như sống lại
…………………………….trong tôi …
____________________________S____
SiNg09
22-09-2009, 11:09 PM
CẢM ƠN MÙA THU
Lạc lối mùa thu cỏ hoa bát ngát
Lòng rộn ràng ngào ngạt thoảng hương bay
Mây nghiêng đứng chờ hoàng hôn gió mát
Nhưng bước thời gian không ở lại nơi này
Mùa thu ngang qua ta dường như đứng lại
Để say lòng thêm một giấc buồn lơi
Sẽ không còn mơ mùa thu hoang dại
Em bình yên hạnh phúc nhé thu ơi
Chỉ xin giữ một mùa qua để nhớ
___________________S_
SiNg09
25-09-2009, 06:46 AM
Nỗi buồn ơi xin hóa thành dấu lặng
Trên cung buồn xào xạc nốt Thu phai
Để ta đếm bước đời qua Đông trắng
Dạo khúc vui mừng với nắng sương mai
____S_________________
SiNg09
29-09-2009, 07:48 AM
ĐỜI VẪN ĐẸP
Từng đợt sóng máu đào dâng huyết quản
Đổ xô về vây hãm trái tim tôi
Hồn tôi say , say mãi thế nhân ôi!
Xin đón nhận khối tình người bất diệt
Tôi đã lỡ yêu cuộc đời tha thiết
Đâu dễ nào hủy diệt khối yêu thương
Tình thương yêu nhung gấm trãi trên đường
Tôi đi mãi cho gió sương dày dạn
Tôi cứ ngỡ cuộc đời đầy tươi sáng
Đẹp nắng vàng chói rạng lối non sông
Đẹp thời gian trôi chảy nước xuôi dòng
Đẹp cỏ nội ngát hương loài hoa dại
Tôi cứ ngỡ cuộc đời tươi đẹp mãi
Đẹp mỹ miều đẹp lộng lẫy kiêu sa
Đẹp dung nhan đẹp gấm vóc lụa là
Đạp chan chứa đẹp bao la tình cảm
Tôi cứ ngỡ cuộc đời tươi đẹp lắm
Đẹp dịu dàng đẹp xinh xắn ngây thơ
Đẹp nước xanh tơ liễu rù bên hồ
Đẹp gió nhẹ nhấp nhô từng đợt sóng
Tôi cứ ngỡ cuộc đời không lạc lỏng
Đẹp sông dài lồng lộng bóng trăng soi
Đẹp Hằng Nga cô độc đến muôn đời
Đẹp mây bạc ngàn khơi lơ lửng mãi
Tôi cứ ngỡ cuộc đời còn thơ dại
Đẹp chân thành run rẩy trái tim đơn
Đẹp mưa rơi cho hoa lá u buồn
Đẹp tượng đá sầu ai tuôn ngấn lê
Tôi cứ ngỡ cuộc đời không hoang phế
Đẹp con người vun tưới cội yêu thương
Đẹp lợi quyền tạm gác bỏ sau lưng
Đẹp lý tưởng buông mình theo nhung nhớ
Tôi cứ ngỡ cuộc đời không sương gió
Đẹp kiêu kỳ thần tượng nhỏ trong mơ
Ngỡ cuộc đời đẹp mãi tợ vầng thơ
Mà thực tế cuộc đời, ôi!… vẫn đẹp
Đời vẫn đẹp dù mưa giông giá rét …
______________________S___
SiNg09
01-10-2009, 10:09 AM
LƯỚT BỐN MÙA
Nhịp từng nhịp trái tim trong lồng ngực
Hơi thở hiền hòa sực nức hương xuân
Ngự trên cao theo gió thổi hương rừng
Nhẹ nhàng biển lặng tưng bừng dậy sóng
Vạt áo thu sang vỏ vàng thôi động
Vươn dài tay lướt sóng cỏ bồng bồng
Buông lá khô vi vu lưng chừng không
Bươn nhẹ nhẹ đất nong chảy dòng suối
Trẻ Đông lớn nhanh tay Thu vừa mỏi
Nhạt nhòa nhanh vì thật vội đi xa
Trắng xóa vừng cây đợi nắng về nhà
Róc rách băng tan bay ra ánh sáng
Nàng Xuân ghé thăm ánh dương chiếu rạng
_______________________S________
SiNg09
03-10-2009, 06:27 AM
MƠ HOA
Sáng tinh mơ nhạt nhòa hơi sương trắng
Cành hoa lung linh tia nắng rạng ngời
Hít thật sâu hồn lạc giữa chơi vơi
Ngồi xuống bên lắng nghe lời thỏ thẻ
Đóa hoa xinh tươi đời còn rất trẻ
Cuốn mềm mềm cánh nhẹ nhẹ êm tay
Không nỡ ngắt mùi hương vẫn còn say
Nên im lặng nghe tiếng hoa ngày tháng
Lạc loài sao là giấc mơ tình bạn
Là vô tư giữa đời vạn ưu sầu
Là chiều vàng chia sớt chút niềm đau
Là trưa vắng, sáng buồn mau qua hết
Lời vô duyên nên ý thơ lịm chết
Tình ngây ngô đừng ngờ nghệch trái tim
Gió vô tư mây trôi mãi nỗi buồn
Sương xuống lạnh bên con đường vắng ngắt
Một mình cười vì nỗi buồn quen mặt
______________________S___
SiNg09
07-10-2009, 04:43 AM
xúc cảm từ " giọt sương và cổ thụ" của Bạch Trầm Hương...
BỒ TÙNG LIỄU
Dáng anh cao táng cây phủ rộng
Thân em mong manh nhành lá cong
Trong mỗi khi nắng hắt lên gắt gỏng
Anh ở bên che mát nắng trong lòng
Mỗi khi gió giật đời cây siêu vẹo
Thân dẫu trượng phu đâu chịu nỗi bão giông
Em nghiêng nghiêng theo mỗi lần gió xéo
Nương theo anh sợ gãy đổ hương nồng
Anh khô mộc cho dáng em quyến rũ
Nhành Liễu xanh mọc cạnh bóng cội Tùng
Để che chắn tựa nương trong bão lũ
Bình dị thôi mong giữ mãi tình chung …
__________________S___
SiNg09
07-10-2009, 10:20 PM
^^ hôm nay là ngày cuối cùng của Thu Phân rồi, mình đang đi vào nủa cuối Thu rồi
TIỄN BƯỚC MÙA THU
Trong mỗi độ nắng dừng trên hoa trái
Em mông lung theo mỗi buổi chiều trôi
Anh không biết những khi thu về lại
Có vỏ vàng như mấy lúc phai phôi
Ngày Hàn Lộ đỉnh mưa tuôn xối xả
Cây trơ vơ sủng ướt tróc thân cành
Thôi gắng đợi hạt Đông về lơi lả
Sẽ hiểu lòng đem trắng phủ rêu xanh
Bay đi bay đi nhạn rừng
Đem thu về với tình chung
Giơ ngang cánh trong gió chướng
Phía xa sẽ đến điểm dừng
(lẩn quẩn…, đến Thu quay về)
_________________S____
SiNg09
15-10-2009, 11:01 PM
MỘT NỬA THU QUA
Trưa hanh nắng phơi phố vàng xơ xác
Một nửa thu đem tô đậm màu chiều
Màu lá cây cũng bắt đầu bội bạc
Đêm gió cuộn mình lẩn khuất dấu yêu
Lại thấy bình minh sáng về trước ngõ
Ta có em còn mơ mộng điều chi
Hạnh phúc lắm thu về ngang lối đó
Em bước cùng bên gió khẽ nhu mì
…nhẹ nhàng
……………………….… và rất vui
___________________S___
SiNg09
21-10-2009, 12:03 AM
RU TÌNH
Xin nhớ mong đừng đem về lo lắng
Cho màu mến thương vẫn sắc thắm hồng
Xin tin yêu không nhuộm phần cay đắng
Để niềm tin đẹp mãi trưa xanh trong
Có là chi đôi vần thơ sầu muộn
Tình vẫn nồng nàn hứa hẹn trăm năm
Chớ dỗi hờn như mấy làn gió chướng
Lướt qua đời thay đổi chút hương trầm
Anh đã nghe trái tim em thổn thức
Dẫu không đến từ nỗi nhớ xa xôi
Nhưng vẫn đem giấu vào trong ký ức
Để khi thu về chớm lại bên đời
__________S___
SiNg09
22-10-2009, 09:04 PM
Hôm nay bắt đầu Sương giáng rùi, chút xíu nữa là sẽ Lập Đông, cơn mưa cũng hơi lạnh lạnh hơn dù chưa có tuyết, như là 1 dấu hiệu của trở mùa ^^
SƯƠNG GIÁNG
Mưa lất phất ướt mùa vàng cánh lá
Mưa đi tìm thâm ý của chiều rơi
Tôi không hiểu vì sao mưa rất lạ
Có phải em trông ngóng một phương trời
Cách hai ngày chiều kia tôi đã biết
Hơi lạnh mưa sương giáng lẫn theo mùa
Ngày cuối Thu để bắt đầu pha tuyết
Chợt hiểu lạnh lòng ướt xanh hoa Mua
Sâu sắc mùa Thu đi tìm đồng cảm
Xử thử mưa rào hàn lộ hoa tươi
Tôi tìm em tri kỷ mùa Sương giáng
Vì bên tôi Thu đã sắc thắm cười
Lất phất mưa tạt mặt lạnh lùng
Thôi cố theo một chút mung lung …
____________________S__
SiNg09
02-11-2009, 08:19 PM
EM KHÔNG NGHE MÙA THU
Em hay chăng mưa giông
Giăng giăng mưa đến bên hiên đời
Em chờ nắng mùa Đông
Để ôm ấp long lanh sương mù
Em nghe chăng mùa Thu
Thu nghiêng nghiêng đến Ve tù và
Ôi em tôi ngủ say
Mơ tuyết trắng ngả nghiêng nắng Hạ
Đôi vai em mong manh
Thu buông buông lá khô rơi đầy
Vương lên vai chao nghiêng
Sao chịu thấu nỗi đau sum vầy
Em hay chăng Thu phai
Bâng khuâng đứng che mưa ngang đầu
Em ơi thôi giấc say
Thu xao xuyến mưa em thôi sầu
Em không nghe mùa Thu
Nhanh nhanh đến đi theo mưa rào
Thôi chia tay mưa ru
Ta đứng ngắm như mưa hôm nào
Xa mong em bình yên
Thu ngưng mưa triền miên
_______________S__
SiNg09
05-11-2009, 07:12 PM
^^ hôm nay nữa là hết ngày sương giáng, cuối Thu rồi, chuyển qua tiết Lập Đông, không khí se lạnh hơn, cái lạnh của tiết đầu mùa chắc sẽ đem đến nhiều niềm hoan hỉ trong lòng người.
Singuyen cũng xin tiễn mùa Thu thật đẹp năm nay bằng một huyền thoại cuối mùa Thu, hẹn mùa Thu tới giọt sương thu tiếp tục những dòng thơ ^_^ các bạn nhé
chúng ta hãy dành cảm xúc thơ cho mùa Đông năm nay thêm nhiều màu sắc
Tháng ngày qua chập chờn say giấc mộng
Đâu ai từng đứng lại ngóng nắng trưa
Chiều qua đi không biết trời cao rộng
Sẽ âm thầm lóe vì sao lưa thưa
HUYỀN THOẠI CUỐI MÙA THU
Tên một mùa rất cũ
Có ai biết chiều phai
Trên lá vàng ấp ủ
Phải chăng mùa nhạn bay
Mùa nhuộm vàng câu thơ
Lá rơi đầy trên mái
Ai chở những cơn mơ
Về ngang đây bỏ lại
Lang thang trốn quá khứ
Lao mình theo dòng đời
Nhưng con thuyền kỷ niệm
Có bao giờ ra khơi
Đêm chập chờn rất lạ
Giọt sương lỗi hẹn mùa
Không về trên cánh lá
Rơi vào giấc mơ xưa
Hơi sương chạm tay ký ức
Nghe vang cảm xúc liên hồi
Cung bậc nấc từng chất chứa
Chưa kịp nói với xa xôi
Mùa nằm vật vờ trên ngõ
Vàng úa giai điệu trầm buồn
Cuối mùa mưa tìm phố trọ
Xạc xào chút lá Thu buông
Là mùa Thu xúc cảm
Kéo mưa về ngang đây
Giọt vẹn nguyên say đắm
Cuối mùa phe phất bay
Như là một huyền thoại
Đã về cuối mùa thu
Giấc mơ vừa bối rối
Thấp thoáng trong sương mù
Giật mình sáng thức giấc
Hạnh phúc quá mong manh
Thời gian không đứng lại
Dẫu có mấy chân thành
Thôi mưa ơi thôi rơi
Xin trở về huyền thoại
Bước chuyển mùa sang tới
Vầng nắng không đơn côi
Hẹn mùa sau gặp lại …
_____________S__
SiNg09
08-08-2010, 09:40 AM
-Đã lại đến mùa Thu, qua hai ngày rồi mới có thời gian ngồi viết một bài mừng Thu năm nay.
http://www.gdtd.vn/dataimages/201002/original/images316557_1.jpg
GIỌT SƯƠNG
Nắng một lúc xưa đổ lên tháng ngày
Gió chập chờn lay
-Bồi hồi mưa bay rót giữa phôi phai
Ướt lòng đêm dày
Và một lần trăng tàn ánh bên thềm
Thu mập mờ êm
-Ngập ngừng niềm riêng vướng hạt sương đêm
Lên bờ vai mềm
Nên đọng thành mây giăng chiêm bao
Khi mỗi lần mưa rơi lao xao
Thu dỗi hờn trong cơn mưa rào
Sương rạng ngời như sao trên cao
Nắng còn mộng mơ có lần đi tìm
Kín mờ niềm riêng
-Rồi một chao nghiêng quá đỗi thiêng liêng
Say lòng mưa hiền
Đường nào tìm ai những lần mưa đổ
Hạt rớt long lanh
-Đẹp như trăng thanh nắng ở đêm xanh
Giấc vào an lành
Rồi tìm bình minh thấy đời sáng tỏ
Hoa ngát thơm hương
-Đọng lòng giọt sương phơi những yêu thương
Lên nhành vô thường
Có còn chờ nhau nắng thường đến trễ
Mơ quá đêm thâu
-Chớ buồn mưa ngâu hơi ấm hôm sau
Như lần ban đầu
Lòng yêu mến ấy như thu hừng sáng
Đẹp như ban đầu quen nhau sương giăng
__________________SiNguyen_
... và cứ như thế, mưa vẫn rơi, gió vẫn bay, nắng vẫn đổ, còn mùa Thu có lẽ cũng muốn nói rằng chỉ vậy mà thôi.
Kanshi
13-08-2010, 07:09 AM
Hạt nắng sao vẫn gắt
Phải chăng thương nắng hạ?
Giọt mưa sao vội vã
Phải chăng chờ thu sang?
Con ngõ nhỏ ánh hoàng hôn
Góc phố quen mùa lá rụng
Giọt sương đêm đượm ánh trăng
Phải chăng thu đã về?
Giữa đêm dài thao thức
Mong 1 ánh sao băng
Lạc trong đôi mắt buồn
Mong ước biết chẳng thành:
Giọt sương buổi bình minh
Xin đừng đọng nắng mai
Mưa ơi đừng nặng hạt
Lãng đãng cùng gió thu
Tôi tập nhìn như mảnh trăng trôi
Cái khoảng cách dẫu là gang tấc
Vẫn như trăm ngàn cách trở xa xôi
Và đôi lần….
Gió phiêu lãng nghiêng nghiêng hồ tâm tưởng
Bao thương nhớ chất thành núi cao
Nốt nhạc trầm, gió cũng xôn xao
Nắng chiều hiu hắt, màu nắng thu…
SiNg09
13-08-2010, 07:41 AM
cám ơn bài thơ hay của bạn Kanshi ghé thăm nha ^^
Mới lập thu có mấy ngày mà saigon đã lai rai những trận mưa chiều và đêm
THU VỀ TRÊN MƯA ĐÊM
Chiều nao nhạt nắng soi mình chung bước
Vừa bước qua thôi mà đã chia đôi
Lần dấu lặng đi trong làn mưa ngược
Bóng bóng rơi trên ghế xưa ai ngồi
Chiều nay đơn bước lá vàng đưa lối
Trong gió ru êm chiều rớt lên đêm
Mây đến thật nhanh theo mưa rất vội
Thu hãy về đây với mưa êm đềm
Mùa thu về, trên những lối thân quen
Không có hoàng hôn đi về tóc rối
Và mưa chập chờn buông mỗi tối
Cành lá rủ mưa giăng lối đi về
_____________________SiNguyen_
SiNg09
18-08-2010, 06:09 AM
MỘNG ƯỚC
Như ngọn cỏ lay mình
Tìm cánh gió rong chơi
Như giọt sương chơi vơi
Nặng lòng chiếc lá
Và mùa thu
Bần thần khi nắng lóa
Để bình minh lên
Thu say lá hanh vàng
Cánh hoa buông mình theo gió thênh thang
Đẹp quá chiều thu chao nghiêng lối nhỏ
Phai dấu yêu xưa mưa giăng lá đổ
Mộng ước năm nào sống lại yêu thương
Mộng ước…
Chợt thấy hồn đang bay giữa mênh mông
Đi với đêm mưa ngại những cơn giông
Ai sẽ dìu em về trên lối mộng
Để bước thời gian hoá mưa trong lòng
_____________________SiNguyen_
_thachthao_
18-08-2010, 06:17 AM
ước chi đây khi đã là dĩ vãng
tình đôi ta giờ hai ngả hai đường
ước một ngày anh đi rồi trở lại
xây hạnh phúc tháng ngày ta chờ mong
SiNg09
24-08-2010, 08:25 AM
cám ơn bạn Thachthao đã ghé thăm nha^
-năm nay xử thử lại ngay ngày vu lan, mỗi năm đến mùa xử thử là mực nước bắt đầu cao, thuỷ triều dâng lại dâng ... đồng ruộng lại chuyển sang mùa lúa nước ... người nông dân lại vào mùa lao đao...
không biết miền quê mình ra sao nữa ...
TRIỀU DÂNG
Cứ lại đến mùa lên con nước
Để quặn đau nghe đất kêu than
Lòng quê hương ngâm thấm nước tràn
Xin bờ đê thêm dày ngang đất mẹ
Nước dâng tràn lên nụ cười thơ trẻ
Thành tiếng khóc òa trơ trọi giữa sông
Mà bờ yêu thương đã ngập thành dòng
Bụi tre nhỏ ngụp mình đau dưới bể
Cây lúa đồng ráng dày thêm gốc rễ
Bám lấy nhau dưới cuộn nước siết xoay
Xin cho tôi làm ngọn cỏ ít ngày
Để hiểu được khổ đau trong dòng chảy
Con nước đi qua đồng quê ở lại
Bỏ chó con buồn ở mãi ngọn tre
...
___________________SiNguyen
aaaydaa, nhớ nhà quá ...
tuanga
01-09-2010, 02:48 AM
mỷ nhan thien ha nhieu vo ke
thu hoi tri am co may ngưởi
cươc song ma hjc vo nghia wua
ngọc8765
01-09-2010, 12:39 PM
Vẫn là mùa Thu
Vẫn là mùa thu thôi em
Mùa nắng hòa tan trong vườn cúc
Trong cái nhìn em tròn xoe đôi mắt
Về phía anh cùng cát bụi đường tràn
Vẫn là mùa thu khi bước chân
Mỏi mệt tìm về bình yên cũ
Cùng khắc khoải trong bao niềm nhung nhớ
Mùa thu ấy vẫn có em chờ anh
Vẫn là một bầu trời trong và xanh
Vẫn đôi mắt của ngày ngây thơ ấy
Vẫn là một mùa vàng vừa thức dậy
Em là mùa thu trong anh...
SiNg09
07-09-2010, 09:48 PM
cám ơn nhiều vẫn là mùa thu của bạn ngoc8765 nha, bài thơ rất hay
SiNg09
07-09-2010, 09:49 PM
cũng hiếm khi ngày bạch lộ đầu tiên là ngày tân dậu, tương truyền nhưng năm này mưa gió ôn hoà... chỉ mong năm nay thời tiết cho quê mình một mùa bội thu hơn những năm trước
Đã biết lòng thu thôi xáo động
Mà bước ngập ngừng cứ thơ thẩn tìm sang…
LẠC MẤT MÙA THU
Không có mùa thu em
Nắng héo hon vội vã
Mưa không về bên thềm
Gió véo von lơi lả
Tình trao như giấc mộng
Ngỡ ngàng theo ngây ngô
Như đôi tay vô vọng
Bắt được mưa bao giờ
Mùa thu vào Bạch Lộ
Mưa đổ tràn thinh không
Giọt tan chìm nỗi nhớ
Giọt lắng mình veo trong
Tôi đi giữa trời thu
Dường nghe mùa lạc mất
______________SiNguyen____
SiNg09
16-09-2010, 11:12 AM
TÌNH THU
Mùa thu này lại một bước đơn côi
Mà cứ ngỡ đã dìu nhau lối mộng
Mưa giăng giăng trước cửa lòng dậy sóng
Đêm khát khao tiếng vọng ở phương trời
Mùa thu đem về nỗi nhớ chơi vơi
Một dấu lặng giữa gió chiều vô tận
Khúc hát du dương bao giờ đón nhận
Bước dong dài trĩu nặng túi thời gian
Trên lưng diều bồng bềnh cánh đồng hoang
Thu mơ mộng chập chùng nghiêng ngửa
Chiêm bao về nắng bồi hồi một nửa
Đứng đợi chiều trên sóng cỏ rung rung
Mùa thu rơi vào khoảng trống mông lung
Ước đôi cánh bay cao nhìn xa thẳm
Dù đánh đổi một lần được sống
Để đem về ước vọng trăm năm
Mùa thu vẫn là …
…nỗi nhớ xa xăm
______________________SiNguyen__
SiNg09
20-09-2010, 12:44 AM
GIĂNG
Đôi khi chợt nghe
Tiếng lòng dâng theo gió cuốn
Tâm tư não nề
Khi chiều mưa hay về muộn
Mưa hay tiếng ai
Réo gọi tình sang bên đó
Đêm đen thở dài
Lối về còn ai bỏ ngõ
Đường mây hôm nao
Gió đùa dạt dào
Viết lời tri kỷ
Mà như kiếp sau
Để mây đơn côi
Buồn mưa xa xôi
Tình yêu còn lại
Tựa cơn gió trôi
Ai đang dìu nhau
Dưới làn mưa giăng lối
Như giấc mơ đầu
Tháng năm giăng lời xin tội
Tóc giăng bạc lòng sám hối..
_________________SiNguyen____
SiNg09
23-09-2010, 06:57 AM
trung thu năm nay không mưa, trăng rất đẹp. lang thang bờ sông tìm quán... chộp hình lộp độp..
http://img808.imageshack.us/img808/8330/dsc02129w.jpg
http://img190.imageshack.us/img190/2626/dsc02142i.jpg
http://img137.imageshack.us/img137/5384/dsc02156l.jpg
http://img178.imageshack.us/img178/204/dsc02175n.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/5193/dsc02185a.jpg
trăng ơi rụng xuống vào chai nhé ^^
TRUNG THU
Lại nửa mùa thu trăng sáng trăng
Lòng nghe xao xuyến gió mưa giăng
Bâng khuâng gió lộng đêm say khướt
Và mãi cười khi giọng đã khàn
Nụ cười giòn rãi tận đêm sâu
Gói bánh lồng đèn hát với nhau
Giòn đến mỉm môi người nặng gánh
Kẻ đau khản giọng hết u sầu
Nụ cười thơ trẻ với trung thu
Cười …
Trăng nay xa quá khỏi mây ngàn
Xa nhất ba lần của sáu năm
Chắc khi sao mộc bay gần đến
Kéo dãn quầng mây sáng hết rằm
Có một mùa thu ôm chiêm bao
Ôm hình bóng lúc đêm lên cao
Lòng dâng ước nguyện khi xa cách
Tình mãi như trăng gió dạt dào
Trăng nay với rượu với vần thơ
...
______________________SiNguyen__
black~rose
02-10-2010, 01:46 AM
em từng chờ mùa thu vàng nắng ấm
trong yêu thương ngẩn ngơ của đợi chờ
mà sao thu chẳng một lần ghé qua
để yêu thương theo mưa hè trôi đi
SiNg09
06-10-2010, 10:05 AM
cám ơn bạn Blackrose đã ghé thăm nha
- Những ngày Thu Phân này, Thu vào mùa mát lạnh dịu ngọt, hay cũng là thu vàng thu, thu mát thu, thu êm trôi mùa thu... Còn tôi, cứ như bao ngày qua, cảm thấy mình lạc loài quá..
LẠC LOÀI
Tôi lạc loài đi giữa hoang vu
Như cá dưới sông bơi mình ngụp lặn
Như cách chim chơi vơi chiều vô tận
Giương cánh ngang trời chẳng biết sẽ về đâu
Tôi lạc loài đi giữa mưa ngâu
Tìm bóng ai hay chính mình cô lẽ
Rọi ngã nghiêng giữa đời muôn lối rẽ
Để thấy lại mình méo mó nhăn nheo
Ôm mộng đầu từ lúc biết đặt tên
Rất lạc lõng giữa trời thu nắng biếc
Nghe tiếng gọi tâm hồn da diết
Cô tịch dong dài theo dấu thời gian
Gió ở khơi ngàn bay giữa mênh mang
Mang hơi thấm lạnh biết mùa canh cánh
Nắng trên cao chờ đến khi mưa tạnh
Soi bóng chung đôi mà ngỡ chia phôi
Chờ đến khi mùa vào lúc đơn côi
Tôi lạc bước đắm say ước hẹn
Mênh mông quá mùa thu sẽ đến
Với cõi lòng nhẹ nhẹ êm êm
Tôi lạc loài như ánh sao đêm
______________________SiNguyen__
Gió Bụi
09-10-2010, 12:03 PM
Tôi lạc loài đi giữa mùa thu
Gió khẻ đưa mưa nhạt nhòa góc phố
Ngày không em ngày thêm dài nỗi nhớ
Khẻ đọng thành vùng mộng ước miên man
Tôi lạc loài đi giữa giấc mơ hoang
Nghe chơi vơi tựa muôn trùng bảo tố
Thuyền tình nghiêng trước ngàn cơn sóng vỗ
Bơi mãi cõi lòng chẳng tìm được lối ra
Tôi lạc loài đi giữa những phong ba
Ôm ray rứt với bao lời giả dối
Tội thân em vì tôi mà giận dỗi
Những sai lầm thành giọt nước tràn ly
Tôi lạc loài lạc giữa những nghĩ suy
Chợt căm ghét bản thân mình quá đỗi
Chẳng làm sao cứ tạo hoài lầm lỗi
Để bây giờ ôm nỗi nhớ mồ côi
Tôi lạc loài lặng ngắm lá vàng rơi
Nghe yêu thương bước trên vùng sỏi đá
Chỉ riêng em vì em là tất cả
Là cuộc đời chứa muôn vạn niềm tin.
L.Q
SiNg09
13-10-2010, 11:44 PM
Tôi lạc loài đi giữa mùa thu
Gió khẻ đưa mưa nhạt nhòa góc phố
Ngày không em ngày thêm dài nỗi nhớ
Khẻ đọng thành vùng mộng ước miên man
Tôi lạc loài đi giữa giấc mơ hoang
Nghe chơi vơi tựa muôn trùng bảo tố
Thuyền tình nghiêng trước ngàn cơn sóng vỗ
Bơi mãi cõi lòng chẳng tìm được lối ra
Tôi lạc loài đi giữa những phong ba
Ôm ray rứt với bao lời giả dối
Tội thân em vì tôi mà giận dỗi
Những sai lầm thành giọt nước tràn ly
Tôi lạc loài lạc giữa những nghĩ suy
Chợt căm ghét bản thân mình quá đỗi
Chẳng làm sao cứ tạo hoài lầm lỗi
Để bây giờ ôm nỗi nhớ mồ côi
Tôi lạc loài lặng ngắm lá vàng rơi
Nghe yêu thương bước trên vùng sỏi đá
Chỉ riêng em vì em là tất cả
Là cuộc đời chứa muôn vạn niềm tin.
L.Q
cám ơn bài hoạ rất hay của bạn LeMon Question nha
LẠC LOÀI
Rồi một ngày
Mưa loang trời mây sũng ướt
Gió lạnh tràn về
Mang hạt tuyết non tơ
Tình mùa thu theo gió dật dờ
Bay thật nhẹ nhưng vô tình quá đỗi
Mùa bay về và đi rất vội
Ta cứ chờ trên lối sương giăng
Mùa sẽ sang rồi đến như những lần
Mưa ghé lại gió thơm trong nắng mới
Ôi mùa thu hương bay vời vợi
Tỏa ngát trong hơi thở đêm sâu
Màu tóc nâu áo bông đen màu
Tôn da trắng môi ngào son đủng đỉnh
Thu đã xa hay rất gần thu nhỉ
Ta đứng giữa mùa mà quá đơn côi
… mà quá lạc loài
_SiNguyen_____________________________
SiNg09
16-10-2010, 06:29 AM
TRIỀU DÂNG 2
Nước lại dâng nước lại dâng
Ngày hàn lộ gió nổi giận
Gió chiều nay bỗng hoá thành giông
Mưa chớp giật từng hồi quay quắt
Nước lòng sông cuộn dòng co thắt
Đường nhỏ gồng đau bám chặt quê hương
Ôi quê hương ôi quê hương
Lũ nhào nặn đồng lúa rạ
Ôi quê hương ký ức sống lòng ta
Người lặn ngụp lòng người xa đau đớn
Giông thành bão bình minh không nắng sớm
Triều lũ dâng hoàng hôn kín mây quầng
Lại một mùa giông thành bão lũ dâng
Mà cứ ngỡ năm nay mùa yên ả
Chắc sao mộc lần nay bay gần quá
Ánh sáng tràn lên ngập những rặng mưa
Con lũ này
Ngươi đã thoả chưa
Triều nước ơi
Xin hãy đừng dâng nữa
______________SiNguyen__
Kanshi
18-10-2010, 05:41 AM
Lạc lối
Mưa khẽ khàng kéo gió lạnh ùa qua
Đợi mây mù che nghiêng cả đất trời
Tôi lạc bước giữa 1 chiều thu thế
Mà chẳng hay mưa đọng lại trong tim.
Mưa lặng dần cây vội vàng rụng lá
Những xôn xao, vàng vọt cuối con đường
Để tình thu muộn màng giăng kí ức
Để giọt sương đọng dưới hàng mi khô.
Tôi lang thang qua phố lặng thờ ơ
Những lúc sầu, chén rượu vơi đầy
Ngắm vầng trăng nghiêng ngả theo gió thu
Rồi e ấp…ơ trăng! Đâu rồi…
Thôi nhắm mắt cho nỗi nhớ ngủ quên
Nhưng màu đen-vốn màu của bình yên
Nên tôi sợ nỗi niềm đang thao thức
Đành lặng thinh nghe tiếng khóc tâm hôn.
Có phải chăng em là bông tuyết lạnh
Để hồn anh như mùa đông lạnh giá
Để tôi như….
……………kẻ lạc lối
SiNg09
18-10-2010, 06:13 AM
Tháng ngày mùa này, biển lại động! ngư dân lại lao đao...
MÙA BIỂN ĐỘNG
Có khung trời sóng động mãi không thôi
Buổi bình minh đẩy thuyền bơi ra biển
Sắc vóc trai tráng chí buồm gió quyện
Neo ở mây hồng quăng lưới rạng đông
Khi tiếng reo hò vang giữa mênh mông
Đám trai làng kéo lên bầy cá khoẻ
Biển nhấp nhô chập chùng nhẹ nhẹ
Thuyền tròng trành sóng sánh lắc lư
Chiều chở mặt trời rướn chút nắng dư
Thuyền trở dạ quay mình về bến đợi
và…
(ở giữa mùa thu)
Có những khi niềm vui chưa kịp tới
Mặt trời hồng núp vội khóm mây cong
Gió rất mạnh!
Sấm chớp!
Mưa...
Giông! …
Thuỷ triều dậy
Cuộn dòng
Từ đáy bể
Biển!
Ôi biển!..
Người có biết
- Có chàng trai vừa mới làm chồng
Có người cha nhớ con tay bồng
Những thiếu niên tràn đầy nhựa sống
Có cụ làng sức vóc trẻ trai
Nhưng biển vẫn thét gào con sóng
… trên hải lý dài.
Biển động
Ôi biển động ……….
_________________________SiNguyen
SiNg09
27-10-2010, 03:03 AM
Rất cám ơn LẠC LỐI của bạn Kashi nha, bài thơ hay quá
cám ơn bạn Khongdepnhungquadethuong đã ghé thăm nhà ^^
Ai về bên ấy cho tôi gửi
Cành thu mang cả khối tương tư
SINH NHẬT MÙA THU
Mùa thu này đẹp quá phải không em
Chia khoảng cách giữa đôi bờ khí hậu
Một bên phấp phới gió mưa phối ngẫu
Bên đượm sắc vàng ươm đỏ lá khô
Rừng thay màu đẹp nét hoang sơ
Em một bước giữa bạt ngàn gió lộng
Tương lai đời sáng tươi như giấc mộng
Đẹp như lần đầu đôi ta bên nhau
Thành phố bên này dài quá mưa ngâu
Anh một bóng mà ngỡ mình chung bước
Thu sang nắng, chiều không còn mưa ướt
Chỉ có heo may gió mới tìm về
Sinh nhật này như giữa cơn mê
Bẻ nhánh mùa thu làm quà thương nhớ
…
Ai về bên ấy cho tôi gửi
Cành thu mang cả khối tương tư
__14/10/10_____________SiNguyen
hoduyloi
27-10-2010, 12:43 PM
Biết ra từ khi nào
Mùa thu gục ngã trên mùa đông
Em đã ở nơi đó
Chỉ còn mình anh về nơi đâu
Tìm lại hình bóng em
Mùa thu này buồn lắm phải không anh
Những chiếc lá không còn vàng thu trước
Những con đường dấu xưa ai còn bước
Để ngập ngừng chân vội lá rơi rơi
Ai mỏi ngóng ai tận cuối chân trời
Cơn giông bão kéo về lòng lạnh giá
Tiếc thương người - thương cho chiếc lá
Vẫn níu hoài nỗi nhớ một mùa thu
Én chao nghiêng mà người bặt cánh thư
Cây đơm lộc ngoài hiên nghe tí tách
Nở chùm hoa nho nhỏ xua giá lạnh
Hỏi ai còn nhớ độ mới vào Xuân
..............
p/s Pum_chéo kính chào Thi Sĩ, Pum vào chọc gậy bánh xe chơi chút, có gì Thi sĩ cứ "chém"...ông Puma ấy chịu trách nhiệm hihi dzọt
SiNg09
29-10-2010, 11:25 AM
cám ơn bạn Hoduyloi
Rất cám ơn bài thơ ý nghĩa của bạn PuMa nha
KHOẢNH KHẮC NGỪNG TRÔI
Khoảnh khắc nào còn vương mãi trong tôi
Là khi gió trở mình rất mạnh
Khi đó nắng chuyển sang trắng xám
Mất vị vàng đầm ấm cuối mùa thu
Khoảnh khắc mang hơi lạnh của sương mù
Chút dịu say lâng lâng nhẹ nhẹ
Pha vị mát êm êm the thé
Là lúc trở mùa sang sắc của đông
Lúc khởi đầu ngày ngắn đêm mênh mông
Khoảnh khắc giao mùa lắng nghe cô quạnh
Đọng một giọt long lanh mỏng mảnh
Rơi giữa lòng hay đứng ở xa xôi
Tôi say mèm khi khoảnh khắc ngừng trôi
Để chẳng biết khi nào thu bay mất
Và cứ nghĩ rằng thu vừa chợp mắt
Ngủ giấc dài để sẽ gặp mùa sau
Khoảnh khắc khéo ghi thành một vết sâu
... trong tôi
__________________________SiNguyen___
SiNg09
02-11-2010, 01:54 AM
Đã qua sương giáng gần 10 ngày, vậy là chỉ vài ngày nữa là đến Lập Đông. Mùa Thu lại đến lúc giã từ. Nhưng có lẽ mùa Thu không bao giờ mất, cảm xúc của gió nhẹ, mưa bay phấp phới, nắng đốn ngã những lá vàng… như là khoảnh khắc còn sống mãi trong lòng, và mùa Thu cũng không bao giờ tàn.
Buồn vì mùa mùa thu tàn tạ?
Không, nếu có, chắc đó là hoài niệm...
THU Ở CHIỀU SƯƠNG GIÁNG
Đưa bước mùa đi qua
Trời đầy mây hoang dại
Nghe hơi mưa đọng lại
Thu gục đầu xuống Đông
Bình minh buồn trốn mãi
Sương chập chùng mênh mông
Tôi lạc giữa trời Thu
Loanh quanh tìm lối thoát
Loay hoay trong sương mù
Như quầng mây trôi dạt
Khi bóng râm vừa đứng
Tôi đã biết chiều ngồi
Thác lòng như sa xuống
Thu lạnh lùng nhẹ trôi
Lúc vầng dương ló dạng
Ngày bước sang ghập ghềnh
Thu ở chiều sương giáng
Ngồi nghe lòng nhẹ tênh
Trưa nắng bay hối hả
Chiều nơi nào lênh đênh
Ngày đi qua vội vã
Đêm chập chùng giăng lên
Ôi mùa Đông giá lạnh
Cho xin cơn buốt lòng
Cảm giác nào thật mạnh
Cuốn tôi vào hư không
Thu ở chiều sương giáng
Lòng không nghe tiếng lòng
_______________________SiNguyen
SiNg09
02-11-2010, 10:38 AM
-Vậy là Thu cũng đi qua sớm ít ngày
SĩNguyên xin chân thành cám ơn các bạn đã ghé thăm, xem và hoạ những bài thơ rất hay cùng giọt sương Thu.
-Xin hẹn các bạn lại mùa Thu sau, sẽ tiếp tục cùng du dương vần thơ dịu ngọt
Mùa thu bay, mùa thu bay
Phùng mưa ve vuốt vẫy tay tiễn chào
Đời người như giấc chiêm bao
Hãy thôi đừng đến ngọt ngào trong mơ
hoamytrang14
03-11-2010, 11:21 PM
nắng vẫn vui vui với muôn màu cây cỏ
trắng cánh cò mơ ước tuổi thơ
dòng nước biếc đưa con thuyền mơ ước
đén bến bờ mơ mộng tuổi thơ
SiNg09
29-09-2014, 10:41 AM
đã lâu không về nhà,
về nhà...mất nhiều bài quá..^^
rủi ro thôi cũng đã qua,
chúc các bạn sức khỏe, thành đạt
TỰ TÌNH THU HÀ NỘI
Tự tình tự tình xanh ươm
Hàng cây lung lay áo hường
Hàng hoa thẹn thùng chớm ửng
Nắng hắt hiu sóng hồ Gươm
Nắng vàng tự tình hanh khô
Bâng khuâng nhớ nhung Tây Hồ
Chờ ai ngập ngừng chưa gọi
Đợi chờ một điều hư vô
Tự tình một mình đi rong
Lối qua bước chân phiêu bồng
Dòng qua ngã chiều tấp nập
Phố xa như gần Hàng bông
Chợt chiều tự tình mưa bay
Lơ ngơ lấm lem gót hài
Ướt mem tự tình Hà Nội
Giật mình Thu về qua đây
Tự tình một mình trong đêm
Nhớ nhung hương đôi môi mềm
Mùa ơi gieo bao thương nhớ
Cơn mơ trùm lên êm rêm
SiNguyen
SiNg09
30-10-2014, 02:41 AM
RÉT MƯỚT
Đợi gì rong ruổi suốt đơn côi
Em sẽ là hoa ngát nụ cười
Tô điểm sương trong chiều mắt rộng
Nhớ đừng lay gợn nét chia phôi
Dựng lều hoa mộng ở mây cao
Hoang tưởng niềm thương tựa vẽ màu
Chấm điểm thiên hà tinh tú rộng
Bồi hồi sụp đổ những vì sao
Bắt đầu như đã gửi thiên thu
Điểm đến tình yêu gửi mịt mù
Ai sẽ tựa vai đêm khóc vạ
Để bừng hối hận muộn màng ru
Nỗi niềm còn lại ở phong sương
Đông cứng tâm tư mọi nẻo đường
Trắng lòng như trắng đôi tay vậy..
SiNguyen
Bếu Vigo XD Buồn Đời
06-11-2014, 09:06 AM
MIỀN THUA XƯA
Tạ ơn tình đến với tôi
Tình nồng tuổi ngọc vạn lời yêu thương
Chia tay mộng ước vấn vương
Cũng chia cả những chiều sương đợi chờ
Giữ riêng cái nỗi hững hờ
Li bôi cạn chén lời thơ muộn phiền
Nghìn trang giấy trải nỗi niềm
Để trong cõi mộng tìm miền thu xưa
Tạ ơn cánh gió đong đưa
Ru ta vào mộng lúc chưa tủi hờn
Bếu Vigo XD Buồn Đời
06-11-2014, 09:07 AM
MÀU ÁO THU XƯA
Thu mới vào thu đợt nắng hanh
Dịu dàng soi bóng nước long lanh
Bên hồ rớt lại vài bông súng
Áo tím khoe duyên gái thị thành
Thu mới vào thu đã hẹn hò
Tựu trường buổi ấy khởi nguyên do
Áo em màu tím như hoa súng
Màu áo ngây thơ tuổi học trò
Thu mới vào thu gợi sắc mầu
Áo vàng hoa cúc, đậm hoa ngâu
Tóc bồng theo gió như tơ liễu
Tuổi ngọc tròn trăng nở mộng đầu
Thu đã vào thu gió nhẹ đưa
Oi nồng cuối hạ thoảng như vừa
Đã tan biết hết nay nhường bước
Trao trả mùa thu ngọn gió thu
Khói lửa từng thu đỏ ráng chiều
Bên hồ hoa súng cũng đăm chiêu
Nhớ cô mặc áo mầu hoa súng
Chừng đã ven trời bước lãng phiễu?
Bếu Vigo XD Buồn Đời
06-11-2014, 09:08 AM
Tôi yêu những cánh rừng thu
Khi trên mặt đất lá khô phủ đầy
Khi cây trơ trụi hao gầy
Và cô đơn tiếng gió bay xạc xào
Thu về vun lá khô vào
Tôi làm giường ấm với bao lá vàng
Lá thu rơi rất nhẹ nhàng
Bỏ cây trơ lại võ vàng trên cao
Bếu Vigo XD Buồn Đời
06-11-2014, 09:10 AM
THU
Thu sang trong nắng hanh vàng
Gió lay mơn trớn nhẹ nhàng lá rơi
Mây thu ửng sắc lưng trời
Hồ thu soi nắng sáng ngời thủy tinh
Vài con chim lượn chao mình
Rừng thu vàng đỏ đượm tình nước mây
Hoàng hôn nhuộm thắm phương tây
Chim bay về tổ từng bầy kêu sương
Thu về bao nỗi nhớ thương...
Bếu Vigo XD Buồn Đời
06-11-2014, 09:10 AM
CHIẾC LÁ
Run run nhặt chiếc lá vàng
Chạnh lòng muốn níu thời gian trở về
Cho cau trở lại xanh hè
Cho trầu xanh lá, bờ tre xanh mầm
Cho làn môi mẹ vẫn xuân
Cho xanh mái tóc cài trâm thuở nào.
SiNg09
24-08-2015, 11:04 PM
aidaaa, mất nhiều bài quá,
lại đến mùa thu mưa dầm,
một bài thơ đã gửi tặng anh Bùi Quang Tuấn
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTV3sBi5fsxGlKvGAcJDSQY4iVEQeVMg yECuBkUFUDE3QArcV60
xúc cảm từ Hồ Thiên Nga - đoàn nhạc kịch CHLB Nga
THU VŨ CHÔNG CHÊNH
Hồ thu sóng sánh chênh vênh
Thác đá nhấp nhô ghập ghềnh
Mắt loá nắng say ủ rũ
Thân oằn mưa bão lênh đênh
Phập phồng gánh vai nặng trĩu
Thơ thới nghe lòng nhẹ tênh
Triệu triệu mưa bay vũ khúc
Hoang hoài muôn bước chông chênh
SiNguyen__________________
SiNg09
23-09-2015, 01:47 AM
lưu dấu kỷ niệm 2012 mùa thu lạnh trên ruộng bậc thang Mù Căng Chảy - Yên Bái.
NHỮNG KHI MÙA Ở LẠI
Thấp thỏm hồ Gươm co ro
Liễu xanh lòng buông ủ rũ
Nấp trong áo ấm tay vò
Hơi thở đùn sương lá dũ
Ngật ngưỡng Mù Căng vật vã
Trắng trời tầng bậc ruộng đau
Gió xuân róc mình tơi tả
Vết thương vội xé ruột nhàu
Ngày mùa không trưa không đêm
Rạt rào không mưa mây êm
Bông sương đọng trên vai mềm
Cấu cào da nhăn căng thêm
Đơn côi trùm lên buốt giá
Vươn mình hoa phố ngát hương
...
____________________SiNguyen
SiNg09
03-08-2016, 10:24 PM
BẾN THU
Ngược xuôi dòng đời trôi mãi
Lênh đênh biển hẹn sông hồ
Mênh mông đi tìm bờ bãi
Ghé bến mùa thu hoang sơ...
Bến thu tiếp niềm khách lạ
Vần câu ghép ý thơ hồng
Đãi ưu tư bằng tri ngộ
Hỏi người bao giờ sang sông?
Ai làm thu sầu rũ rượi
Bến thơ trơ vắng điêu tàn
Sông thu gượng dòng đứng đợi
Thuyền ai chở vừa đa mang...
SiNguyen__________
10/03/12
SiNg09
11-08-2016, 05:31 AM
THU ĐẦU TIÊN
Ngày kia trời đất đổi sơ khai
Gió quyện mây và nắng quyện ngày
Cỏ lá nguyên sinh rừng chớm nụ
Đàn Oanh cao vút hót mê say
Bầu đêm suồng sã lộ nguyên hình
Là lúc rực hồng nắng mới tinh
Sương khiết thanh giăng từng lớp mỏng
Chim muông đượm mát khẽ lay mình
Đùa theo hơi sớm lá xanh hơn
Nắng ngã ngớn choàng ước kết hôn
Hoa cúc đầu tiên buông cánh mở
Rừng hương ngơ ngác gió lay vờn
Vào trưa nắng đổ mát trời sâu
Duyên dáng tóc cong gió gục đầu
Lên khát khao vờn tim mảnh khảnh
Bồi hồi duy nhất mỗi đêm thâu
SiNguyen________________
t10/12
SiNg09
08-09-2016, 09:32 PM
NGỠ THU VỀ
Ai đi ngoài ngõ
Mong manh mùa thu
Thả hương vào gió
Vàng phai sương mù
Ngỡ như người đến
Theo chiều mong manh
Choàng ôm tình hẹn
Khi hoa lay cành
Ngỡ rằng Thu lại
Tựa vai tay mềm
Cười nghiêng xao xuyến
Tình dâng êm đềm
Người làm mưa dũ
Ta làm đường đi
Chờ đêm ấp ủ
Đôi ta thầm thì
Trời xa hoa mộng
Ai làm tình nhân
Niềm yêu rất mỏng
Như vai phong trần
SiNguyen_______
SiNg09
12-09-2016, 07:31 PM
TRUNG THU
Hoàng hôn sương lạnh phủ giăng mây
Ngọc lộng sông Ngân lặng lẽ đầy
Đẹp giữa đêm nay không mãi thế
Trăng năm sau chắc lạc loài bay
SiNguyen
SiNg09
19-09-2016, 09:52 PM
Nhớ mùa thu tóc ngắn
Nay về trên lối nào?
Một đoạn chiều gió lặng
Ai đến làm xôn xao
Sao mùa không đến sớm
Mưa mát trời hanh khô
Sao mùa như đến muộn
Làm mong manh hững hờ
SiNguyen
SiNg09
25-09-2016, 07:47 PM
EM THƠ
Ơ kìa em thơ bên hồ tây
Thơ hiền như mơ đưa buồn lây
Nghiêng nghiêng như hoa tươi hơi gầy
Huyên thuyên êm tai như còn đây
Ôi dào là mưa bay ngoài hiên
Mưa rào đung đưa lên niềm riêng
Nên khi mưa bay bay loang thềm
Như là không gian nghe tình duyên
Ta ngồi bên nhau mưa trầm ngâm
Khi chiều choàng vai qua nhiều năm
Nghe hơi tương tư son môi trầm
Thanh và êm êm sâu vào tâm
SiNguyen_________________
26/04/2014
SiNg09
03-10-2016, 06:42 PM
THẤY LẠI MỘNG ĐẸP
Lầm lũi bước dài trên phiến mưa sa
Ta bắt gặp ta nhạt nhòa dáng đứng
Mùa thu này, là em trong tiềm thức?
Một lúc thương tâm vội vã quay về?
Vừa kịp hồi sinh một thoáng đê mê
Khơi lại ước mơ kịp thời sống dậy
Giản đơn lắm: bờ lúa đồng nắng cháy
Mái nhà tranh, canh tác sớm chiều
Đón bình minh dọc triền đồi hoang liêu
Ngã lưng trên cỏ hiu hiu gió hát
Xem mặt trời chìm xuống mặt biển khát
Đêm đợi sao lên bát ngát thiên đường
Ngồi bên nhau vừa vặn lắm yêu thương
SiNguyen________________________
13/04/2013
SiNg09
16-10-2016, 06:25 AM
THƯỜNG LÀ…
Thường là mùa thu đi qua
Mình còn ngồi hiên mưa sa
Xem đông bay bay la đà
Che vừa nơi thu phôi pha
Thu này cũng y như răng
Lạnh mềm trên da hơi căng
Ta buông trôi bao nhọc nhằn
Sóng tình gợn lên lăn tăn
Thường là tình yêu không tên
Dạt dào mong manh lênh đênh
Đôi khi dạt trôi dập dềnh
Tuổi đời nhiêu khi hay quên
Thường là ngày ta bên nhau
Buông chiều khi mây giăng cao
Đêm lên khắc khoải muôn màu
Khuya vào cơn mơ lao xao
SiNguyen_____________
SiNg09
30-10-2016, 07:51 PM
kỷ niệm xưa ^^
TÓC THU
Hà Nội đến mùa man mát hơi Thu
Ta nghe trong gió vị của vùng lá mốc
Mùi thơm hương ngan ngát từng thớ tóc
Sợi ngắn hoe màu vàng vọt thu trôi
Ấy thế mà người chẳng chịu phai phôi
Lần giận dỗi ấy như bồi hồi vương lại
Cắt bỏ nỗi lòng tóc dài xa mãi
Ta bỗng ngỡ ngàng nét đẹp tháng năm
Đôi ba hôm kiểu tóc thay lần
Như làm mới dung nhan hiển hiện
Gương mặt hơi tròn vừa nét cổ điển
Cười mềm mềm thu quyện gió tàn phai
SiNguyen_____________
25/08/2014
Đã đến những ngày sương giáng đầu đông, mùa thu này lại nhẹ nhàng trôi qua trong những ký ức mềm và đêm mịt mùng
Thôi đành hẹn lại mùa thu sau tiếp nối ưu tư man mát hanh thu
SiNg09
20-08-2017, 09:58 PM
Nụ cười xưa đâu
Sống trong niềm sâu
Héo tàn đêm sầu..
Đêm nay có phải thật mềm
Ưu tư chiếm giữ chật niềm
Mơ dư chần chừ qua đêm
GIẤC MƠ HẠNH PHÚC
Mệt mỏi niềm trôi chiêm bao
Mưa ơi tim phơi giông gào
Đêm này tay vai xích lại
Cho hiền ngoan miên mơn đau
Xin từ đầu như năm xưa
Ai cười trưa tươi say sưa
Bao mươi xuân nguôi cho vừa
Ngỡ là hôm qua đong đưa
Phải chăng đời giăng trên tay
Có em về bên đêm nay
Giấc xuân hồng xinh cơn say
Trống không như lòng đêm dài
Mắt mi nhạt nhoè hoang hoài
________________SiNguyen
SiNg09
24-08-2017, 11:45 PM
Vườn gió trỗi du dương lá hát
Lần hồi tìm dấu vết thời gian
Em không sầu lắng cung đàn
Mà vô tư ấy điêu tàn hồn anh
NÉT NGUYÊN XƯA
Sương thu mềm mại bỗng xôn xao
Em đến váy xanh phố ngọt ngào
Lay động hàng cây dài thấp thỏm
Cười tươi tô điểm giấc chiêm bao
Dòng đời trôi dạt tuổi home hem
Tình khát niềm yêu uống đã thèm
Tưởng mộng niềm tâm sinh ảo ảnh
Ngỡ như vừa chạm đến hồn em
_______________SiNguyen
SiNg09
04-09-2017, 11:08 PM
Khoảnh khắc em rời xa anh, mãi lặp đi lặp lại không ngừng
Sinh mệnh là điều kỳ diệu
Núp trong góc khuất thời gian
MẶC THỜI GIAN TRÔI
Em,
Mình chung hành trình dài nhất
Một đường cùng áng mây chiều
Ôm lấy ánh sáng ấm áp
Hôn đôi mắt sao đăm chiêu
Rồi gió đêm mang em đi
Cách xa một màn sương mỏng
Tháng ngày nuôi dường sầu bi, Tháng ngày tàn héo xuân thì
Thời gian giết dần hy vọng
Hồi ức em rời xa anh
Ảnh hình lặp đi lặp lại
Khỏa lắp niệm yêu ngọt lành
Cằn cỗi anh ngồi hoang dại
Rồi trên con đường ráng chiều
Vẫn là hành trình dài nhất
Dật dờ nhìn sao đăm chiêu
Cằn cỗi anh ngồi ngây dại
Cằn cỗi anh ngồi vô ngại
Thấy ngộ
Học ngộ
Đốn ngộ
Sinh mệnh là điều kỳ diệu
Núp trong góc khuất thời gian
Lặng nhìn đời - người đơn điệu
Thương yêu – sầu hận – phai tàn
Mình chung hành trình dài nhất
Tùy ý lang thang không ngừng
______________SiNguyen
SiNg09
17-09-2017, 03:57 AM
KHÁT
Khi đêm dài ra u sầu
Đêm loang niềm ra muôn màu
Tan hoang trườn ra muôn sau
Trong khi đời đang hanh hao
Bên anh còn em hương nồng
Hay hương còn em theo chồng?
Hơi hương lan anh mênh mông
Mơ say em trong khi không
Tinh mơ hiền ngoan chập chờn
Sương giăng màn đêm lay vờn
Tan ra nhường ban mai hơn
Tinh khôi trùm thêm cô đơn
Do anh còn vay đôi ngày
Vay thêm sầu giăng đêm dài
Lo toan mình trong nay mai
Không hay lời thừa tương lai
Tương lai là đang xuân thì
Vắng tanh đời trông mong gì?
Ước trong tay em ra đi
__________SiNguyen
SiNg09
07-10-2017, 05:01 AM
Bước lần trên dấu vết
Mắt môi ai ngoan hiền
Trái tim dường như chết
Đợi tình em thôi miên
THẾ GIỚI MỘT NGƯỜI
Bước dài đường xa lầm lũi
Trên vai một gánh hồng trần
Nỗi niềm xoa vào cát bụi
Nhớ nhung nhòa áng phù vân
Giữa khi bước vào trần cấu
Trăm ngàn ký ức ùa về
Giật mình vội vàng thanh tịnh
Sau lưng viên mãn u mê
Dấu đời còn lại rêu phong
Mà sao vị lòng ngọt lịm
___________SiNgyen
SiNg09
29-10-2017, 08:44 PM
NIỀM ĐẤT
Sương dày đêm giăng phủ lạnh
Mặc cơn khát rét buông dày
Im lìm làn hơi mỏng mảnh
Lá rơi chấn động phôi thai
Gió rung rung khua nứt vỡ
Chiếc lá xào xạc xô đưa
Cấu cào vết loang gãy lỡ
Bờ hồng trần áo rách tưa
Niềm nước có khi giận dỗi
Mép sông ức lòng hoang tàn
Qua cơn nước về đất bổi
Im lìm không lời than oan
Mặc cây đâm sâu muôn rễ
Lặng im nuôi lá xanh màu
Mặc muôn phân vun ô uế
Xóa nhòa dấu vết ngàn sau
Xin cho tôi ngồi như đất
___________SiNguyen
mùa bão lũ 2017
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.