hoasuatraotay
30-07-2009, 07:08 AM
Không có gió heo mây bên khung cửa
Không có nắng lang thang trong sân trường
Chỉ có tiếng lá vàng bay trong mưa
Và kí ức hiên về bỗng như xưa.
Một lớp học se hồn dưới cơn mưa
Một lớp học với lá vàng dày cộm cả sân trường
Bên tôi chỉ còn kí ức nhẹ đưa
Một khoảng không gian yên ắng,
Ôi ngày ấy quá thân thương !
Lòng xao xuyến ngậm ngùi không thể dấu
Nỗi lòng mình tôi tiếc nối khôn nguôi
Tôi bật khóc không biết tìm nơi đâu
Từng giọt lệ vương, cháy bỏng trên môi.
:bicycle:
Không có nắng lang thang trong sân trường
Chỉ có tiếng lá vàng bay trong mưa
Và kí ức hiên về bỗng như xưa.
Một lớp học se hồn dưới cơn mưa
Một lớp học với lá vàng dày cộm cả sân trường
Bên tôi chỉ còn kí ức nhẹ đưa
Một khoảng không gian yên ắng,
Ôi ngày ấy quá thân thương !
Lòng xao xuyến ngậm ngùi không thể dấu
Nỗi lòng mình tôi tiếc nối khôn nguôi
Tôi bật khóc không biết tìm nơi đâu
Từng giọt lệ vương, cháy bỏng trên môi.
:bicycle: