Trương Oanh
29-07-2009, 09:33 PM
Có những ngày dịu dàng
Mình hẹn nhau cuối dốc
Hoa cúc quỳ rực vàng
Hàng thông reo gió mát
Em mỉm cười nhìn anh
Nắng xanh trong đáy mắt
Vì mình chờ đợi nhau
Và chưa từng lỗi hẹn
Vì mình nói yêu nhau
Và chưa từng gian dối
Nên nắng hiền chẳng chói
Gió không thành bão giông
Chỉ dịu dàng tay em
Cho anh cầm mãi mãi
Chỉ mềm đôi môi em
Cho anh thành ngây dại
Mình yêu nhau mãi mãi
Có hoa quỳ chứng nhân
Trương Oanh_23/7/09
Nhớ Đà Lạt
Mình hẹn nhau cuối dốc
Hoa cúc quỳ rực vàng
Hàng thông reo gió mát
Em mỉm cười nhìn anh
Nắng xanh trong đáy mắt
Vì mình chờ đợi nhau
Và chưa từng lỗi hẹn
Vì mình nói yêu nhau
Và chưa từng gian dối
Nên nắng hiền chẳng chói
Gió không thành bão giông
Chỉ dịu dàng tay em
Cho anh cầm mãi mãi
Chỉ mềm đôi môi em
Cho anh thành ngây dại
Mình yêu nhau mãi mãi
Có hoa quỳ chứng nhân
Trương Oanh_23/7/09
Nhớ Đà Lạt