Trương Oanh
29-07-2009, 08:29 PM
Khi em ngồi đây và nghĩ đến anh
Là lúc anh đang ở nơi xa lắc
Không thể tính bằng vòng quay trái đất
Không thể đo bằng ngấn nắng mùa hè
***
Đắng cay nào rồi cũng đi qua
Thơ em viết buồn nhiều rồi cũng hết
Thời gian quay những vòng mải miết
Không thể sống hoài với kỉ niệm xưa
***
Bao yêu thương theo lá rụng cùng mùa
Em mong anh sống những ngày hạnh phúc
Ở trong đời có một điều duy nhất
Là tình yêu ta đã trao nhau
***
Đã hết tin là có phép nhiệm màu
Em cứ đi. Mỏi chân... rồi sẽ đến
Cuộc đời rộng không cần đôi vai vịn
Cũng chẳng mong ai đón đợi tiễn đưa
***
Không còn tin sau nắng hạn sẽ mưa
Em đã sống chẳng cần ai lo lắng
Anh ở đó- ngôi nhà bốn mùa bình lặng
Đừng xao lòng trước một tiếng ve
Dù sao thì mùa cũ đã đi qua...
5/09
Là lúc anh đang ở nơi xa lắc
Không thể tính bằng vòng quay trái đất
Không thể đo bằng ngấn nắng mùa hè
***
Đắng cay nào rồi cũng đi qua
Thơ em viết buồn nhiều rồi cũng hết
Thời gian quay những vòng mải miết
Không thể sống hoài với kỉ niệm xưa
***
Bao yêu thương theo lá rụng cùng mùa
Em mong anh sống những ngày hạnh phúc
Ở trong đời có một điều duy nhất
Là tình yêu ta đã trao nhau
***
Đã hết tin là có phép nhiệm màu
Em cứ đi. Mỏi chân... rồi sẽ đến
Cuộc đời rộng không cần đôi vai vịn
Cũng chẳng mong ai đón đợi tiễn đưa
***
Không còn tin sau nắng hạn sẽ mưa
Em đã sống chẳng cần ai lo lắng
Anh ở đó- ngôi nhà bốn mùa bình lặng
Đừng xao lòng trước một tiếng ve
Dù sao thì mùa cũ đã đi qua...
5/09