PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa lạ



girlbabycu_meocathi
29-07-2009, 09:30 AM
Nó đứng đó,trên ban công lớp học,tay chìa ra hứng những giọt mưa lạnh ngắt vô lòng bàn tay rồi thích thú nhìn nó luồn qua những kẽ tay,rơi mất.
Mày nhìn những giọt mưa này nè Hoài,ai cũng nói nó nhỏ bé như thế mà có thể làm hàng ngàn người rơi nước mắt vì thấy nó đấy !
_Ừ ! nhưng sao tao thấy mày cười vậy!Không phải mày nói là....
_Tao không biết nữa nhưng tao chỉ thấy rằng có những điều đã qua thì có buồn cũng vô ích giống như tao với mày bây giờ vậy,mới đây đang cười đùa vui vẻ nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ,không muốn cũng đành chấp nhận,thôi thì tại sao không mỉm cười vì ít nhất mình cũng có khoảng thời gian vui vẻ ,và để nhận thấy rằng 1 nụ cười sẽ làm tụi mình dễ thương hơn những giọt nước mắt !
_Cha cha,lại nhiễm nghề quân sư rồi hả
_Con quỷ ! Lúc nào cũng khoái chọc ghẹo !
2 tiếng cười vang lên giữa cơn mưa tầm tã nhưng không hiểu sao lại rất ngọt ngào
....................................
Và bây giờ ,lại 1 cơn mưa ,nhưng không ấm áp và không ngọt ngào như trước kia nữa mà ngược lại rất lạ, lạnh lẽo và rất buồn,nó không khóc nhưng lòng khó chịu ,mưa đã không còn làm nó cười như trước kia nữa_Tại sao thế nhỉ
Có lẽ đã không còn ai bên cạnh nó như lúc trước,kể từ ngày nó ra đi mọi thứ đã dường như trở nên lạ lẫm với nó,nó ghét cái thế giới mới đó,chỉ toàn là băng tuyết ,con người ai cũng lạnh lẽo.Nó mệt mỏi,chán nản.Nó gục đầu vào gối khóc rấm rứt,nó muốn trở về,nó nhớ nhỏ,nó nhớ gia đình,nó nhớ bạn bè nhớ mọi người và nhớ mưa của ngày ấy nhiều lắm !