Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vào đời



hoamua
29-07-2009, 04:03 AM
Mẹ lại bắt đầu từ một gánh hàng rong
Như thưở trước khi cuộc đời vấp ngã
Con lại bắt đầu từ nhọc nhằn vất vả
Để trưởng thành trong những nghĩ suy

Mẹ lại bắt đầu từ cuộc thử thách mưu sinh
Với gánh hàng rong và lòng kiên nhẫn
Con lại bắt đầu từ gói hành trang cũ
Là trái tim biết trân trọng mọi điều

Xin lại bắt đầu từ một nỗi thương yêu
Gánh hàng rong và bờ vai mẹ dầy nếp gấp
Xin lại được một lần từ sâu thẳm
Con ép giữa đắng cay mật ngọt mẹ hiền