PDA

Xem đầy đủ chức năng : yêu hok dám nói



whitecat96
28-07-2009, 11:09 PM
Tớ làm sao bây giờ? Anh ấy hơn tớ hai tuổi. Tớ quen anh đươc 1 năm,nhưng chỉ trên mạng thui. Tớ chưa gặp mặt anh bao giò(anh cũng vậy).Mỗi khi thiếu anh, tớ chán nản cả ngày. Mỗi khi nghe các bài hát tình cảm, tớ lại nhớ dến anh. Anh ấy thực sự làm tớ có cảm giác dễ chiu. Tớ rất muốn nói cho anh biết, nhưng sợ bị từ chối, rồi nhỡ anh hok nói chuyện với tớ thì sao. Vả lại anh ở nơi xa, việc nảy sinh tình cảm với người khác là rất có thể. Liệu anh có chỉ coi toé là 1 cô bé con? Tớ rất cần các cậu nói cho tớ biết phải làm gì vì bây giờ tớ vô cùng bối rối. TT.TT TT.TT

thu tim
28-07-2009, 11:12 PM
bạn à, bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi thiết lập mối quan với ai đó ,nhất là bạn ko biết mặt hắn ta , những thông tin về hắn ta thật mơ hồ ,bạn ko có j khẳng định đc thông tin hắn ta cho bạn là đúng
tốt nhất là nên quên hắn ta đi bạn , nếu ko sẽ chỉ có bạn khổ thôi

whitecat96
28-07-2009, 11:17 PM
huhu nhưng tớ hok quên được. Anh ấy thực sự ngọt ngào với tớ. Tớ nhớ anh dữ lắm. Tớ làm sao bây giờ????

pisces113
28-07-2009, 11:20 PM
tớ lại thấy tình cảm trên mạng quá ư là phiêu lưu bạn nên cẩn thận ko nên tin quá

whitecat96
28-07-2009, 11:49 PM
=.= có lẽ các bạn nói đúng, mặc dù tớ vẫn cứ rối bời và vẫn không quên được anh ấy

pisces113
28-07-2009, 11:51 PM
ùh rồi sẽ qua thui tớ mới khổ này

Chi Lan
29-07-2009, 12:16 AM
Đừng nên tin quá, có gì chỉ con gái là thiệt thòi thôi ^^"

pe_shiva_kute
29-07-2009, 12:41 AM
Cứ nói ra đi , lỡ anh í cũg kết cậu thì sao , chưa chắc anh í xem cậu là cô bé con đâu , nhưng cần xác định là có thật sự bạn thík anh í k hay chỉ là rung độg nhỏ , bình thường .....khi đã chắc chắn là mình có thì hãy cam đảm nói ra đi , vì nói ra tốt hơn , lỡ vụt mất cơ hội thì khốn . Cố lên , mình cổ vũ bạn


Tớ làm sao bây giờ? Anh ấy hơn tớ hai tuổi. Tớ quen anh đươc 1 năm,nhưng chỉ trên mạng thui. Tớ chưa gặp mặt anh bao giò(anh cũng vậy).Mỗi khi thiếu anh, tớ chán nản cả ngày. Mỗi khi nghe các bài hát tình cảm, tớ lại nhớ dến anh. Anh ấy thực sự làm tớ có cảm giác dễ chiu. Tớ rất muốn nói cho anh biết, nhưng sợ bị từ chối, rồi nhỡ anh hok nói chuyện với tớ thì sao. Vả lại anh ở nơi xa, việc nảy sinh tình cảm với người khác là rất có thể. Liệu anh có chỉ coi toé là 1 cô bé con? Tớ rất cần các cậu nói cho tớ biết phải làm gì vì bây giờ tớ vô cùng bối rối. TT.TT TT.TT
Tình iu trên mạng khó tin lắm , vì ấy chưa thấy mặt anh í mà ...lỡ như khi thấy mặt anh í ( mờ k đẹp cho lắm hay vừa vừa như bạn tưởng ) thì bạn còn thík anh í k ? khéo bạn lại thiệt ...nhưng nếu bạn bất chấp mọi việc ,( dù ra sao thì vẫn thík ) thì nói ra nhé ...cố lên

pe_kem
29-07-2009, 01:56 AM
thực ra thì tình cảm trên mạng đúng là rất phiêu lưu nhưng cũng ko pải là quá pải sợ bạn có thể nên nói ra nhưng pải thật sự cẩn thận bạn nhé

tienu
29-07-2009, 03:17 AM
Qua những "triệu chứng" của bạn đây, tớ kết luận, bạn chỉ thích thôi. Ngoài tình cảm này, bạn không có mối quan hệ nào khác với anh ấy *cười* Mà chưa chắc gì đó là thích, có thể là...mến thôi

À, vừa đọc bài của ss tocduoiga xong: Thích, thương và Yêu: Sự khác biệt. Nếu bạn muốn biết mình nằm trong phân loại nào thì vào đó coi. Nó rất có ích đấy! :D

- Những ngày đầu tiên, khi bạn chat với anh chàng, bạn phát hiện ra anh ấy tốt, dễ chịu. Bạn sẵn sàng thổ lộ cho anh ấy những tâm tư, bực dọc thầm kín nhất --> Bạn vô tình "quan trọng hóa" sự có mặt của anh ấy. Vì anh ấy có thể lắng nghe bạn nên bạn dần có tình cảm.
-----> Điều trên có nghĩa là: anh ấy là một "thùng rác" cho bạn xả. Bạn biết gì về con người này? Công việc, gia đình, thói quen, tính cách của anh ta? Nếu chỉ "ngọt ngào, dễ thương" thì chưa đủ. Trong trường hợp này bạn chỉ nghĩ về bản thân, tức là bạn thích anh ta vì bạn thích có người để tâm sự!

- Bạn nhớ anh chàng nhiều vì bạn luôn để ý đến anh ta :D Nếu không có thứ gì để bạn để ý, đương nhiên, bạn sẽ thấy trống, thấy thiếu, thấy nhớ :D

- 2 người đã chat được 1 năm. Có gây hấn, cãi vã, tranh chấp ý kiến nào không? Có bao giờ cảm thấy mệt mỏi với anh ta? Anh ấy có bao giờ nổi giận với bạn? Nếu không, điều này càng có nghĩa là bạn chẳng-biết-gì-về-anh-chàng-ấy!


Bạn à, hiểu một con người cần thời gian và nhiều dũng cảm. Dũng cảm để chấp nhận những khiếm khuyết, dũng cảm để làm cho người ta thức tỉnh (vì ai cũng có vấn đề cả -_-''). Nếu việc nói chuyện, quen qua môi trường ảo càng không-chắc-chắn hơn! Vì sao? Bạn không bao giờ biết người kia che giấu những gì :D Ngay cả việc thổ lộ tình cảm với anh kia, bạn còn không có dũng cảm. Bạn còn sợ bạn bị mất mặt, sợ bị từ chối nữa kia mà. Vậy bạn nghĩ, bạn có dũng cảm để chấp nhận những "sự thật đau đớn" về anh ta? Và bạn có chắc rằng anh ấy có dũng cảm để chấp nhận bạn? Bạn có biết anh ấy thích gì, trông chờ gì ở một cô gái?

Một sự thật đau lòng là: Những người onl nhiều thường trốn tránh sự thật. Anh ấy ngọt ngào, dễ thương có thể vì ở ngoài đời, không ai ưa nổi anh ta, hoặc không cho anh ta đủ sự chú ý :D Còn bạn, bạn thích và tương tư một người qua Internet vì ở ngoài đời, bạn không có ai để tương tư ^^! Hoặc, bạn còn khả năng nào khác?!

Ơ, khục khục, xin lỗi bạn. Bạn cứ việc ghét tớ. Tớ chỉ nói lên sự thật thôi!

ketromtinhsi
30-07-2009, 01:32 AM
Vấn đề này có vẻ khó nhỉ. Nếu nói là không nên tin vào tất cả những ai quen trên mạng thì cũng không đúng mà nên tin thì càng sai. Nhưng lời khuyên vẫn là lời khuyên. Anh khuyên em dừng tại đây em à, tình yêu trên mạng mong manh lắm. Nó như con dao 2 lưỡi ý. Dễ đứt tay lắm, nhất là với những người con gái thơ ngây như em ^^!.

Ronglua9x
30-07-2009, 01:45 AM
bạn nên gặp anh ý và nói chuyện nếu hợp thì mới thiết lập mối quan bạn ạ

nhoc xinh cute
30-07-2009, 05:54 AM
Tình iu trên mạng hok chắc chắn lắm , nhìu khi 2 người gặp nhau hằng ngày moà hok thể gĩư nỗi tình cảm của nhau nữa là nói jí bạn và anh ấy chưa từng gặp mặt với lại "xa mặt cách lòng " bạn ơi

Chi Lan
30-07-2009, 06:34 AM
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=194038

Có cái này cho bạn xem, để bạn biết mà cảnh giác :rain:

♥Min2kd....!
30-07-2009, 09:43 AM
... vấn đề của bạn hơi giống mình những bạn hem dám nói........
sao lại hem nói tc thật của mình nhỷ.... chắc chắng anh ấy sẽ ko giận bạn đâu...đã là trên mạng thỳ bạn cứ nói thẳng ra... để cho anh ấy biết và bạn cũng biết về tc của anh ấy đối vs bạn... hem việc j phải sợ....
nhưng phải cẩn thận tinh yêu trên mạng gian lao lém và hơi ýt có thành công...nên bạn cũng đừng đặt chon 100% vào ng đó nên đặt 50%... nhưng nhỡ đâu mặt trời lại mỉm cười vs bạn thỳ sao nhỷ.... nhỡ đâu anh ấy thix bạn bạn thix anh ấy thật lòng thỳ sẽ thành công........!
con nếu không thỳ rút nhé...hem đau lém
chúc bạn thành công ~.0"