PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin Người



maivandung
28-07-2009, 08:58 PM
Khổ đau có là gì
Gian khó có là chi
Đời ta là tất cả
Cho đi chẳng muốn gì
Chỉ xin người hai thứ
Hạnh phúc và tình yêu.......

prettyanhthu
28-07-2009, 10:31 PM
Hạnh phúc? nó là gì?
Tình yêu có làm chi?
Đời người quá đau khổ
Đời người quá sầu bi
Tình yêu và hạnh phúc
Những đó ở nơi mô?

maivandung
09-08-2009, 08:53 PM
HAnh phúc và tình yêu
Chẳng biết ở nơi đâu
Nhưng tôi luôn kiếm tìm
Dù là trong giấc mộng

boycongtu1986
10-08-2009, 09:22 AM
Tình yêu và hạnh phúc
Chẳng bít khi nào có
Luôn mong mỏi trong giắc mộng
Tình yêu là gì
Hạnh phúc là chi

kỳ quân*zen
15-08-2009, 01:57 AM
nếu có thể hãy mang niềm hạnh phúc
nếu có đau hãy mang chút đau tình
nếu có xin đừng nghĩ linh tinh
thắt dây chuối hay nhảy sông tự tử