saberdethuong
28-07-2009, 07:43 PM
-Tất cả rồi sẽ mãi xa bay
Đọng lại trong tim những tháng ngày ,
Vui vẻ hồn nhiên như bướm trắng
tình bạn , nghĩa thầy chẳng đổi thay...
Thời gian là dòng chảy ko bao giờ
ngừng lại...nhưng với những ai
biết chắt chiu , kỷ niệm sẽ là những
hạt phù sa lắp lánh vun đắp
cánh đồng bát ngát ngày mai.
Hãy nâng niu và gìn giữ ,
ơi thầy cô và bạn bè thân yêu.
Đọng lại trong tim những tháng ngày ,
Vui vẻ hồn nhiên như bướm trắng
tình bạn , nghĩa thầy chẳng đổi thay...
Thời gian là dòng chảy ko bao giờ
ngừng lại...nhưng với những ai
biết chắt chiu , kỷ niệm sẽ là những
hạt phù sa lắp lánh vun đắp
cánh đồng bát ngát ngày mai.
Hãy nâng niu và gìn giữ ,
ơi thầy cô và bạn bè thân yêu.