Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : help help cả boy lẫn girl làm ơn............



pisces113
28-07-2009, 07:11 PM
mình và bạn í làm bạn với nhau đc gần 2 năm rùi .bọn mình chơi rất thân . đột nhiên trong 1 đêm lên mạng bạn í tỏ tình qua mạng và muốn mình nhận lời nhưng lại ko bít là mình có thix bạn í hay ko làm sao mà nhận lời đc . nên mình đã trả lời là ko bít nhưng bạn í vẫn cứ bắt mình trả lời có hay ko. mình đành out lun. vậy các bạn nói mình phải làm sao đây. có nên tiếp tục gặp bạn í nữa hay ko. mình lại rất hay đi chơi với nhóm bạn của bạn í mới khổ chơ. mình ko bít nên làm thế nào .
mình muốn giữ lại tình bạn này với lại mình cũng ko bít là có thix bạn í hay ko. mình sợ nếu lỡ đến lúc mình nhận ra là mình yêu bạn í thì lỡ đã quá muộn thì sao
các bạn ơi giúp mình với.

letue
28-07-2009, 07:13 PM
:hihi: Cho bạn ấy 1 cơ hội đi...
Pm lại nói bây giờ em ko chắc có yêu anh ko nhưng em cho anh cơ hội đó :sr:...
Rồi từ từ sau 1 khoảng thời gian coi sao :tim:

lu_hehe
28-07-2009, 07:35 PM
Hình như bạn này chả thích bạn ấy thật đâu. Vì nếu đã thích là phải biết rồi. Tình cảm là cái thứ vô cùng lộ liễu. Này nhé, thích bạn ấy thì khi ở gần bạn ấy, bạn cảm thấy hồi hộp, khi bạn ấy nắm tay bạn, bạn chẳng muốn buông, và bạn chỉ muốn ở bên ng ta suốt thôi. Bạn không yêu nên mới muốn tránh né.

Còn cái vụ "không nhận ra" phần lớn nằm trong truyện, trong phim, còn ngoài đời, "không nhận ra" ám chỉ "có, nhưng phủ nhận điều đó, vì bạn cho rằng điều đó không thể xảy ra" (vâng, chẳng ai lại dense đến cỡ ko nhận ra tình cảm của mình đâu). Theo tớ thấy bạn này giống như đang... tiếc của (-_-) Vì bạn kia là bạn thân của bạn nên bạn mới không muốn từ bỏ.

Mà bạn kia cũng hơi kỳ lạ đấy, bạn ấy có phải là ng thiếu kiên nhẫn? Vì nếu thật sự yêu một ng thì sẽ chấp nhận chờ đợi ng kia... trừ khi bạn ấy đã "ra tín hiệu" với bạn nhiều lần nhưng bạn không hiểu... làm cho bạn ấy nản và không thể chờ đợi được nữa.

Thôi thì cứ nói thật lòng mình và xem bạn ấy nói thế nào. Đã chơi thân thì phải hiểu và thông cảm cho nhau xíu chứ. Nếu bạn ấy không chờ thì thôi chứ sao. Tốt nhất đừng có cái kiểu đạp chân hai xuồng, không dứt khoát, vì không yêu mà nhận lời thì vừa có lỗi với ng ta, vừa chuốc khổ vào mình.

Chi Lan
28-07-2009, 07:45 PM
Đơn giản thôi, bảo bạn ý rằng: Cho mình thời gian suy nghĩ đã, đừng ép mình phải trả lời gấp gáp như thế, có gì đâu mà phải tránh mặt.

Nếu bạn nhận lời bừa mà sau này không hợp nhau, thì cũng chẳng thành bạn bè được nữa.

Cũng đừng từ chối sỗ sàng, cứ lựa lời mà nói bạn ý hãy từ từ cho bạn suy nghĩ đã, vì hai bạn chơi thân, nhỡ lẫn lộn tình bạn và tình yêu thì sao?

Chẳng may mà bạn nghĩ lâu quá, người ấy không đợi được, lại đi yêu người khác, thì cũng chẳng sao. Điều đó càng chứng minh hai bạn không có duyên và người đó cũng chưa hẳn đã thực sự yêu bạn.

Chi Lan chúc bạn hạnh phúc.

pisces113
28-07-2009, 09:31 PM
mình cám ơn mọi ng nhiều lắm
vậy các bạn tháy mình có nên tiếp tục đi chơi với bạn í nữa ko vì mình sợ khó xử lúc gặp mặt . trời ui ! mình thật sự ko bít là có thix hay ko vì mình sợ lỡ ko yêu mà nhận lời thì quá ác .


:hihi: Cho bạn ấy 1 cơ hội đi...
Pm lại nói bây giờ em ko chắc có yêu anh ko nhưng em cho anh cơ hội đó :sr:...
Rồi từ từ sau 1 khoảng thời gian coi sao :tim:

vậy đã cho cơ hội rồi mà còn coi sao là sao
:thatall:

pisces113
28-07-2009, 09:36 PM
Hình như bạn này chả thích bạn ấy thật đâu. Vì nếu đã thích là phải biết rồi. Tình cảm là cái thứ vô cùng lộ liễu. Này nhé, thích bạn ấy thì khi ở gần bạn ấy, bạn cảm thấy hồi hộp, khi bạn ấy nắm tay bạn, bạn chẳng muốn buông, và bạn chỉ muốn ở bên ng ta suốt thôi. Bạn không yêu nên mới muốn tránh né.

Còn cái vụ "không nhận ra" phần lớn nằm trong truyện, trong phim, còn ngoài đời, "không nhận ra" ám chỉ "có, nhưng phủ nhận điều đó, vì bạn cho rằng điều đó không thể xảy ra" (vâng, chẳng ai lại dense đến cỡ ko nhận ra tình cảm của mình đâu). Theo tớ thấy bạn này giống như đang... tiếc của (-_-) Vì bạn kia là bạn thân của bạn nên bạn mới không muốn từ bỏ.

Mà bạn kia cũng hơi kỳ lạ đấy, bạn ấy có phải là ng thiếu kiên nhẫn? Vì nếu thật sự yêu một ng thì sẽ chấp nhận chờ đợi ng kia... trừ khi bạn ấy đã "ra tín hiệu" với bạn nhiều lần nhưng bạn không hiểu... làm cho bạn ấy nản và không thể chờ đợi được nữa.

Thôi thì cứ nói thật lòng mình và xem bạn ấy nói thế nào. Đã chơi thân thì phải hiểu và thông cảm cho nhau xíu chứ. Nếu bạn ấy không chờ thì thôi chứ sao. Tốt nhất đừng có cái kiểu đạp chân hai xuồng, không dứt khoát, vì không yêu mà nhận lời thì vừa có lỗi với ng ta, vừa chuốc khổ vào mình.

ùh bạn nói đúng có lẽ mình tiếc của thịt vì mình xem bạn í là ng bạn khác giới thân nhát của mình mà. mình cũng đồng í với bạn là ko yêu thì ko nên đồng í nhưng mình thật ko bít là có thix hay ko. mình cam thấy là mình có thix nhưng chưa yêu vậy bạn nghĩ mình có nên nhận lời hay ko

nhưng lỡ mình nhạn ra là ko yêu thì hoá ra là lừa bạn í à . mình sợ mất tình bạn lun . huuuuuuuuuuuuuu

ღ Chỉ Yêu Mình Em ღ
28-07-2009, 09:39 PM
Nhận , nhận đi mà :3nhay:....
Cho cậu ấy thời gian để cậu ấy chứng mình tình yêu của cậu ấy đi :plz:
Ko cho cậu ấy cơ hội thì thấy nhẫn tâm lắm :sad:
Mà đó là ý kiến riêng của mình thôi nhé :fi: quyết định sao là ở trái tim của bạn

lu_hehe
28-07-2009, 10:44 PM
có thích mà chưa yêu thì vẫn là... chưa yêu. Mà cái thích của bạn cũng có thể là từ "bạn thân" mà ra.

Thật sự, tớ đã gặp trường hợp như vậy, cũng bạn thân tớ, cũng là thích mà chưa yêu, cũng đồng ý quen thử. Nhưng chỉ sau 1 ngày tớ đã cảm thấy có gì không đúng, sau 4 ngày cảm thấy chán cực (bạn chỉ ko cảm thấy chán nếu ng đó thật sự là ng bạn yêu mà thôi ~~ nhưng có 1 số trường hợp, yêu lâu quá cũng chán), cuối cùng đến ngày thứ 6 tớ dứt khoát, vì càng để lâu càng rắc rối. Bây giờ quan hệ của tớ và bạn ấy có nhạt nhẽo hơn hồi trước, tớ vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác gượng gạo lúc trước, nói chung là một hồi ức chẳng thể nào quên được, luôn khiến tớ thấy khó chịu.

Đấy, bạn xem thử xem, nếu vậy mà chấp nhận được thì hãy chấp nhận, còn không thì cứ... từ từ. Nói rõ lòng mình, đừng có nói "không" quá phũ phàng (cũng hơi mệt vụ này, lựa lời mà nói), tốt nhất là gặp trực tiếp chứ đừng có qua mạng, để bạn ấy nghe đến từ cuối cùng mà bạn cần nói. Nếu thật sự yêu bạn, bạn ấy sẽ chấp nhận chờ đợi (lưu ý: ý tớ không phải là 2 ng quen thử để biết xem bạn có yêu bạn ấy ko). Nếu là bạn thân nhất của bạn, bạn ấy sẽ hiểu và tôn trọng quyết định của bạn thôi.

Nói chung, bạn ấy đã tỏ tình như thế thì cho dù bạn có tiếc đến đâu thì tình bạn đó cũng sẽ phải thay đổi. Bạn ấy đã quyết định nói ra tức là bạn ấy không thể giữ cái kiểu bạn bè này lâu hơn được nữa. Bạn chấp nhận, tình bạn cũng thay đổi, mà từ chối thì nó cũng thay đổi. Tiện thể chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nhé ~~

whitecat96
28-07-2009, 10:51 PM
tình yêu vs tình bạn nó khác nhau mà ban. Điều này chỉ có bạn mới biết thui. Liệu bạn có thấy người đó thực sự quan trọng, rằng bạn nhớ người ấy từng giây từng phút, nghe những bài hát tình cảm, bạn có nghĩ đến người ấy ko? Nếu tất cả là có, tức là bạn đã yêu.

pisces113
28-07-2009, 11:01 PM
huuuuuuuuuuuuu sao tớ lại mắc vào cái tình cảnh này cơ chứ
ùh cólẽ là nên trực tiếp nhỉ
nhưng bạn í có hẹn mình mô mà làm sao nói
ko lẽ mình hẹn bạn í à

lu_hehe
28-07-2009, 11:04 PM
trời, thì bạn hẹn đi chứ còn gì nữa. Bạn nghĩ thử xem, ng ta đã thu hết can đảm để nói với bạn, rồi bạn tắt máy cái rụp, còn ai mặt đủ dày để hẹn bạn ra thêm lần nữa? Bạn là ng đang có chuyện cần nói với bạn ấy thì bạn phải chủ động hẹn thôi chứ sao.

pisces113
28-07-2009, 11:06 PM
mình thì khi ngồi 1 mình lúc đang bùn thường hay nghĩ đén những giấy phút vui vẻ bên bạn í
um túm lại là mình cảm thấy vui khi ở bên bạn í và thix ở bên bạn í
nhưng mình sợ đó chỉ là cảm giác mới lạ khi có đc thằng bạn thân mà thôi thì sao bít đâu sau này khi ở bên nhau nhiều rùi mình cảm thấy chán thì sao

uh nhưng dị òm với lại sợ khi nhìn mặt ko dám nói

pisces113
28-07-2009, 11:35 PM
vậy bạn nghĩ mình ngồi đợi bạn ấy hen có đc ko
nếu bạn í ko hen thì thui
zậy có đc ko ta

lu_hehe
29-07-2009, 12:20 AM
vậy là trốn tránh, là không dứt khoát. Không có câu trả lời, lằng nhằng do dự, không rõ ràng chỉ làm ng ta rối rắm thêm mà thôi. Nếu bạn không trả lời là không công bằng với bạn ấy. Chỉ vậy mà thôi.

Chỉ nghĩ đến những lúc vui vẻ bên bạn ấy đâu có nghĩa là yêu. Bạn thân cũng có cảm giác như thế. Vậy khi ng ta buồn thì sao? Bạn có cảm thấy đau vô cùng mà không hiểu vì sao không? Bạn có cảm thấy nhói trong tim khi người ấy nói chuyện thân mật với đứa con gái khác? Bạn có hồi hộp mỗi khi nhìn thấy bạn ấy? Bạn ấy cười, bạn có thấy tim mình đập mạnh, và muốn giữ nụ cười ấy mãi đến mức nước mắt muốn tuôn?

Triệu chứng của tình yêu luôn rất rõ ràng. Có là có, mà không là không. Câu trả lời rất đơn giản cơ mà.

pe_kem
29-07-2009, 01:59 AM
bạn có thể kêu bạn đó chờ bạn để xem tc của bạn vs ng đó thế nào rồi hãy qyueets định

pisces113
29-07-2009, 03:13 AM
vậy là trốn tránh, là không dứt khoát. Không có câu trả lời, lằng nhằng do dự, không rõ ràng chỉ làm ng ta rối rắm thêm mà thôi. Nếu bạn không trả lời là không công bằng với bạn ấy. Chỉ vậy mà thôi.

Chỉ nghĩ đến những lúc vui vẻ bên bạn ấy đâu có nghĩa là yêu. Bạn thân cũng có cảm giác như thế. Vậy khi ng ta buồn thì sao? Bạn có cảm thấy đau vô cùng mà không hiểu vì sao không? Bạn có cảm thấy nhói trong tim khi người ấy nói chuyện thân mật với đứa con gái khác? Bạn có hồi hộp mỗi khi nhìn thấy bạn ấy? Bạn ấy cười, bạn có thấy tim mình đập mạnh, và muốn giữ nụ cười ấy mãi đến mức nước mắt muốn tuôn?

Triệu chứng của tình yêu luôn rất rõ ràng. Có là có, mà không là không. Câu trả lời rất đơn giản cơ mà.

mình chỉ hơi hồi hộp thôi mình cũng có bùn nhưng mình nghĩ bạn thân cũng có thể bùn vui với nhau mà


bạn có thể kêu bạn đó chờ bạn để xem tc của bạn vs ng đó thế nào rồi hãy qyueets định

ùh nhưng trong lúc chờ đợi đó có nên tiếp tục ddi chơi với bạn í không ( cả nhóm )

pisces113
29-07-2009, 05:48 AM
mình đã từ chối anh chàng đó mình bùn quá
mình ko bít làm như thế có đúng ko nhưng mình thực sự rất bund khi thấy ng đó bùn
mình thật là xấu xa

lu_hehe
29-07-2009, 05:53 AM
Nhưng nếu bạn không yêu ng ta mà nhận lời, sau này ng ta biết, bạn nghĩ ng ta sẽ cảm thấy thế nào? Còn đau hơn lúc này nhiều. Relax, ai đi từ chối ng ta lại chẳng cảm thấy buồn. Bạn qua thử cái "Thích, Thương và Yêu" của sis tocduoiga để xác định lại tình cảm của mình một lần nữa xem, tớ thấy nó khá chính xác.

pisces113
29-07-2009, 06:58 AM
trời ơi mình mới xem xong
có vẻ như là mình đangở thương yêu +1ít thương cảm+ 1 ít phần đầu của yêu
làm sao đây
mình đã từ chối ng ta rùi
huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

nhoc xinh cute
29-07-2009, 06:58 AM
Cho người ta một cơ hội cu~ng như cho bản thân một cơ hội dzi pạn ....

pisces113
29-07-2009, 07:01 AM
nhưng mình đã lỡ từ chối ng ta rùi
làm sao đây

lu_hehe
29-07-2009, 07:05 AM
có vẻ như là mình đangở thương yêu +1ít thương cảm+ 1 ít phần đầu của yêu
Bạn có chắc không? Vì theo những gì bạn mô tả, tớ chỉ cảm thấy nó nằm ở thích và thương cảm thôi. Một ít phần đầu của yêu vẫn chưa đủ để gọi là yêu đâu, vì phần đầu của yêu cũng có thể là thích, hoặc là thương cơ mà. Nếu yêu thật sự, có lẽ bạn chẳng cần lập ra cái thread này mà đã nhận lời bạn ấy ngay từ lần đầu tiên rồi. Bạn đọc kỹ cái thread của sis ấy chứ? Tớ nghĩ cái cảm giác do dự chính là vì bạn chưa yêu đấy.

Mà thôi, tình cảm của bạn, có lẽ bạn là người hiểu nhất. Tớ hết ý kiến luôn rồi.

Nếu bạn muốn quay lại với người ta cũng đơn giản thôi, vì người ta "yêu" bạn mà, phải không? Chấp nhận bạn dễ dàng luôn ấy.

pisces113
29-07-2009, 07:09 AM
Bạn có chắc không? Vì theo những gì bạn mô tả, tớ chỉ cảm thấy nó nằm ở thích và thương cảm thôi. Một ít phần đầu của yêu vẫn chưa đủ để gọi là yêu đâu, vì phần đầu của yêu cũng có thể là thích, hoặc là thương cơ mà. Nếu yêu thật sự, có lẽ bạn chẳng cần lập ra cái thread này mà đã nhận lời bạn ấy ngay từ lần đầu tiên rồi. Bạn đọc kỹ cái thread của sis ấy chứ? Tớ nghĩ cái cảm giác do dự chính là vì bạn chưa yêu đấy.

Mà thôi, tình cảm của bạn, có lẽ bạn là người hiểu nhất. Tớ hết ý kiến luôn rồi.

Nếu bạn muốn quay lại với người ta cũng đơn giản thôi, vì người ta "yêu" bạn mà, phải không? Chấp nhận bạn dễ dàng luôn ấy.
ỳuh chắc cậu nói đúng cám ơn . thôi cứ để ông trời quyết định đi mình sẽ ko nói lại với bạn í đâu
nếu ông trời cho bọn mình cả duyên lẫn phận thì mình sẽ nói ko thì mình đau khổ cũng đc ít ra bạn í hạnh phúc là đc rùi

♥Min2kd....!
30-07-2009, 10:56 AM
ý... đến yêu bạn vẫn kòn chưa sác đinh hay hem thỳ... đưng nhiên là phải xin bạn ý trông sẵn 1 ghế ngồi trong trái tim rồi...hehe...rồi cứ thoải mái mà tìm hiểu cặn kẽ lúc ấy chắc chưa muộn....
quen nhau 2 năm mà bạn ko biết bạn có thyx bạn ý hem......
thế bạn đã có ai ngôi trong tim chưa nếu chưa thỳ tìm hiểu bạn mình đi là vừa
kòn chuyện tránh mặt thỳ đừng cứ gặp mặt coi như hem co j say ra.... khi nào lòng đã quyết thỳ oke....

step by step
31-07-2009, 03:03 AM
ThÌ bẢo bn Ý cho bẠn thỚi jan! HoẶc tẠm thỜi lÀm bn ĐÃ rÙi tÍnh tiẾp...!