PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tired



=Refresh=
28-07-2009, 09:52 AM
Dạo này siêu mệt mỏi, công việc thì ngày 1 sức ép, cứ nghĩ lại cái thòi còn đi học mà sướng.
CŨng chả hiểu hôm nay tại sao lại chui vào đây type một số điều mà trước đây cho là hay ho nhưng thật sự là lãng xẹt. Nhưng đời là thế cái gì cũng có 2 mặt của nó, có lẽ bây giờ nó lại tốt hơn cho mình.
Cũng thi thoảng đôi khi vào đây, đọc lại những bài gửi đã lâu lắm rồi, search một số người quen cũ, đọc lại những gì họ viết , lại nhớ cách đây 2 3 năm. Hồi đó cũng vui thật, giờ ko biết vịn vào đâu để lấy lại cái món ăn tinh thần như ngày xưa cũ.
Đã mệt mỏi , lại càng thêm nghĩ nhiều. Cũng lạ , hqua tự dưng bác Tuyên mời đi uống bia, hay ngồi đánh cờ với Bác, tưởng Bác chỉ là 1 người bình thường, làm trong quân đội khi mọi người thân ái gọi bác bằng cái tên Đại đội trưởng. Hoá ra bác lại là một người có số má trong giới làm ăn, và cũng chả hiểu sao bác lại tự dưng quan tâm đến mình, bác chỉ bảo Tao nhìn tao quý máy, tao tinh tao nhìn tao biết mày là người có tài nhưng chưa có định hướng rõ ràng, bác nói nhiều trong cái thời gian mình bị str này làm mình ngày càng phải nghĩ thêm.
Muốn tìm một chỗ dựa tinh thần nhưng sao ôi khó quá, thời gian trôi đi là ko chờ đợi, có những cái xa rồi mới cảm thấy tiếc và nhờ....
Qua thôi.