??*tÌm lẠI*??
28-07-2009, 05:55 AM
http://i233.photobucket.com/albums/ee177/o0o_ZiNvOtInH_o0o/o0o_ZiNvOdOi_o0o/1.jpg
Nếu mọi nỗi nhớ có thể chất thành 1 khối , V sẽ ko buồn nhiều như bây h.Nếu nỗi nhớ ko trải dài , rải rác từng ngày , có lẽ V sẽ ko mang mặt nạ cho chính mình ! Dường như ngày qua ngày đều chắp nối bằng nỗi nhớ , và lúc đêm về chỉ biết cuộn tròn trong chăn , tự vỗ về , an ủi , dặn lòng ! Thôi cố lên nào ! ! ! Lại qua 1 ngày rồi đấy thôi . Rồi tháng 7 sẽ qua , tháng 8 sẽ đến , lại bắt đầu những sự đợi chờ , hồi hộp xen lẫn cả sự lo toan cho cs sau này .
C này !
Nhiều người nói với V rằng : '' Khi người ta đi và trở về , 1 là sẽ tốt hơn ...2 là sẽ hơn trước rất nhiều ! V lo sợ những điều trc mắt , Mọi sợ hãi đang dần trở về ...Chẳng biết mình nên làm gì ....nên làm thế nào nữa ...Hay cứ để time trả lời cho tất cả ! Nhưng ...Đâu đó vẫn ko muốn sự sợ hãi đó là có thật ..V cũng ko muốn 1 lần nữa phải buồn và nghĩ nhiều như bây h nữa ! C hứa với V khi trở về sẽ ko như vậy nữa được ko ? V đang chờ sự thay đổi mà C hứa đây ...
C biết ko ? Ngang qua những con đường , giấc mơ . Khi nằm mà ko biết mình đang nghĩ gì ...Miên mAn ...- Miên mAn ..! V ghét cái cảm giác này , ko những thế vợ còn sợ . Nhiều lúc vô tình ấn vào hộp thư đến , bất giác các ngón tay ấn tìm những tin nhắn đã từ rất lâu , mà sao lại chẳng dám đọc . Hình như ! V đang sợ nỗi nhớ ùa về ..kéo dài mãi hay sao ấy ! Hơn thế nữa ! V sợ cảm giác lại 1 mình mình chống chọi với những nỗi nhớ , kỷ niệm đang lẩn trốn trong V !
V lấy giấy , cầm bút ...định viết cho C 1 bức thư , nhưng rồi giữa dòng lại ngắt quãng ! Dường như trong V đang tràn lên 1 j` đó ! V bỗng xé toang tất cả ...Nhẹ nhàng thôi !
V trùm kín chăn ...thu gọn mình ...Lại bỏ đt ra , nghe những bài hát quen thuộc ...hình như chúng đã quá cũ kỹ ...
Lại viết những dòg tin , cũng chỉ là lưu vào nháp - KO GỬI ĐƯỢC
Đã từ lâu lắm rồi ! Uhm ! Có lẽ vậy !
V lại khóc sướt mướt như chưa 1 lần được khóc ! vì nhớ ...vì mOng ...vì thương !
Chẳng muốn ai thấy mình lúc này . V muốn thét lên ..Àh ko ! V muốn gào lên thì đúg hơn : '' V nhớ Chok ...V nhớ cHok rất nhiều ..Nhiều lắm ! V muốn nói như thế C ạ ...
Muốn gọi 1 tiếng C ơi ! ..Muốn được nắm tay và trêu C như V đã từng như thế ..
C này !
Đừng giận ...Cũng đừng trách V vì sao lại yếu đuối như vậy ...Vì V ko thể mạnh mẽ ...là 1 con người cứng rắn như C khuyên được ...V ko kìm được bản thân ..V ko sai khiến được mình nữa rồi ! V đã cố gắng ..Cố gắng rất nhiều ..V vắt kiệt sức mình ...gồng lên mà ....
Nhưng hnay V ko giữ được thăng bằng ...Hãy để V được khóc ...vì sự cố gắng bấy nhiêu nay ! để V được khóc cho thỏa thích ...rồi V lại trở về là 1 con người mạnh mẽ ...[ sẽ hay cười ]
Đúng rồi mà ! Khi ko thể tạo vỏ bọc mạnh mẽ cho chính mình được nữa thì hãy để mìh là 1 người yếu ớt ...! Có phải chăng V đang làm như thế phải ko C ? V cũng chẳng biết nữa !
V nhớ C ! Rất nhớ ! ...Khuôn mặt XêKô ...Mỏ Nhọn !
C biết ko ? V đang tập cho mình quen với môi trường xung quanh ! ..Khi mà mọi người con gái có thể nhõng nhẽo với người mình yêu ..V đã biết kiềm chế bản thân để ko ghanh tỵ...
V sẽ quay mặt đi và tự cười 1 mình rằng ...mình cũng đã từng như vậy đấy thôi ...Ko phải mình sẽ ko được như vậy nữa ...mà sẽ vẫn như vậy ...
'' Cuộc đời thì ngắn ...Nỗi nhớ quá dài '' Một ngày bắt đầu bằng tất cả sự cố gắng , kiềm chế sự ganh tỵ và kết thúc cũng là kiềm chế dặn lòng đừng khóc , đừng để nc mắt rơi nữa . C cũng đâu muốn V mãi như thế đúng ko ?
Nếu V như vậy C sẽ cảm thấy có lỗi lắm mà ...C về ..Trả làm sao hết đấy ...C yo nhỉ ;;) hy'hy'
Vậy đã cố gắng đi qua 1 chặng đường dài time rồi thì cố mà bước tiếp nữa thôi .
Yo Chok !
Lại thêm 1 ngày buồn nữa sắp qua!
Nếu mọi nỗi nhớ có thể chất thành 1 khối , V sẽ ko buồn nhiều như bây h.Nếu nỗi nhớ ko trải dài , rải rác từng ngày , có lẽ V sẽ ko mang mặt nạ cho chính mình ! Dường như ngày qua ngày đều chắp nối bằng nỗi nhớ , và lúc đêm về chỉ biết cuộn tròn trong chăn , tự vỗ về , an ủi , dặn lòng ! Thôi cố lên nào ! ! ! Lại qua 1 ngày rồi đấy thôi . Rồi tháng 7 sẽ qua , tháng 8 sẽ đến , lại bắt đầu những sự đợi chờ , hồi hộp xen lẫn cả sự lo toan cho cs sau này .
C này !
Nhiều người nói với V rằng : '' Khi người ta đi và trở về , 1 là sẽ tốt hơn ...2 là sẽ hơn trước rất nhiều ! V lo sợ những điều trc mắt , Mọi sợ hãi đang dần trở về ...Chẳng biết mình nên làm gì ....nên làm thế nào nữa ...Hay cứ để time trả lời cho tất cả ! Nhưng ...Đâu đó vẫn ko muốn sự sợ hãi đó là có thật ..V cũng ko muốn 1 lần nữa phải buồn và nghĩ nhiều như bây h nữa ! C hứa với V khi trở về sẽ ko như vậy nữa được ko ? V đang chờ sự thay đổi mà C hứa đây ...
C biết ko ? Ngang qua những con đường , giấc mơ . Khi nằm mà ko biết mình đang nghĩ gì ...Miên mAn ...- Miên mAn ..! V ghét cái cảm giác này , ko những thế vợ còn sợ . Nhiều lúc vô tình ấn vào hộp thư đến , bất giác các ngón tay ấn tìm những tin nhắn đã từ rất lâu , mà sao lại chẳng dám đọc . Hình như ! V đang sợ nỗi nhớ ùa về ..kéo dài mãi hay sao ấy ! Hơn thế nữa ! V sợ cảm giác lại 1 mình mình chống chọi với những nỗi nhớ , kỷ niệm đang lẩn trốn trong V !
V lấy giấy , cầm bút ...định viết cho C 1 bức thư , nhưng rồi giữa dòng lại ngắt quãng ! Dường như trong V đang tràn lên 1 j` đó ! V bỗng xé toang tất cả ...Nhẹ nhàng thôi !
V trùm kín chăn ...thu gọn mình ...Lại bỏ đt ra , nghe những bài hát quen thuộc ...hình như chúng đã quá cũ kỹ ...
Lại viết những dòg tin , cũng chỉ là lưu vào nháp - KO GỬI ĐƯỢC
Đã từ lâu lắm rồi ! Uhm ! Có lẽ vậy !
V lại khóc sướt mướt như chưa 1 lần được khóc ! vì nhớ ...vì mOng ...vì thương !
Chẳng muốn ai thấy mình lúc này . V muốn thét lên ..Àh ko ! V muốn gào lên thì đúg hơn : '' V nhớ Chok ...V nhớ cHok rất nhiều ..Nhiều lắm ! V muốn nói như thế C ạ ...
Muốn gọi 1 tiếng C ơi ! ..Muốn được nắm tay và trêu C như V đã từng như thế ..
C này !
Đừng giận ...Cũng đừng trách V vì sao lại yếu đuối như vậy ...Vì V ko thể mạnh mẽ ...là 1 con người cứng rắn như C khuyên được ...V ko kìm được bản thân ..V ko sai khiến được mình nữa rồi ! V đã cố gắng ..Cố gắng rất nhiều ..V vắt kiệt sức mình ...gồng lên mà ....
Nhưng hnay V ko giữ được thăng bằng ...Hãy để V được khóc ...vì sự cố gắng bấy nhiêu nay ! để V được khóc cho thỏa thích ...rồi V lại trở về là 1 con người mạnh mẽ ...[ sẽ hay cười ]
Đúng rồi mà ! Khi ko thể tạo vỏ bọc mạnh mẽ cho chính mình được nữa thì hãy để mìh là 1 người yếu ớt ...! Có phải chăng V đang làm như thế phải ko C ? V cũng chẳng biết nữa !
V nhớ C ! Rất nhớ ! ...Khuôn mặt XêKô ...Mỏ Nhọn !
C biết ko ? V đang tập cho mình quen với môi trường xung quanh ! ..Khi mà mọi người con gái có thể nhõng nhẽo với người mình yêu ..V đã biết kiềm chế bản thân để ko ghanh tỵ...
V sẽ quay mặt đi và tự cười 1 mình rằng ...mình cũng đã từng như vậy đấy thôi ...Ko phải mình sẽ ko được như vậy nữa ...mà sẽ vẫn như vậy ...
'' Cuộc đời thì ngắn ...Nỗi nhớ quá dài '' Một ngày bắt đầu bằng tất cả sự cố gắng , kiềm chế sự ganh tỵ và kết thúc cũng là kiềm chế dặn lòng đừng khóc , đừng để nc mắt rơi nữa . C cũng đâu muốn V mãi như thế đúng ko ?
Nếu V như vậy C sẽ cảm thấy có lỗi lắm mà ...C về ..Trả làm sao hết đấy ...C yo nhỉ ;;) hy'hy'
Vậy đã cố gắng đi qua 1 chặng đường dài time rồi thì cố mà bước tiếp nữa thôi .
Yo Chok !
Lại thêm 1 ngày buồn nữa sắp qua!