Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thèn nhok phá đám& Kon pé mơ mông



Bomby
28-07-2009, 05:35 AM
Tên fic: Thèn nhok phá đám& Kon pé mơ mông
Tác giả: Bomby
Thể loại: vui+tình cảm
Tình trạng: Thinking
Nguồn:4H

Lớp 10A2...Đầu năm học...
Nó đang ngồi bên cửa sổ, cặp mắt hướng về phía sân trường, mơ màng...
_Chẹp chẹp.Cute ghê...

_Thôy đi bà. Ngồi đó mà xuýt vs chả xoa.

Thèn_nhok_phá_đám í, h đang huơ huơ cái tay trước mặt kon_pé_mơ_mộng, hét cái rõ to, cắt phựt cái giấc mộng sáng sớm của nó.
_Ng đâu mà dzô dziên thấy sợ. Mất hứng!!! Té!!!- Nó bắt đầu sừng sộ lên òy đoá.

_Kaka mắt nhìn tụi hotboy trồi lên cả òy tề. Tội nghiệp tội nghiệp!!!- Hắn nói

_Xì, ng ta synh mới nhìn. Ai như ông, hem có ai thèm ngó nên tức ah kaka.- Nó xì 1 hơi rõ dài, đáp lại

_Èo, ng như bà ngó vô thà xấu trai cho òy

Nó toé lửa nhìn hắn:

_Ông nói rỳ hả, hả. Mặc xác ông nhá. Ông có biến thành KimBum ẹp dzai chăng nữa cũng ko có cái diễm phúc lọt vào cặp mắt xanh của tui đâu.

_Mắt xanh mỏ đỏ, ng đột biến ah. Kaka

_Ủa thế sao nãy h đứng đây làm rỳ, ko sợ lây ah.- Nó khoái trá

_Xí, ai thèm. Xê ra tui vô. Chiếm cả chỗ đi lun. Khiếp!!!- Hắn khuẩy khuyâỷ tay đẩy nó ra

_Vô, vô cái khỉ j. Đi chỗ khác chơi. Phiền phức.

Khoanh tay lại trước ngực, hắn nhìn nó vs vẻ mặt "quyết định mau đi" :

_Thế túm lại là bà có xê ra ko???

_Tội j tui phải xê. Chỗ ông đêy chắc! Mắc dịch!- Nó liếc xéo = cặp mắt cú vọ

_Ko chỗ tui thỳ chỗ ma ah.

Kon bé hầm hừ:

_Vớ vẩn vừa thoy. Thik tui hay sao mà cứ bám suốt thế hả.

_Sax, má oy. Bà chạm ah. Tui đâu có mù đến mức đó.- Tên nhok lắc đầu nhìn nó như thể đáng thương lắm

_Chạm, chạm cái đầu ông á- Nó đứng phắt dậy, vận hik công lực hét vào mặt tên đáng ghét kia- Mí lâu nay ông ngồi đâu mà chiếm chỗ kon Dung hả. Đừng tưởng nó chưa đến mà lộng hành nhá.

_Ah. Nãy h nói chiện vs kon ngok mà hem bít.

_Ông nói ai hả???- Bực rồi đây

_Ủa, có ai khác sao kaka- Hắn cười tí tửng

_Ông...Này, đừng tưởng tui mới ốm dậy mà bắt nạt nhá.

Nam chắp tay lại vái vái như thầy cúng:

_Lạy bà. Đúng là đồ chậm hỉu bít. Có bít hum wa bà cô dặn dò dzì ko...

_Uk thỳ hum wa tui nghỉ, chưa kịp nắm thông tin. Thông báo trời sập chắc.- Nó nói

_Nói vs bà thêm mệt.

_Thế thỳ đi cho tui nhờ, nhá. Ngã ở đây ko ai đỡ dậy đâu.- Hix caĩ nhau kinh.

Thèn nhok lắc đầu ngán ngẩm, hem nói thêm rỳ, ngó woanh lớp như kím ai đó. “Đây rồy”. Vừa thấy nhỏ Dung- bạn nó chạy vào lớp, hắn đã kéo xệch lại: “Lại đây tui bảo”

_j. Sao dzị.- Dung ngơ ngác chưa hỉu mô tê chi hik.

_Bà Dung thân mến( mặt bà như ngọn nến kaka). Nhờ bà nói cho kon bạn đáng thương của bà bít chỗ ai đey nè, nhân tiện bà kiểm tra lại nó có đứt dây nào hem mà tui nói nãy h ko hỉu- Nam vừa nói vừa châm chọc.

_Có thôy cái kỉu... Nó chưa nói xong đã bị bà Dung kéo xệch lại chỗ khác, ú ớ trong miệng “ơ, ơ bà làm cái j dzị”
Sau một hồi giải thik mí chiện động trời xảy ra trong ngày hum wa, nhỏ Dung lại phải típ tục luyên thuyên về cái sự “Chưa kịp nói cho bà bít”

_Hả, cái j???? Tui...tui bị chuyển ngồi vs thèn Nam á. Kòn bà lên ngồi bàn đầu cùng nhỏ Quyên...”- Nó há hốc mồm ngạc nhiên.

_Kaka thấy ngốc chưa hả- Hắn tự nhiên từ xó nào nhảy xổ ra trước mặt 2 bà(khiếp. Như ma), cười khoái chí trước bộ mặt ức nghẹn cổ của nó- Chưa hỉu chiện j đã ham nạt nộ òy. Kòn hem mau mau xl~ vì dám chặn đường tui vào ah kaka.

_Tránh ra. Ko thấy ai đang nói chiện hả. Đồ phá đám- Nó gắt 1 phát.(Đang tức mà kó đứa kòn dại dột đâm đầu vô, ngu thik)

_Là sao, là sao hả bà. Ôi thôy tui tiêu mất. Sao bà cô lại nỡ chia cắt tui vs bà. Huhu. Sao bà ko thử năn nỉ ỉ ôi cái bà cô khó tính ấy đi. Ngày thường bà khéo nói lém mà. Huhu- Nó woay sang tuôn 1 trang`=cái giọng điệu đáng thương.

_Uk thỳ...Có phải tui ko nói đâu...Tại bà cô cứ bảo, 2 đứa ngồi 1 chỗ thỳ uổng phý nhân tài, nên phải chia ra mà giúp đỡ bạn íu...Vv và vv...

_Èo, tại 2 bà ko lo học mà cứ nc ak- Lại tên phá đám
Nó lừ mắt 1 phát, bắn ra 1 loạt tên lửa về phía hắn, rồi típ tục ỉ ôi:

_Trùi ui là trùi. Ai bảo tui vs bà học giỏi làm chi(chảnh khiếp). H mà phải ngồi vs tên phá đám nài có mà ngủm sớm. Oa oa...

_Này, này. Tui mới là ng cực khổ nhá. Tự nhiên lại bị đày xuống ngồi vs đứa hám trai nài. Oh my God đời trai của tui kòn rỳ.- Cái tên vừa bị bắn chiu chíu đã kịp tỉnh dậy để phản công

_Ông dám nói ai hám trai hả...Cái đồ...

_Thôy thôy kon xin 2 ng- Bà Dung cướp lời nó(may wa”. Cấp nài trời sập. Amen!!!)- Nhịn 1 chút ko ai chik đâu. Giận hư thận

_Thoy sao đc. Bà có bik từ h tui thân tàn ma dại ko hả. Ngồi vs hắn ai bít trước giở trò j. Điên.....Má ơy tuổi thọ của kon...

Ngay cả kon bạn thân nó cúng đàn áp lô tai ko thương tiếc. Chịu bà nài...

Mong mọi ng ủng hô...
End chap pà kon còn có hứng đọc típ thì vô Page 3: chap 2. Page 6- chap 3. Page 7-chap 4....

J.Bon
28-07-2009, 05:49 AM
Nhìn thấy ngôn ngữ chat là mất hết cảm tình, và bạn cũng nên cách dòng ra cho dễ đọc.

Vậy nên tớ sẽ comm cho bạn sau khi bạn đã sửa xong và trình bày một fic đẹp mắt người đọc.

ShiningSakhalin
28-07-2009, 05:51 AM
Bổ sung thêm cho Bon: Quá nhiều lời thoại -==> chán

Bomby
28-07-2009, 10:43 PM
Nhìu sp wa" hem pót nữa dzạ kaka


Bổ sung thêm cho Bon: Quá nhiều lời thoại -==> chán
Nhìu truyện chữ nhìu chán wa" nên vít lời thoại đọc cho mau hik

Bomby
28-07-2009, 10:49 PM
Nhìn thấy ngôn ngữ chat là mất hết cảm tình, và bạn cũng nên cách dòng ra cho dễ đọc.

Vậy nên tớ sẽ comm cho bạn sau khi bạn đã sửa xong và trình bày một fic đẹp mắt người đọc.

+Vì trong H2T nó ko chịu tự cáh dòng
+Vít woen òy sửa sao đey

demon_mylove1
29-07-2009, 12:08 AM
bác này ơi
ngôn ngữ chat ko hợp viết truyện đâu chỉ để nc phiếm thui vì nó ko bộc lộ được nhìu cảm xúc và tâm lí. để có truyện hay cần chau chuốt ngôn từ mà.
hjhj mình ko có nhìu kinh nghiêm đâu
chẳng qua đọc nhiều của các bác có nghề văn chương nên góp ý vậy thui

Medusa
29-07-2009, 12:11 AM
Ôi dào ơi! Member mới mà có ý chí tiến thủ, thế là tốt! Lẽ ra tôi cũng com đúng 1 dòng như bà đấy, Shin ạ. Nhưng cất công vô đây thì... chậc, cho người ta một vài dòng com chí lí chứ nhỉ? Dông dài mãi, tôi com đây:
- Về nội dung: đọc muốn té ngửa! Một motif quá cũ, quá quen. Lại là "Mr. Perfect meet Ms. Perfect". Nản kinh dị! Đối thoại quá nhiều - đọc 2 dòng đầu tiên là... không muốn đọc tiếp!

- Hình thức: lại màu xanh. Ngôn ngữ 9x(đi đâu cũng thấy vậy trời?).

- Warning: làm ơn... chỉnh sửa lại nội dung - hay chí ít thì viết lại toàn bộ đi nhé!
P/S: cái kiểu nói: "Vít woen òy sửa sao đey" khiến người đọc tăng thêm ác cảm cho tác phẩm. Bạn không có ý chí, không có quyết tâm sửa đổi thì bạn không sửa được thôi!
-- Thân,
Medusa --

ShiningSakhalin
29-07-2009, 12:18 AM
Nhìu truyện chữ nhìu chán wa" nên vít lời thoại đọc cho mau hik
Ờ, đọc cho mau hết thôi chớ không cần đọc để thưởng thức.


+Vì trong H2T nó ko chịu tự cáh dòng
Thì chính vì không chịu tự cách dòng nên tớ mới bảo "bạn ơi cách dòng ra đi" chớ có phải là "bạn ơi bắt HHT phải chịu cách dòng ra đi" đâu.


+Vít woen òy sửa sao đey
Vậy sao bạn cai sữa mẹ được hay quá vậy?

♥nAnA_kOmAtsU♥
29-07-2009, 12:30 AM
" Tớk đọk đượk haj ròg xog rùi tớk cũg chạ đọk lỗi lữa đóa "

=))

Oh mèn.

Tớ nói thật, các bạn trên góp ý thật tình đấy.

Đây là văn học chứ không phải là tr của trẻ con... vì trẻ con ít người đọc truyện chữ lắm.

Bạn đã có công viết ra thì chí ít nên tôn trọng chính thành quả của mình.

Vì mình chịu không dịch được một số từ

nên mình không biết nội dung là gì... nhưng có vẻ là... cũ xìu, chắc thế.

Nhưng đấy là đoạn đầu, nếu bạn thay đổi cách viết và nội dung cải tiến thì cứ coi như là luyện tập đi nhé.

Không ai đọc được một tác phẩm với ngôn ngữ chat đâu bạn ạ

lu_hehe
29-07-2009, 12:59 AM
Nhìu sp wa" hem pót nữa dzạ kaka
--> nghe câu này dễ khiến người khác giận đấy. Đã góp ý thật tình còn cho là spam. Post nữa hay không tùy bạn, chỉ biết rằng những người đọc xong dòng này chắc chắn sẽ không đọc nữa. Bạn mong mọi người ủng hộ thì tại sao lại nói ra những câu phản cảm như thế?


Nhìu truyện chữ nhìu chán wa" nên vít lời thoại đọc cho mau hik
--> vậy tức là bạn không hề đọc qua những truyện hay rồi. Bạn có thấy một tác phẩm thành công nào mà đầy nghịt những đoạn đối thoại không? (trừ cái Ask Me To Freeze Time của Sil, nhưng cái đó chỉ có thể áp dụng với truyện ngắn, và hãy đợi đến khi bạn có thể diễn đạt nó thật tốt như bạn ấy đã)

--> Và fic không phải là truyện tranh, bạn à.


+Vì trong H2T nó ko chịu tự cáh dòng
+Vít woen òy sửa sao đey
--> cái nút enter trên bàn phím lãnh nhiệm vụ đó chứ còn gì nữa. Cạch... cạch... cạch từng đoạn, thế là xong.

--> có lẽ bạn "không đọc truyện nhiều chữ" nên bạn chưa thấy người ta dùng từ thuần Việt như thế nào. Vậy tớ viết đầy từ thuần Việt thế này bạn hiểu hết chứ? Rõ ràng bạn biết các từ gốc của những ngôn ngữ mạng kia mà, tại sao lại bảo là không biết sửa làm sao? Bao nhiêu năm học chính tả tiếng Việt chẳng lẽ không bằng một vài năm ôm máy ngồi chat?

Medusa
29-07-2009, 01:06 AM
Oh lah lah! Những members từng tung hoành một thời của TGLT(tất nhiên không có mình - mà chắc cũng có nếu dùng nick cũ). Hihi! Tác giả à, những người này comment cho fic của bạn rất nhiệt tình! Vậy thì mau mau sửa đổi đi nhé!
-- Thân,
Medusa --

Bomby
29-07-2009, 04:26 AM
Ôi dào ơi! Member mới mà có ý chí tiến thủ, thế là tốt! Lẽ ra tôi cũng com đúng 1 dòng như bà đấy, Shin ạ. Nhưng cất công vô đây thì... chậc, cho người ta một vài dòng com chí lí chứ nhỉ? Dông dài mãi, tôi com đây:
- Về nội dung: đọc muốn té ngửa! Một motif quá cũ, quá quen. Lại là "Mr. Perfect meet Ms. Perfect". Nản kinh dị! Đối thoại quá nhiều - đọc 2 dòng đầu tiên là... không muốn đọc tiếp!

- Hình thức: lại màu xanh. Ngôn ngữ 9x(đi đâu cũng thấy vậy trời?).

- Warning: làm ơn... chỉnh sửa lại nội dung - hay chí ít thì viết lại toàn bộ đi nhé!
P/S: cái kiểu nói: "Vít woen òy sửa sao đey" khiến người đọc tăng thêm ác cảm cho tác phẩm. Bạn không có ý chí, không có quyết tâm sửa đổi thì bạn không sửa được thôi!
-- Thân,
Medusa --
Dear U!!!
First: đây hem phải là "Mr. Perfect meet Ms. Perfect". Nếu pà kon đọc típ sẽ rõ, đối thoại cũng chỉ mí đoạn đầu thội
Second: màu xanh, đơn giản bởi vì Bomby thik màu xạnh Ngôn ngữ 9X: mấy câu thôi ah.
T3: nội dung thì bạn chưa đọc hết mà, sao biết sau này Bomby viết sạo
Cuối cùng, kiểu nói của Bomby. Tại quá chi là chán ngán nên mới sộc ra cái câu í. Hoàn toàn ko phải là ko muốn thay đổi nhưng cần có thời giạn
END!!!


bác này ơi
ngôn ngữ chat ko hợp viết truyện đâu chỉ để nc phiếm thui vì nó ko bộc lộ được nhìu cảm xúc và tâm lí. để có truyện hay cần chau chuốt ngôn từ mà.
hjhj mình ko có nhìu kinh nghiêm đâu
chẳng qua đọc nhiều của các bác có nghề văn chương nên góp ý vậy thui

Ok thanks bác đã góp í nhiệt tinh..

Bomby
29-07-2009, 04:34 AM
Ờ, đọc cho mau hết thôi chớ không cần đọc để thưởng thức.


Thì chính vì không chịu tự cách dòng nên tớ mới bảo "bạn ơi cách dòng ra đi" chớ có phải là "bạn ơi bắt HHT phải chịu cách dòng ra đi" đâu.


Vậy sao bạn cai sữa mẹ được hay quá vậy?

Bác này nói như dao cạo vây. Em sợ lắm á.
Đây ko phải là đọc ko thưởng thức, mà là có quá nhiều truyện viêt..chao ơi dài ơi là dài, lằng nhằng kinh khủng. Như đã nói là chap tiếp sẽ khác.Truyện này Bomby viết gần xong rồi, đoạn đầu nó thế thôi.
Tiếp : soạn văn bản trong Microsoft nên copy vào. Nhiều forum nó tự cách nên Bomby ko chú í lắm, chỉ kịp post bài mà chưa kịp "chiêm ngưỡng"

Cuối: cái gì cũng phải từ từ mới tiến thủ đc.
Có lẽ tại cách nói của mỗi ng khác nhau nên bác khó có thể mà hỉu đúng theo í Bomby muốn diễn đat. Dù sao cũng chân thành cảm ơn bác...

ShiningSakhalin
29-07-2009, 05:39 AM
Ờ, tôi chẳng có ý chửi chi cậu sất. Đó đơn giản là một câu hỏi. Cậu cai sữa thế nào thì cậu cai chữ 9x thế ấy. Ờ thì cần có thời gian nhưng quan trọng là có chịu hay không kìa.

Bomby
29-07-2009, 06:57 AM
Ờ, tôi chẳng có ý chửi chi cậu sất. Đó đơn giản là một câu hỏi. Cậu cai sữa thế nào thì cậu cai chữ 9x thế ấy. Ờ thì cần có thời gian nhưng quan trọng là có chịu hay không kìa.

Oh sẽ cố thưa bác. thanks bác nhắm ạ. Ko phải nói là nói bác chửi nhưng như thấy tức nên sợ thôi.:bicycle: Chớ hiểu lầm a.

♥nAnA_kOmAtsU♥
29-07-2009, 07:08 AM
Đây ko phải là đọc ko thưởng thức, mà là có quá nhiều truyện viêt..chao ơi dài ơi là dài, lằng nhằng kinh khủng.

:)

Vậy thì hỏi cô giáo của bạn rằng đó là truyện chữ hay truyện tranh nhé.

Nếu bạn không biết gì về truyện chữ

thì quả thực bạn sẽ thấy nó "dài" đấy.

:)

Bomby
29-07-2009, 07:13 AM
" Tớk đọk đượk haj ròg xog rùi tớk cũg chạ đọk lỗi lữa đóa "

=))

Oh mèn.



Sax Bomby viết có mấy từ ah, dzi. kòn... chứ có phải như thế đâu


:)

Vậy thì hỏi cô giáo của bạn rằng đó là truyện chữ hay truyện tranh nhé.

Nếu bạn không biết gì về truyện chữ

thì quả thực bạn sẽ thấy nó "dài" đấy.

:)

Sax.Dạo này, sao mà cứ có mấy ng, mình nói 1 đàng thì đi hiểu theo đàng khác. Thành ra, càng nói càng rối. Khổ kinh khủng. Là mấy truyện đó phải nói là quá lằng nhằng và thừa chi tiết ạ. Mong bác hiểu...

Có lẽ đóng fic.... tốt hơn.....

Medusa
29-07-2009, 07:27 AM
Bạn à! Nếu bạn vẫn giữ cách ăn nói ương bướng như thế thì không tiến bộ nổi đâu! Những người comment cho bạn đều đã, đang có một tác phẩm. Họ cũng từng bị bình phẩm như bạn đấy nhưng nhờ thế họ càng ngày càng tốt lên. Những tác phẩm hiện giờ của họ rất hay - nằm trong top tác phẩm hay ấy chứ! Bởi vậy, khi thấy người ta comment thì bạn hãy dẹp tự ái qua và tiếp nhận những lời phê bình đó! Chúc đông khách!
P/S: ngôn ngữ 9x là tối kị trong một fanfiction. Mọi người đánh giá fic đầu tiên qua hình thức rồi mới đến nội dung.
-- Thân,
Medusa --

Bomby
29-07-2009, 07:31 AM
Bạn à! Nếu bạn vẫn giữ cách ăn nói ương bướng như thế thì không tiến bộ nổi đâu! Những người comment cho bạn đều đã, đang có một tác phẩm. Họ cũng từng bị bình phẩm như bạn đấy nhưng nhờ thế họ càng ngày càng tốt lên. Những tác phẩm hiện giờ của họ rất hay - nằm trong top tác phẩm hay ấy chứ! Bởi vậy, khi thấy người ta comment thì bạn hãy dẹp tự ái qua và tiếp nhận những lời phê bình đó! Chúc đông khách!
P/S: ngôn ngữ 9x là tối kị trong một fanfiction. Mọi người đánh giá fic đầu tiên qua hình thức rồi mới đến nội dung.
-- Thân,
Medusa --

Đó....
Đây là 1 trường hợp nói 1 đàng thì hiểu ra 1 kiểu.Ko phải là ương bướng ạ. Ko thể biết đc các bác nghĩ sao nữa. Thì Bomby cũng đón nhận các cm chứ có phải là ko đâu. Mong các bác hiểu giùm Bomby chút

J.Bon
29-07-2009, 09:16 AM
+Vì trong H2T nó ko chịu tự cáh dòng
+Vít woen òy sửa sao đey

Vụ gì không chịu tự cách dòng nữa??

Bạn nói viết quen rồi thì mình nghĩ bạn không nên viết tiếp nữa, bạn có phải là người Việt không mà nói như thế chứ??

Nếu như bạn còn thái độ như thế thì mình nghĩ chap 2 của bạn sẽ không ai ủng hộ.

Mà bạn cũng nên tự hào rằng toàn dân máu mặt vào comm cho bạn không đấy ( trừ tớ =)) )

ShiningSakhalin
29-07-2009, 09:23 AM
Thôi thôi đừng bắn bom tác giả nữa :haha: bạn ấy hiểu rồi. Mọi người dừng lại đi :)

Medusa
29-07-2009, 07:32 PM
Ok! Theo chủ ý của Shin, mọi người đã ngừng bắn! Mong chapter mới tiến bộ hơn!
-- Thân,
Medusa --

J.Bon
29-07-2009, 09:04 PM
Chỉ là góp ý thôi bà Shin ạ :D :D

Bomby
29-07-2009, 09:19 PM
Vụ gì không chịu tự cách dòng nữa??

Bạn nói viết quen rồi thì mình nghĩ bạn không nên viết tiếp nữa, bạn có phải là người Việt không mà nói như thế chứ??

Nếu như bạn còn thái độ như thế thì mình nghĩ chap 2 của bạn sẽ không ai ủng hộ.

Mà bạn cũng nên tự hào rằng toàn dân máu mặt vào comm cho bạn không đấy ( trừ tớ =)) )

Bít rồi khổ lắm nói mãi .Giải thik cho ng nà đến ng khác. Bạn cũng đọc mí cm trước sao rồi chớ. Bạn nói vs thái độ như vậy thì cũng như Bomby từng nói thôi.... Amen!!!!!!!
Đang sửa lối nói 9X đây...... Phải nói thế nào mọi ng mới chịu hiểu....

...¶<ø§...
29-07-2009, 09:21 PM
thoy mọi người ngừng tranh luận naz :"> Những gì tớ mún góp ý thì mọi ng nói hết phần royf, bạn bomby cứ thế mà tiến :))

Mấy bà thừa kcal góp ý ngta roy` thì thoy sống trong hòa bình để ngta còn vik típ :">

Đấy, tôi là ng yêu hòa bình B-)

Pai' pai

Bomby
29-07-2009, 09:21 PM
Bắn bom mà may chưa sập.....
END END

Bomby
29-07-2009, 09:23 PM
thoy mọi người ngừng tranh luận naz :"> Những gì tớ mún góp ý thì mọi ng nói hết phần royf, bạn bomby cứ thế mà tiến :))

Mấy bà thừa kcal góp ý ngta roy` thì thoy sống trong hòa bình để ngta còn vik típ :">

Đấy, tôi là ng yêu hòa bình B-)

Pai' pai

Quý ngài nài cao thượng quá hén. Thanks phát. Nhiều khi có chiến tranh thì mới thấy hoà bình có ý nghĩa...:rang:

J.Bon
29-07-2009, 09:23 PM
Bít rồi khổ lắm nói mãi .Giải thik cho ng nà đến ng khác. Bạn cũng đọc mí cm trước sao rồi chớ. Bạn nói vs thái độ như vậy thì cũng như Bomby từng nói thôi.... Amen!!!!!!!
Đang sửa lối nói 9X đây...... Phải nói thế nào mọi ng mới chịu hiểu....


Éc òh, tớ góp ý cho cậu chứ tớ làm gì có cách nói như cậu.

Dù sao cũng hiểu rồi, tớ thấy ở H4 bạn post nhiều lắm mà ở đây chưa thấy gì nhỉ =))

...¶<ø§...
29-07-2009, 09:26 PM
Quý ngài nài cao thượng quá hén. Thanks phát. Nhiều khi có chiến tranh thì mới thấy hoà bình có ý nghĩa...

Uh :"> từ bé đã cao thượng roy` :)) Bạn cứ vik típ đi naz :)) mặc dù mở đầu motif hơi bi.. cũ, nhưng thử chuyển câu chuyện này sang một hướng hoàn toàn mới xem >:) há há há

Bomby
29-07-2009, 09:31 PM
Đây là sự cố gắng từ nãy h. Mời bà con bình tiếp :
NEXT

_Ai thèm dở trò vs bà hả. Nếu ko nể tình bà cô van xin tội nghiệp thì tui cũng ko thèm hạ mình ngồi vs bà đâu nhá.(Cãi nhau kinh)

_Ông tưởng ông cao lắm hả. Ko phải là bị bắt ngồi đây để tui dạy sao kaka.

_Thui khỏi làm bộ. Nhìêu em múôn ngồi vs tui mà ko đc í chứ. Còn bày đặt chối.- Hắn mỉm cười đắc thắng.

_Đó chắc toàn là mí đứa ngơ như con gà mái mơ bị ông làm cho đơ chứ j.

_Chúng nó đơ nhưng chưa chắc đã = bà. Đầu to vậy mà độn toàn đậu hũ vs cám heo, ở lại chắc lây quá kaka- Hắn nói rồi dọt lẹ ra cửa, không muốn bị xử kaka

_Ông... Chờ đó biết tay tui...- Nó hét ra hăm doạ cái tên phá đám kia.

_Hừ... Tức quá....Aaaaaaaa.... Nó cứ thế mà dậm chân đập bàn rầm rầm, đúng là của chùa kaka.

Nhỏ Dung cầm quyển sách quạt lấy quạt để:

_Thôi hạ nhiệt hạ nhiệt. Cháy nhà như chơi.

Nó vẫn chưa hết tức, ngó xuống sân(đây là tầng 2 ạ), hắn đang tí tửng đá cầu, nhìn khuôn mặt phởn chí hết

sức. “Ông chọc giận sai ng rồi đó kaka”. J đây. Nó cười như 1 con đười ươi gặp chuối(đểu kinh khủng), với lấy cái cặp

hắn trên bàn....

*************
Liếc qua nhân vật chút nà:

+Thuỳ Nhi-nó, 16 rồi. Cái mặt nhìn không xinh, nhưng đôi lúc cũng dễ xương phết(khi ko bốc hoả í kaka). Học cực giỏi, nhà thì bình thường(tại ở nông thôn mừ), nhưng cũng đủ để gởi xiền trợ cấp hàng tháng cho nó vừa sài(học xa nhà á). Ít khi bùôn, tại bảo”bùôn thì có j vui” kaka. Thấy manga là mờ mắt (kiếm cho nó đọc, dụ đc liền)

+Thuỳ Dung- bạn nó. Xinh cực, “nhìn là iu” í. Thế nên kon trai chết mê chết mệt(trừ thằng Nam. Đừng hỏi tại sao nhá). Học cũng giỏi, chỉ thua nó 1 bậc thôi. Nhà khá giả. Cá tính.

+Hoàng Nam- hắn- bạn thân nó(cũng khó tin, cãi nhau suốt á), sở hữu khuôn mặt cũng dễ xương, chỉ có điều khi nào cũng như quả bom nổ chậm nên ít đứa thích(chiều cao khiêm tốn 1m70). Nhà đại gia, nhưng học bình thường+quậy nên pama gởi học trường này(chú thích, đây là DTNT ạ. Nghiêm lắm đó).

+Quang Anh:(nv mới nà) hot boy(cực cực đẹp, cực cực giỏi), anh họ của Nam, hiền lắm í. 17 rồi nhưng do ở nc ngoài nên h mới lớp 10- học cùng lớp vs nó...
****************


Éc òh, tớ góp ý cho cậu chứ tớ làm gì có cách nói như cậu.

Dù sao cũng hiểu rồi, tớ thấy ở H4 bạn post nhiều lắm mà ở đây chưa thấy gì nhỉ =))

Ah ,có dám pót đâu...................Coi lại đi hình như bạn nói cũng thế đó , chỉ có điều là ko nhận ra thôi ...

Bomby
29-07-2009, 09:36 PM
Uh :"> từ bé đã cao thượng roy` :)) Bạn cứ vik típ đi naz :)) mặc dù mở đầu motif hơi bi.. cũ, nhưng thử chuyển câu chuyện này sang một hướng hoàn toàn mới xem >:) há há há

Hướng khác???? Viết hơi nhiều rồi nên cũng khó chuyển. Có luôn cả phần kết :cho 1 đứa ngủm luôn--> Khác chưa

...¶<ø§...
29-07-2009, 09:43 PM
Hướng khác???? Viết hơi nhiều rồi nên cũng khó chuyển. Có luôn cả phần kết :cho 1 đứa ngủm luôn--> Khác chưa


Zj thì cứ post hết lên đi :D Để nếu tâm trạng zui ze tớ zo^ đọc, chẳng may đúng lúc điên điên có cuồng ngôn loạn ngữ chém lung tung thì cũng đừng giận :))

Bomby
29-07-2009, 10:06 PM
Zj thì cứ post hết lên đi :D Để nếu tâm trạng zui ze tớ zo^ đọc, chẳng may đúng lúc điên điên có cuồng ngôn loạn ngữ chém lung tung thì cũng đừng giận :))

Ah yên tâm, cứ chém, chả sao, woen rồi

J.Bon
29-07-2009, 10:30 PM
bạn ới ời, tớ lại góp ý nhé

1 chap sao ngắn quá :( Không cách dòng nữa, trình bày thì k được đẹp mắt...

Bomby
30-07-2009, 05:33 AM
bạn ới ời, tớ lại góp ý nhé

1 chap sao ngắn quá :( Không cách dòng nữa, trình bày thì k được đẹp mắt...

Ủa bộ mình có nói là 1 chap sao, vụ cách dòng lại quên. Ko đẹp mắt nghĩa là sao.Hình như sao cũng chê đc nhở.Các bác bảo sao pót màu xanh h ko pót nữa lại thế này. Chịu...............

J.Bon
30-07-2009, 05:41 AM
@Bomby : Không hề nói là chê nhá, góp ý để sửa thôi. Sao bạn lại có thể nói được những lời như thế nhỉ? Bạn type ra một đoạn như thế để post lên, tớ góp ý là đúng rồi. Mánh khoé nhau thế??

Mà bạn đã sửa lại thì thôi, sao lại có phản ứng như thế nhỉ ???

Medusa
30-07-2009, 08:17 AM
_Ai thèm dở trò vs bà hả. Nếu ko nể tình bà cô van xin tội nghiệp thì tui cũng ko thèm hạ mình ngồi vs bà đâu nhá.(Cãi nhau kinh)

_Ông tưởng ông cao lắm hả. Ko phải là bị bắt ngồi đây để tui dạy sao kaka.

_Thui khỏi làm bộ. Nhìêu em múôn ngồi vs tui mà ko đc í chứ. Còn bày đặt chối.- Hắn mỉm cười đắc thắng.

_Đó chắc toàn là mí đứa ngơ như con gà mái mơ bị ông làm cho đơ chứ j.

_Chúng nó đơ nhưng chưa chắc đã = bà. Đầu to vậy mà độn toàn đậu hũ vs cám heo, ở lại chắc lây quá kaka- Hắn nói rồi dọt lẹ ra cửa, không muốn bị xử kaka
=> "giở trò..." chứ không phải là "dở trò"
Bạn à, bạn cười kiểu gì thế? Cười nham hiểm mà sao thấy gượng gạo quá à! Và có một giọng cười mà lặp lại quá nhiều!


_Ông... Chờ đó biết tay tui...- Nó hét ra hăm doạ cái tên phá đám kia.

_Hừ... Tức quá....Aaaaaaaa.... Nó cứ thế mà dậm chân đập bàn rầm rầm, đúng là của chùa kaka.

Nhỏ Dung cầm quyển sách quạt lấy quạt để:

_Thôi hạ nhiệt hạ nhiệt. Cháy nhà như chơi.

Nó vẫn chưa hết tức, ngó xuống sân(đây là tầng 2 ạ), hắn đang tí tửng đá cầu, nhìn khuôn mặt phởn chí hết sức. “Ông chọc giận sai ng rồi đó kaka”. J đây. Nó cười như 1 con đười ươi gặp chuối(đểu kinh khủng), với lấy cái cặp hắn trên bàn....
=> Ây da da! Vẫn rất là gượng gạo, không bộc lộ được tâm trạng của nhân vật nữ chính lúc này: cảm xúc tức tối khi bị khiêu khích! Không đạt rồi!

*************

Liếc qua nhân vật chút nà:

+Thuỳ Nhi-nó, 16 rồi. Cái mặt nhìn không xinh, nhưng đôi lúc cũng dễ xương phết(khi ko bốc hoả í kaka). Học cực giỏi, nhà thì bình thường(tại ở nông thôn mừ), nhưng cũng đủ để gởi xiền trợ cấp hàng tháng cho nó vừa sài(học xa nhà á). Ít khi bùôn, tại bảo”bùôn thì có j vui” kaka. Thấy manga là mờ mắt (kiếm cho nó đọc, dụ đc liền).

+Thuỳ Dung- bạn nó. Xinh cực, “nhìn là iu” í. Thế nên kon trai chết mê chết mệt(trừ thằng Nam. Đừng hỏi tại sao nhá). Học cũng giỏi, chỉ thua nó 1 bậc thôi. Nhà khá giả. Cá tính.

+Hoàng Nam- hắn- bạn thân nó(cũng khó tin, cãi nhau suốt á), sở hữu khuôn mặt cũng dễ xương, chỉ có điều khi nào cũng như quả bom nổ chậm nên ít đứa thích(chiều cao khiêm tốn 1m70). Nhà đại gia, nhưng học bình thường+quậy nên pama gởi học trường này(chú thích, đây là DTNT ạ. Nghiêm lắm đó).

+Quang Anhnv mới nà) hot boy(cực cực đẹp, cực cực giỏi), anh họ của Nam, hiền lắm í. 17 rồi nhưng do ở nc ngoài nên h mới lớp 10- học cùng lớp vs nó...
=> "vừa xài..." chứ không phải "sài..."
Hơ hơ! Chính cái phần nhân vật là bằng chứng rõ nhất về motif của fic này: kiểu "Hoàng tử vs công chúa Lọ Lem" - hay nói cách khác là "Mr. Perfect meet Ms. Perfect" đấy!

P/S: vẫn... gượng gạo, thiếu cảm xúc. Những phần cần thiết nhất thì lại không có. Đối thoại vẫn "tràn lan đại hải" chứ vẫn không cải thiện được. Ngôn ngữ 9x... vẫn đầy cả một chapter. Hưm... dù không thích fiction này lắm nhưng vẫn vào để sửa lỗi cho tác giả.
-- Thân,
Medusa --

J.Bon
30-07-2009, 10:24 AM
Bạn nên nghĩ rằng ở đây chả ai có hiềm khích gì mà lại xóc nổi với bạn cả (như lời bạn nói)

Và box TGLT này hoàn toàn khác với ở H4, ở đó họ chỉ biết comm cho t/g ra chap mới thôi chứ họ k biết thế nào là phê bình văn, tớ nói là nhà phê bình văn chứ k phải là ng` chuyên gia đi phê phán truyện ng` khác.

Và bạn sai, thì bạn phải sửa. Đó là chuyện đương nhiên. Mọi người chỉ muốn góp ý cho bạn mà thôi

Thái độ của bạn đối với tôi hình như là quá hậm hực. Hay đại loại là cái gì đấy và nói thẳng ra là ghét.

Đây là lần cuối cùng tôi sẽ comm cho fic bạn, không hề có ý j` cả, chúng ta stop ở đây.

Chỉ muốn nói cho bạn một điều rằng : Sai thì phải sửa.

Thế thôi, good luck! Hy vọng một ngày đẹp trời nào đấy fic của bạn sẽ lọt vào trong dánh sách những fic hay. Và khi đấy tớ sẽ comm cho bạn.

Milk Babie
30-07-2009, 07:19 PM
Ủa bộ mình có nói là 1 chap sao, vụ cách dòng lại quên. Ko đẹp mắt nghĩa là sao.Hình như sao cũng chê đc nhở.Các bác bảo sao pót màu xanh h ko pót nữa lại thế này. Chịu...............

Bạn này nóng máu wá nha!
Nãy h` shem toàn fic mình shem ngừi ta com là k mún đọc chiện của ban.
Bạn nói như com trên mà nghe đc àh?
K cách dòng làm sao mà coi.
Loạn tít xà ngầu lên thì làm sao ngừi ta thưởng thức tác fẫm của bạn
Mình cũng là 1 nạn nhân của jenny w medusa đây.
Ghi chữ thì cho màu đen đi bạn ạh.Đừng cho màu mè tùm lùm zào
Nếu mún rõ hơn thì cho nó in đâm như zậy sẽ zúp rõ hơn.
Bạn àh!Mỗi lần bạn post 1 lần chuyện ngừi ta gọi là 1 chap đó bạn ạh
Dẹp kĩu ăn nói đó đi.Mình cũng là 1 tg đây.
Đón nhận ý kiến của họ đễ tiến bộ thêm.
Nếu họ mún chê bai thì đã nói là "Fic dỡ wá!K hay zì cả!Đừng làm nữa"
Đồng ý là chuyện có đối thoại nhưng cũng nên có vài dòng miu tả
Mog bạn hỉu rõ.

♥nAnA_kOmAtsU♥
30-07-2009, 08:37 PM
_Thôy đi bà. Ngồi đó mà xuýt vs chả xoa.

Thèn_nhok_phá_đám í, h đang huơ huơ cái tay trước mặt kon_pé_mơ_mộng, hét cái rõ to, cắt phựt cái giấc mộng sáng sớm của nó.
_Ng đâu mà dzô dziên thấy sợ. Mất hứng!!! Té!!!- Nó bắt đầu sừng sộ lên òy đoá.

Thưa bạn Bomby.

Đây là tác phẩm của bạn, và những thứ được hình thành từ trí óc con người đều đáng được tôn trọng.

Bạn cần phải viết một cách nghiêm túc để sao cho tác phẩm mình hay nhất.

Đó là sự tôn trọng chính bạn và phần nào, tôn trọng cả độc giả nữa.

Xin bạn đừng nghĩ chúng tôi - những tác giả đang cố gắng giúp bạn hoàn thiện khả năng - là chọc xoáy hay làm gì đó bạn.

Vì chúng tôi có ý tốt.

Bạn không thể làm ra một chiếc bánh mỳ, và phết vào nó đủ loại dưa cà mắm muối, những thứ mà tưởng chừng chỉ có thể ăn được cùng với cơm... với bánh mỳ thì chả ai nuốt nổi.

Bạn có ăn pizza mà chấm mắm bao giờ không?

Bạn có ăn mỳ chan sữa bao giờ không?

Không.

Truyện của bạn cũng vậy. Không thể mang thứ ngôn ngữ 9x lằng nhằng rắc rối vào được. Điều đó làm tất thảy người đọc thấy khó chịu.

Tôi cũg là 9x. Và tôi ghét cái ngôn ngữ ấy ghê gớm. Tôi thích sự cầu toàn.

Vì vậy. Bạn có thể chấp nhận những ý kiến trên của tôi như một người đi trước truyền lại kinh nghiệm được không?

Nếu bạn có thể sửa đổi. Cố gắng bảo vệ cái tác phẩm của mình... thì hãy viết chap 2.

Còn nếu bạn chán nản và tức tối với những gì chúng tôi nhận xét thì hãy yêu cầu mod đóng topic này lại.

Ở đây chúng ta chỉ nói về văn học.

Medusa
30-07-2009, 09:41 PM
Bạn này nóng máu wá nha!
Nãy h` shem toàn fic mình shem ngừi ta com là k mún đọc chiện của ban.
Bạn nói như com trên mà nghe đc àh?
K cách dòng làm sao mà coi.
Loạn tít xà ngầu lên thì làm sao ngừi ta thưởng thức tác fẫm của bạn
Mình cũng là 1 nạn nhân của jenny w medusa đây.
Ghi chữ thì cho màu đen đi bạn ạh.Đừng cho màu mè tùm lùm zào
Nếu mún rõ hơn thì cho nó in đâm như zậy sẽ zúp rõ hơn.
Bạn àh!Mỗi lần bạn post 1 lần chuyện ngừi ta gọi là 1 chap đó bạn ạh
Dẹp kĩu ăn nói đó đi.Mình cũng là 1 tg đây.
Đón nhận ý kiến của họ đễ tiến bộ thêm.
Nếu họ mún chê bai thì đã nói là "Fic dỡ wá!K hay zì cả!Đừng làm nữa"
Đồng ý là chuyện có đối thoại nhưng cũng nên có vài dòng miu tả
Mog bạn hỉu rõ.
->Bạn Milk Babie vẫn còn nhớ Medusa này cơ à? Cảm động quá! Bạn Bomby thân mến, đâu phải tác phẩm của ai cũng hoàn hảo đâu. Bởi thế nên mọi người mới vào comment cho bạn - những lời com nhiệt tình, chân thành với thực tâm giúp bạn. Đâu có ai ghét bỏ gì bạn nên mới com thế? Mau post next chapter đi, mọi người vẫn sẽ giúp bạn sửa lỗi!
P/S: mà bạn cũng nên tự hào vì toàn là người nổi tiếng vào com cho bạn đấy!(tất nhiên là trừ Medusa này! Hihi!)
-- Thân,
Medusa --

Bomby
31-07-2009, 12:05 AM
=> "giở trò..." chứ không phải là "dở trò"
Bạn à, bạn cười kiểu gì thế? Cười nham hiểm mà sao thấy gượng gạo quá à! Và có một giọng cười mà lặp lại quá nhiều!


=> Ây da da! Vẫn rất là gượng gạo, không bộc lộ được tâm trạng của nhân vật nữ chính lúc này: cảm xúc tức tối khi bị khiêu khích! Không đạt rồi!

*************

=> "vừa xài..." chứ không phải "sài..."
Hơ hơ! Chính cái phần nhân vật là bằng chứng rõ nhất về motif của fic này: kiểu "Hoàng tử vs công chúa Lọ Lem" - hay nói cách khác là "Mr. Perfect meet Ms. Perfect" đấy!

P/S: vẫn... gượng gạo, thiếu cảm xúc. Những phần cần thiết nhất thì lại không có. Đối thoại vẫn "tràn lan đại hải" chứ vẫn không cải thiện được. Ngôn ngữ 9x... vẫn đầy cả một chapter. Hưm... dù không thích fiction này lắm nhưng vẫn vào để sửa lỗi cho tác giả.
-- Thân,
Medusa --

Ah đó hem phải là nv cười thưa bác, kon chêm ngu ngu vô thội Thanks bác đã góp í


@Bomby : Không hề nói là chê nhá, góp ý để sửa thôi. Sao bạn lại có thể nói được những lời như thế nhỉ? Bạn type ra một đoạn như thế để post lên, tớ góp ý là đúng rồi. Mánh khoé nhau thế??

Mà bạn đã sửa lại thì thôi, sao lại có phản ứng như thế nhỉ ???

Hem phải là mánh khoé chi hik nha. Thì bạn đã nói thì phải sửa chứ sao. Mình đã bảo là quên cách dòng mà

Bomby
31-07-2009, 12:14 AM
Bạn nên nghĩ rằng ở đây chả ai có hiềm khích gì mà lại xóc nổi với bạn cả (như lời bạn nói)

Và box TGLT này hoàn toàn khác với ở H4, ở đó họ chỉ biết comm cho t/g ra chap mới thôi chứ họ k biết thế nào là phê bình văn, tớ nói là nhà phê bình văn chứ k phải là ng` chuyên gia đi phê phán truyện ng` khác.

Và bạn sai, thì bạn phải sửa. Đó là chuyện đương nhiên. Mọi người chỉ muốn góp ý cho bạn mà thôi

Thái độ của bạn đối với tôi hình như là quá hậm hực. Hay đại loại là cái gì đấy và nói thẳng ra là ghét.

Đây là lần cuối cùng tôi sẽ comm cho fic bạn, không hề có ý j` cả, chúng ta stop ở đây.

Chỉ muốn nói cho bạn một điều rằng : Sai thì phải sửa.

Thế thôi, good luck! Hy vọng một ngày đẹp trời nào đấy fic của bạn sẽ lọt vào trong dánh sách những fic hay. Và khi đấy tớ sẽ comm cho bạn.

Nếu bạn thật sự ko bít mình nghĩ j, sao có thể nói là mình ghét ban????? Đó chẳng qua mình nói ngu dza. Chắc bạn ko bít nơi mình ng ta bảo xóc điếu là chi phải ko. Đây ko phải là đi nói xóc ng khác, đại loại như thế. Từ hôm đăng fic nài, sai mình sửa rồi , bạn muốn nhắc tới chiện chi nữa ,mình ko hiểu í bạn.

Bomby
31-07-2009, 12:21 AM
Thưa bạn Bomby.

Đây là tác phẩm của bạn, và những thứ được hình thành từ trí óc con người đều đáng được tôn trọng.

Bạn cần phải viết một cách nghiêm túc để sao cho tác phẩm mình hay nhất.

Đó là sự tôn trọng chính bạn và phần nào, tôn trọng cả độc giả nữa.

Xin bạn đừng nghĩ chúng tôi - những tác giả đang cố gắng giúp bạn hoàn thiện khả năng - là chọc xoáy hay làm gì đó bạn.

Vì chúng tôi có ý tốt.

Bạn không thể làm ra một chiếc bánh mỳ, và phết vào nó đủ loại dưa cà mắm muối, những thứ mà tưởng chừng chỉ có thể ăn được cùng với cơm... với bánh mỳ thì chả ai nuốt nổi.

Bạn có ăn pizza mà chấm mắm bao giờ không?

Bạn có ăn mỳ chan sữa bao giờ không?

Không.

Truyện của bạn cũng vậy. Không thể mang thứ ngôn ngữ 9x lằng nhằng rắc rối vào được. Điều đó làm tất thảy người đọc thấy khó chịu.

Tôi cũg là 9x. Và tôi ghét cái ngôn ngữ ấy ghê gớm. Tôi thích sự cầu toàn.

Vì vậy. Bạn có thể chấp nhận những ý kiến trên của tôi như một người đi trước truyền lại kinh nghiệm được không?

Nếu bạn có thể sửa đổi. Cố gắng bảo vệ cái tác phẩm của mình... thì hãy viết chap 2.

Còn nếu bạn chán nản và tức tối với những gì chúng tôi nhận xét thì hãy yêu cầu mod đóng topic này lại.

Ở đây chúng ta chỉ nói về văn học.

Muốn để mọi người hiểu, h phải nói sao, có ai bảo là các bạn đi nói chọc xoáy hay cái j đó đâu. Vê ngôn ngữ, ở đoạn 2 mình pót, mình đã cố sửa.Mình tôn trọng mọi ng, tất cả mọi í kiến mình đều ghi nhận và đang cố sửa đổi.Có thể cách nói của mình khiến mọi ng khó chịu ,nhưng tuỳ vào mỗi ng có 1 giọng điệu riêng, sao có thể khác đc. Mình thật sự ko biết phải nói kiểu j mọi ng mới có thể thấy mình, có thể ko phải là chán nản hay tức tối j. Có thể mình khá ngu văn ,truyền đạt kém , nhưng mình ghét sự hiểu lầm

Bomby
31-07-2009, 12:28 AM
Bạn này nóng máu wá nha!
Nãy h` shem toàn fic mình shem ngừi ta com là k mún đọc chiện của ban.
Bạn nói như com trên mà nghe đc àh?
K cách dòng làm sao mà coi.
Loạn tít xà ngầu lên thì làm sao ngừi ta thưởng thức tác fẫm của bạn
Mình cũng là 1 nạn nhân của jenny w medusa đây.
Ghi chữ thì cho màu đen đi bạn ạh.Đừng cho màu mè tùm lùm zào
Nếu mún rõ hơn thì cho nó in đâm như zậy sẽ zúp rõ hơn.
Bạn àh!Mỗi lần bạn post 1 lần chuyện ngừi ta gọi là 1 chap đó bạn ạh
Dẹp kĩu ăn nói đó đi.Mình cũng là 1 tg đây.
Đón nhận ý kiến của họ đễ tiến bộ thêm.
Nếu họ mún chê bai thì đã nói là "Fic dỡ wá!K hay zì cả!Đừng làm nữa"
Đồng ý là chuyện có đối thoại nhưng cũng nên có vài dòng miu tả
Mog bạn hỉu rõ.

Thf cái vụ cách dòng mình nói là quên, đánh văn bản xong là pót, mà ở trong đó chữ to dòng xa ko sao cả, mà mình cũng đã sửa rồi, lúc đầu mình pót màu đen, sau phải sửa sang màu khác.Mình thật ko hiểu nổi j nữa.Sao mọi ng ko chịu công nhận là mình đang cố gắng sửa đổi để tiến bộ lên..........

J.Bon
31-07-2009, 01:33 AM
@ Bomby : Hình như bạn vẫn chưa thông ra thì phải, và thật sự là mình phải vào comm nói rõ ra cho bạn. Xóc nổi theo nghĩa cúa dân Việt Nam có nghĩa là ngồi nói xóc nhau vậy.

Nếu bạn cần thì mình sẽ send link cho bạn đọc kỹ lại những câu bạn nói với mình??

Bạn biết cái sai ở đây của bạn là gì không??

Là bạn cứ ương bướng, bạn có thật sự chấp nhận là bạn sai không??? Bạn sai chính tả, sai cách trình bày, v...v

Nếu như bạn sai thì bạn sửa, mà bạn đã sửa rồi thì thôi.

Cái thái độ của bạn như thế chả khác nào bị người lớn giật mất đi cây kẹo của chính mình bỏ tiền ra mua cả.

Nana nói đúng : Ở đây chúng ta chỉ nói về văn học.

Bạn nên xem xét lại thái độ của bạn đi. Nếu như là mình thì những lời góp ý đúng như vậy thì mình sẽ xin lỗi và tiếp thu.

Chứ sẽ không bao giờ muốn nói lại nhau như bạn đâu.

Và nếu như thật sự bạn muốn xoáy lại mình thì bạn cứ reply lại cái comm của mình nhé.

Mình không muốn gây thù chuốc oán với bạn đâu.

lu_hehe
31-07-2009, 01:51 AM
Tớ thấy vậy là đủ rồi đấy. Một câu nói có nhiều cách diễn đạt, bằng ngữ điệu, bằng khuôn mặt, bằng cử chỉ, nhưng đây là trên mạng, mỗi ý truyền đạt chỉ đơn thuần là một câu type ra, chẳng thấy được cảm xúc mấy nên có thể hiểu lầm nhau. Có lẽ chính vì vậy nên người ta mới sáng chế ra cái gọi là emoticon.

Có lẽ tớ hiểu lầm ý bạn bomby lúc đầu, ok, tớ xin lỗi. Bon, tớ biết bạn muốn góp ý, và tớ nghĩ bạn ấy cũng hiểu ý bạn rồi đấy. Còn bạn tg, góp ý là chọn lọc, bạn muốn sửa thì sửa, không sửa thì thôi, đó là quyền của bạn, cũng như đọc hay không đọc là quyền của độc giả. Viết fic trên mạng, bạn muốn thỏa mãn nhu cầu được viết của mình là chính nên hãy cứ việc viết tiếp. Còn khi bạn muốn đem fic của mình đến với nhiều người thì hãy tạo sự thoải mái cho người đọc một chút.

Còn về vấn đề nói chuyện... một câu nói có thể bao gồm rất nhiều ý nghĩa, nên khi nói cần phải cẩn trọng, suy nghĩ kỹ càng tất cả những ý nghĩa nó có thể bao hàm, rồi chỉnh sửa nó sao cho phù hợp với ý bạn muốn truyền đạt, tránh làm phật lòng người đọc, vì tính cách của bạn ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến việc họ muốn đọc truyện của bạn hay không. Nếu bí quá thì hãy dùng mấy cái emoticon nho nhỏ để bộc lộ cảm xúc của mình, nhé.

baby_chucuoi
31-07-2009, 02:24 AM
ko thấy nỗ lực sửa chữa của bạn đâu vạy

Medusa
31-07-2009, 03:20 AM
Bạn Bomby à, đúng thật là cách ăn nói của bạn khiến mọi người khó chịu nên mọi người góp ý giùm bạn, giúp bạn sửa chứ không ghét bỏ gì! Mau post next chapter nhé!
-- Thân,
Medusa --

Bomby
31-07-2009, 04:53 AM
@ Bomby : Hình như bạn vẫn chưa thông ra thì phải, và thật sự là mình phải vào comm nói rõ ra cho bạn. Xóc nổi theo nghĩa cúa dân Việt Nam có nghĩa là ngồi nói xóc nhau vậy.

Nếu bạn cần thì mình sẽ send link cho bạn đọc kỹ lại những câu bạn nói với mình??

Bạn biết cái sai ở đây của bạn là gì không??

Là bạn cứ ương bướng, bạn có thật sự chấp nhận là bạn sai không??? Bạn sai chính tả, sai cách trình bày, v...v

Nếu như bạn sai thì bạn sửa, mà bạn đã sửa rồi thì thôi.

Cái thái độ của bạn như thế chả khác nào bị người lớn giật mất đi cây kẹo của chính mình bỏ tiền ra mua cả.

Nana nói đúng : Ở đây chúng ta chỉ nói về văn học.

Bạn nên xem xét lại thái độ của bạn đi. Nếu như là mình thì những lời góp ý đúng như vậy thì mình sẽ xin lỗi và tiếp thu.

Chứ sẽ không bao giờ muốn nói lại nhau như bạn đâu.

Và nếu như thật sự bạn muốn xoáy lại mình thì bạn cứ reply lại cái comm của mình nhé.

Mình không muốn gây thù chuốc oán với bạn đâu.

Rồi coi như mình xin lỗi ếu mình nói j ko phải. SR SR SR SR SR 1000 ngàn lần

Thanks to all đẫ góp í cho Bomby. Từ trước đến h Bomby nói j ko phải mong everybody tha thứ.Từ nay sẽ ăn nói cẩn thận hơn, có lẽ tại tính cách bấy lâu làm mọi ng bực bội. SR SR lém ạ. Bomby sẽ cố gắng change để những câu nói của mọi ng ko thừa. Thanks nhiều lắm.

Bomby
31-07-2009, 05:13 AM
****************

_Bà ko sợ à.- Con bạn hỏi khi thấy nó đang xâm phạm “quyền sở hữu”

_Sợ gì chứ. Nếu tui sợ thì tui có làm ko.- Nó trả lời mà tay vẫn thoăn thoắt “làm 1 cái gì đó”

_Ừ thì...Ông ta biết thì sao.

_Tui muốn ông ta biết í chứ hehe.

_Trời chịu 2 người luôn.- Con bạn lắc đầu ngán ngẩm, ngồi xuống cạnh nó.

_Mà bà này- Nó chợt nhớ ra- Cán bộ lớp là đứa nào vậy. Cô phân chưa?

_À rồi. Bà nhắc tui mới nhớ. Bà làm phó học tập đó. Thích nhá!!!- Con bạn tí tửng

_Hả???Tui???( Cái mặt tròn ko thể tròn vo hơn). Hix. Phen này khổ rồi. Xui thật.- Nó chán ngán tới tận cổ mấy công việc vì dân vì nứơc này(làm suốt từ năm cấp II á). Đúng là ghét cái gì trời trao của í

_Thui kêu ca gì nữa. Sướng thế còn gì. Tui bầu cho bà á, đc liền. Định chiêu đãi tui gf ko hehe.- Dung nháy mắt tinh nghịch (may là nháy với nó, ko chắc hàng ngàn tên điêu đứng kaka)

_A thì ra chủ mưu là bà hả. Tui đang nghĩ mới biết nhau sao tụi bạn biết mà bầu. Được lắm. Bà đưa tui vô chỗ chết mà còn đòi hỏi à. Tui cho bà nếm mùi đau thương keke.

Nó nói, rồi quay sang thọc lét con bạn, cho sặc no luôn

_Haha bà tha cho tui, tui đền cho bà nhá, nhá... haha...- Bà này cao tay thật. Mới đó nạn nhân đã đầu hàng

_Hehe thế định đền gì đây.- Nó stop lại, cười ma mãnh

_Đây nè.

_Á á kiểu gì đây... Haha....

Lần này nó bị trả thù dã man, cười chảy nứơc mắt. Đúng là ko nên tin người kaka.

_Tui cho bà cười, đỡ phải uống thuốc bổ, sướng nhá.-Dung vẫn chưa ngừng tay. Phen này nó ko ngủm mới lạ.

2 bà quỷ, đúng là hết thuốc chữa !!!

“ RENG!!!”

_Úi, vô học. Tạm tha cho bà nhá. Tui về chỗ đây hehe.- Nhỏ Dung nhảy tót lên bàn trên, ko quên ban cho nó 1 cái lè lưỡi đáng yêu

_Mà này ai là boss vậy hả bà- Nó hỏi vơí lên (Hix nãy h ko hỏi đi)

_Uhm, bà hỏi Nam á.-Con bạn nó h đã yên vị bên nhỏ Phương, quay xuống đáp trả. Lại nháy mắt, lần này đầy í nghi ngờ.

Nó khẽ nhíu mày. “Bà này, ko nói lun, sao bảo mình hỏi cái tên trời đánh ấy chứ. Lại chọc rồi đây”. Nó nghĩ vậy rồi quay lại hỏi tên bàn dưới.

_Hả??? Trùi ui sao toàn chuyện động trời ko vậy- Nhận đc câu trả lời mà nó hét toáng lên- mắt tròn như quả trứng í (trứng có tròn ko ta)

_Chuyện chi mà động trời thế- Sặc. Hắn xuất hiện từ bao h vậy

Nó liếc nhìn hắn với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên:

_Phá đám ông đc làm boss à????

_...-Hắn ngồi xuống. Im lặng ko nói gì

_Ê phá đám!!!

_...-Vẫn silent

_Phá đám ông điếc à??? -Nó tăng volum lên

_Tui ko phải là phá đám- Hắn quay sang quát

_Ủa thế sao ông trả lời haha- Nó cười nham nhở

_Thằng phá đám nhờ tui bảo bà chu mỏ sang chỗ khác mà nói- Đối đáp chan chát. Hem chịu thua đâu nhá.

_Ông... Cho qua chuyện này- Nó kìm tức lại.- Mà thằng ngố nào bầu ông làm boss vậy hả???

_Hỏi làm gì.- Hắn hỏi lại

_Để tui biết, sau này gặp biết đường mà tránh. Ko hiểu đầu nó độn loại rơm cao cấp gì mà lại có thể thấy đựơc năng lực tiềm ẩn trong ông haha- Nó cười hả hê

_Bà nắm tin tức rùa quá, mà công nhận ng đó có cặp mắt tinh tường thật, ko để uổng phí 1 tài năng xuất chúng như tui. Loại như bà còn phải học hỏi nhìu keke.- Cái giọng khiêu khích đây mà.

_Dài dòng. Ai???????-Nhi tò mò quá mà quên cả tức

Hắn nhìn nó mà ko nhịn đc cười:

_Đó là vị lãnh đạo cấp cao của tui, bà, và cái lớp A2 này. Ngưỡng mộ chưa. Haha

_Hả???? Bà cô????Oh my God!!! Chắc bà í ăn nhầm thuốc chuột rồi. Phen này trời ko sập mới lạ. –Nó dựng đứng, trợn tròn mắt.

_Xí, chẳng qua bà í đánh hơi thấy nguy hiểm khi phó học tập là 1 con nhóc đầu to ranh ma, mà chỉ cái

chức cao cả này mới hạ gục nổi nó, và cũng vì thương dân iu nước nên tui đành hi sinh quên mình mà

nhận Haha. –Bốc phét kinh.

_Ầy đúng rồi. Tổ quốc sẽ ghi công ông, vì nhờ ông mà bọn giám thị, công an sẽ có việc làm. Đúng là cao cả cao cả.- Nó nói rồi cười mãn nguyện, mặc cho tên kia đang sắp bốc hoả. ha!

_Nói chuyyện với ng ko có đầu óc mệt quá.

_Noí chuyện với người có đầu óc mà như thừa còn oải hơn.

Dường như phần thắng bây h đang nghiêng về nó. Lão Nam tím tái mặt mày, thầm nghĩ “Hừ đc rồi. Coi bà cười đc bao lâu”.

_CẢ LỚP ĐỨNG!!!!

Úi hắn hét to ghê. Nó giật mình, tưởng ông thầy đến, đứng phắt dậy. Kaka 1 vố lừa, tg của cái trò này h đang ôm bụng cười bên nó:

_Úi ngoan ghê. Biết nghe lời quá à.

_Ông...ông..Ông dám lợi dụng chức quyền để lộng hành hả.- Thấy mình mọc ra đôi tai lừa, ko tức sao đc :so_funny:

_Sao ko dám. Chức to cũng sướng ghê ta- Hắn đáp trả=cái giọng “thọc gậy bánh xe”

_Ông... -Như nhớ ra điều gì đó, nó bỗng dừng lại, nhét cục tức xuống họng, cố nặn ra 1 nụ cười ngọt xớt:

_Hỳ vô học rồi lấy sách vở ra học đi.

Sặc. Hắn đần ng, nhìn nó mà “ko tin vào tai mình”(tất nhiên, tin sao đc), hỏi vặn lại ngờ vực:

_Tui nghe nhầm ko ta.

_Hỳ bộ tai ông thúi hay sao mà nói thế.- Trên trán nó hiện lên chữ “ĐỂU” to đùng.

Hắn cũng chẳng thèm đôi co nữa, bíết là nó có âm mưu gì đây mà, liền lôi cặp ra... Rùi:

_ Aaaaaaaaaaaaaaa...Cái...cái cặp của tui- Hắn hét lên 1 tiếng làm “ai ai cũng phải ngước nhìn”, khuôn mặt xám lại, chuẩn bị thành than.

_Trời! Ai lại có hành động lãng mạn nài vậy ta haha.- Nó hả hê về thành tựu của mình

_Bà...Bà dám...

_Sao.- Nó vẫn bình thường như cân đường.

_Đến cả em cặp dễ thương như thế này mà bà cũng ko tha hả. Quá lắm rồi đó. Tui thề sẽ phục thù.

_Ừ, cố trả thù cho em cặp thân iu nhá haha.

Nó vẫn chưa ngừng cười, mặc kệ chỗ ngồi cạnh mình đã bắt đầu nhả khói. Công nhận bà này ác thật, viết cả cái chữ tổ chảng “E iu A lắm Bom Nổ Chậm ơi” lên cặp ng ta mà vẫn thế. Bó tay.com

_CẢ LỚP ĐỨNG- Lại hét

_Thôi khỏi. Chiêu này chơi rồi

_Ừ vậy cứ ngồi cho đỡ mỏi chân nha- hắn cười ranh ma

_Chứ sao....

Chưa kịp nói hết câu, cái giò nó đã tự động dựng dậy. Bởi trên kia, ông thầy đang nhìn nó 1 cách trìu mến. Phen này chết chắc haha.:so_funny:

Mong every góp í tiếp ạ.H đói bụng quá vô măm thôi....:bicycle:

Candy:..Angel
31-07-2009, 05:26 AM
póc tem chap mới nhá :D

mình theo dõi truyện của bạn từ đầu nhưng ko vào comm

chỉ ở ngoài xem người ta comm thôi

chap mới của bạn thì vẫn một ổ ngôn ngữ 9x thôi

chưa sửa được gì cả

Bomby
31-07-2009, 06:17 AM
póc tem chap mới nhá :D

mình theo dõi truyện của bạn từ đầu nhưng ko vào comm

chỉ ở ngoài xem người ta comm thôi

chap mới của bạn thì vẫn một ổ ngôn ngữ 9x thôi

chưa sửa được gì cả

Hix mình đã sửa hết rồi mà sao lạ vậy khổ quá

Medusa
31-07-2009, 06:30 AM
Mọi chuyện... vẫn như cũ. Vẫn ngôn ngữ 9x nhưng bạn có tiến bộ, ít dùng hơn những chapter trước! Và độ dài của chap vẫn chưa được cải thiện. Bằng chứng là vẫn quá ngắn đấy thôi! Nhưng có tiến bộ. Bạn rất đáng khen! Chúc mừng bạn!
-- Thân,
Medusa --

♥nAnA_kOmAtsU♥
31-07-2009, 06:36 AM
Vẫn hơi nhiều hội thoại quá bạn ạh :D

Theo tôi, nên bỏ từ "tui" hay kể cả viết tắt.

chêm tiếng anh thì còn tạm có thể chấp nhận... vì fic bạn có cả thể loại vui nhộn nữa mà. Nhưng đừng lạm dụng nhé

Chap này có khá hơn.

Cố gắng lên.

Tôi mong mình có thể đọc đc thêm một tác phẩm hay nữa từ boz này.

:D

Bomby
31-07-2009, 06:41 AM
Mọi chuyện... vẫn như cũ. Vẫn ngôn ngữ 9x nhưng bạn có tiến bộ, ít dùng hơn những chapter trước! Và độ dài của chap vẫn chưa được cải thiện. Bằng chứng là vẫn quá ngắn đấy thôi! Nhưng có tiến bộ. Bạn rất đáng khen! Chúc mừng bạn!
-- Thân,
Medusa --

Hix vì đang viết thì pama kêu vô ăn cơm nên độ dài chưa được cải thiện. Bomby đã nhìn mờ mắt để sửa lại ngôn ngữ 9X rồi mà, chắc còn thiếu.Thanks U ạ


Vẫn hơi nhiều hội thoại quá bạn ạh :D

Theo tôi, nên bỏ từ "tui" hay kể cả viết tắt.



:D

Thanks U ạ.Nhưng bỏ tui rồi ko biết phải xưng hô thế nào cả....

♥nAnA_kOmAtsU♥
31-07-2009, 06:47 AM
Tôi?!

Chả nhẽ bạn không nhớ tiếng Việt nguyên gốc ư?!

=))

J.Bon
31-07-2009, 07:05 AM
Đối thoại nhiều, còn sai chính tả.

Nhưng đã thấy sự cố gắng của bạn.

Milk Babie
31-07-2009, 06:13 PM
Thf cái vụ cách dòng mình nói là quên, đánh văn bản xong là pót, mà ở trong đó chữ to dòng xa ko sao cả, mà mình cũng đã sửa rồi, lúc đầu mình pót màu đen, sau phải sửa sang màu khác.Mình thật ko hiểu nổi j nữa.Sao mọi ng ko chịu công nhận là mình đang cố gắng sửa đổi để tiến bộ lên..........
=="!Thì mình cũng soạn trong world đây.
Tất nhiên là post ra đây kiủ chữ fãi khác chư.
1. Là bạn cách dòng trong đó rồi post ra đây
2. Là bạn post ra rồi cách dòng [Cách này dễ hơn]
Lúc đầu bạn post màu xanh lá cây sau đó mọi ngừi kiu đừng post màu là ý nói bạn đừng cho màu vào
Lúc sau bạn chêm màu xanh dương thì có fãi là bạn k hỉu ý ngừi ta mà cãi cố k.
Không fãi là k ai công nhận bạn đang cố gắng mà là sau mỗi lần cố gắng của bạn vẫn chưa hoàn thiên.
Họ k mún làm cho bạn cảm thấy bực tức mà là zì bạn tự cảm thấy nt zà trả lời w họ = n~ câu nói khiến ngừi khác khó chịu zà họ sẽ đáp lại nt......
Họ zúp bạn là 1 ý tốt
Nếu có dịp nào đó thì hãy ghé wa chiện của mình
K ý mún nói là chiện mình hay hơn chiện bạn nhưng wa bên đó bạn sẽ thấy tại sao họ góp ý cho bạn!
Tựa truyện là "Đồ Tĩu Wỹ!Anh iu nhóc lém!"
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=335091 <= Link đây.

Medusa: Sao tui k nhớ bà
Nhìn màu chữ nổi bật là tui nhớ tới zà!Kakaka!

Ps: Mình k có đọc chuyện bạn nên mình k có ý kiến
Nhưng thấy ngừi ta khen bạn nt thì mình cũng khen!^^

Bomby
31-07-2009, 06:14 PM
Tôi?!

Chả nhẽ bạn không nhớ tiếng Việt nguyên gốc ư?!

=))

Ah từ tôi nghe già quá nên ko thik. Dù sao thì tui vẫn được mà


=="!Thì mình cũng soạn trong world đây.

K ý mún nói là chiện mình hay hơn chiện bạn nhưng wa bên đó bạn sẽ thấy tại sao họ góp ý cho bạn!
Tựa truyện là "Đồ Tĩu Wỹ!Anh iu nhóc lém!"
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=335091 <= Link đây.

Medusa: Sao tui k nhớ bà
Nhìn màu chữ nổi bật là tui nhớ tới zà!Kakaka!

Truyện í đã đọc rội Công nhận là hay, mà chữ 9X thì hơi bị nhiều. Nhưng mình thik câu chiện của bạn

Medusa
31-07-2009, 06:23 PM
Ưm... có người nhớ tới! Hí hí! Còn dùng từ "tôi" nguyên gốc có sao đâu bạn? Bạn đọc thì thấy có vẻ già dặn nhưng bạn là tác giả - bạn dùng ngôn từ như thế nào để có thể khiến cho từ "tôi" này nghe phù hợp với tuổi hơn đó! Mong bạn cố gắng sửa đổi!
-- Thân,
Medusa --

Bomby
31-07-2009, 06:25 PM
Chưa kịp nói hết câu, cái giò nó đã tự động dựng dậy. Bởi trên kia, ông thầy đang nhìn nó 1 cách trìu mến. Phen này chết chắc haha.
*********************

Lão Mùi(teacher toán ạ) lắc đầu ngán ngẩm, bởi thấy cặp mắt long lanh và dòng chữ “Thầy ơi tha mạng cho con”

đang hiện dần trên trán nó, ông í chỉ lừ mắt “Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đấy nhé” rồi thực hiện nhiệm vụ tối cao

của mình(giảng bài í)

“Mô phật, may là buổi học đầu tiên!!!” Nó thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong bụng, còn tên kia đang phát hoả đợt 2
haha

Ông Mùi ra cho 1 đống bài tập Toán- đúng sở trường của nó (thực ra thì không có môn gì là sở đoản hết hehe). 5

phút- xong cái vèo(oai ngưỡng mộ ghê ta). Đứa nào cũng đang nặn óc, cặm cụi bán mặt cho giấy. Rảnh quá không có

gì chơi cả, nó suy nghĩ gì đó thật nhanh, rồi lấy bút vẽ 1 đừơng kẻ chia đôi cái bàn ra (Xạo, có đều đâu mà kêu là “chia

đôi”).

_XOng

_Cái gì vậy??? -Hắn đang chiến đấu với mâý em toán hóc búa, nghe tiếng nó quay sang nhìn mà không khỏi ngạc nhiên.

_Đây là biên giới. Ông ngồi dằm ông. Tui ngồi dằm tui. Ai qua sẽ bị xử theo luật rừng. (Sao giống tụi con nít hầy)

_Cái...cái gì??? Chia thế mà công =à. Chỗ bên bà gấp đôi chỗ tui á.- Hắn méo mặt.

_Sao, ngươì nhỏ ngồi rộng làm gì haha

_Ko, đây là bàn chung. muốn ngồi thế nào thì ngồi.- Nói rồi hắn dang tay ôm nguyên cái bàn, như sợ ăn cướp vậy.

Cái hành động khìn khìn của thằng bạn làm nó tự nhiên thấy lúng túng...

_Ông...ông làm cái gì thế hả.

_Bà còn cựa quậy là tui cho vô đây ngồi đó.- Hắn huơ huơ quyển sổ lớp trước mặt chọc tức nó. Hừ, mượn việc công trả

thù riêng. Khôn thật.

Nó đành nín. Nói thêm chắc bị ông thầy sờ gáy á. Nhưng tức thì vẫn cứ tức. “Ông dám chơi tui cú này, chìều sẽ ân

hận haha” Nó nghĩ thầm rồi cười nham hiểm...

Đầu năm nên giờ học không căng lắm, thời gian bay vèo vèo. Rảnh 1 chút là có cún miu cãi nhau kaka. May mà âm

lượng chỉ đủ đối phương kinh hãi, nếu không đã nằm trong sổ đen của mấy ông bà rồi. Chỉ tội cho bọn bạn ngồi gần, lỗ

tai không khi nào đc yên nghỉ (Ê 2 đứa cẩn thận tụi nó đi méc bây giờ)

“RENG!!!”

“Yeah! Hết giờ.” Nó reo lên sung sướng, cất vội đống sách vở rồi quay sang tên cùng bàn:

_Chiều nay ông rảnh không.

_Là sao??? Có í đồ gì đây???- Hắn đang loay hoay tìm cách che mắt thiên hạ- dấu cái dòng chữ ác độc mà nó đã ban

tặng. Và không khỏi nghi ngờ với giọng cáo già của nó. (Híc dẻo như cơm nếp vậy mà)

Nhi liếc hắn, xì 1 hơi rõ dài:

_Xì, liên hoan nhà mới. Đến không???

_Ủa, bà không ở nhà ông dượng nữa à, chuyển từ hôm nào vây??- Hắn ngạc nhiên hỏi liến thoắng

_Thưa bác hum wa ạ.- Nó trả lời

_Ok đến liền. Thiếu tui sao được haha. Mấy khai tiệc đây.(tham ăn ghê)- Hắn cười nhe răng

_Nghe đến tiệc là loá mắt. Chịu ông. Đến càng sớm càng tốt nhá. Địa chỉ: nhà trọ Candy, đường...phố...

_Cũng gần trường nhở. Ủa mà tên sao nghe lạ vậy

_Mới mở mà. Làm như ông thông thuộc chỗ này lắm í. Tui phòng 3. Ông đến nhớ kêu cho to nha, tui tắt máy ngủ đó.

_Tui kêu bà vẫn không dậy làm sao.

_Thì lấy loa mà hét. Tui có điếc như ông đâu mà sợ.

_Xì, bà ngủ như heo í.

Nó lè lưỡi, dọt lẹ ra cửa. “Nhớ đừng đập cửa nhá”. Không đợi nghe câu trả lời đã hoà vào dòng người hỗn độn, phóng

như bay về nhà. Không quên phone cho con bạn iu.

Nam phì cười vì hành động mới đây của nó, nghĩ vẩn vơ rồi bước chầm chậm ra cửa lớp, chưa vội về nhà mà còn đi

đâu đó, bộ dạng rất chi là khả nghi...

1h!!!

Sặc, sớm thế mà tên phá đám đã mò ra khỏi nhà (ai biểu nó dặn là càng sớm càng tốt mà). Đang tí ta tí tửng với âm

mưu “phá giấc ngủ của bà”, hắn đâu biết đã lọt vào bẫy của nó...

“Quái, tìm đâu không thấy, chẳng nhẽ mình nhớ nhầm à” “Không, rõ ràng là đường...phố... này mà” “Hay là bà ta nói

sai trời” “Bà ơi là bà tắt điện thoại chi hầy”. Hắn vừa đứng lại thở vừa suy nghĩ sau khi đã lượn ít nhất là mấy (chục)

vòng loanh quanh để tìm chỗ Nhi ở. Ngó mỏi cả cổ, hỏi khan cả giọng mà chẳng thu đc kết quả gì. Mùa hè đã nóng, vậy

mà ông trời kính iu lại không ban cho chút gió nào. Ích kỉ hết biết.

Mệt + khát, hắn đành “hạ mình” chui vaò 1 quán ven đường tạm nghỉ dưỡng sức, bởi không đào đâu ra cái nhà hàng

tao nhã chỗ này cả + cặp giò lết không nổi nữa rồi. Dù sao có chỗ trú còn hơn là đứng phơi ngoài đường hưởng bụi.

Bộ dạng hắn giờ nhìn thảm thương kinh khủng: áo ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại, mặt bơ phờ, chân tay rã rời. Mất tiêu

hình ảnh của 1 công tử nhà giàu, khi đã tu xong 1 bác trà xanh, lại vô tư kêu thêm chai nữa haha. Hắn ngồi nặn óc:”

Đúng rồi, gọi cho bà Dung!!! Chắc chắn bà í bíết. Trời ơi sao không nghĩ ra sớm ngu quá “. Hắn hí hửng lôi máy

ra... “Aaaaa” sao cả 2 đều tắt máy vậy trời. Híc. Điên mất thôi”. Hắn vò đầu bứt tai, đấm thùi thụi vào mặt bàn (bà chủ

đâu rồi ra xử nó mau), tức quá hét lên:

_Candy ở chỗ nàoooooooo????

_Anh hỏi Thu Thuỷ à??

1 giọng nói lạ. Hắn liếc sang. Là 1 cô bé khá đáng iu đang ngồi với bạn. Chắc thấy hắn tội nghiệp qúa nên mới giúp chứ
gì.

_Sao lại là Thu Thuỷ???- Hắn ngạc nhiên hỏi lại

_Thì Candy là name của Sis Thu Thuỷ mà, anh không biết à??? Bé nói lại giọng ngọt xớt

_Đúng rồi!!! Thu Thuỷ.- Hắn ré lên- Thanks bạn nhắm nhắm.

Cô pé chưa kịp hiểu gì hắn đã phóng mất tiêu. Là sao? Là sao?

Trước cửa nhà trọ Thu Thuỷ:

“Đây. Cuối cùng tao cũng tìm đc mày rồi nhà trọ ơi”- Hắn lẩm bẩm 1 mình, cười méo mó.”Bà chơi ác lắm. Tui cho bà

bíết tay”. Thì ra bà Nhi bày trò, rõ ràng quán trọ nhà người ta là Thu Thuỷ, thế mà nói là Candy. Không trách ông Nam

tìm khó kaka.

*********

Phòng 3:

“Rầm rầm!!! Dậy mau con heo kia.” Hắn vừa đạp cửa ầm ầm vừa la hét om sòm (phá nhà ngừơi ta thế à). “Hừ còn

không mau mở cửa à. Biết mấy giờ rồi không!!!!”

Hắn nghe tiến dép loẹt xoẹt từ trong nhà, cười đắc thắng: “Bà ra đây tui xử”. Nhưng.... Oh my God...

Một tên đen nhẻm, thân hình vạm vỡ (có thể so ngang với Lí Đức), bắp tay bắp chân cuồn cuộn( chú thích: cha này

đang cởi trần), mặt đỏ lửng tức giận, với cặp mắt nảy lửa như múốn ăn tươi nuốt sống kẻ vừa “phá nhà phá giấc ngủ

của tao”- đang đứng đây, trước mặt hắn, cách chừng 1 gang tay...

_Thằng ranh!!! Mày là con cái nhà ai mà đến đây phá phách hả. Tao cho cái bạt tai bây giờ.- lão ta trợn tròn mắt, quát

vào mặt hắn.

Còn về phía hắn, khỏi nói là sợ như thế nào. Khuôn mặt sợ sệt, xanh lè như chết đuối 3 ngày, tay chân run lẩy bẩy

(lạnh lắm á, may mà dựa vào bờ tường bên cạnh, không chắc đã ngã ngửa rồi. Lùi ra xa để an toàn tính mạng, hắn

đáp = cái giọng như con ngọng:

_Cháu...cháu xin lỗi...Cháu...cháu nhầm phòng

_Hừ, còn lần sau là ông không tha cho mày đâu. Biến!!!!

“ Sầm!” Lão sập cửa lại, đi vào miệng còn lẩm bẩm: “Trẻ con thời này láo thật!”

“Phù! Lạy hồn hồn về với con! Cám ơn bồ tát cứu mạng. May mà lão này hiền, không đã chẳng còn xác mà tha về

nữa.” Nghĩ xong hắn dọt lẹ ra cổng:” Ở đó ngày nào chết ngày í”.

2 vố lừa. “Được lắm... Để coi bà có yên ổn với tui không... Đồ phù thuỷ... Bà hại tui ra thế này mà vẫn còn chui đâu

hả... Tui thề sẽ panh xác bà ra...Aaaaaaaaaa tức quá...” Hắn vung chân đá mạnh vào bờ tường, miệng không ngừng

rủa cái tên đang tâm nỡ hại hắn.

_Ê Nam. Đứng tập múa à.- Tiếng ai nghe quen quen. Nó à ???Không, là Dung.

_Úi mặt ông nhìn ghê thế!- Con Dung liếc mặt hắn phán 1 câu

_Sao tui gọi mãi mà bà không bắt máy vậy.- Hắn gắt 1 phát, xả giận ngay cả với người vô tội.

_Nói nhỏ nhỏ thôi, tui đâu có điếc.- Dung lấy tay bịt ta lại rồi tiếp:

_Cái Nhi nó bảo tắt máy ngủ dưỡng sức để qua giúp nó í mà. Ông gọi cho tui làm chi???

_Hả??? Lại là trò của nó. Aaaaaaaa...- Sắp nổi điên rồi đây

Dung huơ huơ cái tay, ngạc nhiên trước thái độ nửa chập mạch nửa thần kinh của hắn:

_Ê ông trúng gió à...

“Ring...ring...”

Úi điện thoại. Là mama of Dung. “Alô má hả...Dạ con về ngay...”

Nhét vội cái phone vào túi, Dung nhảy lên bike rồi quay lại dặn thằng bạn nãy nãy đang nhả khói:

_Mama tui kêu về gấp. Không biết có chuyện gì nữa. Ông gặp Nhi cáo giúp tui nhá. Phòng nó ngoài cùng í. Xong việc
sớm tui đến sau. Thế nhá!!

_Ừ.Bye bà! –Hắn chỉ đáp gọn lỏn thế, tức mà.

Dung vẫy tay chào rồi phóng nhanh ra đường. Còn hắn, rinh cái bộ mặt của “khỉ ăn ớt” tiến lại phòng ngoài cùng...

“Cộc cộc cộc!!!” Lần này thận trọng, hắn chỉ dám gõ cửa nhẹ (chừa rồi). Cũng 3h rồi còn ngủ gì nữa.

_Ra đây...- Nó kêu ra, giọng ngái ngủ

“ Cạch!” “Mời quý khách vào nhà.”- Nó ló đầu ra cửa, mắt vẫn nhắm tịt lại, đâu biết rằng có 1 bộ mặt hình sự đang đợi

bên ngoài.

_Bà làm cái gì thế hả. Bắt tui vác giò đi lòng vòng 2 giờ đồng hồ, kiếm bở hơi cái nhà trọ quái gở này mà vẫn ngủ ngon

lành sao. Candy gì chứ. Quỷ tha ma bắt bà đi.- Hắn tuôn luôn 1 tràng, xả cái nỗi bực tức kìm nén nãy giờ vào mặt nó

Tỉnh cả ngủ khi nghe âm thanh với tần số lớn vậy, nó vẫn đơ mặt cãi lại:

_Úi làm cái gì mà ghê thế.. Thì ông cũng phải động não 1 chút chứ. Í là tui tạo cơ hội cho ông rèn luyện cơ bắp, không

cảm ơn mà trách ghê kinh.

_Thanks thanks cái đầu bà á. Thế còn cái vụ lộn phòng thì sao, hơi bị quá đấy nhá.- Lỗ tai hắn bắt đầu xì khói ra, tiếp
tục hét.

_Thì tui nhầm, mới chuyển sao nhớ đựơc. Mà lộn phòng thì SR người ta tha thứ liền chứ gì. Có mà ông đập cửa ầm ầm

bị chửi nên giờ tức tui hả.- Nó vẫn không ngừng cãi lại

Bíết mình đuối lí, lại quê mặt, hắn đành bốc phét “lấy lại danh dự”:

_Hứ, tui đập cửa ầm ầm thì sao. Mà ai nói tui bị chửi. Gặp 1 chị xinh như 1 minh tinh í, chỉ “Không sao em ạ”, rồi còn

khuyến mãi thêm 1 nụ cười hết chê nữa chứ. Tui tức vì có 1 con bạn trí nhớ siêu phàm, đâm ra lú

Haha Nam ngốc kinh, không biết chính nó đã ra tay sắp xếp mọi chuyện. Lừa chủ mưu thì hơi bị thừa.

_Thôi đi cha nội. Phòng 3 là của bác hai tui, dân lực sĩ pro mà chị nào đây kaka. Định lừa tui chắc.- Nó nói giọng hả hê.

( lòi ngu luôn)

_Hả??? Vậy ra là bà có í chơi tui à. Được lắm. Bà coi tui là cái gì thế hả??? Tui không phải là con rối cho bà điều khiển

đâu nhá. Đã sai mà còn lớn tiếng nói tui à. Bà là phù thuỷ bà biết không .- Cơn giận giữ lại tiếp tục phun trào

Thấy mình lỡ mồm nói ra làm lộ hết kế hoạch+phản ứng dữ dội của hắn, nó đành hạ giọng thú nhận, đàng nào cũng

sai mà:

_Thôi tui xin lỗi. Chọc ông chơi thôi mà...

Nghe cái giọng ăn năn hối cải í, cơn giận của hắn đã khăn gói ra đi mất. Nhưng không thể cho qua dễ dàng được, nó

sẽ được đà lấn át liền. Hắn giả bộ, lấy lại cái giọng khí thế hồi nãy:

_Bà tưởng xin lỗi là xong à. Tui bị tức cho đau tim đây này. Chắc sống được ngày hôm nay nữa á.

Tự nhiên nó thấy hậm hực, bắn 1 tràng lại:

_Ông còn đòi hỏi gì nữa hả??? Tui xin lỗi là may lắm rồi đó. Đau tim thì chết luôn đi cho rảnh nợ.

_Vậy thì không làm phiền bà nữa nhá. Ở lại làm gì thì làm một mình đi. Dung nó không qua được đâu. BYE!

Hắn tức giận, quay lưng bức đi.” Hừ, đồ ngang bướng, con cua đáng ghét!!!”

Híc. Thấy mình quá đáng, với thái độ điên tiết của hắn -nó áy náy kinh khủng, đã gây ra chuyện mà còn...”Ui ngu quá,

ai bảo mày nghĩ ra cái trò này Nhi ơi. Giờ biết sao đây, lại xin lỗi à???”

Nó nghĩ, buồn kinh khủng.

_Ê ông giận rồi à??- Nó kéo áo hắn lại, không dám nói to nữa

_Bỏ tay ra tui về.- Nam vẫn quay mặt đi, đáp bằng cái giọng lạnh băng đáng sợ mà nó lần đầu nghe thấy..

Là giận thiệt...Nhi thấy hụt hẫng....Lần đầu tiên nó làm 1 chuyện có lỗi với ai đó...Lại là hắn chứ....Đau lòng...

_Nhỏ nhen thế à.-Giọng nó nghèn nghẹn

_Tui thế đấy...

Hắn ngoảnh lại quát, định nói thêm gì nhưng... Sao thế này. Nó... khóc!!!

_Ơ...bà...bà khóc à- Hắn lúng túng. Ngốc quá. Nhìn thế mà còn hỏi nữa.

Sao khóc chứ...Không hiểu...Sợ...Có phải, nó đáng ghét!!!!

_Tha...lỗi...cho...tui không- Nó vừa nói vừa nấc, khuôn mặt đã nhoè trong nước mắt.(thương quá)

_Ui, bà không có lỗi. Tại tui hết. Nín đi nha, nha.- Vừa dỗ hắn vừa nhảy choi choi xung quanh nó, làm đủ mặt hề, tếu

vô cùng.

_Nín đi tui cho ăn kẹo nè- Phương pháp dụ con nít đây mà

_Híc, ăn..kẹo..sâu răng..chết..- Nó nhìn hắn, đáp = giọng trẻ con bị đứt quãng.

_Thế tui mua manga cho mà đọc, nín đi mà- Hắn vẫn tiếp tục dụ í

_Thật...không- Sắp sập bẫy haha

_Thật mà- Nam đáp chắc nịch.

_Híc, nhớ..nha

_Ừ

Hắn lau khô mắt nó. Vui rồi. Nhoẻn cười như chưa có chuyện gì xảy ra...

_Úi lâu rồi không thấy bà khóc dễ thương quá ha- Hắn chọc

_Xí, tui đâu có khóc. Tại nhiều nước mắt quá nên nó tự chảy ra chứ bộ- Nó lè lưỡi- Mà hứa thì phải nhớ nha, mai chở

tui đi mua manga đó( Sis nhớ lâu ghê:D)

_Like is afternoon. Đi giờ luôn không- Hắn cười nhẹ

_Ngốc, bận dọn nhà.

“Dọn nhà???” Hắn ngạc nhiên, định hỏi nhưng nó đã kéo tọt vào nhà.

*********************
Phù cặm cụi cả buổi đc thành quả đây nà bà con............


Ưm... có người nhớ tới! Hí hí! Còn dùng từ "tôi" nguyên gốc có sao đâu bạn? Bạn đọc thì thấy có vẻ già dặn nhưng bạn là tác giả - bạn dùng ngôn từ như thế nào để có thể khiến cho từ "tôi" này nghe phù hợp với tuổi hơn đó! Mong bạn cố gắng sửa đổi!
-- Thân,
Medusa --

Uhm nhưng viết mãi rồi đổi thành ra hơi khó. Cho Bomby dùng tui trong truyện này luôn nhá :D


Đối thoại nhiều, còn sai chính tả.

Nhưng đã thấy sự cố gắng của bạn.

Uhm thanks. Đôi lúc font bị lỗi nên thành ra sai chính tả. Mình sẽ cố sửa

Medusa
31-07-2009, 06:44 PM
Oh lah lah! Có cảm xúc rồi đấy! Mà sao cho con người ta nhảy choi choi như hề thế? Tội! Mà giận thì cũng đúng có cần nghiêm trọng đến mức giọng nói lạnh băng luôn không? Tuổi học trò mà...? Mau post next chapter đi nhé!
-- Thân,
Medusa --

Candy:..Angel
31-07-2009, 06:46 PM
he he vẫn tiếp tục póc tem chap mới của bạn :D

chap lần này thì đã được cải thiện rõ ràng ko còn dùng ngôn ngữ 9x nữa


Bộ dạng hắn giờ nhìn thảm thương kinh khủng: áo ướt đẫm mồ hôi, tóc bết lại, mặt bơ phờ, chân tay

rã rời. Mất tiêu hình ảnh của 1 công tử nhà giàu, khi đã tu xong 1 bác trà xanh, lại vô tư kêu thêm chai

nữa haha.

=> bưồn cười thật

Bomby
31-07-2009, 07:07 PM
Oh lah lah! Có cảm xúc rồi đấy! Mà sao cho con người ta nhảy choi choi như hề thế? Tội! Mà giận thì cũng đúng có cần nghiêm trọng đến mức giọng nói lạnh băng luôn không? Tuổi học trò mà...? Mau post next chapter đi nhé!
-- Thân,
Medusa --

Hì thanks Sis, tại cái tội cuả hắn quá lớn nên mới phải cho nhảy choi choi mới chừa , vs lại cho giọng nói lạnh băng thì nó mới có chuyện nó khóc đc ạ :D Thanks Sis đã ủng hộ.Nhưng từ h chắc ít pót ,mí ông bà ở trưởng ra bài tập nhiều quá.........


he he vẫn tiếp tục póc tem chap mới của bạn :D

chap lần này thì đã được cải thiện rõ ràng ko còn dùng ngôn ngữ 9x nữa

---> Hỳ phải đánh lại toàn bộ văn bản cho chắc ăn nên mới đc thành tựu như thế :D

mink_xink
02-08-2009, 09:48 PM
oh, truyện này khá hay đấy. Tiếc là mình đc xem mấy trang đầu ghê thật ! :D Góp ý rồi trả lời om tỏi lên. Lúc đầu thấy thế mình muốn quay ra, nhưng kiên nhẫn xem hết để xem được các chap mới của ban.
Mỗi ng` có 1 cách viết khác, đâu phải ai cũng giỏi văn đâu :-< Mấy bạn chỉ trích 1 bạn mới viết hơi bị nặng mất rồi ! :D

Cố lên nha bạn ! Fighting ! (Bạn y như mình lúc mới post truyện nên thương bạn lắm :)) )

Mink

Medusa
02-08-2009, 10:02 PM
Mink, bà ủng hộ người ta hay gián tiếp xúi giục đánh nhau? Chỉ trích à? Đâu có chỉ trích đâu. Góp ý thôi! Thì những người góp ý cho bạn bomby đây cũng từng như bạn ấy rồi trưởng thành lên, ngôn từ sắc sảo mà tự nhiên, trau chuốt nhưng không tạo nên vỏ bọc giả tạo(không có mình trong đấy!). Thôi, bạn Bomby viết chapter tiếp đi nhé!
-- Thân,
Med. --

mink_xink
02-08-2009, 10:05 PM
Mink, bà ủng hộ người ta hay gián tiếp xúi giục đánh nhau?
Có đâu nà :D Tui ủng hộ bạn Bomby thôi mừ :D

J.Bon
03-08-2009, 12:25 AM
Mấy bạn chỉ trích 1 bạn mới viết hơi bị nặng mất rồi !

Hình như tớ cũng comm ở trang đầu, mà bạn nói mấy bạn chỉ trích hình như là có tớ

Và tớ không muốn, không thích nghe từ này bao giờ cả, hy vọng bạn hiểu cho.

Thanks

Bomby
03-08-2009, 08:19 AM
To everybody!!!!
First là thanks Mink đã ủng hộ , em là em xướng lắm ak, có hứng viết típ naz:D
Then là Hoà Bình. Bác Mink chỉ nói dzị thôi, hem có ác í rỳ đâu , nói làm rỳ ha, ha:D
End là cũng nhờ mí cụ đời trước mà em tiến bộ hơn bác Mink ạ , cũng hem phải chỉ trích đâu. Biết đâu 1 ngày nào đó họ c~ vào góp í cho bác. Cũng tại em ko tốt thôi :P. Chúc bác có nhìu fic hay ạ:)

Bomby
03-08-2009, 08:25 AM
Pà kon cho em hỏi cái. Có ai bít fic Tử thần trong tranh đâu ko ạ, đọc dở rồi tìm đâu ko ra. Có ai bít chỉ giúp, thanks nhìu lém ạ:x

lu_hehe
03-08-2009, 08:46 AM
bấm search ấy... mà truyện đó tg bỏ dở rồi.

Silent*
09-08-2009, 08:19 PM
Khoá theo yêu cầu tác giả ^^