sunnyhot_ha
27-07-2009, 11:41 PM
2!pà kon
- Tui là một cô bé đa tình, tuy cũng chẳng đẹp hơn ai nhưng có nhìu đuôi theo. Từ trước h tui rất kiu kì, nếu hok mún nói là chảnh, chỉ trong tình iu thui nha chứ trong quan hệ bình thường pạn pè tui la 1 người rất hoà đồng zới mọi người, tui là quân sư quạt mo cho lũ pạn thân của tui.
- Tuy zậy nhưng tui cũng phải chết lặng trước cái nhìn đầu tiên khi tui gặp anh ấy, trong 1 lần rất là tình cờ anh ấy là người ăn chơi có tiếng, là 1 tay đàn anh nhưng tui cũng đâu phải hạng vừa, tui đầu tiên cũng hok để ý j đến a ấy, chỉ coi là pạn thui đến khi quen nhau dc 5 tháng khi đó chúng tui có rất nhìu kỉ niệm đẹp tuyệt vời.
- Lúc đó trong 1 đêm trời mưa, chỉ có tui va anh ấy anh ấy đã nói lời iu tui nhưng đối với tui đó chỉ là chuyện bình thường vì hok bít pao nhiu người con trai cũng đã nói lời iu tui, tui coi đó là chuyện bình thưòng hok quan tâm đến và tiếp tục coi anh âý là pạn thân, 1 người anh trai rồi thời jan cũng trôi qua tôi và anh ấy hok gặp nhau thường xuyên như trước vì tui pận ôn thi :so_funny: đến khi nghe tui pạn nói anh ấy đi chơi cùng ngườii con gái khác tui chỉ cho đó bình thường vì a dân chơi nên chơi với nhìu cô gaí là bình thường.
- Đến khi tui hỏi anh ấy anh ấy nói đó là người iu của anh tui pùn thật sự quanh mình dường như sụp đổ. đó là lần dầu tiên tui bít khóc vì con trai huhu từ trước tới h tui làm hok bít bao nhiu người đau khổ thì tui phải trả já cho việc làm của mình chứ , nhưng đối zới a ấy tui thật long chứ hok qua đường, như pao người khác tự an ủi mình và cố quên anh ấy cho dù rất , khó anh ấy đã là hình xăm trong trái tim tui rồi tui cũng vơi dc phần nào khi hok có a ay. Nhìu lúc khi nghĩ zề anh ấy tui cũng khóc nhìu đó là lần đầu tiên tui bít iu thật lòng 1 người nhưng thất vọng trước tình củm đó, tui tự nhủ sẽ hok bao h iu lần thứ 2 nhưng sự thật hok như tui mong mún.
- A ấy vẫn thường liên lạc với tui nhưng vào khoảng 1,2 h sáng lúc đó tui vừa zui vừa pùn zui vì a ấy còn nghĩ zề mình pùn vì a ấy hok thuộc zề mình, rùi tui tập thói quen thức khuya chỉ mún chờ phone của a ấy tui mới bít rõ lí do a ấy chọn ngươi con gái đó, vì tui là người đào hoa. A ấy khi ở pên tui có cảm jác hok an toàn nhưng tui thì khác, khi ở pên anh ấy tui la ngươi hạnh phúc nhất nhưng tui dã đánh mất niềm hạnh phúc đó vì a ấy hok hỉu tui, tui nói rất nhìu lần tui iu anh ấy iu rất nhiu nhưng anh ay hok tin chỉ cho đó là lời dối jan của tui, như nhìu người con trai khác a ấy đến với ngươi con gái khác chỉ để quên bóng hình tui trong lòng nhưng hok như tui nghĩ a ấy h đã iu ngươi đó mà ngươì đó hok phải là tui :timvo:nhưng người con gái đó có hơn j tui chứ ? chỉ là một con nhỏ nhà quê trong khi tui là người mà nhìu người iu đâu co thua kém ai a ấy nghĩ seo mà chọn con nhỏ doá hok thể tin dc. đó đâu phải là mẫu người của anh âý lúc đó tui pùn lém nhưng nhờ pạn pè tui đã quên dc cú sốc này và ngày càng lao vào chốn ăn chơi nhưng a ấy đã làm tui thức tỉnh 1 lần nữa, trái tim tui lại chết lặng những cử chỉ yêu thương của a ấy đã làm tui phải khóc, dường như a ấy vẫn pên tui như ngày nào nhưng tui phải chập nhận sự thật là anh ấy đã có người iu, vì anh ấy tui trở lại chính mình làm 1 người đòang hoành nhưng hok seo quên dc anh ấy. pà kon hãy júp tui nha...cảm on nhìu:wish: hihi
- Tui là một cô bé đa tình, tuy cũng chẳng đẹp hơn ai nhưng có nhìu đuôi theo. Từ trước h tui rất kiu kì, nếu hok mún nói là chảnh, chỉ trong tình iu thui nha chứ trong quan hệ bình thường pạn pè tui la 1 người rất hoà đồng zới mọi người, tui là quân sư quạt mo cho lũ pạn thân của tui.
- Tuy zậy nhưng tui cũng phải chết lặng trước cái nhìn đầu tiên khi tui gặp anh ấy, trong 1 lần rất là tình cờ anh ấy là người ăn chơi có tiếng, là 1 tay đàn anh nhưng tui cũng đâu phải hạng vừa, tui đầu tiên cũng hok để ý j đến a ấy, chỉ coi là pạn thui đến khi quen nhau dc 5 tháng khi đó chúng tui có rất nhìu kỉ niệm đẹp tuyệt vời.
- Lúc đó trong 1 đêm trời mưa, chỉ có tui va anh ấy anh ấy đã nói lời iu tui nhưng đối với tui đó chỉ là chuyện bình thường vì hok bít pao nhiu người con trai cũng đã nói lời iu tui, tui coi đó là chuyện bình thưòng hok quan tâm đến và tiếp tục coi anh âý là pạn thân, 1 người anh trai rồi thời jan cũng trôi qua tôi và anh ấy hok gặp nhau thường xuyên như trước vì tui pận ôn thi :so_funny: đến khi nghe tui pạn nói anh ấy đi chơi cùng ngườii con gái khác tui chỉ cho đó bình thường vì a dân chơi nên chơi với nhìu cô gaí là bình thường.
- Đến khi tui hỏi anh ấy anh ấy nói đó là người iu của anh tui pùn thật sự quanh mình dường như sụp đổ. đó là lần dầu tiên tui bít khóc vì con trai huhu từ trước tới h tui làm hok bít bao nhiu người đau khổ thì tui phải trả já cho việc làm của mình chứ , nhưng đối zới a ấy tui thật long chứ hok qua đường, như pao người khác tự an ủi mình và cố quên anh ấy cho dù rất , khó anh ấy đã là hình xăm trong trái tim tui rồi tui cũng vơi dc phần nào khi hok có a ay. Nhìu lúc khi nghĩ zề anh ấy tui cũng khóc nhìu đó là lần đầu tiên tui bít iu thật lòng 1 người nhưng thất vọng trước tình củm đó, tui tự nhủ sẽ hok bao h iu lần thứ 2 nhưng sự thật hok như tui mong mún.
- A ấy vẫn thường liên lạc với tui nhưng vào khoảng 1,2 h sáng lúc đó tui vừa zui vừa pùn zui vì a ấy còn nghĩ zề mình pùn vì a ấy hok thuộc zề mình, rùi tui tập thói quen thức khuya chỉ mún chờ phone của a ấy tui mới bít rõ lí do a ấy chọn ngươi con gái đó, vì tui là người đào hoa. A ấy khi ở pên tui có cảm jác hok an toàn nhưng tui thì khác, khi ở pên anh ấy tui la ngươi hạnh phúc nhất nhưng tui dã đánh mất niềm hạnh phúc đó vì a ấy hok hỉu tui, tui nói rất nhìu lần tui iu anh ấy iu rất nhiu nhưng anh ay hok tin chỉ cho đó là lời dối jan của tui, như nhìu người con trai khác a ấy đến với ngươi con gái khác chỉ để quên bóng hình tui trong lòng nhưng hok như tui nghĩ a ấy h đã iu ngươi đó mà ngươì đó hok phải là tui :timvo:nhưng người con gái đó có hơn j tui chứ ? chỉ là một con nhỏ nhà quê trong khi tui là người mà nhìu người iu đâu co thua kém ai a ấy nghĩ seo mà chọn con nhỏ doá hok thể tin dc. đó đâu phải là mẫu người của anh âý lúc đó tui pùn lém nhưng nhờ pạn pè tui đã quên dc cú sốc này và ngày càng lao vào chốn ăn chơi nhưng a ấy đã làm tui thức tỉnh 1 lần nữa, trái tim tui lại chết lặng những cử chỉ yêu thương của a ấy đã làm tui phải khóc, dường như a ấy vẫn pên tui như ngày nào nhưng tui phải chập nhận sự thật là anh ấy đã có người iu, vì anh ấy tui trở lại chính mình làm 1 người đòang hoành nhưng hok seo quên dc anh ấy. pà kon hãy júp tui nha...cảm on nhìu:wish: hihi