Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : vẫn nhơ...mùa hè



butbi_tocngan
27-07-2009, 08:27 PM
Hè đầu tiên của sinh viên năm thứ nhất
Vẫn tiếng ve rung động những trời hè
Vẫn vội vàng,rộn rã những làn xe
Nhưng lặng lẽ một cái gì ta đánh mất???

Mùa hè năm ấy bạn bên tôi bin rịn
Chẳng biết nói gì trong lúc chia xa
Nhứng vần thơ bạn gửi giữa chùm hoa
Hoa phượng đỏ ,bằng lăng màu tím biếc

Mùa hè qua ,chút gì ta luyến tiếc
Giận dòng đời trôi quá là nhanh
Dòng thời gian lặng lẽ chẳng có phanh
Lao vun vút...vô tinh..rồi chẳng biết
Để ai đó gửi ta lời tiễn biệt
"Hẹn hè về ta gặp lại bạn thân"

Nhưng bạn ơi..
Hè sinh viên tôi bận rộn thật nhiều
Đi dạy thêm,làm tình nguyện liêu xiêu
Khi lặng lẽ tôi hướng mình về bạn

Ừ tôi sai,tôi là người lỡ hẹn
Tôi không về khi hè rộn tiếng ve
Này bạn ơi,bạn hãy nhớ nghe
Khi hè về năm sau ta gặp lại


Hè 2008__Tôi nho..