PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tôi đã yêu một thiên thần!



KenBinQ7
27-07-2009, 03:18 AM
Chú ý: tên nhân vật đã được thay đổi để bạn đọc cảm thấy ngộ nghĩnh hơn, và câu chuyện này là có thật 100%.. :eek: :eek:
Câu chuyện kể về tình yêu của 1 người con trai dàng cho 1 người con gái. Cô gái đó thì cũng bình thường thôi nhưng trong mắt của người con trai này thì chẳng khác nào 1 “Thiên thần”. Không phải vẻ đẹp “Chim sa cá lặn” gì cả nhưng chỉ như vậy thôi cũng là quá tuyệt đối với người con trai đó. Vì “Thiên Thần” đó luôn gọi “Ác quỷ” là “Hâm”, còn “Ác quỷ” kêu “Thiên Thần” là “Ngốc” Nên người con trai đó sẽ tên là “Hâm” còn người con gái sẽ là “Ngốc”. Đây cũng có thể coi là 1 câu truyện “Cổ tích thời hiện đại”.
Câu chuyện bắt đầu hết sức tình cờ khi Hâm tham gia vào bang mà Ngốc làm bang chủ. Sự thật lại quá “Trớ trêu” Ngốc đã pm cho Hâm. Khi Hâm vào frofile của Ngốc thấy ảnh của Ngốc thì Hâm đã yêu ngay Ngốc rồi. Vì chưa biết gì về Ngốc nên Hâm cũng chỉ gọi Ngốc là “Bang chủ” thôi. Và sau đó Ngốc nói chuyện với Hâm nhiều hơn, càng nói chuyện Hâm lại càng thấy thích Ngốc hơn. Càng nói chuyện Hâm lại càng cảm thấy Ngốc sao mà “Ngốc” thế. Khi nói chuyện Ngốc chẳng hỏi tên Hâm là gì cả. Phải đến khi Hâm hỏi Ngốc.
_Sao Ngốc không hỏi tên tớ là gì?
Sau đó Ngốc mới hỏi tên của Hâm. Nói chuyện với Ngốc sao mà thấy hay, thấy dễ thương đến thế. Ngốc luôn bảo Hâm là “… hâm”. Nhưng ngốc cũng đâu biết rằng Ngốc cũng ngốc lắm cơ. Hâm luôn bảo rằng
_Hâm yêu Ngốc……!
Nhưng Ngốc lại bảo rằng: “Ngốc đã là bx của người khác rồi, Ngốc k0 muốn làm Hâm buồn.” Nhưng làm bx của người khác thì sao chứ: “Hâm mặc kệ”. Vì yêu Ngốc mà Hâm đã làm tất cả những gì mà Ngốc nói. Để cho Ngốc được vui thì Hâm cũng có thể làm mọi chuyện (Trừ những việc mà Hâm k0 thể làm được). Ngốc từng hỏi: “Hâm yêu Ngốc có thật lòng k0?”.
_Trong lòng Hâm chỉ có mình Ngốc thôi..!
_Hâm và Ngốc ở cách xa nhau thì làm sao mà Hâm thương Ngốc được..?
_Hâm vẫn sẽ thương Ngốc dù cho Ngốc và Hâm ở cách xa nhau…!
Ngốc k0 tin Hân chỉ vì trước kia đã có nhiều người “Chêu” Ngốc như vậy. Nguyễn Thành Đạt ghét tất cả những người nào đã từng chêu Ngốc như vậy. Ngốc luôn nói là: “Ngốc ghét Hâm” và “Hâm ngốc wa”. Những lời đó của Ngốc nói sao mà nghe dễ thương đến thế, sao mà dịu dàng đến thế.
Đã có lần nói chuyện với Ngốc mà Hâm chẳng thể nói được câu gì. Làm Ngốc giận. Nhưng Ngốc ơi Ngốc có biết rằng khi nói chuyện với Ngốc, Hâm chẳng thể nói hết tình cảm ở trong long mình cho Ngốc biết. Hâm k0 biết Ngốc có giận hay k0, nhưng 3 ngày k0 nói chuyện với Ngốc, Hâm cảm thấy sợ biết chừng nào. Hâm lúc đó đã tự nhủ với lòng mình: “Chắc chắn lần sau Hâm sẽ k0 bao h như vậy”. Ba ngày đó là quãng thời gian mà Hâm cảm thấy thời gian sao mà dài thế, Hâm cảm thấy lo lắng và sợ hãi lắm. Giờ thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, khi gặp được Ngốc thật là vui biết bao.