PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình bạn



black~rose
26-07-2009, 11:42 PM
Đã bao lần tôi tự hỏi "tình bạn là gì?" và thế nào là một người bạn thật sự.Nghe rất ngờ ngẩn đối với một cô nhóc lắm bạn nhiều bè như tôi.Nhưng tình bạn đâu phải ai cũng như ai ,có lẽ tình bạn cũng phân bậc, bạn bè cũng có nhiều loại bạn.Ai có thể tin tưởng,ai không thể,có người vui buồn tâm sự cùng nhau đó là một người bạn thật sự.Tôi đã tìm được những người bạn như thế chưa.Nhưng có những người chỉ có thể xếp vào hàng gọi là quan hệ xã hội.Những người đó chỉ có thể trò chuyện với họ về các vấn đề xã hội,chuyện bạn bè vài chuyện vớ vẩn chứ không thể tin tưởng mà tấm sự được.Những người như thế họ rất đáng sợ nhưng tôi lại có rất nhiều những người bạn thế này.Đôi khi họ tỏ ra quan tâm đến mình một cách khó hiểu.Không phải bất kì ai cũng hoàn hảo cái quan trọng là biết chọn bạn ,chọn nhửng người đủ để tin tưởng và nên biết cách chấp nhận khuyết điểm của họ thay vì chê bai họ.Chừng nào bạn tìm được người ngồi cả giờ nghe bạn ca thán, khi bạn phạm lỗi họ sẵn sàng la mắng bạn không nể nang,khi bạn buồm và cô đơn họ luôn bên cạnh thì bạn đã tìm được người bạn thật sự rồi đó.Tôi tường có một người bạn học cùng hai năm, có thể xếp cô ấy vào hàng bạn xã giao vì mặc dù học cùng 2 nămthi sôi lần chúng tôi nói chuyện gọi là thoải mái chắc chưa hết 20 lần.Ngay cả khi ngồi gần nhau,bảo ghét củng không phải nhưng thật sự dù có muốn tôi và nho đó không thể thân được.giữa hai đứa có một hàng rào thép gai mà có lẽ không bao giờ tháo ra được.Hôm lên nhà thầy chủ nhiệm cũ chơi,nhỏ đó củng đi vừa thấy tôi là y như ràng tỏ thái độ không ưa liền.May mà hôm đó không có thằng bạn thân của tôi đi cùng nếu không chả biết chuyện gì xảy ra nữa.
Về bất cứ mặt nào tôi tự thấy mình không bằng ai nhưng về bạn bè tôi thấy mình là người giáu có. Có một câu thế này " người giàu có nhầt không phải là người nhận từ người khác nhiều nhất mà là người cho đi nhiều nhất" và " người tình rất dễ giữ và người bạn rất dễ kiếm cái khó là kiếm được người tình và giữ được người bạn ".Có lẽ nên biết giữ gìn những gì mình đang có đừng để đến khi tất cả đã là quá khừ bạn mới nhận ra mình đã mất thứ gì.Bạn bè cũng thế sự chân thành và thẳng thắn là quan trọng nhất để giữ chân người bạn của mình.

black~rose
27-07-2009, 12:04 AM
hôm nay như những ngày khác lại chờ đợi.Không biết tôi sẽ phải chờ thế này bao lâu nữa nếu như chờ trong hi vọng còn đỡ nản.Nhưng thật không may cho tôi hi vọng và niềm tin của tôi ,tôi đã đánh rơi rôi muốn tìm lại nhưng đâu dễ.Giá tôi có thể đăng tin tìm lại được nhỉ.tôi cũng không rõ là tôi đang chờ cái gì đây nữa ,chờ kết quả thi hay chờ mấy đứa bạn lâu lắc lâu lơ ko gặp.
ôi tôi ghét chờ đợi lại nhưng có lẽ tôi cần chut kiên nhẫn ko muốn chờ tôi cũng chẳng biết làm gì hơn.Hic ngồi buồn và nhớ tụi bạn quá lâu lắm rùi tôi ko được trò chuyện ,tranh cãi với tụi nó.nhớ quá những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường ,những ngày mà bao buồn có vui có nhưng đám bạn đâu có xa cách thế này.tứ ngày thi tốt nghiệp xong đền giờ mỗi đứa một nơi ,mỗi người một con đường riêng để đi nên không có cơ hội ngồi bên nhau như trước.đứa về quê ,đứa đi làm, đứa đi học nghề có đứa chắc cũng trong tình trạng như tôi hôm nay.ôi mấy tên bạn kia ko biết chúng có nhớ con nhóc quái quái này không nữa chừng nào mới gặp lại đây.ôi ngày nào cũng như ngày nào chán quá đi mất ,biết là phía trước là một con đường không hề dễ dàng gì ,nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả.thậm chí tôi còn không rõ tôi sẽ bắt đầu từ đâu và thế nào,còn đám bạn của tôi thì thế nào nhỉ.hic nhớ tụi nó quá đi mất,có mỗi thằng bạn thân nhất mà hẹn hết lần này rồi lần khác cũng không gặp đươc.khôngbie6t1 nê trách ai đây.ôi cuộc đời sao chẳng bao giờ như ta mong ước nhỉ.