wind
26-07-2009, 11:30 PM
Hôm nay, không nhớ - sướng . Không do dự khi nói với thằng kia là có nợ thì phải trả, không trả quì xuống xin thì tao bỏ qua - được . Gớm, trông như cái cọng đu đủ mà thở ra mấy lời èo uột - tởm bỏ mẹ .
Hôm nay - có thể không hy vọng là ngày mai tươi sáng . Nhưng ngày mai - có bình yên .
Ờ, chỉ là bắt đầu một quá trình tìm kiếm và hàn gắn thôi mờ :sr: :sr:, hôm nay - không biết ngày mai có nhớ không - Ừ, đúng, nhớ để mà làm gì . Quên mẹ nó đi cho nó lành :D . Hôm nay - không hụt hẫng vì thấy mình ác quá .
Đời nó phải thế .
Phải ác mới sống được . Mình khác . Con người này mình đã gặp ở đâu rồi í nhỉ . Thôi, giờ là đi ngủ, hai ngày không chợp mắt rồi còn đâu :so_funny:
Hôm nay - có thể không hy vọng là ngày mai tươi sáng . Nhưng ngày mai - có bình yên .
Ờ, chỉ là bắt đầu một quá trình tìm kiếm và hàn gắn thôi mờ :sr: :sr:, hôm nay - không biết ngày mai có nhớ không - Ừ, đúng, nhớ để mà làm gì . Quên mẹ nó đi cho nó lành :D . Hôm nay - không hụt hẫng vì thấy mình ác quá .
Đời nó phải thế .
Phải ác mới sống được . Mình khác . Con người này mình đã gặp ở đâu rồi í nhỉ . Thôi, giờ là đi ngủ, hai ngày không chợp mắt rồi còn đâu :so_funny: