Xem đầy đủ chức năng : Yêu Hoa
maivandung
26-07-2009, 07:22 PM
Tôi yêu hoa tự lúc nào chẳng biết
Trăm loài hoa duy chỉ có một loài
Quỳnh Anh đó loài hoa này ai biết
Trong tim tôi độc nhất mỗi Quỳnh Anh.......
maivandung
26-07-2009, 07:30 PM
Đà Lạt đêm buồn mưa giăng lối
Đường khuya văng vẳng tiếng mưa rơi
Mưa rơi sao nghe buồn quá đỗi
Có lẽ vì trời thấu lòng tội
Trời thấu lòng tôi một kiếp người
Căn phòng vắng lặng kẻ đơn côi
Lặng lẽ nhìn ra ngoài song cửa
Khói thuốc loang mờ theo gió trôi
Cơn gió thoảng lại từ nơi đâu
Mà sao nhè nhẹ mang sầu
Có biết lòng ta đang ảo não
Ta buồn ta tiếc mối tình đầu
Tình đầu ta đó có gì đâu
Chỉ vài phong thư chất chứa đầy
Những lời những lẽ yêu đương ấy
Cùng với muôn vàn những mộng xây
Ta mãi chìm trong mộng tình yêu
Hương tình say đằm khí phiêu diêu
Hồn ta khi ấy phiêu du mãi
Lên tận trời cao đến cung trăng
Nào ngờ người ta cay độc quá
Chỉ đùa chỉ giỡn với tình ta
Làm ta chìm mãi trong mộng tưởng
Để rồi bây giờ nếm đắng cay
Nhưng mà ta chẳng dám trách đâu
Bởi vì do ta mà ra cả
Bởi vì ta khờ ta ngây dại
Lỡ uống rượu tình uống đến say........
maivandung
26-07-2009, 07:35 PM
Ta muốn tìm lại dĩ vãng xưa
Cái thuở còn là đứa học trò
Chẳng biết gì tình yêu đôi lứa
Chẳng biết nhớ nhung, chẳng đợi chờ
Tôi muốn tìm lại dĩ vãng xưa
Lần đầu gặp em người thiếu nữ
Dưới nắng vàng áo trắng đong đưa
Em nhoẻn miệng cười tôi say sưa
Lần đầu gặp em ngày ấy
Vầng trăng chớm nở một tình yêu
Nhưng mà ta khờ, ta ngây dại
Đã để nụ tình vỡ trong tay
Ta muốn ghì chặt dĩ vãng xưa
Những ngày cùng em bên chiều vắng
Và giữ chặt em của ngày xưa
Tôi chẳng muốn mất em thêm lần nữa
maivandung
26-07-2009, 07:44 PM
Em về đâu trong chiều thu vội vã
Sắc lá vàng theo cánh gió thu bay
Còn gì đâu em hỡi ở nơi đây
Trong tay anh giờ chỉ còn lá úa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.