PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có người ngỏ lời iu có nên nhận lời không?



chaulong_551989
26-07-2009, 07:10 PM
Người ấy đối xử với mình rất tốt nhưng nói thật mình không có cảm giác gì cả có chăng chỉ là trước giờ mình coi anh ấy như là người anh trai của mình thôi. Mình từ chối anh ấy không dưới 2 lần rồi, mình cũng nói rõ cảm giác suy nghĩ của mình với anh ấy nhưng anh ấy nói nhất quyết không bỏ cuộc và nói " Anh chỉ bỏ cuộc khi em đã có chồng hoặc anh chết hoặc anh bị mất tri nhớ ". Mình không biết phải làm sao nữa (mình và người đó quen và kết nghĩa anh em cũng gần 1 năm rồi). nói chung mọi mặt anh ấy đều tốt nhưng mình không có cảm giác iu đương trai gái với anh ấy, nếu như mình nhận lời anh ấy mình sẽ trở thành kẻ gạt người gạt mình, còn nếu mình ko nhận lời thì mình trở thành đứa máu lạnh. các bạn giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn trước nhé!! chúc các ban đầu tuần vui vẻ cả tuần may mắn.

motngaynhoem
26-07-2009, 08:19 PM
theo mình nghĩ bạn nói sự thật cho anh ấy bik... là em chỉ coi anh là anh trai thôi... nhưng anh muốn em quen anh nhưng em ko có tình cảm và cảm giác với anh.. thì anh có chịu ko... bạn nói thử koi... anh ấy làm sao.. theo mình chắc anh ấy chịu luôn quá hihii

thu tim
26-07-2009, 11:48 PM
ờ , bạn quyết định đúng đó
anh em kết nghĩa rồi mà còn yêu j nữa
tốt nhất là anh em thôi
bạn hãy mạnh mẽ lên , nếu như anh ta còn nói yêu bạn thì bạn hãy từ chối và nói rằng : nếu anh mà òcn nói yêu em nữa thì tình cảm anh em cũng chấm hết.
bạn phải mạnh mẽ lên ,tốt cho cả hai

GRTL
27-07-2009, 02:34 AM
- khi thấy bạn hỏi như thế thì ... khỏi cần đọc ! không nhận lời là không nhận lời ! :D . không cần giải thích thêm ! :D .

[tran].tieu.thu
27-07-2009, 03:22 AM
hãy suy nghĩ kĩ 1 chút, nhận lời nhưng liệu bạn hạnh phúc hay người ấy hạnh phúc, rồi 1 ngày bạn có thể nhận ra làm như vậy người đau là cả 2 thôi :)

Băng Tước
27-07-2009, 03:38 AM
Đọc bài của bạn thì mình trả lời la :"Không nhận lời đi bạn" ! Xem anh ta có chết không. :Ngoc:

Giun Đất
27-07-2009, 04:14 AM
Cái gã này đúng là tự chuốc khổ vào thân :D

Bạn tự biết mình sẽ không nhận lời yêu của gã si tình kia rồi, tại sao còn lập topic để hỏi nữa? Hay là bạn thấy xiêu xiêu rồi đó? Bạn muốn tìm cách "cắt đuôi" gã kia?

Dễ lắm!
1 - Ngó lơ mỗi lần hắn tỏ tình, lảng ngay qua chuyện khác. Tránh việc tâm sự tình cảm nhiều với gã, nếu có thì chỉ "Ừm, em buồn quá, chẳng yêu ai mà cứ có người làm phiền"
2 - Kiếm cho gã một cô nàng cực kì si tình gã. Khục, cách này chưa chắc khả thi. Hắn sẽ thấy "Ôi, yêu người thương mình còn hơn theo đuổi người mình thương"
3 - Nếu hắn làm quá, đe dọa bạn "Anh sẽ tự tử" hay blah blah, nhờ gia đình can thiệp :sr:

Ôi, bạn đang chờ Bạch Mã Hoàng Tử của lòng bạn. Tội nghiệp anh chàng kia, trở thành Hắc Mã Yêu Tinh ám ảnh bạn. Huhuhu, tớ đi cầu nguyện cho bạn sớm đc yên ổn đây! :D :D :D

chaulong_551989
27-07-2009, 07:04 AM
Cảm ơn mọi người nhiều lắm nhưng thật sự khó có thể cắt đuôi người đó. Mình muốn một kết thúc êm đẹp mà không gay cho người đó bất cứ một sự tổn thương nào, mình sợ như cảnh trên ti vi lắm vì yêu mà hóa điên dại, vì yêu mà bất chấp thủ đoạn mình nghĩ mà thấy sợ lắm. Mọi người thương mình thì cứu mình với. Tiễn phật thì tiễn tới Tây Thiên chứ đừng bỏ giữa đường tội mình lắm

Dana
27-07-2009, 07:44 AM
Đừng nhận lời nhé! Bạn hãy nói hết tâm sự cho anh ấy nghe đi. Đễ càng lâu thj càng khó gỡ.

little princess
27-07-2009, 07:49 AM
Nếu k iêu thì nhận làm j hả bạn?

Dana
27-07-2009, 07:50 AM
Đừng nhận lời nhé! Bạn hãy nói hết tâm sự cho anh ấy nghe đi. Đễ càng lâu thj càng khó gỡ.

nhoc xinh cute
27-07-2009, 07:11 PM
Theo em thì chị hẹn anh Ấy và nói rõ tất cả .....chị và anh Ấy chỉ có thể dừng lại ở tình anh em moà thui .Nếu chị nói thik anh Ấy = nghĩa là chị dg lừa dối chính mình....Em nói đúng hok ????
Hãy mạnh dạn đối mặt chị nhe'....Chúc chị một ngày dzui dze~ ....!!!!!

Đợi
27-07-2009, 07:31 PM
Rõ ràng là bạn ko có tcảm vs ng` ấy mà , ko nhận lời là cách tốt nhất cho bạn và cả ng` ấy nữa

GRTL
27-07-2009, 07:38 PM
- ừ ! mình nói bạn nghe ... chuyện này không thể tránh được tổn thương, kết thúc êm đẹp hay không là ở anh chàng, không nằm trong sự quyết định của bạn !!!
- Bạn sợ ... ! chắc gì nó sẽ xãy ra !? :D . Nếu bạn đồng ý với anh chàng ... thì tình cảm nó không hơn đâu ... nếu có khác thì chỉ là những nụ hôn, ôm ấp và rờ rẫm .... trong khi tâm lý và tình cảm của bạn không có ... bạn sẽ có nguy cơ bị tổn thương cao, thậm chí là quay sang oán hận anh chàng !!! bạn có muốn thế không !?
- Bây giờ bạn từ chối ! bạn sống thật với mình, với anh ta ... ! Anh ta yêu bạn ... đó là một phía ... bạn không có trách nhiệm về hành vi của anh ta ! nếu thật sự anh ta làm những việc điên rồ thì có nghĩa anh ta không có bản lĩnh, không tôn trọng tình cảm lâu nay của bạn <--- anh ta chỉ quan tâm đến ham muốn, ý muốn của bản thân !!! Anh ta thuộc loại bất chấp thủ đoạn thì bạn càng nên tránh xa anh ta ...
- Nếu bạn chấp nhận chỉ vì sợ .... bạn đã tự mang cái gông vào cổ, cái họa vào thân thôi !!!

»‡«Mischio»‡«
28-07-2009, 02:30 AM
Tớ nhớ đã đọc được ở đâu đó một câu như thế này: Yêu là chuyện của một người, còn hạnh phúc là chuyện của hai người.

- Anh ấy yêu bạn, nhưng bạn không yêu anh ấy. Điều này bạn đã xác định rõ ràng chưa? Đã chắc chắn chưa? Nếu rồi, vậy thì bạn không nhận lời, điều đó không biến bạn thành một kẻ máu lạnh. Nó chỉ khẳng định bạn là người biết rõ bản thân mình muốn gì thôi.

Tớ không biết nên nhận xét anh chàng này là người si tình hay là... ích kỷ. Nếu anh ta yêu bạn thật lòng, anh ta sẽ không để tình yêu của mình trở thành áp lực cho bạn, khiến bạn không vui, phải suy nghĩ, đau đầu...

- Mặt khác, nếu bạn đã biết là không yêu, nhưng vẫn nhận lời anh ta, điều đó có nghĩa là bạn đến với anh ta vì lòng thương hại. Tất nhiên đối với nam giới, việc bị từ chối cũng sẽ gây ra không ít thì nhiều, sự thất vọng. Nhưng cảm giác thất vọng còn dễ chịu hơn nhiều so với cảm giác bị thương hại. Điều đó còn gây cho anh ta nhiều tổn thương hơn là tiếp tục bị từ chối đấy.

Trong tình cảm thì sống thật với trái tim mình vẫn là cách hành xử tốt nhất. Hãy nói rõ ràng với anh ta một lần nữa, mọi cảm xúc của bạn, những gì bạn nghĩ, những gì bạn mong muốn ở anh ta. Nếu anh ta biết nghĩ cho bạn thì sẽ rút lui êm đẹp thôi. Còn trong tình huống xấu nhất, đó là anh ta giở bài "chai mặt", thì xin chia buồn, điều tốt nhất bạn có thể làm khi đó chính là giữ khoảng cách tuyệt đối với anh ta.

Mấu chốt vấn đề chính là ở chỗ bạn hãy kiên quyết nói rõ quan điểm của mình, và dứt khoát hành động để chứng tỏ điều đó.

Chúc bạn hạnh phúc ^^

Huỳnh Long Hổ
28-07-2009, 02:47 AM
Oh đúng rùi đó, không có cảm xúc, ko có iu thì đừng nhận lời. Nhận lời xong hối hận ko kịp đâu bạn. Mình cũng đã nhận lời một người, mặc dù trước đó mình từng từ chối ng ta 5-6 lần. Khi nhận lời rùi, mình thấy có đủ thứ lo lắng, suy nghĩ...Vì iu mà không có cảm xúc chẳng khác nào iu giả dối.
Còn về phía bạn trai kia, bạn ấy nói vậy chỉ để gây áp lực với bạn hoặc có thể cho bạn thấy rằng anh ta sẽ chờ đợi bạn. Đó chỉ là lời nói, cần phải xem hành động nữa...

vailua0110
28-07-2009, 02:56 AM
nói sư thật cho anh ấy biết, không y thì đúng là khó níu kéo thật, tôi nghĩ bạn nên tìm 1 ng` mới để anh ấy phải bỏ cuộc

Huỳnh Long Hổ
28-07-2009, 03:05 AM
nói sư thật cho anh ấy biết, không y thì đúng là khó níu kéo thật, tôi nghĩ bạn nên tìm 1 ng` mới để anh ấy phải bỏ cuộc

Tìm 1 ng khác cho ng ta bỏ cưộc áh... nhầm rùi bạn ơi. Chưa chắc àh, hắn ta xử tẩm quất ng iu mới của bạn í thì sao...cũng có thể ng ta thêm quyết tâm theo đuổi thì sao...

chaulong_551989
28-07-2009, 06:54 PM
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ cùng mình, Có lẽ trốn tránh không phải là cách nên mình sẽ đối diện với sự việc và nói một lần cho hết những suy nghĩ của mình cho người ta biết (cầu mong mình sẽ may mắn, cắt được sự đeo đủi của anh ây...) mọi người ủng hộ mình nha, chuyện tình sao lắm rắc rối vậy không biết.?????

Chi Lan
28-07-2009, 07:54 PM
Cảm ơn mọi người nhiều lắm nhưng thật sự khó có thể cắt đuôi người đó. Mình muốn một kết thúc êm đẹp mà không gay cho người đó bất cứ một sự tổn thương nào, mình sợ như cảnh trên ti vi lắm vì yêu mà hóa điên dại, vì yêu mà bất chấp thủ đoạn mình nghĩ mà thấy sợ lắm. Mọi người thương mình thì cứu mình với. Tiễn phật thì tiễn tới Tây Thiên chứ đừng bỏ giữa đường tội mình lắm

Càng để lâu càng khổ thôi bạn ạ. Cứ nói thẳng đi: em xin lỗi, nhưng em chỉ coi anh là anh trai thôi, chứ không yêu anh. Em không phải là người máu lạnh, anh đối xử tốt với em thì em biết chứ, nhưng em không thể dối lòng mình và dối anh rằng em yêu anh đựơc. Nếu anh mong em hp, thì đừng bắt em phải đi lấy chồng hoặc đợi anh mất trí nhớ, em chỉ muốn làm em gái tốt của anh thôi. Anh mà cứ nhất quyết thế này thì chúng ta chẳng còn là anh em được nữa đâu vì em thấy căng thẳng lắm.

Hơi mùi mẫn chút, nói khéo khéo chút là OK thôi mà :anhPha:

CL chúc bạn hạnh phúc.