hiệp sĩ mù
24-07-2009, 10:36 AM
:nhi:Tôi vừa vui tôi lại vừa lo,
Ngày mai đây khi tôi trở thành người lớn,
Sẽ lạc lõng giữa dòng đời cuồn cuộn;
Chân cứ bước mà chẳng biết về đâu.
Tôi run rẩy trước cuộc sống xô bờ,
Muốn tìm lại tuổi thơ nhiều ước vọng,
Của cái thới thơ trẻ và vô tư,
Với trái tim nhịp đập tuổi học trò,
Từng trang sách đưa tôi vào giấc mộng...
Ngày mai đây khi tôi trở thành người lớn,
Sẽ lạc lõng giữa dòng đời cuồn cuộn;
Chân cứ bước mà chẳng biết về đâu.
Tôi run rẩy trước cuộc sống xô bờ,
Muốn tìm lại tuổi thơ nhiều ước vọng,
Của cái thới thơ trẻ và vô tư,
Với trái tim nhịp đập tuổi học trò,
Từng trang sách đưa tôi vào giấc mộng...