PDA

Xem đầy đủ chức năng : nói với người



ntv_dhp
25-08-2005, 09:37 PM
ai có biết chăng ai
nhớ thương ai nhiều lắm
như tình yêu nông thắm
ai dành riêng cho ai

ai tặng ai nụ hồng
và ai không dám nhận
để rồi ai ân hận
vội đem hồng tặng ai

ai tặng ai bài thơ
để cho lòng ai thẹn
trong bài thơ ai hẹn
tìm bến tình của ai

ai chẳng nói cùng ai
những lời ai muốn nói
để lòng ai tự hỏi
ai nặng tình với ai

dù cho đến ngày mai
lòng ai không còn nhớ
nhưng lòng ai tự hứa
chẳng bao giờ quên ai.........
?????

tieuthukhocnhe
26-08-2005, 06:22 PM
giữ làm chi tình cảm vốn ko có
tình yêu nào đâu phải thứ dễ cho
quên em đi anh hãy về với họ
tình đôi ta như cỏ úa mùa xuân

giữ làm chi tình yêu có 1 tuần
chỉ 1 tuần để tập huấn con tim
em xin anh đừng có mãi tìm kiếm
tím chung thủy tim em nào tồn tại

tình đã xa thì thôi hãy xa mãi
sao anh đòi quay lại để làm chi
dẫu ai kia có mãi nói những gì
tìm em vẫn biệt li 2 chữ ấy

anh ơi anh đừng có mãi rầy quấy
tìm em giờ thay đổi bóng hình ai
chuyện 2 ta ko thể có ngày mai
thì thôi nhé quây đi ko ngoảnh mặt

ntv_dhp
28-08-2005, 01:38 AM
tôi mãi giữ tình tôi
với một người con gái
dù lòng buồn tê tái
bởi vì người ra đi

seshi
30-08-2005, 11:03 PM
Em đã viết những dòng thơ đầy bất trắc
đầy rẫy dự cảm không hay
Ôi những cuộc chia ly
người ở phía xa sau hay gần ngay trước mặt ?
ám ảnh ta như một vết thương ngầm…