free_as_a_wind
23-07-2009, 11:51 PM
Nói thật thì cuộc sống của mình ko có may mắn như người ta. Từ khi sinh ra đã bị mọi người xung quanh tránh né, không mún đến gần mình (ý là gia đình bên mẹ mình). Họ xem mình như cái gai trong mắt, nhưng lúc đó mình còn quá nhỏ để nhận ra điều này. Cái gì đẹp, cái gì tốt thì cũng thuộc về con cousin của mình, mình chỉ biết an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng vì nó ở gần mấy người đó hơn mình nên người ta thương nó hơn. Mãi đến sau này mình mới biết rằng, họ đới xử với mình như vậy là vì ba mình, họ ghét ba mình lắm. Họ nghĩ ba mình là một kẻ ngu dốt, đầu đường xó chợ, không có ăn học đàng hoàng, là đứa con rơi..... Vì thế nên họ khinh cả mình, họ nhìn mình bằng cặp mắt khinh thường. Còn sau lưng mình thì lại nói xấu mình, nói mình là một đứa ngu dốt học hành làm cái gì, đi làm móng tay móng chân kiếm cơm cho rồi, học cũng phí tiền rồi không đến đâu phiền cha phiền mẹ nữa. Haha lúc mình nghe như vậy mình thật sock lắm, nhiều khi chỉ muốn khóc lên. Họ đâu cần phải làm như vậy chứ, khinh thì nói trước mặt mình nà việc gì phải nói sau lưng rồi cười nhạo chứ. Họ có biết như vậy là quá ác độc đối với một đứa con nít như mình ko, mình thật là không có hiếu được họ nghĩ như thế nào nữa. Ác độc quá, tàn nhẫn quá, vô nhân đạo quá. Ít nhất cũng sống có tình người một chút chứ, không nể ba thì cũng nghĩ tới chị em ruột của mình mà nâng đỡ đứa cháu tội nghiệp này chứ. Tại sao lại đạp nó xuống, không cho nó một chút niềm hy vọng nào hết vậy? Có phải là quá độc ác rồi không..... Nói ra những dòng này mà sao tim mình đau quá rồi nước mắt cứ thi nhau mà tuôn chảy. Có ai hiểu được cảm giác của một đứa con nít bị những người thân trong gia đình khinh bỉ, căm ghét là sao không??? Nói đi.....
Nghẹn ngào không nói được lời nào, nên mình cũng đành câm nín mà sống cho qua ngày. Nhưng trong thâm tâm mình, mình có một ước mơ là mình phải học, học để trở thành một dược sĩ để những con người đó phải cảm thấy mắc cỡ khi nói ra những lời ác độc và tàn nhẫn đó. Mình hy vọng mình sẽ làm được, mặc dù mình luôn đầu hàng trước sự biếng nhát của chính bản thân mình, cũng không đúng mà là vì mình không có tính kiên nhẫn như bao người khác. Mình biết rõ nhược điểm của mình nhưng mình lại không có thể làm gì được nó. Trong 14 điều Phật dạy có một câu là "Kè thù lớn nhất của đời người là chính mình," nên mình nghĩ nếu mình chiến thắng được bản thân mình thì cái ước mơ ấp ủ trong lòng mình bao lâu nay sẽ thành hiện thực. Mình hy vọng, không đúng mình sẽ cố gắng hết sức lực để đạt đến cái ước mơ đó, nhất định mình sẽ làm được.
Nghẹn ngào không nói được lời nào, nên mình cũng đành câm nín mà sống cho qua ngày. Nhưng trong thâm tâm mình, mình có một ước mơ là mình phải học, học để trở thành một dược sĩ để những con người đó phải cảm thấy mắc cỡ khi nói ra những lời ác độc và tàn nhẫn đó. Mình hy vọng mình sẽ làm được, mặc dù mình luôn đầu hàng trước sự biếng nhát của chính bản thân mình, cũng không đúng mà là vì mình không có tính kiên nhẫn như bao người khác. Mình biết rõ nhược điểm của mình nhưng mình lại không có thể làm gì được nó. Trong 14 điều Phật dạy có một câu là "Kè thù lớn nhất của đời người là chính mình," nên mình nghĩ nếu mình chiến thắng được bản thân mình thì cái ước mơ ấp ủ trong lòng mình bao lâu nay sẽ thành hiện thực. Mình hy vọng, không đúng mình sẽ cố gắng hết sức lực để đạt đến cái ước mơ đó, nhất định mình sẽ làm được.