Xem đầy đủ chức năng : Chưa từng có được một người bạn thân thật sự
kocoban
23-07-2009, 11:11 PM
Đọc nhiều những bài viết về những tình bạn đẹp, những khái niệm về tình bạn, cũng như những tâm sự của các bạn trên diễn đàn này, chợt nhật thấy một điều rằng mình chưa từng có được một người bạn thân thật sự. Đúng thật là để xây dựng một tình bạn đẹp và bền vững thiệt là khó. Mình cũng đã từng có rất nhiều bạn, cũng đã từng vui và nghĩ rằng đó là những người bạn thân của mình. Nhưng rồi thời gian, những tất bật của cuộc sống xóa dần những ký ức đẹp đó, có khi còn để lại những ký ức xấu. Mình thật sự xót xa và đau lòng. Mình đã sống nhiệt tình, đã tâm huyết và cố gắng xây dựng một tình bạn đẹp bởi mình yêu quý các bạn của mình. Nhưng rồi những người bạn ấy cũng từng người, từng người dần trở thành kẻ xa lạ.
Các bạn nghĩ thế nào khi đặt vào hoàn cảnh của mình, bỗng dưng 1 ngày những người bạn mà mình rất yêu quý đi theo một nhóm bạn khác (nhóm mà mình rất ghét), quay lưng nói xấu mình, còn chơi trò "ném đá giấu tay". Nghĩ thế nào khi một người bạn chơi với nhau gần 5 năm bỗng dưng làm mặt lạnh và biệt tăm chỉ vì những thứ vật chất rất nhỏ nhoi? Nghĩ thế nào khi bản thân nhiệt tình giúp đỡ một người bạn, thấy bạn vui, mình cũng vui, rồi sau đó là những lời mắng của bố mẹ chỉ mình mình nghe, còn người bạn thì chỉ vì lợi ích và quay lưng bỏ hẳn tình bạn, chẳng thèm liên lạc với nhau?... Nghĩ thế nào khi lâu ngày gặp lại người bạn thân online và hớn hở nhảy vô chào và nói "em nhớ chị quá" thì nhận được một câu"trời, em rãnh quá, chị bận muốn chết".... còn gì để nói? Rồi những người bạn khác, ai cũng có gia đình, có công việc, tình bạn đối với họ cũng chẳng nghĩa lý gì cả nhưng ngoài mặt thì vẫn nói là rất quý, rất nhớ... Vậy mà nhiều khi chào nhau trên YM cũng không được đáp lại, rồi 2 chữ "bb" đối với họ cũng trở nên dài lắm, thậm chí có hỷ sự hay có gì cũng chẳng thèm thông báo nhau một tiếng. Chỉ lâu thì nói chuyện với nhau vài câu nhạt nhẽo rồi im lặng. Như trên diễn đàn có bạn nói tưởng rằng nụ cười có thể xua tan tất cả u buồn nhưng thật sự không phải vậy, giờ mình cũng cảm thấy điều đó là đúng. Bản thân mình cố níu kéo tình bạn, cố cười, cố nói nhưng nhận được một thái độ lạnh lẽo vô cùng, 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần,... rồi thì hỏi có còn cười còn nói được nữa không? Nhiều khi cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn thấy bạn mà cũng chẳng còn dám nói gì vì sợ sẽ làm phiền bạn. Và cứ như thế, friend list yahoo dần dần ít đi, phonebook cũng chỉ còn lác đác người thân gia đình,...
Thật sự mình đã hiểu rằng chữ "bạn thân" là do mình tự nghĩ và tự xem vậy thôi. Đối với họ thì đâu nghĩa lý gì, cuộc sống quanh họ muôn màu muôn vẻ, còn có rất nhiều người bạn của họ thú vị hơn mình, ko phải 1 con người nhàm chán như mình. Đúng vậy, có ai thích chơi với 1 con người khô khan, nhàm chán đâu chứ. Và bạn thân thật sự của mình chính là bản thân của mình thôi. Có lẽ mình sẽ không bao giờ có được một người bạn thật sự. Giờ mình cũng không còn thích kết bạn nữa, chưa bao giờ mình có được một tình bạn bền vững, chỉ toàn vụ lợi lẫn nhau hoặc là những tình bạn xây bằng cát rất dễ sụp đổ thôi. Lúc nào mình cũng nghĩ cái câu "có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau", đọc mà buồn lắm, chẳng lẽ trên đời chỉ có hợp rồi tan vậy sao?
bebe_336
24-07-2009, 12:00 AM
trước kia mình có 1 ng bạn rất tốt,nhưng lại không bik quý trọng tình bạn ấy,đến khi chúng mình bị chia cắt thì mình mới cảm thấy thực sự hối hân.mình nghĩ rằng có lẽ t rong cuộc đời này mình chẳng còn có 1 người bạn thân nào cả,nhưng thật sự ko phải vậy,thượng đế ban cho mình rất nhiều ban.nhưng mà họ chỉ là những con người ích kỉ,chỉ bik lo cho bản thân và bỏ rơi mình.mặc dù bik như vậy nhưng mình vẫn chơi với họ,mặc dù t rong lòng mình họ chẳng có nghĩa lý ghịmnh cũng giống như bạn vậy,ai trên đời chẳng mong có 1 người bạn tốt,có 1 người sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi,nhưng lòng người vốn là ích kỉ,hoặc có những khuyết điểm khác và chính bản thân chúng ta cũng như vậy thôi.vì thế nên mình nghĩ rằng nếu có những ng bạn mà thật sự bạn quý trọng thì nên tha thứ cho ng đó,rồi 1 ngày ng đó cũng sẽ hiểu ra,nhưng nếu như li đã vỡ rồi thì cũng không lấy lại đầy đủ lượng nước,còn j đâu để mà than trách hay tiếc nuối.họ phụ bạn thì sau này nhất định sẽ bị phụ lai.trên đời này có nhân quả mà bạn,có thể bây giờ bạn chưa có đc 1 ng bạn thật sự nhưng rồi 1 ngày nào đó bạn cũng sẽ có.có thể ông trời đang muốn dạy bạn 1 điều j đó từ cuộc sống chăng?hãy cứ luôn tin tưởng vào điều mình mơ ước,rồi 1 ngày nó sẽ trở thành hiện thưc.
mong bạn luôn may mắn và sẽ có đưcng bạn chân thành
- Bạn đừng coi nặng vấn đề đã đến với bạn ! con người mà họ thế này, thế khác, họ thay đổi nhưng đấy không phải là do bạn hay là do sự tha hóa - suy đồi của nền Văn Minh nhân loại hay sự vô tình của xã hội quanh bạn !
- Một con người thay đổi bắt đầu từ nhận thức cùng với các áp lực tâm lý tác động lên họ ! bạn của bạn phản bội bạn bởi những điều phù du, những vật chất nhỏ nhoi <--- những tư tưởng, tình cảm không giống bạn !? bạn chắc cũng hiểu mỗi người sống và trưởng thành bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố như: Di truyền, gia phong, các mối quan hệ xã hội, các hệ thống văn hóa đồng thời là khả năng tư duy - kiến thức của riêng mỗi người ... Những năm trước kocoban và bạn ấy là những người bạn vui vẽ bên nhau <-- hai bạn có cùng một môi trường vui chơi - học hành, cả hai cùng chịu tác động bởi những yếu tố tích cực ........ hiện tại bạn ấy đang trôi đi với những mối quan hệ khác, những tác động khác ... nhận thức của bạn ấy đã khác ... Bạn ấy không đủ nhận thức, nghị lực, nhân cách và điều kiện để chọn cho mình một cách sống trọng tình nghĩa <--- Quan điểm sống khác đi thì tất nhiên họ sẽ chạy theo những mối quan hệ cùng quan điểm - kocoban khác họ thì họ sẽ không chơi nữa, tỏ rõ sự khác biệt là chuyện bình thường !
- Ở đây tớ muốn nói bạn đừng nên bi quan vì tình cảm bạn bè ... việc như thế chỉ là vì họ không còn hợp với bạn ! đó là quy luật tự nhiên của xã hội. Không phải do kocoban mà lỗi là ở chính người bạn kia, họ đã tự đánh mất mình, đánh mất con đường sáng ... mất luôn tình bạn từ kocoban !
- Còn những người bạn trên mạng ...? bạn quá kỳ vọng rồi ! để thật sự là người bạn thân thì giữa các bạn cần phải có một khả năng nhận thức tương đồng, có những quan điểm sống tương đối phù hợp ... hơn nữa đó là mức độ truyền đạt cảm xúc lẫn nhau - ý tớ muốn nói là giác quan thứ 6, sự nhạy bén ! <--- những điều này cần có thời gian tiếp xúc thực và cọ xát thực với các tình huấn xã hội ! <--- do đó kỳ vọng một tình bạn tri kỷ như bạn là sự ngộ nhận ... một sự áp đặt tư tưởng một phía từ bạn ! thực tế thì chưa có ai thật sự là một người bạn thân như bạn mong đợi !
... vấn đề của bạn đó là sự ngộ nhận và quá tình cảm - bạn cứ như thế này thì bạn rất dể bị tổn thương trong các mối quan hệ bạn có ! :D :D :D .
tienu
24-07-2009, 12:23 AM
Tình bạn là gì? Tình bạn ra sao? Tình bạn đẹp hay xấu? Tất cả đều nằm trong quan niệm của chính bạn! Tình bạn cũng phần nào phản ánh bản thân bạn là ai. Nếu bạn tốt, người ta sẽ thấy quý. Nếu bạn luôn nghi ngờ, không sống thật, người ta không muốn gắn bó.
Tớ cũng từng như bạn :D Cố tìm một khái niệm sống "khác người" và đuổi theo nó. Tớ muốn mình phải thật hoàn hảo, thông minh, láu cá, tài xử trí hơn người, nhưng tất cả điều đó đều làm tớ mệt mỏi! Tớ cũng hay than mình nghèo nàn, nhàm chán (thật ra rất tự hào về bản thân) nên không có ai chơi. Lâu lâu ngồi buồn, khóc, miệng thì bô bô "Khóc là yếu đuối" <----- Tự mình đưa mình vào bể khổ thôi!
- Bạn quá ao ước về một tình bạn đẹp. Tình bạn đẹp như ý thơ chỉ có trong thơ. Trong thơ, người ta không diễn tả hết tính cách, hoàn cảnh cho từng tình bạn nên chỉ bao quát một phần nào đó thôi. Định nghĩa về bạn ư? Chưa chắc đúng! Bạn của bạn cũng có cuộc sống riêng, nỗi khổ riêng. Không ai giống ai cả. Bạn có giá trị như thế nào với bạn của bạn? Khó nói! bạn có thể trọng cô ấy, nhưng tình cảm của cô ấy như thế nào thì bạn không thể biết (nếu bạn không thử). Thơ ca, truyện chỉ khuyến khích con người sống tốt và tin tưởng vào điều tốt đẹp, nhiều khi thiếu tính thực tế!
- Sự ao ước về tình bạn đẹp có thể làm bạn chút mù quáng, không đánh giá kịp bản chất người bạn mình. Tuy nhiên, bạn cũng không thể có tất cả. Không có người bạn nào hoàn hảo: biết quan tâm, lắng nghe, dịu dàng, tâm lí nhưng cũng vui nhộn :D Chỉ có người bạn chấp nhận bạn thôi! Nói chấp nhận bạn tức là không đố kị hay tỏ vẻ khó chịu với bất kì tính cách nào của bạn. Đánh giá một người bạn không phải đánh giá hành động xấu hay tốt nhưng xem coi, người bạn kia có cùng quan niệm, hài hòa và có chấp nhận bạn hay không, đối xử với bạn như thế nào... Còn hành động xấu hay tốt thì chẳng có ai có quyền đánh giá cả!
- Bản thân của bạn thì sao? bạn đối xử như thế nào với một người bạn? Nghe qua chuyện bạn kể, bạn có xu hướng đánh giá một người bạn rất khắt khe. Việc coi một người là bạn thân <--- bạn đã đối xử với cô ấy như một bạn thân? hay bạn chỉ muốn người ta cho mình thật nhiều? Người bạn của bạn cũng có tính cách riêng, những nhận định riêng. Bạn có thể cho tình bạn là đẹp, chân thật, bla bla. Nhưng bạn của bạn lại coi nó là bình thường, không có gì đáng nói, có thì có, không có cũng được.
Ai cũng có nỗi khổ riêng cả. Nếu người ta chưa sẵn sàng để chia sẻ cho bạn thì bạn cũng đừng thất vọng. Hãy kiên nhẫn.
- Bạn là con người lí tưởng nhỉ? :D :D Sống thực một chút, quan sát một chút sẽ giúp bạn cân bằng hơn.
Theo tớ quan niệm, tình bạn nên bắt đầu bằng việc đôi bên chấp nhận bản thân của nhau :D Qua được thử thách đó rồi, 2 người cần trải qua nhiều chuyện vui, buồn, long đong, mệt -> lúc này mới biết là bạn thân hay bạn bè thôi. Tình cảm không thể tự nhiên mà có! Nó cần thời gian, sự kiên nhẫn của đôi bên và sự nhường nhịn, hòa hợp.
Bất kì cuộc nói chuyện nào giữa 2 con người đều là một cuộc chơi của các tính cách và vấn đề ^^
Chúc vui vẻ!
kocoban
24-07-2009, 02:17 AM
Rất cám ơn các bạn đã chia sẽ cùng mình.
Trong cuộc sống, ở mỗi giai đoạn, mình từng tiếp xúc với rất nhiều người. Mình sẽ kể các bạn nghe về những người bạn của mình. Những người bạn của mình, mình đã coi là thân thì tất nhiên cũng không phải là chỉ quen qua mạng. Họ là những người học chung, chơi chung, ăn chung... suốt mấy năm liền tình bạn khắn khích với nhau. Đi đâu làm gì cũng có bạn có bè, vui buồn gì cũng san sẽ cùng nhau.
Trong số đó tất nhiên mình cũng hiểu rằng cũng có 1 số người theo thời gian, theo những tất bật trong cuộc sống, họ trở nên khác ko còn nhiệt huyết như ngày xưa cũng là điều bình thường, nhưng chẳng lẽ như thế mà một câu chào nhau, một nụ cười cũng không có hay sao? Cứ như thế, sự im lặng suốt mấy năm... thử hỏi còn gì trong tình bạn ngoài những kỷ niệm đẹp nhưng nghĩ lại chỉ làm mình buồn.
Nhưng mà đau lòng hơn là lại có những người không hiểu vì sao lại trở mặt. Các bạn thử đặt vào hoàn cảnh của mình nhé, là giúp đỡ người bạn đó, tất nhiên phải giúp rồi vì đó là bạn thân của mình, và người bạn đó cũng biết sự khó khăn của mình để đáp ứng được yêu cầu của họ. Nhưng rồi sau đó họ im hơi lặng tiếng, bỏ mặc mình với đống bùi nhùi. Cái đống bùi nhùi đó mình cũng ko hề nói gì đến, mình cũng bỏ mặc, mình vẫn tìm đến bạn mình vì tình bạn, một chút gì đó là nhớ, nhưng mà bạn mình cứ như bốc hơi khỏi thế gian này vậy, bốc hơi chỉ đối với mình thôi, vẫn niềm nở, vẫn vui vẻ với những người khác như ko có gì xảy ra và ko buồn ko tiếc như mình.
Còn có người thì chà đạp, bôi nhọ danh dự của mình bằng việc làm nhem nhuốc của họ, họ đổ hết lên mình. Mình biết đấy là những con người xấu, nên đã buồn rất nhìu rồi cũng thôi, xem như lầm.
Và còn rất nhiều người bạn thân khác, nhưng mà chỉ thân ở một khoảng nào đó của cuộc đời, 1 năm, 2 năm... Người này đến, người kia đi, một vòng tuần hoàn của cuộc sống thật đáng buồn, mình ko muốn như vậy :(
pe_shiva_kute
24-07-2009, 10:17 PM
tình bạn đẹp có rất nhiều , từ từ mà tìm một tình bạn đẹp cho bản thân ......một người bạn thân thật sự thì sẽ có một ngày bạn tìm đc thôi ....cố lên , đừng nóng vội làm chi
trước kia mình có 1 ng bạn rất tốt,nhưng lại không bik quý trọng tình bạn ấy,đến khi chúng mình bị chia cắt thì mình mới cảm thấy thực sự hối hân.mình nghĩ rằng có lẽ t rong cuộc đời này mình chẳng còn có 1 người bạn thân nào cả,nhưng thật sự ko phải vậy,thượng đế ban cho mình rất nhiều ban.nhưng mà họ chỉ là những con người ích kỉ,chỉ bik lo cho bản thân và bỏ rơi mình.mặc dù bik như vậy nhưng mình vẫn chơi với họ,mặc dù t rong lòng mình họ chẳng có nghĩa lý ghịmnh cũng giống như bạn vậy,ai trên đời chẳng mong có 1 người bạn tốt,có 1 người sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi,nhưng lòng người vốn là ích kỉ,hoặc có những khuyết điểm khác và chính bản thân chúng ta cũng như vậy thôi.vì thế nên mình nghĩ rằng nếu có những ng bạn mà thật sự bạn quý trọng thì nên tha thứ cho ng đó,rồi 1 ngày ng đó cũng sẽ hiểu ra,nhưng nếu như li đã vỡ rồi thì cũng không lấy lại đầy đủ lượng nước,còn j đâu để mà than trách hay tiếc nuối.họ phụ bạn thì sau này nhất định sẽ bị phụ lai.trên đời này có nhân quả mà bạn,có thể bây giờ bạn chưa có đc 1 ng bạn thật sự nhưng rồi 1 ngày nào đó bạn cũng sẽ có.có thể ông trời đang muốn dạy bạn 1 điều j đó từ cuộc sống chăng?hãy cứ luôn tin tưởng vào điều mình mơ ước,rồi 1 ngày nó sẽ trở thành hiện thưc.
mong bạn luôn may mắn và sẽ có đưcng bạn chân thành
Người bạn chân thành k fải dễ xuất hiện đâu , từ từ đi bạn àk
manhtuan510
25-07-2009, 09:15 PM
Mình cũng chưa từng có 1 người bạn thân nào :-?? nhưng chả thầy buồn gì cả. Bạn bè cùng lớp hoặc hàng xóm khi mình cần giúp đỡ gọi cái là có cả tá đến giúp. ^,..,^
Băng Tước
25-07-2009, 09:22 PM
Và còn rất nhiều người bạn thân khác, nhưng mà chỉ thân ở một khoảng nào đó của cuộc đời, 1 năm, 2 năm... Người này đến, người kia đi, một vòng tuần hoàn của cuộc sống
Phải, mình đã mất đến 18 năm để nhận ra được chân lý này. Họ chỉ ở 1 khoảng nào đó của cuộc đời, 1 năm, 2 năm hay đến một khoảng nào đó chứ không thể nào trọn cuộc đời được.
Nhưng xét theo tiêu chí của mỗi người, thân cũng có nhiều mức độ, người thì thấy chơi cùng nói chuyện hợp thì là thân. Người thì phải đồng cam cộng khổ, san ngọt sẻ bùi thì mới gọi là thân v..v..
Nhưng một thực tế bây giờ mình nhận thấy, bạn thân bây giờ rất nhiều. Nhưng theo cái kiểu " Thân ai người nấy lo".
stonevipz
25-07-2009, 09:36 PM
[ Thật sự mình đã hiểu rằng chữ "bạn thân" là do mình tự nghĩ và tự xem vậy thôi. Đối với họ thì đâu nghĩa lý gì, cuộc sống quanh họ muôn màu muôn vẻ, còn có rất nhiều người bạn của họ thú vị hơn mình, ko phải 1 con người nhàm chán như mình. Đúng vậy, có ai thích chơi với 1 con người khô khan, nhàm chán đâu chứ. Và bạn thân thật sự của mình chính là bản thân của mình thôi. Có lẽ mình sẽ không bao giờ có được một người bạn thật sự. Giờ mình cũng không còn thích kết bạn nữa, chưa bao giờ mình có được một tình bạn bền vững, chỉ toàn vụ lợi lẫn nhau hoặc là những tình bạn xây bằng cát rất dễ sụp đổ thôi. Lúc nào mình cũng nghĩ cái câu "có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau", đọc mà buồn lắm, chẳng lẽ trên đời chỉ có hợp rồi tan vậy sao?]
Bạn đừng quá tự ti vào bản thân mình như vậy, sự tự ti ấy chỉ làm bạn bị cô lập thội Hãy biết quên đi những quá khứ buồn, quên đi những người bạn tồi kia và hãy mở rộng lòng mình, sống thân thiện cùng mong muốn chân thành là được kết bạn tôi tin chắc rằng 1 tình bạn chân thực đáng tin cậy sẽ đến với ban.
Băng Tước
25-07-2009, 09:52 PM
Giờ mình cũng không còn thích kết bạn nữa, chưa bao giờ mình có được một tình bạn bền vững, chỉ toàn vụ lợi lẫn nhau hoặc là những tình bạn xây bằng cát rất dễ sụp đổ thôi. Lúc nào mình cũng nghĩ cái câu "có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau", đọc mà buồn lắm, chẳng lẽ trên đời chỉ có hợp rồi tan vậy sao?
1 - Chuyện không thích kết bạn nữa, mình cũng thấy bạn khá là tiêu cực. ( Mình là một con người tiêu cực nhưng bạn nhưng thấy bạn như thế là không tốt ). Nếu không có bạn bè thì bạn sẽ không có những mối quan hệ xã hội, mà con người không có những mối quan hệ xã hội thì có còn là con người không?
2 - Đúng, trong guồng quay của xã hội bây giờ, một tình bạn bền vững sẽ rất khó, hoặc nếu có bền vững thì cũng trong mối quan hệ đôi bên đều có lợi. Xã hội bây giờ, con người ta phải tỏ ra đa nghi với tất cả, vì họ suy cho cùng cũng chỉ muốn sung sướng hơn trong xã hội khắc nghiệt này. Cũng không thể trách họ đươc.
3 - Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đi lướt qua nhau. Bạn phải chấp nhận đây là một thực tế đi, vì cuộc sống nó phải vậy. Bạn có chắc là trong lớp học năm cấp 2 mà năm Đại học, thậm chí là cấp 3, bạn gặp lại những người bạn trong lớp. Có chắc là họ sẽ mỉm cười với bạn không? Hay chỉ lướt qua nhau như những người xa lạ?
4 - Chẳng lẽ trên đời chỉ có hợp rồi tan vậy sao? Xưa nay có buổi tiệc nào mà không tàn? Chuyện hợp rồi tan thì cũng chỉ là một chuyện hết sức bình thường thôi. Bạn phải chấp nhận khi bạn đang sống trong thực tế bây giờ. Hợp rồi tan, tan rồi hợp ( hợp ở nơi khác ).
Chi Lan
26-07-2009, 06:34 AM
Mình cho rằng để có một tình bạn đẹp thì chỉ một bên cố gắng là không đủ. Hai bên phải thật hoà hợp, tôn trọng và yêu quý nhau thực lòng mới được.
Khi mất đi một người bạn, hãy tự hỏi liệu người bạn đó có xứng đáng với những tình cảm chân thành của mình không, đồng thời cũng tự hỏi liệu mình có xứng đáng với những tình cảm chân thành của người ta không. Hãy tự hỏi liệu tình bạn này có đáng để níu kéo, và nếu níu kéo được rồi thì cả hai có thay đổi được mình để tình bạn đó bền vững không.
Nếu một trong những câu hỏi đó có câu trả lời là không, thì hãy cho qua đi.
mưa_buồn
26-07-2009, 07:28 AM
Nếu nói như bạn thì chắc Mưa sẽ là người-hiểu-bạn-nhất rồi
Không nói quá đâu nhé , những điều bạn trải qua , Mưa cũng từng như vậy hết rồi , bạn thân Mưa cũng từng có, chỉ là "đã từng" thôi , vì bây giờ bọn mình chẳng khác gì người lạ cả, đặc biệt là cô bạn của Mưa , Mưa và nhỏ quen nhau từ năm lớp 1 , tính tới giờ là hơn 10 năm rồi nhé , học khác trường, khác lớp, trái buổi biết bao nhiêu năm, vẫn thân , nhưng bây giờ, chỉ vì một tên con trai mà nó xem Mưa là người dư thừa, buồn cười thật đấy.
Hơi khó nghe một chút , nhưng Mưa là người luôn phản bác về tình bạn, Mưa chẳng tin vào nó nhiều lắm...
Mưa cũng từng gặp nhiều người lắm, bạn bè nhé , ừ thì thế đấy , nhưng chẳng được bao lâu thì mấy "bạn bè" đó trở thành "người lạ" hết thôi....thất vọng lắm, và chẳng tin vào cái gì nữa đâu, đến nỗi khi nhận được lời làm quen của ai đó lại thấy sợ , sợ nếu họ bỏ đi giống như những người khác thì bản thân sẽ thất vọng , mà nếu thất vọng thêm lần nữa thì sẽ gục ngã mất thôi.
Tìm đc một người bạn là rất khó , nhưng đánh mất một người bạn lại dễ vô cùng , nói thì thế , nhưng nếu thật sự họ phũ phàng với mình như thế , Mưa thà chẳng có ai làm bạn còn hơn , sẽ không sợ thất vọng hay gì cả....vì đối với Mưa đó là điều khủng khiếp lắm.
Mưa không có bạn thân đâu, nhưng bạn thân hơn bình thường thì có 1-2 người, ừ , nhiu đó thôi hà.....có điều này nữa , nhưng "một lúc nào đó" Mưa sẽ kể cho nghe ,
Nếu có thể , liên lạc với Mưa nhé.
Băng Tước
26-07-2009, 07:34 AM
Phát hiện ra nhiều người không tin quá nhiều vào tình bạn giống mình quá, đặc biệt là Mưa. :hihi:
mưa_buồn
26-07-2009, 07:36 AM
Tin làm sao được hở bạn , khi mà Mưa đã thất vọng vì nó quá nhiều rồi.....:rain:....
Còn bạn, lí do nào bạn không tin vào "thứ" đó?
Băng Tước
26-07-2009, 07:38 AM
Hãy đọc lại dòng comment của mình ở trang 1 nhé, hi vọng bạn sẽ hiểu mình hơn. Và biết đâu một cái gì đó bắt đầu.
tienu
26-07-2009, 12:25 PM
Tin làm sao được hở bạn , khi mà Mưa đã thất vọng vì nó quá nhiều rồi.....:rain:....
Còn bạn, lí do nào bạn không tin vào "thứ" đó?
Mưa là một người luôn có niềm tin vào những điều tốt đẹp cơ mà!
Tienu không phải người thích bộc lộ tình cảm hay suy nghĩ về một ai đó nên chưa bao giờ nói cho Mưa biết, rằng tớ rất nể Mưa đó! Tâm hồn Mưa dịu dàng, dễ chịu. Không biết, cảm thấy thích Mưa từ lâu rồi. Tùy Mưa muốn tin hay ko cũng đc -_-'' Thích phong cách "ngầu ngầu", hơi "phũ phàng" trong truyện của Mưa -_-''
Còn tienu, tình bạn có cũng đc, không có cũng đc. Trước kia, heh, mong mỏi có một người bạn thân -_-'' Ít nhất một người có thể lắng nghe và hiểu mình <------ Không có ai cả. Tự mình đứng trên đôi chân mình, có gia đình kề bên. Ờ, học đc tính chấp nhận hoàn cảnh đó. Vả lại, tớ cũng không phải đứa thiết tha tình cảm cho lắm. Ai có duyên, gầy được lòng tin cho tớ thì tớ thích, có qua lại.
Hình như đây không phải là topic "tâm tình cùng Mưa". Hơ hơ, thôi, tienu còn một đống nợ bên TGLT. Sorry mọi người đã lạm dụng thread thế này T_T
----------------
@kocoban:
Tớ viết là một chuyện, bạn có hiểu hay ko là một chuyện khác *cười cười*
Bạn có vẻ là một cô gái tự ti, dễ bị tổn thương. Có thể bạn cho là tớ nói không đúng đâu nhưng bạn cứ thích quy tất cả sự hững hờ của nhân loại là lỗi của bản thân bạn, rằng bạn hẻo số hay vì đời phũ phàng. Thật ra không phải như vậy! Nếu một người bạn tỏ vẻ "bỏ rơi" bạn, đó là khi họ cần sự giúp đỡ nhất. Cũng giống như khi bạn bị tổn thương, bạn muốn người ta chạy đến, ân cần, an ủi bạn.
Cho bạn ví dụ 2 hoàn cảnh. Cái vụ này rất khó hiểu!
Một người đang dưng tự nhiên đánh bạn. Bạn suy nghĩ:
- Chắc bạn ấy không có ý gì đâu! <--- Con người này rất mơ mộng, chưa bị lừa, bị đau nhiều. Nhìn đời với cặp kính mắt màu hồng. Vấn đề của bạn này là "ngây thơ quá mức"
- Ơ hay, mình đã làm gì sai? và cảm thấy tức giận <---- Bạn này thích làm khổ mình, hơi tự ti và nghi hoặc.
- Huhu, cả thế giới ghét mình!!! <---- bạn này quá tự ti, thậm chí chán đời và đổ mọi tội lỗi cho đầu mình.
- Bạn kia bị gì mà chạy lại đánh mình? <---- Bạn này là người tự tin, biết yêu bản thân, nhận thức rõ. Vấn đề của bạn này là đôi khi hơi quá tin tưởng vào bản thân -> dễ thất bại.
- Đúng là đồ dở hơi! <---- Có cái nhìn tiêu cực.
Một người đi đường bỗng cười với bạn. Bạn suy nghĩ:
- Mình có bị gì mà người ta cười? <---- Quá tự ti.
- Hì hì, bạn ấy thật dễ thương! <---- Dễ tin người, dễ bị lừa.
- Mình hôm nay chắc dễ thương lắm <---- yêu đời :D
- Chắc bạn ấy đang có chuyện vui <---- Vô tư :D :D
Kết luận: Người ta đối xử như thế nào không phải là lỗi ở bạn mà xuất phát từ bản thân của người ta! Thiếu tự tin, niềm tin, tiêu cực, thích dạy đời, vv. (Tớ không nói đến trường hợp góp ý chân thành, nếu bạn làm sai, người ta góp ý, lúc đó thì bạn mới nên thật sự lắng nghe) Không phải ai cũng vậy, bạn hãy cho sự "bỏ rơi" kia là thử thách sự kiên nhẫn của bạn.
Hàng đống lí thuyết, phải không? Kiên nhẫn, chờ đợi và dung tha là những việc làm khó nhất ^^
Haiz, mẹ tớ ghét tớ ruầy -_-'' Viết reply cho bạn đó! Mẹ gọi cũng làm lơ, haha!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.