Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Bad]



Trái Tim Mùa Thu
23-07-2009, 09:53 PM
Anh Sushi xấu xa, đừng có kêu ca em ki em gọi anh bằng cái nickname này. Tại anh thích cái món đó còn j nữa :so_funny:
Bài này tặng cho Phong nhé :mpl:
Nghiêm cấm: phê bình, chê bai dưới mọi hình thứ chỉ được khen thui và có quà tặng lại em thì càng tốt :so_funny:

Màu Ánh Trăng
Sáng tác: Bảo Chinh
Trình bày: Trương Quỳnh Anhhttp://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/56/Mau%20Anh%20Trang%20-%20Truong%20Quynh%20Anh.mp3


Biết yêu anh là trái tim em muôn màu đổi thay
Tựa như tranh muôn sắc em và anh
Những khi buồn vì không thấy anh đến thăm
Là trong trái tim em màu nhớ nhung

Có những đêm mình ngắm trăng sao ngồi tựa vai nhau
Màu hạnh phúc ngây ngất trong lòng em
Anh nói rằng tình ta mãi màu đẹp tươi
Màu của ánh trăng, màu của chúng ta

Vậy mà bao đêm, mình em, em với ánh trăng kia ngồi đây
Chờ anh đến vẽ tô bức tranh năm nào
Thiếu đi mất hình anh, bức tranh dở dang
Màu nước mắt đã thấm lem lòng em

Đường anh đi, đi thật vui, chắc đã quên em từ lâu
Màu xa cách, lẫn tan vỡ vẽ u sầu
Mãi cô đơn, em lạc trong bức tranh tình ta
Ngàn màu sắc trong trái tim em là anh, màu yêu thương

Doode
23-07-2009, 10:14 PM
Nghe hết bài mới dám bình luận - kaka... here we go!

Anh đâu chỉ thích riêng món sushi thôi đâu, mà anh có tội tình gì em kêu anh xấu xa ghê vậy :so_funny:
Nhạc hay lắm :phu: hay đến nổi hết biết nói gì luôn :so_funny:

Trái Tim Mùa Thu
23-07-2009, 10:31 PM
Em bảo anh chỉ đc khen nên anh ko dzám chê j đúng ko :so_funny: hay hết nói j luôn kia kìa, trông gian manh lắm cơ
Em đâu nỡ, tại cái nick của anh chứ bộ, ai bảo lấy cái đó làm gì, giờ lại cấm người khác kêu :so_funny: kỳ cục :sr:

Doode
23-07-2009, 11:26 PM
Nếu muốn dịch nick anh sang tiếng việt thì phải dịch là Tồi - chứ ai lại đi dịch Xấu Xa :so_funny:
Cảm động lòng người đến nổi không nói nên lời còn muốn gì nữa :phu: nếu có chê thì phải chê trong bụng, ai lại đi chơi chê ra mặt - người ta buồn thì sao - mất lòng chết, làm người ai làm thế :so_funny:

Trái Tim Mùa Thu
23-07-2009, 11:55 PM
Đó đó, anh thấy anh Tồi ghê chưaThế chê j thì nói mau nào, bh cho chê thoải mái
Nhận đc quà sướng lắm rồi lại còn... em ngồi chờ mãi có thấy ai tặng đâu, ai sướng như anh
ps: chơi game đau tay quá :|

Doode
24-07-2009, 12:09 AM
Nói đùa thôi, dỗi rồi huh :D anh không biết tặng bài gì cho em thiệt mà, dạo này rất ít nghe nhạc :D
Chơi game gì thế - kiểu này chắc đang chơi game trong điện thoải...

http://www.nhaccuatui.com/m/QdDWZ6L2uP

Nghe chung cho bớt giận đi há :D

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 12:14 AM
Hứ :meo: đâu có giận anh đâu nhỉ :nhi: đang nghe đó anh, chắc tại hok thấy dùng mấy cái emotions nên tưởng em dzỗi thật àh :cr:

Em chơi game với bé Yến đấy, 2 đứa chơi online, games 2 người chơi đó, 2 đứa đi bắn 1 lũ zombie với mấy thằng tướng :sr:

Doode
24-07-2009, 12:22 AM
Ôi trời 2 chị em :bto: sao không chơi tiếp nữa đi, tay bé Yến còn ghiền thì sao :bto:
Nói chuyện trách móc không phải giận chứ là gì :phu:
Công nhận mixed hay ghê, bài này có thể làm 1 bản rap được đó :D

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 12:28 AM
Con bé đang ngồi vẽ rồi anh, chơi cứng đờ tay rùi... con bé muốn nghỉ đấy chứ
Bản này chỉ có nhạc ko lời hả anh, em tưởng nó là 1 bài hát nhưng tách lời ra lấy beat chứ :so_funny:
Rất hay :timup:
Hok có trách j, thật mà anh :5:

Doode
24-07-2009, 12:43 AM
Ngoan vậy? :D ùh bản này là nhạc không lời, thấy nó hay hay nãy giờ cho nó chạy riết replay hoài mà không ngừng, chắc lát cái speaker bị hư luôn quá :bto:
Em thích ca sĩ nào hát? buồn hay vui? nhạc chữ tình hay về cái gì khác? nói đi rồi anh sẽ kiếm anh tặng :phu:

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 12:52 AM
Em thik bài bài hát hợp với tâm trạng, bất kể buồn ha vui... Bất kể loại j cũng nghe đc :phu: Em thik nhiều ca sỹ, ở nhiều nước khác nhau... có cần kể ra ko anh :bto:
Thik bài hát đó quá mà, anh nghe nhìu rồi thì nó sẽ ám ảnh anh cho mà xem chứ loa chắc gì đã hỏng :phu: :D

Doode
24-07-2009, 01:04 AM
Vậy thì anh xin đành botay... cho anh thời gian vài ngày há :D

Trái Tim Mùa Thu
24-07-2009, 02:27 AM
Lúc nào cũng đc Tồi ạ :mpl:
Anh đi ngủ đi, trời sáng rồi đó.. hại sức khoẻ quá :om: