traitimngheoyeuanh
23-07-2009, 09:01 PM
trước đây mình yêu một người 3 năm anh chia tay với mình nói là vì không thể đến được với nhau , nhưng vẫn muốn làm bạn của mình , lúc đó mình suy sụp đau khổ vô cùng vì biết rằng anh có người khác ,chia tay mình rồi anh vẫn gọi điện cho mình, mình và anh cả hai đều là mối tính đầu với nhau, mình không nghe và đã quyết định thay số điện thoại .mình vẫn giữ số cũ thỉnh thoảng nắp xem có ai gọi cuộc gọi nhỡ không ,9 tháng thỉnh thoảng anh gọi vì có cuộc gọi nhỡ, tôi đã cố gắng quên anh , tối cố gắng học hành để quên anh , đêm đến vẫn khóc khi nghĩ anh đối xử với mình như vậy không tin được 3 năm yêu nhau cũng chỉ có vậy thôi , hiện tại tôi đã có người yêu được hai tháng ,tôi cãi nhau với người yêu, buồn và chán tôi mở sim cũ ra thấy cuộc gọi nhỡ của người yêu cũ , tôi nắp sim mới của tôi ,gọi cho anh , 9 tháng không nói chuyện vẫn nghe thấy giọng nói ấy không thay đổi , anh bất ngờ và hỏi sao hôm nay lại gọi cho anh , tôi đùa cảm giác thế nào ý , anh bảo nhớ anh à, tôi bảo không,tôi hỏi thăm về anh
công việc, sức khỏe tất cả như người bạn bao lâu mới gặp nhau , anh nói công việc chán lắm , anh đang định đi xa làm, anh hỏi tôi có người yêu chưa ? không hiểu sao tôi nói dôi , em chưa đang học mà yêu đương gì, một lần như vậy chưa đủ sao, tôi cười,anh bảo mấy lần gọi điện cho tôi nhưng không được ,không yêu nhau có thể làm bạn được mà,em về sao không gọi cho a, không muốn gặp anh à , tôi chỉ cười, anh nói rằng lúc nào cũng nhớ tôi , tổi chỉ cười và nói chuyện như người bạn bình thường,trái tim tôi có một chút gì đó rung động và tôi lại nghĩ đến người yêu hiện tại , tôi sai rồi đúng không , tôi không biết tình cảm mình thế nào nữa, không phải tôi yêu bản thân mình hơn hai người đâu , tôi thật sự không biết mình thế nào tôi hỏi anh , anh và người yêu vẫn tốt chứ anh chẳng nói gì ,anh bảo muốn gặp tôi , tôi trêu em sợ lắm ,ý nói người yêu anh biết được thì chít , anh ý bảo anh bảo lãnh cho , tôi cười , anh vẫn uống rượu như xưa , anh bảo chán lắm tôi nói không có em phải tốt hơn chứ anh nói , nói đểu anh à ,đâu có,thật sự tôi mong anh hạnh phúc, trước tôi căm ghét anh vô cùng hận anh rất nhiều những gì anh làm với tôi như giết một con người, tôi không biết anh không nhớ những gì đã cư xử với tôi hay đã cố tình quên, nghe anh nói mà tôi chỉ biết cười vì sao chẳng biết nữa, anh trách tôi sao im lặng lâu thế, gặp anh để làm gì đây vậy mà anh muốn gặp tôi, hỏi thăm gia đình tôi, còn hỏi bố mẹ có nói gì không khi anh không ra , tôi đã nói dối em không nói gì cả, anh nói rằng chỉ muốn tốt cho tôi , anh hỏi về tôi thế nào, tôi bảo chưa chết được ,với em giờ chỉ học sang năm ra trường đi làm, anh bảo định lấy chồng ở đâu ở quê hay ở chỗ làm tôi cười bảo duyên số .anh bảo định không lấy chồng à , tôi cười có chứ sao không. tôi phải làm sao đây , giá như tôi không liên lạc thì có phải ...... mọi người ơi giúp tôi với tôi phải thế nào đây , làm gì đây. tôi giờ cứ nhìn điện thoại chẳng biết hi vọng tin nhắn của người yêu cũ hay là người yêu mới nữa. thật sự đau đầu và mệt mỏi. người yêu cũ có cài nhạc chờ tôi nghe bài hát anh cài mà trong lòng buồn buồn. không biết bài hát đó dành cho ai cho tôi hay cho người yêu hiện tại. ^^* Em đang ở nơi đâu có nhớ anh không hỡi người , anh đang ngồi cô đơn , mong nhớ em yêu rất nhiều. nếu như em còn yêu thì xin em hãy quay lai , nếu như em còn thương chớ buồg một câu chia lìa *^^ bài hát này dành cho tôi , tôi rất buồn vì hạnh phúc không thể quay lại vì có quay lại cũng không thể hạnh phúc như xưa. nếu bài hát này dành cho cô gái đó thì tôi cũng buồn vì tôi tưởng anh rời xa tôi sẽ hạnh phúc hơn. trong tôi rất nhiều mẫu thuẫn tôi phải làm gì đây. cả hai tôi phải quên đi đúng khộng giờ chỉ học để sang năm ra trường và đi làm , cả hai đều không hợp với tôi. tôi đi học sẽ gần người yêu cũ hơn , còn người yêu mới đi làm tôi sẽ gần anh hơn 1 năm nữa tôi mới học xong. hướng đi nào tốt cho tôi đây ,cho tôi xin một lời khuyên với
công việc, sức khỏe tất cả như người bạn bao lâu mới gặp nhau , anh nói công việc chán lắm , anh đang định đi xa làm, anh hỏi tôi có người yêu chưa ? không hiểu sao tôi nói dôi , em chưa đang học mà yêu đương gì, một lần như vậy chưa đủ sao, tôi cười,anh bảo mấy lần gọi điện cho tôi nhưng không được ,không yêu nhau có thể làm bạn được mà,em về sao không gọi cho a, không muốn gặp anh à , tôi chỉ cười, anh nói rằng lúc nào cũng nhớ tôi , tổi chỉ cười và nói chuyện như người bạn bình thường,trái tim tôi có một chút gì đó rung động và tôi lại nghĩ đến người yêu hiện tại , tôi sai rồi đúng không , tôi không biết tình cảm mình thế nào nữa, không phải tôi yêu bản thân mình hơn hai người đâu , tôi thật sự không biết mình thế nào tôi hỏi anh , anh và người yêu vẫn tốt chứ anh chẳng nói gì ,anh bảo muốn gặp tôi , tôi trêu em sợ lắm ,ý nói người yêu anh biết được thì chít , anh ý bảo anh bảo lãnh cho , tôi cười , anh vẫn uống rượu như xưa , anh bảo chán lắm tôi nói không có em phải tốt hơn chứ anh nói , nói đểu anh à ,đâu có,thật sự tôi mong anh hạnh phúc, trước tôi căm ghét anh vô cùng hận anh rất nhiều những gì anh làm với tôi như giết một con người, tôi không biết anh không nhớ những gì đã cư xử với tôi hay đã cố tình quên, nghe anh nói mà tôi chỉ biết cười vì sao chẳng biết nữa, anh trách tôi sao im lặng lâu thế, gặp anh để làm gì đây vậy mà anh muốn gặp tôi, hỏi thăm gia đình tôi, còn hỏi bố mẹ có nói gì không khi anh không ra , tôi đã nói dối em không nói gì cả, anh nói rằng chỉ muốn tốt cho tôi , anh hỏi về tôi thế nào, tôi bảo chưa chết được ,với em giờ chỉ học sang năm ra trường đi làm, anh bảo định lấy chồng ở đâu ở quê hay ở chỗ làm tôi cười bảo duyên số .anh bảo định không lấy chồng à , tôi cười có chứ sao không. tôi phải làm sao đây , giá như tôi không liên lạc thì có phải ...... mọi người ơi giúp tôi với tôi phải thế nào đây , làm gì đây. tôi giờ cứ nhìn điện thoại chẳng biết hi vọng tin nhắn của người yêu cũ hay là người yêu mới nữa. thật sự đau đầu và mệt mỏi. người yêu cũ có cài nhạc chờ tôi nghe bài hát anh cài mà trong lòng buồn buồn. không biết bài hát đó dành cho ai cho tôi hay cho người yêu hiện tại. ^^* Em đang ở nơi đâu có nhớ anh không hỡi người , anh đang ngồi cô đơn , mong nhớ em yêu rất nhiều. nếu như em còn yêu thì xin em hãy quay lai , nếu như em còn thương chớ buồg một câu chia lìa *^^ bài hát này dành cho tôi , tôi rất buồn vì hạnh phúc không thể quay lại vì có quay lại cũng không thể hạnh phúc như xưa. nếu bài hát này dành cho cô gái đó thì tôi cũng buồn vì tôi tưởng anh rời xa tôi sẽ hạnh phúc hơn. trong tôi rất nhiều mẫu thuẫn tôi phải làm gì đây. cả hai tôi phải quên đi đúng khộng giờ chỉ học để sang năm ra trường và đi làm , cả hai đều không hợp với tôi. tôi đi học sẽ gần người yêu cũ hơn , còn người yêu mới đi làm tôi sẽ gần anh hơn 1 năm nữa tôi mới học xong. hướng đi nào tốt cho tôi đây ,cho tôi xin một lời khuyên với