PDA

Xem đầy đủ chức năng : Về Đi Em



dontcry_kitty
25-08-2005, 08:48 PM
Về đi em sân trường tím bằng lăng
Hoa vẫn đợi và lòng anh vẫn đợi
Em nông nổi một phút lòng hờn dỗi
Để cuộc đời ta chẳng gặp lại nhau

Con ve sầu ca mãi khúc buồn đau
Ôm kỉ niệm của một thời xa vắng
Em đi rồi đời anh là khoảng lặng
Về đi em sân trường tím bằng lăngxxx

okanobee
25-08-2005, 09:35 PM
Sân trường tím , màu bằng lăng kỷ niệm
Mái rêu phong , phủ lớp bụi phai mờ
Bao kỷ niệm vùi chôn trong niềm nhớ
Trong xót xa , tiếng nuối tiếc thở dài .

Boulevard
25-08-2005, 10:38 PM
Chờ không anh vẫn lối ấy em về ...
Vẫn ngây thơ bao nhớ thương hờn dỗi ...
Dù em biết anh không hề mắc lỗi
Tuổi ngây ngô em nào đã biết gì ?

Để bây giờ ,khi hai đứa chia ly...
Phút bâng khuâng em nhớ về thuở trước
Làm sao em có thể nào quên được
Lối yêu xưa tím lắm một màu hoa ...

Opa
25-08-2005, 10:46 PM
chát ko boulevard?

tomato123
26-08-2005, 03:31 AM
Về đi em còn đợi chờ dzì nửa
Chớm thu về hoa tím đã đầy sân

sành điệu mái ngố
26-08-2005, 04:47 AM
về đi anh tình ta hết rồi đó
đứng lại làm gì cho em khóc chia ly

điệp_viên_0_0_thấy
26-08-2005, 05:06 AM
em về đi bỏ anh mùa đông lạnh
không còn gì giữa lặng lẽ cô đơn
một mùa đông anh ngàn năm trốn tránh
em vô tình giết anh trong dỗi hờn

tieuthukhocnhe
26-08-2005, 06:14 PM
em về đi bỏ anh mùa đông lạnh
không còn gì giữa lặng lẽ cô đơn
một mùa đông anh ngàn năm trốn tránh
em vô tình giết anh trong dỗi hờn

dỗi hờn anh tự gây ra
bây giờ anh lại kêu ca em làm
vô tình em chạm nỗi đau
vô tình em khóc em sầu vì ai

bibuondalat
26-08-2005, 06:32 PM
về đi em về đi em nhé
cành phượng hồng anh vẫn đợi chờ em

seshi
30-08-2005, 11:19 PM
sống trên đơì cần lắm một tấm lòng
cần lắm sự đồng lòng, cần lắm sự xung phong
cần lắm sự hăng say, cần lắm sự năng động
cần lắm nhìn lại mình, cần lắm nhìn xung quanh
cần lắm thế gian, thế gian này cần lắm
cần lắm những người chứa cả những điều trên

dontcry_kitty
31-08-2005, 01:35 AM
Chẳng bao giờ em quay về được nữa
Dẫu trường xưa bằng lăng tím ngát rồi
Em giữ mãi một phút lòng hờn dỗi
Một góc sân trường tan tác cánh hoa bay

dontcry_kitty
03-09-2005, 02:06 AM
[B]Lòng mãi tiếc một tình yêu màu tím
Hè đãc sang hoa cũng đã tàn rồi
Nhưng anh mãi đợi một cành bằng lăng mới
Em hãy về để mãi tím bằng lăng

mydeath
03-09-2005, 11:22 PM
có người hỏi sao tôi yêu màu tím
tôi trả lời : vì tím buồn tím biết cô đơn
vì tim tôi là tất cả hận thù
nên đừng hỏi vì sao tôi yêu màu tím