Xem đầy đủ chức năng : oo_Bối Rối_o0o
PK_nà_ta0
23-07-2009, 04:09 AM
2 ! các bạn , mình là 1 thằng con trai , khá vụng về trong chuyện tình cảm
Mình mong sau khi mình mở topic này mình sẽ nhận được những câu trả lời , tư vấn chân thành nhât.! :D
Mình vs cô ấy cùng 1 nhóm rap đã gần 3 năm nay , dĩ nhiên đầu tiên mình chỉ coi cô ấy là 1 người em gái tốt nhưng time làm tình cảm của mình thêm nảy nở. 1 hôm , mình rủ cô ấy đi bộ ra biển và lấy hết can đảm của 1 thằng đàn ông nói cho cô ấy rằng : '' Anh yêu em ''
cô ấy đầu tiên thoáng ngỡ ngàng nhưng sau đó cô ấy chỉ nói 1 câu : '' cho em thời gian anh nhé ! ''
Và những ngày sau đó , cô ấy tỏ vẻ cô ấy gần gũi với mình lên rất nhiều , chia sẻ cũng nhiều hơn , mình cảm giác như cô ấy đang thầm nhận lời mình.Mình ko biết phải hỏi thế nào cho phải
Sắp tới mình sẽ làm cho cô ấy 1 bài rap , có thể trong đó mình sẽ nói rõ hơn tình cảm mình cho cô ấy , các bạn nghĩ thế nào? cho mình 1 lời khuyên nhé , cách cô ấy trả lời và cách cô ấy thể hiện làm mình ko biết phải xử lí ra sao nữa.???
p/s : Hi vọng sau khi em đi du lịch về em sẽ ghé qua topic này , em à.! anh yêu em..!
thu tim
23-07-2009, 05:29 AM
ồ ,xin chúc mừng ,bạn sắp có tin vui rồi ,chắc chắn là cô ấy kết bạn rồi
chúc 2 người hạnh phúc nhé
làm hẳn 1 bài rap cơ đấy
chắc cô ấy sẽ vui ,cố lên bạn
PK_nà_ta0
23-07-2009, 05:35 AM
Nhưng tôi ko biết phải hỏi ra sao.Đúng như tôi cảm nhận , có thể cô ấy cũng có tình cảm với tôi nhưng cũng ko chắc chắn lắm vì cô ấy cũng mới chia tay người yêu được 4 tháng.Nhìn cô ấy đau khổ tôi càng đau đớn hơn.!
thu tim
23-07-2009, 05:37 AM
thế bạn mới phải tiến lên
cảm nhận của người khi y thường đúng thì phải
đừng rụt rè chứ
bước lên r6i mà còn mún rút lại sao , cố lên
PK_nà_ta0
23-07-2009, 05:39 AM
Nhưng lòng dũng cảm của tôi chỉ có 1 lần , lần ở biển tôi cố gắng lắm rồi.sặc ! cứ nhắc đến vấn đề này là tim tôi loạn xị ngậu lên , tay chân run lên
thu tim
23-07-2009, 05:49 AM
bó tay rồi
tôi hết cách với bạn
chờ mất người y đi bạn
hãy nghĩ rằng bạn ko nói thì người khác sẽ nói
vậy đi
PK_nà_ta0
23-07-2009, 06:53 AM
thế cứ liều mạng nói nhỉ? zời ơi , tôi đúng là 1 thằng hèn nhát
lu_hehe
23-07-2009, 08:38 AM
ai ya, từ từ đã chứ... cô ấy bảo cần thời gian kia mà. Con gái khi mới chia tay, cho dù thích ng khác cũng ko muốn thổ lộ liền đâu... mất công ng ta nói này nói nọ... ít ra cũng phải mất một thời gian mà, chờ đợi đi.
còn nếu cô ấy là ng nhút nhát thì...................................
raIn_HN
23-07-2009, 08:50 AM
hic.nhóc ơi là nhóc..trong khi chờ ng ta trả lời ng ta đã nhận lời ng khác rùi
thui ,cứ chiên đấu lập kì tích thủ coi.Đánh đồn có địch mới thú vị chứ :D
tienu
23-07-2009, 05:16 PM
Well, chào buổi tối. Chào nửa đêm. Hay chào buổi sớm (đúng như giờ vn cũng đc)
Bạn mấy tuổi? Cô ấy mấy tuổi rồi vậy? Sở thích cùng là âm nhạc ư? Mong bạn trả lời thật lòng nếu muốn một bài tư vấn (hay phân tích) thật lòng.
- Theo Tâm Lí giới tính, tức là sự khác nhau giữa đàn bà và đàn ông, một thằng con trai được tặng một món quà không thích, thẳng tính thì nói ra luôn (chẳng quan tâm người tặng), tế nhị thì đem về, không cần thì cho ai khác. Con gái thì khác, được quà tặng thì sướng và từ cảm giác vui sướng đó mà nảy nở tình cảm với món quà.
(1) Cô ấy là một "món quà" bạn thích.
(2) Cô ấy đang xem tình cảm của bạn như một món quà và đáp trả lại. Chưa chắc gì những làn sóng phản hồi này đúng với tình cảm của cô ấy! Thậm chí không hẳn là thích nữa!
- Tại sao bạn yêu cô ấy? Bạn yêu cô ấy trong hoàn cảnh nào? Bạn có kể rằng cô ấy vừa chia tay với người yêu cũ ---> Hay buồn, khóc, nhìn tội. Có thể, tình cảm của bạn đối với cô ấy là thương hại rồi phát triển thành tình yêu.
Mà chữ "yêu" ở đây có nặng nề quá không ta? Yêu = có trách nhiệm. Bạn có có trách nhiệm không?
- Ở vị trí của bạn, bạn hẳn đang rất sung sướng. Điều này đôi khi làm bạn mờ mắt mà không nhìn thấy được sự thật: hoàn cảnh, điều kiện, bản chất của cô ấy, bản chất của chính bạn, vv. Bạn dễ làm những điều không nên. Hãy sáng suốt và cẩn thận. Tìm một người bạn thân nào đó coi giữ bạn cũng được. Tốt nhất, nếu bạn muốn thử thách tình cảm của mình và cô ấy, hãy lo học và đợi hai người trưởng thành hơn thì hẵng đến với nhau. Yêu sớm hay tan vỡ lắm! (<<< Cái này nói cũng như không, ha! Bây giờ bạn đang bảo vệ cho tình yêu của mình nên không chịu nghe lời ai đâu :D :D)
Đừng nói tiếng yêu ẩu nha! Dễ bị lợi dụng lắm đó. Ai thấy mình "yêu" họ -> "hic, em cần anh giúp đỡ!" -> bạn giúp người ta -> Anh ơi, cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em nhưng em..."yêu" người khác mất roài..
Sự đời là thế. Lí sự cùn cũng chỉ đến thế. Bây giờ có phong trào "yêu" nổi trộ. Quay cuồng quá đi!
lu_hehe
23-07-2009, 06:56 PM
tienu thân mến, tình yêu học trò khác với tình yêu chín chắn mà... Tình yêu học trò thường hay tan vỡ, nên chủ yếu chỉ là gây dựng kỷ niệm và kinh nghiệm. Mặc dù chóng đến chóng tàn, ít ra những gì nó để lại cho bạn cũng rất quý giá. Phải vấp ngã mới trưởng thành, đúng không? Chứ "lo học" không thì... mất tương lai thật đấy.
Tất nhiên học là quan trọng, nhưng nếu biết cân bằng giữa học và yêu thì rất tuyệt. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu, nên tình yêu học trò thường vụng về và... cũng dễ thương (chỉ tiếc là mấy đứa học trò hiện giờ đã làm quá lố khiến cái tình cảm ấy trở nên khá... dirty rồi). Tình yêu bắt nguồn từ rất nhiều thứ, tình bạn, ấn tượng, thương hại, v.v... Cho dù là lý do nào đi nữa cũng vẫn có thể là tình yêu chứ.
Trách nhiệm thì nghe nặng nề quá... nghe cứ như bạn sắp sửa rủ ng ta đi... ừm... đâu đó... [...] vậy. Tình yêu không phải là gò bó, ép buộc, mà là biết cảm thông, chia sẻ với nhau.
Tớ vẫn khuyên bạn nên từ từ, đừng vội vàng. Tớ biết tính con trai hay nóng nảy, hấp tấp, nhưng cô ấy bảo là cần thời gian kia mà. Khi nào thấy ok, cô ấy sẽ tự nói với bạn thôi. À, và đừng có suốt ngày nghĩ đến cô ấy mà xao lãng học hành.
- Lu_hehe đang biện minh cho cái tình yêu tuổi teen của mình thì phải !? :D
- Lu đây nói thế vậy có minh chứng nào không !? thực tế xã hội thì chứng minh ngược lại hoàn toàn lý lẽ của Lu ! nếu nói vừa học vừa chơi thì mới có lý ... chưa thấy ai nói vừa học vừa yêu mới cân bằng cả ! :D :D :D .
- Nếu bạn nào ở đây lo học mà mất tương lai thì GRTL đây xin chịu trách nhiệm, nuôi và cho tiền tiêu vô điều kiện - đảm nhiệm luôn việc vun đắp đời sống tình thần cho các bạn :D ! Cả hệ thống Giáo dục trên thế giới này sẽ chịu trách nhiệm cho bạn !
- Cái đẹp trong tình cảm của tuổi mới lớn ấy nó nằm ở sự trong sáng, giàu cảm xúc ... nó bị chi phối hoàn toàn và cực mạnh của các yếu tố sinh lý tự nhiên <--- chứ không phải từ bản chất phức tạp của sự đấu tranh giữa lý trí - nhân cách và tình người của tình yêu. Không có giai đoạn nào mà tâm trạng con người mang nhiều cảm xúc như thế ! Nó gây ra cho con người nhiều ký ức đẹp không bởi từ cuộc tình ấy mà là bởi chính tâm sinh lý của bản bản thân mình.
- ký ức ấy, hình ảnh ấy đẹp và giàu cảm nhưng nó thật sự không cần thiết cho tương lai và cuộc sống của họ ! Những ai may mắn, nhận thức tốt và nhân cách vững mới lành lặng khi trãi qua một cuộc tình học trò ! thường nó gây ra những phản ứng khá tiêu cực cho tinh thần và ý chí của họ ... họ phải mất nhiều thời gian, tốn nhiều sức lực và ý chí hơn người không yêu ( tuổi mới lớn ) mới có thể thành công như mong muốn !
- Nếu bạn lùi thời gian này lại ... bạn vẫn có được cái cảm xúc mãnh liệt khi yêu, có được cái cảm giác tuyệt vời của tình yêu ... nhưng ở đó bạn có sự tự tin và đủ nhận thức để tìm thấy sự bền vững và hạnh phúc với tình yêu của mình !
- với chủ nhân của chủ đề này ! tớ xin nói là không có một cơ sở nào để khẳn định 2 bạn sẽ còn yêu nhau sau một thời gian gặp lại ! dù hiện tại bạn nghỉ mình sẽ chỉ yêu cô ấy ... như biết đâu đấy một thời gian khác chính bạn sẽ đổi ý ... chứ chưa nói đến cô ấy !!! .... không có gì đảm bảo ... mọi chuyện đều có thể xãy ra !
PK_nà_ta0
23-07-2009, 08:57 PM
đúng ! mọi chuyện đều có thể
xảy ra.chính xác.đêm qua , tôi lấy hết can đảm , gọi điện cho cô ấy.và cô ấy reply là : '' Me too '' :vui: :vui:
cảm ơn các bạn nhé.!
yes yes...:vui:
thu tim
23-07-2009, 08:58 PM
thế cứ liều mạng nói nhỉ? zời ơi , tôi đúng là 1 thằng hèn nhát
zoi oi , đúng là hèn nhát thật
nhưng ko có nghĩa là ko bít nói lời yêu thương
nói đc một lần thì dĩ nhiên phải có nhiều can đảm cho lần hai chứ
nhất là khi cô ấy cho bạn cơ hội ở lần đầu
quá tồt rồi:okie:
PK_nà_ta0
23-07-2009, 09:00 PM
zạ ! cảm ơn rất rất nhiều , những lời tư vấn và có 1 vài lời khích bác khiến tôi tự tin vs suy nghĩ nhiều hơn..!
tienu
23-07-2009, 09:34 PM
Bạn này hình như không đọc qua bài của tớ (buồn 15' -_-'') Mà thôi kệ bạn, bạn đang lơ lửng trên mây rồi.
Lần sau viết cái gì dễ hiểu hơn một tí :D
tienu thân mến, tình yêu học trò khác với tình yêu chín chắn mà... Tình yêu học trò thường hay tan vỡ, nên chủ yếu chỉ là gây dựng kỷ niệm và kinh nghiệm. Mặc dù chóng đến chóng tàn, ít ra những gì nó để lại cho bạn cũng rất quý giá. Phải vấp ngã mới trưởng thành, đúng không? Chứ "lo học" không thì... mất tương lai thật đấy.
Tất nhiên học là quan trọng, nhưng nếu biết cân bằng giữa học và yêu thì rất tuyệt. Không ai hoàn hảo ngay từ đầu, nên tình yêu học trò thường vụng về và... cũng dễ thương (chỉ tiếc là mấy đứa học trò hiện giờ đã làm quá lố khiến cái tình cảm ấy trở nên khá... dirty rồi). Tình yêu bắt nguồn từ rất nhiều thứ, tình bạn, ấn tượng, thương hại, v.v... Cho dù là lý do nào đi nữa cũng vẫn có thể là tình yêu chứ.
Trách nhiệm thì nghe nặng nề quá... nghe cứ như bạn sắp sửa rủ ng ta đi... ừm... đâu đó... [...] vậy. Tình yêu không phải là gò bó, ép buộc, mà là biết cảm thông, chia sẻ với nhau.
Tớ vẫn khuyên bạn nên từ từ, đừng vội vàng. Tớ biết tính con trai hay nóng nảy, hấp tấp, nhưng cô ấy bảo là cần thời gian kia mà. Khi nào thấy ok, cô ấy sẽ tự nói với bạn thôi. À, và đừng có suốt ngày nghĩ đến cô ấy mà xao lãng học hành.
Ồ chu choa :D :D
- Trước kia cũng như Lu đấy, mơ mộng đến nó rồi...ôm ấp hy vọng về nó và vào nó. Sự thật là gì? Những người thích mình không đủ can đảm để thổ lộ. Bản thân tớ cũng không rảnh đi tỉnh tò với mấy ku đó ---> có thành đâu?!
Tình yêu học trò nhiều khi ám chỉ đến con trai con gái trong lớp để ý nhau, e e thèn thẹn, bày nhiều trò để nói rõ tâm tình :D Nói chung, con gái thấy đứa nào kết mô-đen mình là...sướng và hay ôm mộng :D Còn dạng "tình yêu học trò" năm lớp 11, 12 thì khỏi nói rầu -_-'' Mấy thằng si tình, hy vọng nhiều y như con gái mới lớn...
- Trách nhiệm là nói đến có trách nhiệm với tình cảm của người mình yêu. Gặp thèng bồ nào "vô tư chết từ từ", nó thấy em xinh nào đi ngang qua, chớp chớp mắt -> mình ghen túi bụi còn hắn vẫn lông bông. Hay như kiểu, thích nhau đc vài ngày, trao qua đổi lại đc một vài tuần -> Thèng bồ thấy chán nhưng nó không nói ra, thờ ơ với tớ -> Tớ thấy vậy và buồn nhiều. Một kiểu trách nhiệm khác là tôn trọng sự tự do của người mình yêu, cho người ta cơ hội làm những điều mình thích. Không ép buộc lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình :D :D
------> tienu dạo này nói chiện khó hiểu quá, đúng không? -_-'' Ông GRTL lây cái kiểu giải thích hầm bà lằng cho tớ rùi, huhu
PK_nà_ta0
23-07-2009, 10:03 PM
Well, chào buổi tối. Chào nửa đêm. Hay chào buổi sớm (đúng như giờ vn cũng đc)
2! chào ngày mới với niềm vui mới :D
Bạn mấy tuổi? Cô ấy mấy tuổi rồi vậy? Sở thích cùng là âm nhạc ư? Mong bạn trả lời thật lòng nếu muốn một bài tư vấn (hay phân tích) thật lòng.
Mình 19 và cô ấy 18.đúng là cùng sở thích âm nhạc , chuẩn ra là rap
- Tại sao bạn yêu cô ấy? Bạn yêu cô ấy trong hoàn cảnh nào? Bạn có kể rằng cô ấy vừa chia tay với người yêu cũ ---> Hay buồn, khóc, nhìn tội. Có thể, tình cảm của bạn đối với cô ấy là thương hại rồi phát triển thành tình yêu.
Mà chữ "yêu" ở đây có nặng nề quá không ta? Yêu = có trách nhiệm. Bạn có có trách nhiệm không?
mình yêu cô ấy bởi cô ấy tốt , nhìn đáng iu mà túm lại yêu hết :hum:
Mình ko hề thương hại. bởi đơn giản người muốn chia tay với chàng trai kia là cô ấy ! vậy nên ko thể coi là thương hại !
Mình dĩ nhiên là sống có trách nhiệm , ko chỉ trong tình yêu mà trong tất cả các lĩnh vực khác ở đời sống !
Mình ko hề bỏ qua bài của bạn , mình đã cm là cảm ơn tất cả mọi người mà :D
- Ở vị trí của bạn, bạn hẳn đang rất sung sướng. Điều này đôi khi làm bạn mờ mắt mà không nhìn thấy được sự thật: hoàn cảnh, điều kiện, bản chất của cô ấy, bản chất của chính bạn, vv. Bạn dễ làm những điều không nên. Hãy sáng suốt và cẩn thận. Tìm một người bạn thân nào đó coi giữ bạn cũng được. Tốt nhất, nếu bạn muốn thử thách tình cảm của mình và cô ấy, hãy lo học và đợi hai người trưởng thành hơn thì hẵng đến với nhau. Yêu sớm hay tan vỡ lắm! (<<< Cái này nói cũng như không, ha! Bây giờ bạn đang bảo vệ cho tình yêu của mình nên không chịu nghe lời ai đâu :D :D)
Đừng nói tiếng yêu ẩu nha! Dễ bị lợi dụng lắm đó. Ai thấy mình "yêu" họ -> "hic, em cần anh giúp đỡ!" -> bạn giúp người ta -> Anh ơi, cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em nhưng em..."yêu" người khác mất roài..
Sự đời là thế. Lí sự cùn cũng chỉ đến thế. Bây giờ có phong trào "yêu" nổi trộ. Quay cuồng quá đi!
Mình ko hề ẩu trong tiếng '' yêu '' này đâu , vì mình suy nghĩ rất kĩ rồi mà
PK_nà_ta0
23-07-2009, 10:47 PM
ừm ! p/s phát nà.ai vô đây thì làm ơn đọc hộ tên box nhé
đây là box gỡ rối tơ lòng chứ ko phải box spam linh tinh càng ko phải box cãi lộn !
lu_hehe
23-07-2009, 11:09 PM
@GRTL: haizzz... em sắp qua tuổi teen rồi anh ạ, còn nửa năm nữa thôi, và hiện tại em ko có 1 mảnh tình vắt vai nào hết nên cũng chả biện minh j đâu. Em chỉ nói theo kinh nghiệm... hồi đó... của em, nên những ng tính cách khác em thì chắc phải dùng cách khác.
Tất nhiên là học thì vẫn học, chưa yêu thì em đâu có bắt phải yêu. Anh lật ngược ý của em đấy ạ. Ý em là nếu đang học mà lỡ yêu thì sao? Đã lỡ yêu rồi thì đâu ai từ bỏ được, anh nhỉ, vì vậy thì đành phải giữ cả 2 thôi, ít ra vậy còn đỡ hơn là lo yêu mà bỏ học. Lỡ rồi thì cứ tới luôn, giải quyết xong nó còn hơn là cứ luyến tiếc, dằn vặt "sao lúc đó mình ko thổ lộ?? sao lúc đó mình ko thổ lộ??" -> em cá là có những suy nghĩ như thế thì học cũng ko vô đâu.
Kỷ niệm đẹp quan trọng với em lắm ạ. Ít ra thì em cũng ko có cảm giác như trong mớ kỷ niệm của mình chỉ toàn hình ảnh mấy quyển vở. Anh bảo con ng ko cần những kỷ niệm đó, nhưng ng ko có chúng thì sẽ làm sao, anh nhỉ?
Và minh chứng à... em cũng ko rõ ý anh muốn minh chứng j ạ? Cân bằng giữa yêu và học? Dạ, em vẫn là con ngoan trò giỏi trong suốt những năm đó ~_~ anh muốn tin hay không cũng được, nhưng vì cái thằng em thích nó quá giỏi nên em chỉ muốn phân cao thấp với nó thôi, và em cũng chẳng muốn bị ba mẹ cho ăn đòn... -> chắc em bị ngược đời rồi... Còn về việc đó có đem lại kinh nghiệm hay không, thì rõ ràng khi đến với cuộc tình thứ 2, ng ta đã có cái nhìn khác rồi, trưởng thành hơn 1 chút, khôn ngoan hơn 1 chút... phải ko ta?
Well... nói vậy thôi, anh muốn nghĩ sao cũng được, em dở diễn đạt, n` khi ng ta ko hiểu ý em muốn nói j. Em bây giờ cũng chả có hứng thú với con trai. Yêu làm chi cho khổ, hah?
@tienu: cái vụ trách nhiệm và ghen tuông ấy, tớ cũng trải qua rồi, và lúc đó tớ đã cắt phăng cái rụp -_- làm khổ nhau làm j cho mệt.
@PK: chúc mừng bạn. Bạn đã 19, vậy là vào đại học rồi hen, chắc cũng phải biết làm sao để cân bằng giữa học và yêu, đúng ko?
PK_nà_ta0
23-07-2009, 11:11 PM
@ Lu : ừm , đang học ĐH chuẩn bị sang năm thứ 2 rồi , CNTT.!
cái này tự 2 đứa tụi mình nhắc nhau bạn à ! mà bạn có tên Y chang nick name kon bạn cực thân của mình.Lu <-- rất hay :D
@ GRTL : ủa thế là boy à?
tienu
24-07-2009, 12:03 AM
Bạn có vẻ rảnh ha! :D
Cảm ơn bạn đã để ý đến com be bé của mình -_-'' Quan trọng là câu hỏi tuổi. Tớ muốn biết bạn bao nhiêu xuân để đóng góp có giá trị, hợp lí :D Mà tớ còn nhỏ tuổi lắm, biết gì mà ham với hố, ha!
Tớ bây giờ không thích đánh giá bất kì ai theo mức độ tình cảm của mình. Trước kia ỷ y, cứ cho rằng "mình hiểu người này", "người kia giống mình", kết quả là đánh giá quá cao và có lúc quá thấp. Bạn à, tớ kể cho bạn nghe điều này làm chi? Bạn hãy có cái nhìn thấu suốt với cô gái của bạn nhé. Mọi hành động của cô ấy đều nói về lịch sử bản thân và những vết thương lòng của cô ấy đó.
Nghe giống phim hình sự quá -_-'' Những lời trên chắc không giúp ích gì nhiều. Bạn đang yêu ruầy, :D :D, cứ việc hưởng hương ngọt của tình yêu :D :D
@Lu Lu: (Tớ biêts bạn ghét cái tên này nhưng cứ thích theo ý mình :haha:) Công nhận là tình yêu tuổi học trò đẹp :D :D
PK_nà_ta0
24-07-2009, 12:07 AM
đâu phải lần đầu tôi hưởng , từ lúc tôi còn là bào thai tôi đã được hưởng từ người thân của tôi rồi bạn à !
ko giống phim 1 chút nào đâu.cảm ơn nhé !
nhoc xinh cute
24-07-2009, 06:05 AM
Hj`:dien::dien::dien:.... Bạn jì đó ơi ....chuẩn bị bánh kẹo là zừa òy
Cô í thik bạn òy còn jì:huglove::huglove::huglove: ....!!!
Tình củm wé :timup::timup::timup:... ngưỡng mộ ghê lun ....!!!!
PK_nà_ta0
24-07-2009, 06:25 AM
Hj`:dien::dien::dien:.... Bạn jì đó ơi ....chuẩn bị bánh kẹo là zừa òy
Cô í thik bạn òy còn jì:huglove::huglove::huglove: ....!!!
Tình củm wé :timup::timup::timup:... ngưỡng mộ ghê lun ....!!!!
ừm , tks bạn nhiều nha :kissing:
pe_shiva_kute
24-07-2009, 10:20 PM
từ tình anh em chuyển qua tình iu àk ...mình thật ngỡ ngàng đó .....Chúc bạn hạnh phúc vs tình cảm của mìk
su_nà_tao
24-07-2009, 10:26 PM
từ tình anh em chuyển qua tình iu àk ...mình thật ngỡ ngàng đó .....Chúc bạn hạnh phúc vs tình cảm của mìk
từ tình anh em chuyển sang tình iu là cả 1 giai đoạn cực dài oá :ahah:
Tiểu Uyên
25-07-2009, 10:32 PM
từ tình anh em chuyển sang tình iu là cả 1 giai đoạn cực dài oá :ahah:
dù có dài nhưng có lẽ tình cá sẽ bền chắc và lâu dài , cố lên ^^ :)
ps: chạy trước khi bị chủ nhà đuổi :run:
Băng Tước
25-07-2009, 11:25 PM
Chà, dạo qua những comment của GRTL, mình thấy GRTL có một cái nhìn khá khắt khe và cực đoan với những lứa tuổi thiếu niên, thanh niên bây giờ nhỉ? Vì thấy cậu có những câu đại loại như "những cậu choai choai, biện minh cho tình yêu tuổi teen" với thái độ ( theo tớ nghĩ ) hết sức không tin tưởng và khá là coi thường !
Anyway, nếu muốn nói thực tế hay những gì đang xuất hiện trên các mặt báo và phương tiện thông tin đại chúng hiện nay thì chuyện giới trẻ vào nhà nghỉ, ôm hôn hay XYZ nơi công cộng, ăn chơi lêu lỏng,chơi bời phá phách thì đúng đó là thực tế trên mặt báo. Vì phải có tin giật gân thì mới hút khách được chứ!
Tuổi trẻ là tuổi giàu sức sống, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên. Như ông bà ta có câu, "17 tuổi bẻ gãy sừng trâu", điều đó nói cũng chẳng ngoa. Vì họ làm được nhiều điều phi thường và.... bất bình thường.
Cảm xúc của con người làm sao có thể ngăn cản? Biết bao nhiêu học sinh,sinh viên luôn luôn dặn lòng tự nhủ trong đầu " Không yêu, không yêu. Lo học, lo học" như những sư vãi hay niệm kinh vây. Nhưng có biết bao nhiêu trong số đó dù chăm chỉ niệm thì vẫn dính phải lưới hồng và khi đã dính thì biết bao nhiêu trong số đó phải thốt nên lời yêu thương. Tuổi trẻ đa phần rất mãnh liệt và bộc phát, khó mà ngăn cản được.
Tuy nhiên, tình yêu đó là một tình yêu tượng hình, hàm tiếu, e ấp, chưa hoàn thiện và vô hại nên không thể so sánh tình yêu ( tình dục, thực dụng ) của hôn nhân hay những người trưởng thành được. Tình yêu đó như những tờ giấy trắng, mà đôi bạn trẻ là những người viết, cứ thi nhau viết, viết mãi. Có 2 trường hợp sẽ xảy ra tiếp theo, họ sẽ cùng nhau viết tiếp trên một trang giấy khác hoặc viết với... người khác !
Cậu nói tình yêu đó không cần cho tương lai và cuộc sống? Chà phải nói như thế nào nhỉ? Cậu là con người quá thực dụng hay không tôn trọng tuổi thơ hay là quá khứ có vấn đề về tình yêu ở tuổi học trò rồi?
Kỷ niệm của con người là thứ hành trang không bao giờ thiếu trong cuộc sống. Tình yêu của học trò như những bài học đầu đời, để có thêm chút kinh nghiệm trong cuộc sống sắp tới. Đành rằng tình yêu sau này có thể sẽ mãnh liệt hơn hiện tại, vì tình yêu này hoàn thiện rồi lấy gì mà không mãnh liệt hơn cơ chứ? :so_funny: Nhưng như một chân lý, con người có những giai đoạn mà ta không bao giờ trở lại được. Tuổi học sinh, tuổi sinh viên là những giai đoạn con người chỉ có 1 lần ( không tính ai bị ở lại lớp hoài nhé ). Tình yêu tuổi trẻ đẹp, một bài học có thể là đẹp, có thể là khổ đau. Và một bài học thì luôn luôn cần thiết cho bất cứ ai ( Có lẽ trừ vài người :D )
P/s: Thấy tiennu và GRTL cmt dài mình cũng cmt dài theo thế này :rain:
tienu
26-07-2009, 01:19 AM
Ơ.. Bạn Quên Lãng ơi, nếu bạn là người rất cẩn thận, nhạy bén và tinh mắt sẽ để ý nick của tớ chỉ có 1 chữ "n" thôi, đọc là Tiên Ù đó bạn :sr:
Tớ không thích biện minh cho ai cả, tớ chỉ biện minh cho ý tưởng thôi nghen! Tớ thích cách viết của bạn, rất văn chương và chuẩn, giàu từ vựng, rành mạch, rõ ràng nữa! :D
Mẹ tớ kể lại cho tớ rằng hồi đó, năm lớp 9, các bạn nữ cùng lớp vẫn còn hồn nhiên lắm. Nắm tay nhau đi tắm mưa, mặc đồ xộc xệch, chẳng e ngại gì hết. Còn thời nay thì sao? Lớp 7, lớp 8 đã học đòi yêu rồi. Một số bạn miệng thì "yêu yêu" dữ lắm nhưng họ có hiểu gì về từ "yêu" chứ? Tớ e rằng, một vài năm nữa, cộng đồng sẽ thay đổi khái niệm về yêu thương, tức là nhầm lẫn với thứ cảm xúc bồng bột, dễ phai kia.
---> Bạn nghĩ giới trẻ lấy ý tưởng yêu đương từ đâu? Đương nhiên là từ phim ảnh và sự "hình tượng hóa" của các bạn trẻ. Các bạn xem phim, thấy hôn nhau, ngay tuổi mới lớn nên tò mò lắm -> thử cặp bồ.
Bạn định nghĩa như thế nào là tuổi trẻ và tuổi nhỏ? :D Tuổi trẻ là thời gian con người tràn trề nhựa sống. Còn tuổi nhỏ thì sao? Tớ không biết bạn định nghĩa như thế nào, nhưng tuổi nhỏ còn một số quan niệm mong manh, dễ có cảm xúc, cũng dễ quên, dễ đổi ý. Ranh giới nào cho tuổi trẻ và tuổi nhỏ? :D 20 có được gọi là nhỏ không? 20 có bị gọi là già không?
Ở độ tuổi 13-18, thay đổi sinh lí rất nhiều. Đây là khoảng thời gian một cô gái, chàng trai hoàn toàn thay đổi ở thân hình, giọng nói. Ngay cả quan niệm, hay có tính chống đối và coi thường ý kiến của người lớn, cho rằng họ "kiểm soát, áp đặt" mình. Ở độ tuổi này, các bạn dễ trật hướng, lệch lạc trong nhiều vấn đề, rất dễ bị xúc động :D :D
Và, một điều cuối, ai cũng công nhận cái khoảng thời gian khoác áo trắng đến trường là dễ thương. Thích mà không dám nói, nhìn nhau e ngại -> suy diễn hầm bà lằng, tùm lum thứ. Nói chung là rất dzui :sr: Nhưng, đó không phải là tình yêu hay "yêu sớm" như anh GRTL đề cập. Đó được gọi loáng thoáng là tình yêu tuổi học trò :D Yêu sớm như là: Một cô gái 17t gặp 1 anh chàng 20t. "Em ơi, chúng mình yêu nhau nhen" "Okay anh" -> "Em ơi, chúng mình chia tay nhau nhen" "Huhuhu, tôi hận anh". Kết quả là: Cô gái kia sẽ có suy nghĩ tiêu cực về tình yêu; việc học dang dở; nhiều xích mích với gia đình; vv.
----> Thinh thích người ta thôi, lún sâu dễ chết lắm -_-'' Đương nhiên, chúng ta cũng phải tính đến mọi điều có thể. Có những cặp quen nhau lớp 11, 12 rồi lấy đó làm động lực, danh thành công toại :D <------ Nhiều bạn lấy những cảnh "hoành tráng" đó làm biện minh cho sự xao nhãng của mình.
Hình như nói quá nhiều rồi :sr:
Bạn nghĩ anh GRTL có thái độ coi thường đối với việc "yêu sớm" là vì bạn chưa nhìn vấn đề ở nhiều khía cạnh. Tớ nghĩ bạn hãy đọc bài viết của anh ất về "Vấn đề tình yêu", bạn sẽ hiểu tại sao anh ấy khắt khe như vậy.
- Chà ! cảm ơn bạn Quên Lang đã góp ý ! bạn đã đánh giá không khác quan rồi ! :D ... nhưng dù sao tớ cũng cần phải coi lại từ ngữ của mình ... bạn đã có cảm nghỉ vậy thì chắc là cũng có vài người nghỉ như bạn !
* Tớ đang mong những ý kiến phản biện như bạn đấy ! :D .
- Bạn viết --- Anyway, nếu muốn nói thực tế hay những gì đang xuất hiện trên các mặt báo và phương tiện thông tin đại chúng hiện nay thì chuyện giới trẻ vào nhà nghỉ, ôm hôn hay XYZ nơi công cộng, ăn chơi lêu lỏng,chơi bời phá phách thì đúng đó là thực tế trên mặt báo. Vì phải có tin giật gân thì mới hút khách được chứ!
<---- Nếu không có trong thực tế thì không nhà báo nào dám viết ! Họ phản ánh không chỉ vì để kiếm tiền ... đó cũng còn là trách nhiệm của một thành viên trong xã hội, họ phản ánh để cung cấp nhận thức và răng đe thế hệ trẻ ! bạn nghỉ sao về những nguy cơ cao mà các bạn trẻ ấy phải đối diện về tinh thần và thể xác !? bạn đứng về phía nào !? nếu mai sau những người thân của bạn phạm vào tình cảnh ấy thì bạn sẽ nghỉ sao !? chỉ trích mấy ông nhà báo chỉ giỏi đưa tin giật gân hay tương lai người thân của mình !?
- Bạn nói tình yêu học trò vô hại !? nó đẹp hơn tình yêu thực dụng !? vậy thì những người yêu nhau, cưới nhau sống hạnh phúc đều là thực dụng !? còn tình yêu tuổi học trò nay yêu mai bỏ, tay 3 tay 4 là trong sáng và tốt đẹp !? như thế nào là thực dụng !? như thế nào là trong sáng !?
- Bao nhiêu tình yêu học trò được viết mãi !? bao nhiêu học trò tìm thấy tương lai tươi sáng vì được yêu sớm !? bao nhiêu cặp vợ chồng 18 - 19 tuổi ( lỡ có con sớm ) có cuộc sống êm ấp - hạnh phúc và bền lâu !? tình học trò dựa vào cái gì để viết tiếp những trang giấy tình yêu !? đôi bàn tay trắng ? kiến thức không, nhận thức không, không có sự hỗ trợ và đồng tình của gia đình !?
- Bạn dựa vài điều gì để nói ---> Cậu là con người quá thực dụng hay không tôn trọng tuổi thơ hay là quá khứ có vấn đề về tình yêu ở tuổi học trò rồi? <--- không tôn trọng tuổi thơ !? quá khứ có vấn đề !? Bạn hãy hỏi câu này với những cô bé, cậu bé đã vấp phải quả đắng của sự ngây thơ trong tình yêu ! họ sẽ cho bạn câu trả lời ! Còn riêng tớ đến năm 24 tuổi tớ mới bắt đầu yêu ( dù từ năm 17 tuổi tớ biết vài cô yêu tớ - đến giờ có người vẫn còn thầm mong tớ đừng có cưới người tớ yêu làm vợ :D :D :D ).
- Tớ không phản đối, ngăn cản tình yêu tuổi học trò <--- cấm, cản chi nổi !!:D! tớ chỉ mong các bạn trẻ hãy nhận thức rõ hơn về cái cảm xúc mà các bạn thường nghỉ đó là tình yêu ! hãy yêu bằng nhân cách, quan điểm sống của chính mình., không nên yêu chỉ thông qua cảm xúc - tâm lý của tuổi teen !
- Tình yêu như những bài học đầu đời !? bạn học được gì qua những tình yêu chóng nở và sớm tàn ấy !? là những cảm giác mơn trớn - những điều ngọt ngào say đắm - sự hy sinh - niềm tin ở tình người - niềm tin ở cuộc sống - sự kích lệ tinh thần và tương lai tương sáng ????? .... hay là sự nghi ngờ !? sự hoang mang !? nỗi sợ hãi !? sự xót xa !? nỗi oán hận và tiếc nuối trong đoạn kết của cuộc tình !??????
- Trong khi không cần phải dấn thân vào yêu mà vẫn học được rất nhiều thứ <--- chỉ là họ không muốn học theo cách này mà lao đầu vào yêu ( họ bảo nó chán ... không thục tế ... chỉ là lý thuyết ... ) <--- tất cả chỉ là ngụy biện <--- bản chất chỉ để thỏa mãn những ham muốn, xoa diệu những kích thích sinh lý trong bản thân mình. Đến khi gây họa hay mang họa thì thốt lên ... ôi khổ vì yêu !!! :D :D :D .
- Bạn nói tình yêu tuổi trẻ đẹp và có thể khổ đâu !???? bạn muốn chọn cái khổ đau hay đẹp !? muốn đẹp thì đừng bao giờ yêu sớm, yêu sớm 99 % là đau khổ ... <--- đó mới là chân lý !!! chân lý này đã và đang được xã hội chứng minh rất chân thực ...
Băng Tước
26-07-2009, 06:34 AM
He he, hoá ra là Tiên Ù hử? Nick thì ù mà người thì chả ù chút nào :Ngoc:
Tuổi trẻ ở đây trong trường hợp này mình nói khá chung chung, khó có thể chính xác độ tuổi, nhưng không già lắm đâu (Học sinh chắc chắn có rồi, còn sinh viên thì sinh viên, vẫn còn mang tư tưởng teen lắm :rain: ). Mở ngoặc thêm phát nữa, còn tùy vào điều kiện xã hội nữa, có người trải nghiệm cuộc sống sớm,có người trễ...
Nói về lớp 7,8 đã luôn mồm nói yêu rồi thì quả thực là đúng. Bây giờ đi đâu thì cũng bắt gặp khá nhiều những câu đại loại như "bx iu ox, ox iu bx, chồng iu vợ,vợ iu chồng". Nếu bạn tinh ý, bạn có thể thấy họ hay viết chữ "iu" thay cho chữ "yêu", vì họ cho rằng hai chữ đó giống nhau về mặt ý nghĩa. ( Chắc hẳn khi viết dòng này, có rất nhiều người hỏi hai chữ đó khác nhau như thế nào? :so_funny: ). Độ tuổi ô mai dở dở ương đang tự khẳng định bản thân mình nên có biết bao điều tự cho mình là đúng, mà cái đúng của họ dưa trên những chuẩn mực là phim ảnh hoặc "thấy tụi nó sao thì mình như vậy". Chính vì vậy, suy nghĩ của họ chỉ đang tiếp thu từ cuộc sống chứ chưa thể phân biệt đúng sai. Với lại họ chưa suy nghĩ được mình sẽ phải gánh chịu những gì, nên việc nói những câu " A yêu B, ox iu bx forever...." là hoàn toàn quá nhẹ nhàng với họ.
Khi nãy mới viết đến đây thì rớt mạng, copy lại ăn cơm rồi tính viết tiếp. Nhưng vô thấy GRTL cmt thì gộp cả 2 làm 1 nhé !
Vấn đề 1 : Bạn thấy trên mặt báo xuất hiện nhan nhản các tin sock, giật gân về lứa tuổi trẻ đúng không nào? Và lý do là vì thực tế có những điều như vây. Hoàn toàn chính xác, không có lửa làm sao có khói.
Nhưng vấn đề then chốt ở đây là, bạn đọc được điều đó trên những tờ báo nào nhiều nhất? Có phải là báo lá cải không? Mục đích là răn đe, giáo dục thế hệ trẻ thì có bao nhiêu tờ báo được như thế? Hay mục đích của họ câu một số lượng người xem, lượt truy cập, doanh thu? :Ngoc:
Số lượng vào nhà nghỉ,ăn chơi, lêu lổng nó có nhiều và vượt qua được một số lượng teen bình thường hay không? ( Được 1 nửa chưa không biết :rain: ) Tại sao cứ phải đánh giá một cách khá tiêu cực và lạm dụng việc đánh đồng toàn bộ theo suy nghĩ tích cực?
Bạn có biết vì sao con nít bây giờ gọi là con nít quỷ không? Vì thật sự có 2 mặt tích cực và tiêu cực, mặt tiêu cực là như cậu đã nói, khá là đáng e ngại. Mặt tích cực là các em ấy, các bạn ấy rất là láu cá, mình còn chả với tay tới, thậm chí là bị các em ý, bạn ý xỏ lá nữa. :Ngoc: ( Dù sự khôn lỏi của các em, các bạn ý hầu như xuất phát từ việc có lợi cho bản thân :Ngoc: )
Việc giáo dục, răn đe là tốt nhưng đừng vì thế mà đánh đồng tất cả, cũng không nên nhìn sự việc một cách quá tiêu cực như thế.
Vấn đề 2 : Vậy thì những người yêu nhau, cưới nhau sống hạnh phúc đều là thực dụng !? còn tình yêu tuổi học trò nay yêu mai bỏ, tay 3 tay 4 là trong sáng và tốt đẹp !? như thế nào là thực dụng !? như thế nào là trong sáng !?
Mình thấy cậu chỉ nhìn một mặt tiêu cực thôi thì phải? Cậu yêu vì lý do thì không tính đến nha ( Nhưng riêng mình thì chả bao giờ biết lý do :Ngoc: ). Nhưng khi nào cậu có ý định kết hôn? Có phải là phải có công việc, có lương gọi là xoay sở được. Hai người cưới nhau về ngày ngày nhìn nhau say đắm rồi lăn ra ngủ, rồi sáng mai dậy nhìn nhau tiếp hả? :D Vậy cậu hiểu thực dụng ý mình nói rồi chứ, phải sử dụng thực tế trong cuộc sống hôn nhân chứ đâu phải dùng mỗi giá trị tình cảm mà sống ( Khi yêu cũng tốn "tình phí" lắm rồi :Ngoc: )
Tuổi trẻ khi yêu có tính được đến thế không? Vì đó chỉ là một tình yêu chưa hoàn thiện, làm sao có thể nghĩ được xa xôi chứ. Tiền quà sáng,tiêu vặt đều bố mẹ cho mà :D Giống như trình duyệt FireFox vậy, mới đầu trình diện thì nó sẽ gặp khá là nhiều lỗi, nên có bản ra mắt, bản beta,RC v...v.. rồi mới đến bản chính thức. Thế nên đừng đặt một chuẩn mực hoàn hảo cho tình yêu tuổi trẻ, nó có mặt tiêu cực và tích cực, hơn nữa nó chỉ là sự rung cảm non nớt đầu đời. Còn tuỳ người trong cuộc suy nghĩ và muốn đánh giá thế nào thôi. ( Công nhận giờ các em, các bạn tiến bộ thât. Mình chạy theo không nổi :rain: ) Nó sẽ làm cho tâm hồn ta lớn lên, ít nhất với mình là như vậy. :D
Vấn đề 3: Mình không dám khẳng định là tình yêu học trò sẽ được viết mãi, nếu không muốn nói tỉ lệ là 9/1 :crying:.( Thế nên mình mới nói là sẽ có 2 trường hợp xảy ra sau đó :rain: Giống như người ta nói mình làm bạn mãi mãi nhé? Nhưng mãi mãi cho đến bao giờ? Đến khi chán bỏ nhau à? :rain: ) Windows thế hệ đầu tiên được viết trên nền tảng của Dos,rồi ra đời các bản Windows tiếp theo.Nhưng có bao giờ Microsoft cứ phát triển mãi trên 1 hệ điều hành? Phải xóa sổ các bản đã cũ và trình diện các bản mới chứ đúng không?
Nhưng chả hiểu vì điều gì mà cậu lại nói mình yêu không mà không học nên không có kiến thức, tay trắng, có con sớm :rain:. Mình có bảo là "Hãy yêu đi các em và đừng học hành gì nữa". Nói thế e rằng có nhiều trường hợp xảy ra, các em sẽ ủng hộ mình hết lòng và khi các em lớn lên sẽ đánh mình dập xương. (Không có tiền lấy gì sống, các em có được bố mẹ nuôi mãi đâu :D )Trường hợp 2 là các em về mách bố mẹ đánh mình dập xương :Ngoc: v..v...
Vấn đề 4: Cách nói của cậu và sự gay gắt của cậu khiến số lượng người nghĩ cậu như thế là bình thường thôi. :Ngoc: Cơ mà theo của cậu cũng hay nhỉ? Hãy cưới người yêu mình chứ đừng cưới người mình yêu. Hehe :Ngoc:
Vấn đề 5: Độ tuổi đang lớn thì từ từ mà giáo dục chứ, cậu cứ tống vào một lượt thế các em sợ. Các em đang tuổi Teen mà bắt các em không yêu qua cảm xúc tuổi Teen tớ nghĩ điều này khó tựa việc các em làm... siêu nhân. :Ngoc: Các em đang non nớt, đợi các em từ từ trưởng thành và nhận thức, tất nhiên là không ngồi chồm hổm nhún nhún đợi các em lớn ( Không vẽ đường cho hươu chạy là hươu chạy vào bụi rậm, tội của cái người ngồi chồm hổm nặng gấp đôi :D ) mà phải giáo dục uốn nắn cho các em chứ, làm sao mà như trong quân đội 1,2,3 nghiêm, nghỉ được. :D
Vấn đề 6: Một lần nữa tớ thấy cậu quá tiêu cực thì phải? :Ngoc: Tớ thấy mọi người xung quanh tớ, trên các diễn đàn chia sẻ những tình yêu học trò đẹp có, buồn có nhưng mà nghi ngờ, hoang mang, sợ hãi, xót xa, nỗi oán hận, tiếc nuối trong đoạn kết của cuộc tình thì tớ chưa thấy, cậu đang nói tình yêu tuổi học trò hay tình yêu trong phim đấy :D Lâm li bi đát thế :D Không phủ nhận là có vài cặp như thế ( Số lượng tớ thấy không nhiều ),nhưng đó là vài bạn trẻ gọi là không được giáo dục mà cứ bị cấm đoán nên chạy vô bụi rậm đấy. ( Không loại trừ họ nhận thức kém và thiếu bản lĩnh) Nhưng mà cái cách cậu diễn tả thật là tớ cũng...sợ nhưng mà cậu nói ai cũng thế thì tớ chưa bao giờ.. thấy. :D
Vấn đề 7 : Sự tò mò, kích thích,tự khẳng định mình điều đó hoàn toàn đúng và tại sao nó đúng thì bởi vì đó là thời kì phát triển tâm sinh lý của tuổi dậy thì, các em các bạn cần phải biết nhiều hơn ( Đại loại như sao mình là nam mà ngực phát triển, có cục gì đau đau ở vú thế này. Sao tự nhiên tụi con gái dạo trước ôm vai bá cổ mình có sao đâu mà dạo này e thẹn thế, đúng là tụi dở hơi. Hay trên phim người ta hôn nhau thế thì có mùi gì? :Ngoc:)
Không yêu học được nhiều thứ, điều đó hoàn toàn khẳng định, có khi còn tốt hơn nữa. Tuy nhiên dù có yêu thì các em ý cứ hay lảm nhảm 1 câu mà mình rất khó chịu, học kỳ này cố học sinh giỏi mẹ mua cho cái di động :so_funny: Cũng thấy mấy em lẩm bẩm : "mình cố quen thằng nữa để.....!!" ( Mấy cái em này là dạng lừa tình rồi, oánh đít không tha :gian: )
Đang trong giai đoạn lớn,giai đoạn tiếp thu và nhận thức, tuổi dậy thì của các em bị khuếch đại bởi phim ảnh, ca nhạc v...v... nên việc tò mò hơn trước là điều khó tránh khỏi. Vì vậy hãy giáo dục, uốn nắn các em chứ đừng tiêu cực thế. Các em dạo này láu cá lắm, kiếm đủ mọi cách để che mắt tụi mình :gian:
Vấn đề 8:Tình yêu tuổi trẻ đẹp và khổ đau. Làm sao mà chọn được khổ hay sướng ,vì căn bản tình yêu dù chỉ chập chững như em bé bước đi thì nó cũng đã có khổ và sướng rồi. Tùy theo cái khổ, cái sướng của mỗi người ít hay nhiều thế nào thôi. Tuy nhiên, mình xin nói là đa số không có cái nào khổ đến mức tình yêu trong phim hay như tình yêu trưởng thành nhé. Yêu sớm 99% là đau khổ hả? Vậy chắc mình không thuộc 1% còn lại rồi, vì mình ở dạng sướng có khổ có, sướng nhiều hơn khổ, khổ đè bẹp sướng :Ngoc:
Mình thì thấy xã hội không chứng minh tình yêu học trò là đau khổ đâu, chỉ thấy họ đang chứng minh giới trẻ đang dính vào tệ nạn nhiều hơn thôi (Nhà nghỉ,thuốc lắc v..v..)
À tình yêu học trò và tình yêu trưởng thành đừng so sánh với nhau, bởi vì điều đó là quá khập khiễng. Đừng mang trứng đi đập với đá , trứng đẹp ( ngon nữa :D ) nhưng dễ vỡ. Hãy để các em lớn đúng với tuổi các em và đúng cách, đừng để các em lớn theo mục đích của người lớn. Các em sẽ tự nhận thức bản thân mình phải làm gì nếu có sự giáo dục và sự tự do trong khuôn khổ.
Mong rằng những cuộc tranh luận của chúng ta sẽ làm chúng ta trưởng thành hơn và đề ra được những lời khuyên tốt nhất ! Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và cùng tranh luận :D
P/s: GRTL sửa lỗi chính tả đi nhé, viết sai kha khá đó .
tienu
26-07-2009, 07:26 AM
Huhu, vậy biện luận của bạn ở đây là gì? Viết tràn lan khó hiểu quá! Huhuhuhu :cry: :cry:
1- Bạn chưa yêu thật sự (hoặc bạn đang "iu", chưa phải đau khổ, chờ đợi, thấy nó ngọt, nó tốt) :D
2- Ý của bạn có phải là: "Yêu nháp trước rồi hẵng yêu thật, lúc đó yêu thật sẽ đẹp hơn, người trong cuộc cũng khôn ngoan hơn", đúng không?
Ờ, tớ cũng chưa yêu đâu nhưng mà kể sơ sơ cuộc tình onl lâm li bi đát thế này nha!
1 tháng đầu: Trời ơi! Lúc nào cũng muốn onl cả! Huhu, onl thì thấy hắn inv -> tức, buồn, luẩn quẩn, không muốn off -> ngồi lì trên máy. Học không vào! Ack, vất quyển sách, lại onl tiếp. Onl. Onl. Onl...
Kết quả: Cuối tháng "gặt hái" được những "thành quả" đen -_-''
Tháng thứ 2: Nghe loáng thoáng lão đang săn đuổi người nào đó ở Vn. Grr, ghét! Con nhỏ đó có gì hơn mình? -> Đau khổ. Tiếp tục onl. Gọi điện về (tốn tiền -_-''). "Ờ, anh đang gặp một người đồng nghiệp cũ!" (Nói bằng Eng để nhỏ kia khỏi hiểu).
Tháng thứ 3+4: Bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ làm người ta khổ lắm! Lão nói lão yêu nhưng lại chẳng có cảm giác gì, vì nghi ngờ mà! Nghi ngờ: người đâu nói tiếng yêu dễ quá!
Tháng thứ 5: Học thấy không lại mấy đứa khác. Lỗ hổng kiến thức nhiều. Bố mẹ bắt đầu mất lòng tin ở đứa con gái cả trong nhà. Mẹ lúc nào cũng nghi ngờ, nói ra nói vào. Thằng em thì cho mình quyền để hành động tự ý, nói thì: "Chị có quyền gì nói em? Yêu cái thằng đó ở Việt Nam, bố mẹ cấm có nghe đâu?"
----
Kể đến đó thôi. Tớ "yêu nháp" rồi đó!
May là gia đình kéo lại kịp thời. Yêu nháp làm cho tớ hiểu ra cái lí của người lớn.
Nhưng, một số bạn phải trả giá đắt cho bài học "đừng yêu sớm". Thật ra là rất rất nhiều với tình trạng hiện nay! Khà, bạn ơi, đừng nói rằng "trường hợp đó chỉ chiếm số ít của cộng đồng" nha! Xác suất là bao nhiêu, bạn có tính ra đc không? Rồi sau này, khi chính bản thân bạn "dễ dãi" với "yêu nháp", bạn nghĩ mình sẽ may mắn? Hay xui xẻo, lỡ làng?
Khi con người ta lớn hơn, họ biết phân biệt: có thể và không thể; có lí và bất hợp lí; lừa đảo và thật thà; ích kỉ và rộng rãi, vv. Đến lúc này yêu, cho dù có là tình đầu và nhiều ngang trái, ai cấm được? Bản thân họ cũng không phải làm khổ ai hay tự làm khổ mình. Một số người lớn cứ đa nghi trong chuyện tình yêu. Tại sao? Trái tim họ từng đau đớn, họ từng lỡ lầm vì yêu sớm chứ sao?! <---- Đây là ví dụ tầm thường thôi.
Hêh, anh GRTL tuy viết chính tả còn lỗi nhưng quan trọng là lí luận của anh ấy có sắc không! Lí luận của anh ấy có sắc thì bạn mới bắt đầu vụng về trong việc diễn đạt ý.
Bạn ơi, lần sau viết, hãy tập trung vào điều bạn muốn truyền đạt. Đừng cố giải thích, lí lẽ chống lại từng ý của đối phương vì bạn sẽ dễ mắc lỗi, sơ hở. À, bạn có vẻ chưa đọc kĩ bài viết của anh GRTL. Anh ấy dùng chữ "yêu sớm" đó bạn! Yêu thì kiểu gì cũng khổ và xao nhãng cả ^^ Ngoài ra, GRTL cũng nhấn mạnh rằng anh ấy không ép buộc ai phải theo tư tưởng của mình! Anh ấy chỉ tranh luận cho tư tưởng của mình thôi! Ai không nghe thì...có bị bỏ tù đâu?
Chúc bạn học đc nhiều điều hay! :D
Băng Tước
26-07-2009, 08:10 AM
Mình viết tràn lan lắm hả? Để từ từ sửa lại nhá. Chẹp, giống như thi văn viết thì nhiều mà điểm chả bao nhiêu. :crying:
Bạn thích dùng từ "yêu nháp" nhỉ? :rain:
1 - Bạn chưa yêu thật sự (hoặc bạn đang "iu", chưa phải đau khổ, chờ đợi, thấy nó ngọt, nó tốt).
- Từ từ cho mình cười một lát :lol: :lol: Mình đang cười để tự dằn lòng mình xuống, vì sợ phải khóc :lol:
Cái này mình kể ra y thì phải nói thế nào đây nhỉ? Nhắc đến sợ lại buồn thôi, vì 2 người con gái đi qua cuộc đời tớ, để lại nhiều kỷ niệm đẹp nhưng.......... thế nào cậu hiểu chứ?
Mình có bảo là lý luận GRTL không sắc đâu? Đang tranh luận để đưa đến lời khuyên hữu ích nhất mà. :rain:
Việc gì phải sợ mình sai chứ? Mình có lỗi thì mình nhận, làm gì mà phải bỏ :rain: Học từ người khác là trau dồi bản thân mà. Mình rất thích GRTL, cậu vì đã cho những cmt sắc sảo trong topic , khiến mình phải suy nghĩ để cmt.
Nếu như bạn nói thì mình viết tràn lan nên có lẽ bạn không hiểu mình không muốn nói gì thật. Mình nói trong mọi vấn đề là đừng so sánh tình yêu tuổi học trò với tình yêu trưởng thành. Nãy giờ chỉ nói tình yêu tuổi học trò thôi mà :rain:
Cậu cho GRTL tranh luận tư tưởng của mình, sao ko cho mình tranh luận tư tưởng của mình :rain: Đây là cuộc tranh luận mà :rain:
Cứ ghi 1,2 đầu dòng từng đoạn thế này thì phải trả lời theo lối người viết chứ. GRTL cũng làm vậy mà :rain:
Tiên Ù và GRTL góp ý mình chân thành vào nhé, vì mình còn nhiều thiếu sót lắm . Cảm ơn GRTL và Tiên Ù đã giúp đỡ mình . :Ngoc:
♥Min2kd....!
26-07-2009, 10:50 AM
ý ! thế là đủ biết cô ấy đã nhận lời bạn rồi.... bây h chỉ chố thêm tý nữa.... quan tâm đến cô ấy nhiều vào v.v là thành công ngay thôi...khéo kòn thành công ngay sau khi cô ấy nghe đc bài ráp của bạn..biết đc cảm xúc của ban , chắc chắn rằng cô ấy sẽ đồng y.. :D
tienu
26-07-2009, 11:36 AM
Ơ, tớ bắt đầu để ý bạn rồi đó nha! :sr: Điều này là tốt hay xấu thì bạn không nên biết :sr:
Trong tranh luận, tớ thích thử bản lãnh của đối phương một tí! Như thế mới thú vị và gay cấn. Ờ thì...cứ coi như tớ thử bản lãnh của chính tớ vậy! :D :D
Tớ chỉ nói bạn đi lòng vòng quá. Nếu có thể ngắn gọn một chút thì tuyệt. Làm mắt tớ hoa cả lên lúc đọc bài của bạn. Tùm lum hết! Tớ không dám dạy đời ai đâu, đối với tớ, tranh luận là chứng minh cho người khác thấy ý kiến của mình tốt hơn. Bạn sẽ thất bại nếu.. làm người khác mập mờ và khó hiểu.
1 - Bạn chưa yêu thật sự (hoặc bạn đang "iu", chưa phải đau khổ, chờ đợi, thấy nó ngọt, nó tốt).
- Từ từ cho mình cười một lát Mình đang cười để tự dằn lòng mình xuống, vì sợ phải khóc
Cái này mình kể ra y thì phải nói thế nào đây nhỉ? Nhắc đến sợ lại buồn thôi, vì 2 người con gái đi qua cuộc đời tớ, để lại nhiều kỷ niệm đẹp nhưng.......... thế nào cậu hiểu chứ?
Chính bạn còn công nhận tình yêu đầy đau khổ cơ mà!
Trước hết là chia buồn cùng bạn, 2 cuộc tình lỡ dở. Thử xét khi bạn đang đi học, những năm có tính quyết định như lớp 12, bạn yêu và đau khổ. Bạn còn đầu óc nào để yêu?
Thế này nha:
- GRTL không ép ai phải bỏ yêu, chỉ khuyên các bạn đừng nên yêu sớm thôi.
- Còn bạn, bạn nghĩ tình yêu tuổi mới lớn rất đẹp và đáng trân trọng. Vả lại, yêu lúc này sẽ cho các bạn thêm kinh nghiệm mai sau.
------> Hai người hiểu lầm nhau. Mỗi người tranh luận cho...một vấn đề khác, mặc dù phải là cùng một vấn đề. Phía anh GRTL nghĩ về chuyện "yêu sớm". Phía bạn chú ý đến chuyện "tình yêu học trò".
(1) Yêu sớm là ừ, như bạn cũng biết, đau khổ nhiều, khóc lóc nhiều, hiểu lầm nhiều. Các bạn teen ko làm chủ đc xúc cảm, dễ dẫn đến những chuyện không hay. Con nít ranh mà học đòi yêu, học đòi hun hít nhau, gần gũi thể xác và vv.
(2) Tình yêu học trò là ngây ngô, vụng về. Ờ...các bạn thích nhau nhưng không hứa hẹn nhiều, không hy vọng nhiều. Chỉ có tình cảm, mún người ta để ý mình. Nhiều khi quen nhau cũng không dám cầm tay (Cái vụ này dễ dẫn đến yêu thật à nghen -_-'')
Không biết giải thích như vậy có đúng ý 2 người không nữa! Còn tớ, khi góp ý cho chủ topic này, tớ suy nghĩ ở khía cạnh yêu no.1. :D :D :D :D
P.S. Tớ có cấm (nổi) ai tranh luận cho ý kiến của mình đâu nà! À, hình như tớ có giải thích ở đầu bài rồi nên không nói lại nữa :D :D Bạn Quên Lãng đi "xông trận" mà dễ bị tổn thương ghê. Cưng cưng (nếu tớ bẹo đc má của bạn thì tớ đã...làm lâu rồi)
Ta có quen nhau không nhỉ?
Băng Tước
26-07-2009, 11:59 AM
Có lẽ đây chính là việc không xác định được chủ thể dẫn đến lạc giữa mê trận ngữ pháp ( giống như HoaiBao nói :Ngoc: ) nên câu cú mình ghi lủng củng. Từ từ sẽ hoàn thiện, đây là hệ luỵ của việc nói dông, nói dài chả qua nói dại. :Ngoc:
Nếu như theo cách giải thích của Tiên Ù thì hình như... đúng rồi đó. :D
P/s: Tình yêu thứ 2 vừa dừng lại mấy ngày, nhắc đến không khóc sao được. :crying:
Quên, vẫn phải hỏi. Ai biểu kích thích sự tò mò, để ý là ghét hay thích vậy? Điều tốt hay xấu vậy? Sẵn sàng lắng nghe dù có phũ phàng đến đâu. :rain:
- hớ ! nhìn lại thì sai chính tả vài chổ ! :D :D ... cảm ơn bé ù nói giúp ! :D ! Quên Lãng đừng nên chăm chú vào hơn và thua ... hãy viết vì mọi người ... ! Tớ kém lắm ... hơn tớ cũng chả để làm gì đâu ! :D.
- Đóng cái topi này lại luôn ... lạc đề và chủ nhân chủ đề cũng mất tích - không thấy đâu ! :D.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.