PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nên làm j khi trái tim của anh ấy k còn riêng mình ban............???



caocaolatre_tl
23-07-2009, 02:30 AM
Bé k bít làm j nữa các anh chị ak`! bé nghĩ là anh ấy k còn iêu bé nữa oy, trong trái tim anh ấy k còn riêng một hình bóng của bé nữa oy, a ấy thjk người ta mất oy
nhưng k thay la người anh ấy thjk lại là một đứa bạn trong lớp cũng có thể gọi là hay chơi với bé.
ạnh chị k bít đâu , luk đi chơi với e mà anh ấy nhjn thấy bạn ấy là k còn bít em là ai nữa. anh ấy tíu tít nói chuyện với bạn ấy. để e ngồi một mjnh và cũng k bít làm j nhưng mà anh ấy cũng tỏ ra không quan tâm j đến e nữa lun
jo em cũng k bít làm j nữa anh chj ak` e bít bj jo anh ấy cũng k còn yêu em như ngày xưa nũa vì trong lòng anh ấy đã có hjnh bóng của một người con gái khác.
vậy bây jo em phải chia tay anh ấy sao hả anh chị ơi., nếu làm như vậy em sợ là em bùn lắm
có cách nào giải quyết nữa k?
anh chị bày cho e với được k?

nhoc xinh cute
23-07-2009, 05:12 AM
Chịu thôi e ơi .....!!!!.....bạn trai của bé bắt cá hai tay đó ...
Con trai moà nhưng dzậy thì chia tay càng sớm càng tốt....
Thà đau 1 lần còn hơn cảm giác bị lừa dối
Khj người ta hok coa`n iu bé nua~.....????

thu tim
23-07-2009, 05:26 AM
đúng là chỉ còn chịu thua
bạn nên từ bỏ đi thôi
tìm một lối đi riêng thôi
đừng níu kéo khi bạn đã mất trái tim ai đó
sẽ chỉ thêm đau khổ

r0se___
23-07-2009, 06:54 AM
bạn ơj cố lên!! chia tay sớm còn hơn là bạn chjụ đau khổ thế này mãi..!!!! mình cũng từng gặp tình huống như bạn & lúc đó mình chọn cách chấp nhận đợi ng ấy quay lai. nhưng mà mình đã sai rồi......người ta đã thay đỗi rồi thì đừng hi vọng gì nữa

Chúc bạn tìm đc hạnh phúc thật sự!!!!!!!!!

lu_hehe
23-07-2009, 08:50 AM
chia tay quách cho rồi, bạn à. Mà nếu hắn thích ng khác thì sao hắn lại không chủ động nói lời chia tay? Thôi thì bạn cứ chủ động trước, thà "đá" hắn trước còn hơn là sau này mang tiếng "bị đá".
Buồn thì cũng hết cách rồi, bạn đau 1 lần còn hơn là gặp cái viễn cảnh ngồi khóc ngập nhà mỗi lần thấy hắn vui vẻ với bạn của bạn.
Còn cách chia tay thì cứ:
"Anh có còn yêu em không?"
1. "Còn."
-> tên này... hết thuốc chữa rồi, bạn cứ nói ko còn yêu hắn nữa và cắt đứt cái bụp.
2. "Không."
-> "Vậy thì mình chia tay đi. Em và anh đều tự do."
3. Ngập ngừng ko nói -> vậy cũng là một hình thức trả lời "không" đấy.
4. "Sao em tự dưng lại hỏi thế?"
-> "Cứ trả lời đi đã."

Cố lên, ko có ng này vẫn còn ng khác mà bạn. Và sau khi chia tay thì nhớ phải bỏ tất cả những thứ j liên quan đến hắn vào trong 1 cái hộp, dán chặt lại và quăng đi. Hạn chế nói chuyện với hắn và cô bạn kia. Chứ nếu không bạn sẽ không bao giờ quên được đâu. -_-

GRTL
23-07-2009, 07:29 PM
- Bé nghỉ là bé sẽ buồn !? vậy để nguyên như thế có hết buồn được không !? có thể kéo dài niềm vui chắp vá ấy ... nhưng kiểu gì rồi cũng buồn thê thảm ... có khi còn kinh khủng hơn là bye bye tên ấy lúc này !!! Giờ chia tay và buồn một chút để có cơ hội nhanh chóng lấy lại niềm vui <---- cái nào hay hơn !?
- tùy bé thôi ..." yêu " sớm chỉ có hại cho bé thôi !

Chi Lan
23-07-2009, 08:26 PM
Có gì đâu mà phân vân, người bắt các hai tay như vậy đâu đáng để bé tin tưởng. Chia tay thì buồn, hụt hẫng, nhưng về lâu dài, không chia tay với một người sở khanh như thế thì bé sẽ chịu thiệt thòi nhiều lắm đó.
Hãy đặt niềm tin của mình vào đúng chỗ nhé, chúc bé hạnh phúc :D
Chi Lan

tienu
23-07-2009, 09:20 PM
Haiz...Nói chung, trước kia quen một người nhưng cũng chẳng ra đâu vào đâu. Quen thì khổ, phải chờ, phải đợi, rồi hay thấy ghen -> Chia tay xong hóa ra lại khỏe re, đc giải phóng :D :D


Trực giác của con gái rất đúng đó bạn. Một người con gái, chỉ nhìn ánh mắt của ai đó, cũng thầm đoán biết đc tâm tư của người đó. Vì vậy, khi bạn kết luận rằng anh ấy không còn thích mình bạn nữa, tớ tin là như vậy. Anh ấy thấy người mới, lạ -> tò mò, thú vị hơn người anh ấy đã gắn bó -> hay quan sát, nói chuyện <<<<<< Kiểu có mới nới cũ, không tế nhị, không biết cái nào trước sau.

Chia tay như thế nào ư? Bạn Lu gợi ý cho một đống ruầy, mà bạn cũng có cách của riêng bạn thôi :D :D
- Chia tay qua thư: Không phải nhìn thấy phản ứng của hắn, không phải mủi lòng, bạn viết một mạch hết mọi tâm trạng phèo phổi của mình, bỏ vào thùng thư -> Xong.
- Chia tay qua điện thoại: Anh xyz ơi, sorry anh, em không dám yêu anh nữa. Khổ quá đi! <<< Cúp cái rụp rồi rút dây đt/cục pin của đt ra trong vòng 30' - 2h <<< Cách này dễ bị mủi lòng, nghe giọng hắn dễ làm bạn bồi hồi.
- Chia tay mặt đối mặt: Chọn một thời điểm "gây cấn" nhất giữa bạn và hắn, ví dụ như khi hắn vừa nhìn nhỏ bạn xong. Khi đó, bạn có thêm quyết tâm để chia tay ^^ Nói gì với hắn ư? Nói "chia tay" trước rồi nói những gì bạn nghĩ sau :D


Bạn có thể sẽ buồn một thời gian nhưng điều đó rất tự nhiên và giúp bạn trở nên mạnh mẽ, biết cách đối mặt với nỗi buồn. Bình thường, tìm cách nào xả sẽ rất hiệu nghiệm :D Con gái thì tìm bạn thân. Con trai hùi xưa đi nốc rựu, con trai ngày nay cắm đầu vào game. Con gái thông minh thì cắm đầu vào học, học và học: "Em vô tư không lo âu sầu. Học sớm ngày cho ba mẹ vui" :D :D


Chúc bạn dzui dzẻ như một bông hoa ngào ngạt hương! :D

...:*Vô*:...
23-07-2009, 11:10 PM
chắc ji bạn zai bạn đã thích cô bạn kia , làm ji mà bi sờ quan thé ><

ketromtinhsi
24-07-2009, 02:05 AM
Thế em thấy thế nào hả bé. Bây h giả sử anh là người ấy của em, nếu a nói : thế em suy nghĩ thế nào, em có muốn chia tay với a không. Em sẽ trả lời sao hả em. ^^! Rất khó đúng không. Tất cả là ở em, hãy mạnh mẽ lên em à. Người ta đã không còn yêu mình nữa thì mình có yêu thế hay yêu nữa cũng thế thôi. Tốt nhất là chia tay cho cả 2 đỡ đau khổ. Cố lên em ah.

cobe_hieuki49
26-07-2009, 08:08 AM
Nói 1 từ "yêu" thì dễ, nhưng nói 2 từ "chia tay" ko dễ thế đâu. Ai cũng có sự cảm nhận về tình yêu khác nhau, ko ai giống ai, vì thế mới tạo nên 1 thế giới diệu kì. Có người thầm yêu trong lòng, ko nói ra, có ngưới thì thẳng thắn nói ra tình cảm của mình, còn có kẻ lợi dụng chữ "yêu" để thoả mãn bản thân. Nhưng dù nói thế nào thì vẫn cứ xoay quanh tình yêu. Khi yêu ai đó thì phải tin tưởng người đó, nếu bạn đã nghi ngờ rồi thì yêu làm chi? Hơn nữa, "thích" ko hề giống "yêu" chút nào. Thích là thứ tình cảm chỉ thoáng qua thôi, nó khiến người ta lầm tưởng là yêu. Còn yêu lại khác, nó khiến người ta tìm được 1 thứ gì đó rất quan trọng, mà bấy lâu người ta bỏ quên. Ko quan tâm người khác nói gì, mình chỉ khuyên bạn hãy tin tưởng và trân trọng tình yêu này, hãy khiến người ấy trở về bên bạn. Đừng bị mù quáng bởi những lời nói vô nghĩa nhé!

♥Min2kd....!
26-07-2009, 11:36 AM
hix bạn ak hãy xem biểu hiện của anh ấy ra sao... hãy lựa lấy 1 thời gian nào đó thix hợp và nói thẳng cho a ấy bít cảm xúc của bạn...nhớ là phải nói hết nhé...hãy xem anh ấy trả lời ra sao...nếu không đc thỳ bỏ sớm đi cho đỡ 1 phần nào đau khổ....hãy tìm 1 ng # thix hợp vs mình bít quan tâm đến cảm xúc của mìn hơn anh ta.........
hehe cố lên ! \:D/