Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : now and the past



thu tim
23-07-2009, 01:05 AM
:( I do not look back
I do not need the past
I need you
I have the time lonely and want you beside me
I find wind

thu tim
03-08-2009, 10:38 PM
* bao giờ cho hết những ngày mưa...
lo lắng --> buồn phiền --> ưu sầu...
chờ đợi --> thất vọng
* những ngày nắng quay về
tớ cười thật nhiều.
tớ thách thức cậu đó
cho tớ gọi cậu là gió nha
tớ thích gió cũng như thích cậu
mấy trang nhật kí của tớ trước đây toàn viết về cậu
nhưng không có nước mắt đâu
ai thèm khóc...
* hôm nay mưa nhiều quá
tự dưng muốn viết về cậu
cậu bước qua thật nhanh
-- > là những ngày mưa có gió , có cậu ,...

được vài phút...
* mưa vừa dứt
đáng ghét , tớ muốn đến bên cậu
bao nhiêu người vẫn không bằng cậu
tớ muốn đi cạnh cậu
-- > dù là theo sau gót chân
tớ muốn nói chuyện với cậu
-- > dù cậu chẳng thèm nghe
* quá đáng lắm , cậu ngốc lắm
tớ đã bao lần gọi tên câu hoà cùng với gió
cậu có nghe không ,...
tớ muốn ôm cậu và khóc
và hờn trách cậu vô tâm
nhưng liệu thời gian có cho phép...?

thu tim
03-08-2009, 10:54 PM
* thôi nha cậu
tớ hok thèm đi theo cậu nữa
ko thèm làm phiền cậu nữa
trả lại cậu những ngày mưa
tớ tìm về những ngày nắng...

thu tim
04-08-2009, 10:42 PM
* tìm về ngày nắng
nắng thật , mong có cậu , cơn gió xoa dịu cái nắng hè
kì lạ
hôm nay mới nắng thôi
chứ mọi hôm trời mưa hoài
ờ , giờ cậu đang làm gì
nghe nói bị mẹ cấm cửa rồi phải hok?
đáng đời cậu lắm
ham chơi , quậy phá làm gì...
* tớ cũng muốn tìm về với cậu
nhưng sao những ngày nắng thật dai dẳng...:khocnhe::khocnhe::khocnhe:

boyhandsome_9x
04-08-2009, 10:50 PM
mấn bạn viết hay thật đấy nhung tiếc la minh ko bk viết j để góp dzui het ak?sory nha

thu tim
04-08-2009, 10:59 PM
* đáng lẽ
tớ muốn đánh cậu thật
vài cái tát cho cậu tỉnh ra
cái tính ích kỉ
chỉ nghĩ cho riêng mình
nhưng mà khi lá thư ấy gửi đi
tớ hồi hộp chờ kết quả
* cậu tuyệt lắm
cậu không viết lại , không nói gì
cậu im lặng , cậu lắng nghe
tớ hiểu rồi
cậu đã làm theo những gì tớ khuyên
không hoàn toàn là nghe và làm được hết
nhưng cậu biết tôn trọng tớ , và bạn bè
tiếc nhỉ
tớ chưa kịp đưa cuổn lưu bút cho cậu
chưa kịp giữ lại nét chữ đáng yêu đó
* thôi , đành thì làm bạn với cậu...
ai biết cậu nghĩ gì....

thu tim
05-08-2009, 06:14 PM
http://inghe.info/music/url/Mp3XvPAvtZ.mp3

từng ngày nhìn mưa vội vàng...
cậu có thích bài hát này không nhỉ
tớ thích nó lắm
có một cảm giác luyến tiếc
bâng khuân gì đó
tại cậu hay tại tớ
vì sao tớ không thể ở bên cậu
vì sao nhỉ

thu tim
05-08-2009, 11:12 PM
* khi ko biết nên làm gì thì đi viết nhật kí
viết để đỡ buồn thôi chứ chẳng giải toả đc bao nhiêu
nỗi lòng thì chỉ có cậu mới là người tớ muốn gặp
cậu ở gần cạnh tớ
nhưng sao xa muôn trùng
trời ạ , tớ lại muốn tìm cậu
chẳng làm gì
chỉ để nhìn thấy mặt cậu và đánh cậu
sau đó thì khóc...:khocnhe:

http://inghe.info/music/url/rMudEPT0gl.mp3

thu tim
06-08-2009, 05:30 AM
.....tớ muốn.....

gì nhỉ?
im lặng để lắng nghe trái tim cậu
khóc để thấy được dựa vào bờ vai ấm áp của cậu
vấp ngã để được đôi bàn tay dịu dàng của cậu nắm lấy
chạy thật nhanh để thấy gương mặt đẫm mồ hôi khi của cậu khi vội đuổi theo
bước thật chậm để thấy cậu và ánh mắt cậu đang dõi theo từng bước
luôn ở bên cậu để thấy cậu cười
và nhìn thẳng vào mắt cậu để cậu biết : tớ mến cậu
nhưng , đùa thôi
tớ chỉ muốn cậu học thật giỏi
cậu luôn thành công
và luôn hạnh phúc
vậy là đủ rồi...:)

thu tim
06-08-2009, 10:40 PM
* thời gian đang quay ngược
tớ còn 1 ngày
1 ngày duy nhất để cảm nhận được vẫn gần bên cậu
rồi...
tomorrow
tớ đi học ,...
ừ , nhiệm vụ của chúng ta mà
cậu cũng phải học tốt nhé
tớ , nếu có thể
khi trở về mà cậu chưa có ai
tớ sẽ chinh phục cậu
hứa đấy , không để mất cậu đâu
còn nếu cậu đã có ai đó
thôi nhé , ta là bạn *:wave: