Xem đầy đủ chức năng : Thơ tàn!
LuuDuLuong
22-07-2009, 07:59 AM
Người hữu ý duyên tình không gượng ép
Đôi câu thơ còn hẹn đến bao giờ
Cầu đã gãy xin thôi lời từ biệt
Lạnh hồn mình chôn một nỗi bơ vơ!
.Con Gái.
20-08-2009, 11:57 PM
ở đây có gió trần gian
khu vườn mang vết địa đàng đi đâu
tàn thơ nguôi lạnh tro sầu
giật mình cũng đã nhũ nhầu dấu rêu
heocon_kc
21-08-2009, 01:54 AM
Kìa trăng lên cao ngàn sao lấp lánh
Sáng lên trăng soi tỏ một góc trời
Để nhân thế thấy riêng ta ngồi đó
Kệ đêm lạc loài ... mặc giấc ngủ mồ côi
Chút nữa thôi giữ ta bình yên nhé
Cơn sóng đời khoan vồn vả lướt qua
Chia xa nào không đong đầy nước mắt
Ngăn cách nào không nuối tiếc ... vọng ngày xưa
o0KuAnh0o
21-08-2009, 08:24 AM
Ánh trăng mờ ảo dưới làn sương
Từng tiếng ếch kêu nghe mà xót
Thử hỏi trời cao tình về đâu
Những tháng năm chờ và đợi mãi
Hỏi ánh sao trời biết sót thương
.Con Trai.
21-08-2009, 08:39 PM
Có còn đâu phút dấu yêu?!
Còn đâu thơ cũ nhuốm màu thời gian
Lướt nhanh khúc nhạc phũ phàng
Tặng cho dĩ vãng đôi lần lại đau
...
tomato123
21-08-2009, 08:47 PM
Tàn Thơ
Thơ tàn như ánh trăng tan
Mờ dần ảo mộng trên màn mi cong
Tàn thơ như chén rượu nồng
Cạn còn sót vệt môi hồng của ai ?
.Con Gái.
21-08-2009, 11:09 PM
Như còn mộng mị trong nhau
Tàn thơ vương đoản khúc sầu riêng ai
Như từng nhớ rộng tình dài
Xa xăm xin vẫn còn hoài cố nhân
Luyến Vô Thường
21-08-2009, 11:35 PM
Ái ân mộng mị muôn trùng
Tàn thơ sao vẫn mơ chung...nẻo về
Phũ phàng chút phận phu thê
Thơ tàn níu bước Sơn Khuê... đắng lòng
Thà là có
Thà là không
Tàn thơ mộng mị cứ lồng tim nhau...
Tương Như nửa khúc Phụng Cầu....
kthanh_tt77621176
22-08-2009, 10:38 AM
Tàn Thơ
Thơ tàn như ánh trăng tan
Mờ dần ảo mộng trên màn mi cong
Tàn thơ như chén rượu nồng
Cạn còn sót vệt môi hồng của ai ?
Thơ có tàn nhưng lòng tôi chẳng tàn
NHưng thực tế cuộc tình đã vỡ tan
Ly rượu tàn mà lòng chẳng thanh thản
Tình đã tàn vẫn lảng vảng quanh đây
o0KuAnh0o
24-08-2009, 04:19 AM
Thơ có tàn nhưng lòng tôi chẳng tàn
NHưng thực tế cuộc tình đã vỡ tan
Ly rượu tàn mà lòng chẳng thanh thản
Tình đã tàn vẫn lảng vảng quanh đây
Thơ đã tàn mà lòng lại không tàn
Thực tế cuộc tình vỡ chứ chưa tan
Nếu chưa tan sao lòng người chưa thanh thản
Hãy để thời gian xóa tan kỉ niệm
gió đơn côi
24-08-2009, 04:41 AM
Tình tri kỉ giờ lại thành dĩ vãng
kỉ niệm đẹp chẳng thề nào xoá tan
Thôi thì đành cất đi trong trí nhớ
Để tình buồn 1 ngày thành quên lãng.
o0KuAnh0o
24-08-2009, 05:54 AM
Tình tri kỉ giờ lại thành dĩ vãng
kỉ niệm đẹp chẳng thề nào xoá tan
Thôi thì đành cất đi trong trí nhớ
Để tình buồn 1 ngày thành quên lãng.
Kỉ niệm đẹp cất sâu trong trí nhớ
Khi vỡ lở tình đẹp sẽ về đâu
Nếu một mai trở thành dĩ vãng
Xin người đừng nhắc lòng quặn đau
gió đơn côi
25-08-2009, 03:56 AM
Tình đầu tình đẹp ai ko nhớ
Mình ngồi buồn chợt nhớ lại thế thôi
Chỉ buồn thôi chứ lệ tôi ko rơi
Người đời ơi đừng vội quên kỉ niệm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.