Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mộng Tình



chaulong_551989
22-07-2009, 07:21 AM
Tình là chiết lá mõng manh
Thoáng qua rồi tình vụt tan
Đau cho thân tình mạng ảo
Thức đêm dài nước mắt rơi
Khóc cho ai giữa năm canh


Nhớ gì cho bằng nhớ người iu
Đau gì cho bằng cơn đau thất tình
Em nhớ anh nước măt rơi dài
Em iu anh tình ảo online
Hãy quên đi tình khờ ảo mộng

LuuDuLuong
22-07-2009, 08:13 AM
Tiếc nuối làm chi để bận lòng

Chắc gì gặp gỡ nữa mà mong

Thì thôi em nhé, quên đi nhé

Tiếng gọi xa xăm của cõi lòng!

heocon_kc
23-07-2009, 05:35 AM
Nhớ nhớ thương thương lòng quay quắt
Sầu sầu khổ khổ hỏi vì đâu
Lòng sông sâu hỏi mấy người đo được
Một chữ ngờ ai dám nói mình hay

LuuDuLuong
24-07-2009, 07:08 AM
Mơ mơ mộng mộng lòng tan tác

Ngậm ngùi xao xuyến biết sao đây?

Sông không đo được nên tình chết

Học mãi nhưng quên một chữ ngờ!

Gió_ấm
24-07-2009, 07:22 AM
Tình online đã bao giờ thành thật
Đã bao giờ gặp gỡ để mà thân
Ôm ảo mộng rồi dần dần quên lãng
Cho u sầu lặng lẽ một người mang
Online love xin chớ vội vàng
Kẻo mai tỉnh mộng đa mang một mình