PDA

Xem đầy đủ chức năng : tôi có quá điên ko?



bae_yong_ae
22-07-2009, 04:46 AM
Tôi yêu Ho
đó là điều tôi luôn tự hào và có thể nói mãi không chán
cái tình yêu ngu ngốc ấy........
yêu mà chưa từng gặp mặt
yêu mà chẳng nói được tình yêu của mình
thế mà vẫn yêu
cứ cười, cứ khóc theo bước chân anh như 1 điều không thể dừng lại được
ngốc, ngốc thật đấy
biết tình yêu ấy là vô vọng, biết chỉ là tình yêu 1 phía, không cần đáp trả
thế mà chẳng thể kìm lòng mình
Cũng đã nhận lời 1 người, xem mình có thể vơi bớt nào nỗi nhớ anh
thế mà lại tự tạo mình thành con người giả tạo
người ấy bảo tôi đã thay đổi người ấy
tôi mỉm cười, người duy nhất thay đổi tôi chỉ là DBSK
người ấy bảo yêu tôi
tôi cũng chẳng thể trả lời đáp lại, quen nhau mà chưa từng nói yêu người
người ấy có đôi mắt 1 mí, cái miệng nhỏ, khuôn mặt nhỏ, một bàn tay gầy gầy xương xương, có gì đó giống anh, đó là lí do tôi gật đầu
cuối cùng cũng chỉ là 1 cái bóng
đứng cạnh người, tôi chỉ nghĩ về anh, anh khi yêu sẽ thế nào nhỉ?
người ấy tốt, chiều tôi hết cỡ, nhưng tôi chỉ biết cảm ơn, chứ cũng chẳng hề đáp lại
tôi thật sự quá ác, nhưng thật sự chẳng biết làm gì cho người
người ấy không phải là Yunho
người bảo sẽ không để tôi đi, nhưng giữ lại làm gì?
tôi chỉ là 1 con bé lạnh lùng, vô cảm, người tôi cần chỉ có 1 mà thôi
anh ấy là Jung YoonHo.........

tienu
22-07-2009, 07:00 AM
Ờ ờ, cũng từng một thời hâm mộ hết cỡ tên Johny Depp trong Pirates of the Caribean (mặc dù lão đóng giống một tên...bê-đê tệ nhưng tớ thích cái kiểu lừa đảo láo lếu của nhân vật :D :D)

Yoonho là thần tượng của bạn ư? Đôi khi, một cô gái yêu thầm là vì bản chất và khả năng của một hình tượng. Anh ta đẹp trai, có nụ cười dễ thương hay có ánh mắt rất ấm áp <<< Nói chung, đó là một trong những điểm bạn cảm thấy thật, gần, quen thuộc. Bạn suy nghĩ về điều ấy, nghe nhạc của anh ta nhiều -> Tự dìm mình vào một mộng tưởng :D Bạn cũng biết những điều mơ ước không thể thành hiện thực nhưng vẫn tiếp tục.

Tuổi của bạn bây giờ tập trung nhiều vào việc khẳng định mình. Những bạn muốn trở thành một nhà lãnh đạo -> ăn nói, mặc đồ như một nhà lãnh đạo, thậm chí sai khiến người khác. Có bạn lại thích mình trở thành nữ người mẫu -> luôn trang điểm, quan tâm về thời trang. Tuy nhiên, đó chỉ là HÌNH TƯỢNG, đó không có nghĩa là bạn đủ khả năng để làm được việc ấy. Những vụ như vầy thường dẫn đến thất vọng bản thân hay đường học dang dở :D :D Bạn có tài gì (hát hay, thích làm nghề thủ công, vv.) thì chuyên tâm vào tài đó. Ham mấy thứ khác là đổ, không đủ sức để theo nổi, mau chán ^^

Bạn cũng hiểu trong tình yêu cần phải đủ yếu tố Cho và Nhận. Một lúc nào đó, bạn sẽ cảm thấy chán, ghét bản thân vì cố gắng làm ai đó. Sống không thật lòng (làm điều mình thật sự không muốn hay quan niệm là "ác", "không phải đạo") sẽ dày vò bạn nhiều -----> Thà để tâm trí vào những chuyện bạn thích và tốt cho tinh thần. Bạn làm cho người khác tổn thương cũng như làm tổn thương bản thân thôi :sr: Mai mốt bị ám ảnh bởi suy nghĩ: Tôi rất ác, tôi rất không tốt ---> Khép kín, bỏ lỡ nhiều niềm vui. Cũng giống như tội nhân bị dày vò lương tâm (nhưng nhẹ hơn thế ^^)

À, tớ tin rằng bạn sẽ mau chóng vượt qua thời kì này. Rất rất mau chóng đấy :D Đôi khi, nhìn đời với cặp mắt vô tư, không suy tính, bạn sẽ thấy cuộc đời rất nhiều niềm vui :D Hồi trước cũng hay "lí tưởng" như bạn nhưng bây giờ tự nhiên hết ruầy :sr:

Chúc bạn luôn vui! Học giỏi đc ba mẹ xương khoái hơn tự dày vò bản thân á! :sr: Thoai, tớ đi thư viện -_-''


P.S. Bạn không điên. Đây chỉ là phát triển bình thường thôi. Không "điên" như vầy thì mai mốt hổng bình thường đc :D

lu_hehe
22-07-2009, 04:10 PM
chà... nhớ lại hồi đó mình cũng hâm mộ Chester trong LP hết cỡ... hay Kye Sang trong Hyung-soo-nim is 19. Ko có gì là bất bình thường, quá bình thường nữa là đằng khác. Cứ từ từ, sau một thời gian, khoảng 1 hay 2 năm gì đó, qua tuổi mơ mộng thì bạn sẽ trở về bình thường mà thôi.

Tớ cá rằng đó không phải là yêu, vì yêu thì bạn đã chẳng ngần ngại dốc hết tiền túi, mua vé máy bay để đến gặp anh ta, theo dõi anh ta mọi lúc mọi nơi như stalker và tìm đủ mọi cách để có thể nói chuyện với anh ta, dù chỉ một lần. Tình yêu là thứ gì đó mạnh mẽ hơn cái tình cảm mà bạn đang có nhiều lắm kia.

Haizz... nếu sau vài năm mà bạn vẫn không quên được thì chuẩn bị kế hoạch stalk anh ta đi là vừa. Lúc đó chắc DBSK cũng bớt nổi tiếng và bạn có thể gặp anh ta dễ dàng hơn bây giờ đấy. ^^

bae_yong_ae
22-07-2009, 05:52 PM
cảm ơn hai bạn
thật sự mình vẫn đang làm tốt mọi việc, sống rất tốt với bạn bè, gia đình, chỉ là thấy có lỗi với người ta thui
thanks again

GRTL
23-07-2009, 07:25 PM
- có lỗi !? bạn đã sống rất thật với lòng mình ! chỉ là bạn không đáp ứng được yêu cầu của người ta thôi !!! <--- sống mà đáp ứng được hết những yêu cầu, mong muốn của người khác chỉ có thánh thần thôi bạn !!! ... đôi lúc cần phải biết tàn nhẫn và vô cảm để có thể thấy bình yên trong tâm hồn !

Chi Lan
23-07-2009, 08:22 PM
Có lẽ cần phải thật tỉnh táo, cái gì là nhất thời rồi sẽ mau chóng không tồn tại trong suy nghĩ của bạn. còn một người con trai yêu bạn, tin bạn và trung thành với bạn cõ lẽ sẽ mãi mãi ở bên bạn. Bạn là một cô bé nhạy cảm, có quá nhiều cảm xúc. Đừng dày vò mình quá, cứ thử bình tĩnh xem... không phải lúc nào ls trí cũng thắng, trái tim có những lý lẽ không sao giải thích nổi phải không?

Mình nói loanh quanh chắc cũng không nói đc gì có ích lắm ^^, mình chỉ mong rằng bạn hãy tỉnh táo, tỉnh táo để phân biệt tình yêu chân thành với sự yêu thích, thần tượng; tỉnh táo mà nhận ra rằng liệu tự dày vò mình với một tình yêu không lời đáp có đáng không?. Tỉnh táo mà nhận ra rằng khi bạn bối rối, khi bạn đau khổ cô đơn thì ai là người ở bên bạn, dang tay che chở cho bạn.

Chúc bạn hạnh phúc :)
Chi Lan

_Gió_
26-07-2009, 04:14 AM
chài mình nói thẳng náh ban quá thể đáng lun ý
thật tội nghiệp cho anh ngừơi yêu mới. anh ấy chỉ là người THẾ VAI