PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mọi người cứu tôi với



chaulong_551989
22-07-2009, 03:19 AM
Tôi có quen một người bạn (qua online), chúng tôi rất ít nói chuyện nhưng một hôm người đó bảo " chúng ta làm người iu trêng mạng nhé" chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại đồng ý nữa. Rồi thời gian cứ trôi đi, lâu lâu tôi cũng nhắn tin cho người đó, mọi chuyện tôi kể cho người đó nghe, tâm sự mọi chuyện. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu chỉ dừng ở đó. Một ngày người ấy kể chuyện người đó wen một cô bé rồi anh và cô bé đó iu nhau qua chiết điện thoại rồi giờ thì kết thúc rồi. Khi nghe xong câu chuyện của anh tôi ko hiểu vì sao nước mắt mình cứ rơi, tôi thấy buồn thật buồn. phải chăng tôi đã iu người ta thật rồi? nếu vậy thì tôi phải làm gì? mọi người giúp tôi với....

thu tim
22-07-2009, 04:47 AM
ối giời ơi ,chuyện tình qua mạng ,đừng nên sa vào chị ạ , e giống chị cũng đc hỏi như vậy ,nhưng may mắn hơn là e từ chối ,ko nên tin đâu chị ,dù cho chị có wc hay số đt cũng chỉ là mờ mờ ảo ảo...nên chấm dứt kẻo trước khi chị lún sâu rồi có khi phải hối hận chị ạ

nít ranh học đòi
22-07-2009, 06:06 AM
con gái đúng là con gái , nhẹ dzạ cả tin :so_funny:

september_sunrise59
22-07-2009, 06:09 AM
giờ nên tham gia hoạt động giành cho thanh niên nhỉ,vậy cho nó hết bùn và có thể sẽ gặp một ai đó mà không ai ngờ tới:guitar:

tienu
22-07-2009, 07:41 AM
Bạn chẳng bị sao hết :sr: :sr: (Nói trước cho mừng)

- Tuổi mới lớn, nhiều thay đổi sinh lí trong cơ thể. Các bạn nữ (phát triển sớm) thì tò mò về cảm giác yêu. Các bạn nam thì tò mò về cảm giác đụng chạm. Sự thay đổi của hormone làm cho cảm xúc lộn tùng phèo, dễ bị động, dễ xúc động, dễ khóc, dễ buồn, dễ cảm thấy tổn thương, dễ tủi thân, dễ hứng, dễ thích ---> hiểu lầm là yêu, vân vân và vân vân.

------> Việc bạn khóc huhu chẳng có gì lạ. Con gái ai chẳng thích đc người khác để ý và giữ con trai cho riêng mình, mặc dù chẳng thích người ta thật sự. Cộng thêm việc anh chàng đã trở thành một "sọt rác" cho bạn quăng mọi tâm tư vào đó -> Lòng ghen tị + nuối tiếc càng to phình thêm :sr:
------> Bạn nhận lời làm người yêu qua mạng với anh ta vì bạn đang ở tủi mới lớn ^^
------> Anh ta ngỏ lời yêu bạn vì anh ta tò mò về cảm giác "làm một người yêu" như thế nào :D :D


Bạn có chết đuối đâu mà quăng phao cứu bạn làm chi? Cú đầu bạn thì có :sr: Bạn ơi, bạn học giỏi, cởi mở, dễ thương, biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người, lúc đó thì bạn phải chạy trốn mấy anh chàng hâm mộ đó :sr:

Chúc bạn luôn vui! ^^

Poodle
22-07-2009, 07:58 AM
ối giời ơi ,chuyện tình qua mạng ,đừng nên sa vào chị ạ , e giống chị cũng đc hỏi như vậy ,nhưng may mắn hơn là e từ chối ,ko nên tin đâu chị ,dù cho chị có wc hay số đt cũng chỉ là mờ mờ ảo ảo...nên chấm dứt kẻo trước khi chị lún sâu rồi có khi phải hối hận chị ạ

Mình đồng ý với bạn là chuyện tình qua mạng thì hơi ảo thật, có không ít những câu chuyện online quái gỡ vì những anh chàng Sở Online, nhưng nếu quơ đũa cả nắm thế thì mình cũng không đồng ý vì mình đã chứng kiến nhiều chuyện tình qua mạng thật đẹp như anh chị mình nè. Vậy quan trọng là chúng ta xem xét kĩ tí ...
trên đây là suy nghĩ của cậu bé mới có CMND (nghĩ gì nói nấy thui) có gì sai sót xin anh chị niệm tình tha thư..,hihi

lu_hehe
22-07-2009, 04:01 PM
Tình trên mạng mang tính ảo tưởng nặng nề. Tớ cũng không rõ là Internet có ma lực gì lạ lùng thế, nhưng bạn thử nghĩ xem, trên mạng và trên thực tế, tính tình bạn có phải là một không? Ngay cả những lời tớ đang nói như thế này, ngoài đời cũng đừng mong tớ nói. Vì trên mạng, bạn tạo ra một ảo tưởng, nhân vật mang những tố chất mà bạn muốn có, hay nói cách khác, mẫu người lý tưởng mà bạn muốn trở thành.

Nghĩ kỹ đi, tớ tin chắc câu trả lời của bạn sẽ là nv ảo của bạn chẳng giống bạn bao nhiêu.

Từ đây suy ra, anh chàng đó cũng vậy, bạn à. Cái người mà bạn biết, tiếp xúc, cũng chỉ là một nv ảo mà anh ta dựng nên. Tất nhiên, tớ không nói là anh ta nói dối, vì nói dối là có chủ đích, còn việc tạo ra nv ảo này là vô thức. Thậm chí bạn còn "nhập tâm" vào nv ảo này và còn sống cuộc sống của nó... khoảng vài tiếng đồng hồ trên mạng. Nhưng khi đã quay trở về với thực tế, những cảm xúc ảo đó sẽ trở nên mờ nhạt và dễ rơi vào lãng quên.

Kỷ niệm là một phần tất yếu của tình yêu. Những câu chat trên Y!M, trên forum, whatever... không thể tính là một kỷ niệm. Nếu bạn muốn biết đây có phải tình yêu hay không, bạn phải tạo kỷ niệm, tức là gặp anh ta ở ngoài đời xem.

Nghe bạn nói, có lẽ bạn chưa yêu bao giờ, chưa quen với ng con trai nào khác trên thực tế, nhưng bạn rất nhạy cảm thì phải. Tớ thấy bạn bằng tuổi tớ, 20. Vậy là cũng sắp hết hoặc đã qua tuổi dậy thì rồi. Đừng ngây thơ như vậy. Bạn ít nói chuyện với ng ta, vậy mà thử làm ng yêu thì đồng ý, và bạn còn kể tuốt tuồn tuột tất cả mọi chuyện của mình cho ng ấy. Bạn biết về ng ấy được bao nhiêu % ? Bạn có tìm hiểu kỹ về ng ấy chưa, hay chỉ biết ng ấy qua chính những lời hắn nói? Bạn dễ tin ng quá. Tâm tư của mình mà phơi bày cho ng lạ có thể phải trả giá đấy... trừ khi ng ấy thật sự đáng tin cậy, trong trường hợp bạn cực kỳ may mắn.

Và theo tớ biết, con trai ko thích nói chuyện ng yêu cũ của mình cho ng yêu hiện giờ của mình nghe đâu. -_-

Mik.kun
22-07-2009, 08:59 PM
@ Lu vs Tienu: Đôi khi cũng có những tình yêu qua mạng đấy chứ, họ quen nhau và trở thành vợ chồng thực sự :D Tuy đây là điều hiếm hoi, nhưng cũng không phải là không có ^^=.

@ Chủ nhà: Còn về chuyện của bạn, tớ cũng chẳng biết nên cho ý kiến gì nữa. Vì mạng mà, ảo lắm... =_=" Anh ta có thể đang nói thật, bạn cũng có thể đã thích anh ta thật - Nhưng như vậy có nghĩa gì đâu khi thậm chí hai người còn chưa biết mặt nhau và nắm rõ được tính cách đối phương?

Không phải tớ có ý chế giễu những tình yêu qua mạng [thậm chí tớ cũng từng quen một người qua mạng], nhưng bạn phải biết biến cái mạng thành đời thật, biến cái ảo thành sự thực... Có như vậy bạn mới nên bắt đầu một tình yêu [và cũng nên cẩn thận những tên mất dạy ở trên net nhé :sr:]

Thân mến -

Laz [E] :flower:.

l0v3_monster
23-07-2009, 12:54 AM
Chuyện tình qua mạng là một thứ phù phiếm

Giun Đất
23-07-2009, 05:06 AM
@ Lu vs Tiennu: Đôi khi cũng có những tình yêu qua mạng đấy chứ, họ quen nhau và trở thành vợ chồng thực sự :D Tuy đây là điều hiếm hoi, nhưng cũng không phải là không có ^^=.

@ Chủ nhà: Còn về chuyện của bạn, tớ cũng chẳng biết nên cho ý kiến gì nữa. Vì mạng mà, ảo lắm... =_=" Anh ta có thể đang nói thật, bạn cũng có thể đã thích anh ta thật - Nhưng như vậy có nghĩa gì đâu khi thậm chí hai người còn chưa biết mặt nhau và nắm rõ được tính cách đối phương?

Không phải tớ có ý chế giễu những tình yêu qua mạng [thậm chí tớ cũng từng quen một người qua mạng], nhưng bạn phải biết biến cái mạng thành đời thật, biến cái ảo thành sự thực... Có như vậy bạn mới nên bắt đầu một tình yêu [và cũng nên cẩn thận những tên mất dạy ở trên net nhé :sr:]

Thân mến -

Laz [E] :flower:.

Again, Tiên ù chứ không phải tiennu <<< Tiên nữ. Công nhận ss tienu đặt nick hay ghê, đi đâu cũng bị nhầm và lẫn :D :D Hình như ss cũng không đề cập đến chuyện "khả thi" của tình onl. Bạn Lazy đọc bài sơ sót rồi nhé! :D :D

Một chút ý kiến về "chuyện tình online" của bé Giun
- Tình cảm là thật nhưng mức độ khả thi là thấp. Sở dĩ, người ta dễ dàng nói dối, có nói cũng không ai bắt, ko ai phát hiện, ko ai rảnh để phát hiện -> Mình muốn làm ai mà chẳng đc? Thông minh hơn, thú vị hơn, trầm tính hơn, trở thành một người mang vết thương lòng, vv.
Bạn có thể thấy vui khi có những "phản hồi" cho con người của bạn. Tuy nhiên, tình yêu còn nhiều điều đáng quan trọng hơn! Trách nhiệm, khả năng, tình cảm, sự gắn bó, sự thông hiểu nhau. Nếu qua thời gian và thử thách mà vẫn giữ được tình cảm, thậm chí làm cho nó thêm gắn bó, điều đó là quý! ^^

- Khi nói chuyện với một người qua Internet, bạn cảm thấy thích người đó nhưng đâu là sự thật thì chưa chắc! Thích -> Hy vọng -> Mơ mộng -> Đâm khùng khùng điên điên <<<<< Những cảm xúc trên là không đáng nếu kẻ mơ mộng bị lừa. Kết quả là phí thời gian và công sức, sức tập trung vào những việc khác đáng chú ý hơn (Tớ nghĩ bạn Lu ý nói như vầy :D)

- Qua mạng chỉ là tán phét chơi :D :D Nói nhiều mà không hành động đúng trong đời thật cũng bằng không! Người ta bảo: Chó sủa là chó không cắn. Có làm gì thì mới "khè" được người khác <<<<<<<< Không nói móc ai đâu nghen!

Ờ, thui nghen, nhiều chuyện thể nào cũng tan xác -_-'' Dạo này em đang rất chán đời đây....

Mik.kun
23-07-2009, 06:13 AM
Again, Tiên ù chứ không phải tiennu <<< Tiên nữ. Công nhận ss tienu đặt nick hay ghê, đi đâu cũng bị nhầm và lẫn Hình như ss cũng không đề cập đến chuyện "khả thi" của tình onl. Bạn Lazy đọc bài sơ sót rồi nhé!

Heh, đọc lại đúng là thấy mình sơ sót khi gọi nhầm tên thiệt... Ngại quá ~"~
Và vụ "khả thi" của tình onl ở đây là tớ nói bạn Lu mờ :sr:

vohoangdat
23-07-2009, 06:37 AM
mình cũng nghi như các bạn đã góp ý. Tình yêu qua những lời nói sao ? Bạn nghĩ sao mà lại tin vào những lời nói không có tính khả thi như vậy? không có một cái gì hay một cử chỉ hay hành động của người ấy chứng minh rằng mình nói thật. Xin lổi , mình cũng là một người con trai và cũng hay trò chuyện qua mang , nhưng mình cũng không tin rằng có tình yêu qua những lời nói mà chưa một lần gặp mặt và tìm hiểu. Nếu bạn thật sự đã có cảm tình với người ta rồi thì tốt nhất là hẹn gặp mặt trò chuyên và tìm hiêu xem anh ta là người thế nào , những lời anh ta nói đó có phải là sự thật , hay anh ta chỉ nói choi? Lời nói chẳng mất tiền mua mà. Mình tin bạn se đưa ra những quyết định đúng cho chính mình

lu_hehe
23-07-2009, 08:35 AM
hơ... Laz tỉa tớ đấy à??? ý tớ là chuyện đó có hơi đáng ngờ, và xác suất ng ta thật lòng là ko cao, chứ tớ đâu có bảo là bất khả thi?? Nếu bất khả thi tớ đã không khuyên bạn ấy đi tìm hiểu về ng ấy và gặp mặt ng ấy ngoài đời rồi O_o chỉ 1 câu "quên đi", thế là xong.