Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : New sweet_zhoneyz - zhoneyz



.APPLE.
21-07-2009, 08:39 PM
Tên fic :
New sweet
tác giả : zhoneyz
casting : hey girls vs lollipop và còn nhìu nhân vật khác !
Rating : K
Situation ( tình trạng ) : DÀI 42 CUP
Disclaimer : Nhân vật ko thuộc về tôi nhưng cuộc sống, tình cảm, suy nghĩ thì thuộc về bộ óc của tôi !!
Thể loại : gia đình, tình củm, cuộc sống, bạn bè


Có ai đã từng thử qua sự ngọt ngào mới của cuộc sống chưa ?? Chắc là chưa nhỉ !! Cuộc sống cứ đủ ăn đủ mặc là ngọt ngào lắm rùi !! Nhưng bỗng nhiên 1 ngày bạn gặp phải vị ngọt mới làm rối tung thế giới của bạn lên !! Bực lắm nhỉ ?? Nhưng đến khi vị ngọt mới ấy biến mất liệu bạn có vui ko ??.........


Ngao khuyển : là anh cả trong nhà, luôn dẫn đầu các em trong những cuộc vui chơi phá tiền nhưng thật chất là người khá dễ thương và ấm áp 1 cách kỳ quái. Ghét cà phê……



Hoàng tử : là anh 3 lạnh lùng, ít nói, chả quan tâm ai cả nhưng thật chất là người làm mọi chuyện trong âm thầm ( chả ai bít đc ) và ko muốn người ta cám ơn. Cực kỳ ghét cà phê, rất thông min



Tiểu Út : là anh 4 tâm lý nhất trong nhà, là nơi để anh em tâm sự, tuyệt đối giữ bí mật, ghét cà phê nhưng rất thích trà, cũng khá ít nói nhưng khi đã nói vào trọng tâm thì nói rất nhiều


Tiểu Kiệt : là anh 5, đúng như cái tên của mình, Tiểu Kiệt là người rất tiết kiệm ( keo kiệt) chi tiêu từng đồng từng cắc nên trong những cuộc phá tiền với các anh em, đương nhiên ko có mặt pro ở đó. Ghét cà phê vô cùng vì nó đắt tiền

Willium : là em 6 ngớ ngẫn nhưng lại dễ thương nhất trong nhà, Willium luôn luôn cười vui vẻ, đối với pro mọi chuyện ko bao giờ quá khó khăn. Nhưng lại là 1 tay bong rổ siêu giỏi. Ghét cà phê…



A Vỹ : là em 7 lùn nhất nhà, nhưng nấu ăn cực ngon, là 1 người tính tình hài hoà, vui vẻ, và có 1 chút mê gái ( sr fan A Vỹ ) nhưng khi thích ai thì ko bao giờ buông ra. Ghét cà phê vô cùng….



6 anh em trên lại là con của chủ tịch tập đoàn quản trị cà phê macchiato nổi tiếng khắp thế giới, ông có hơn 2000 cửa hàng macchiato khắp thế giới với thương hiệu SWEET
Nhưng trái lại ông lại có những đứa con không thích cà phê vì 1 điều gì đó………


Đại Nha : là chị cả của cả nhà, Đại Nha rất nghiêm túc trong mọi lúc vì đối với ss cuộc sống ko đơn giản như mình nghĩ, là 1 người chị mạnh mẽ, do học võ từ nhỏ, thích cà phê


Đồng Đồng : là chị 3 trong nhà, tính tình mạnh mẽ, iu thương các chị em, là thủ lĩnh của các em ( trừ Đại Nha ), rất thích cà phê



Tiểu Huân : là chị 4 trong nhà, ít nói, luôn tách khỏi những trò đùa của chị, học siêu giỏi, thích cà phê vô cùng.



Mei Mei : là chị 5 dễ mến, than thiện, luôn suy diễn từ chuyện nhỏ như kon kiến lại hoá thành kon voi. Rất thích cà phê



Quỷ Quỷ : là chị 6 quậy nhất nhà, luôn thích đùa với mọi người, đối với quỷ quỷ cuộc sống yên tĩnh ko phải là cuộc sống của ss. Thích cà phê điên đảo >.<



Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 770x1009.


Tiểu Man : là em 7, bí ẩn, bộ bài bói là vật vô cùng quý giá của ss, đối với Tiểu Man cuộc đời tuỳ thuộc vào số phận, vì thế ss bói 24/24. Rất thích cà phê



Nhu Triết : là em 8, hơi ngờ nghệch, tốt nhất nói chuyện với Nhu Triết phải nói rõ ra, ko nên long vòng vì ss cũng sẽ chẳng hiểu. Rất thích cà phê



Apple : là em 9, là nhà thiết kế của 9 chị em, Apple có mắt thẫm mỹ cao, đối với ss là con gái là phải đẹp. Rất thích cà phê



Nha Đầu : là em út, thích nấu ăn vô cùng nhưng nấu siêu dở, có giọng nói khá dễ thương, luôn bị dính chưởng quậy phá của Quỷ Quỷ, nhưng là người hiểu Quỷ Quỷ nhất. Cà phê là lẽ sống của ss.Thích cà phê vô cùng




9 chị em trên đều là trẻ mồ côi từ nhỏ, bỗng nhiên có 1 ngày, 1 người bí ẩn mặt đã đưa thư mời 9 chị em mồ côi từ các nơi khác nhau đến và huấn luyện họ thành 9 người pha macchiato chuyên nghiệp và họ đc làm chủ 1 cửa hang khá đẹp, họ sống cùng nhau suốt 18 năm trời và coi nhau như chị em ruột thịt nhưng họ vẫn ko bít người ân nhân đó là ai và rồi………………………………….


P/s: giới thiệu đã xong, nv chính quá nhiều, bạn post toát mồ hôi mới xong :phu:

.APPLE.
22-07-2009, 02:20 AM
--------------câu lạc bộ đêm -------------


- Lại đến đây sao ?? Chán thật !! - Wangzi bước ra khỏi chiếc xe BMW với vẻ bực bội )

- Nhưng em thấy đây cũng tuyệt đấy chứ !! - willium cười tươi vừa nói vừa đóng cửa xe )

- Tuyệt cái đầu cậu !! Chúng ta tới đây hơn chục lần rồi !! Đúng là quá chán !!-Tiểu Út cầm ly trà nóng
dựa mình vào xe )

- Lại đắt tiền nữa !! Ở đây tiền gửi xe kô cũng phải tới 1000 đài tệ ( Tiểu Kiệt cầm sổ ghi chép và tính
toán )

- Cậu có phải keo kiệt thế kô ?? Chúng ta đâu có nghèo đến mức đó !! ( A Vỹ ném dép in dấu vào mặt
tiểu kiệt )

- Hể !! Vậy chúng ta qua Haiwai chơi tý đi !!- Ngao Khuyển rạng rỡ đưa ý kiến

- Tuyệt anh 2 số 1 - A Vỹ mơ tưởng đến những cô gái chân dài ở Haiwai )

- Nhưng mà phi cơ riêng của chúng ta đều bị hỏng cả !?? - Willium đưa ra ý kiến

- Nhưng của pa vẫn còn nguyên - Tiểu Út điềm tĩnh đáp

Mọi người đều tý tởn cười tươi thực hiện âm mưu

-------tại biệt thự---------

- Quản gia !! Ông gọi cho thư ký kêu là đưa phi cơ riêng đến cho tôi !! – Lão gia nói với giọng hối hả

- Vâng !! Nhưng mà Lão gia hãy bình tĩnh 1 chút để nghe chuyện này !! - Quản gia đưa cho ông tách
macchiato

- Hủm ?? – Lão gia như đoán trước sắp có chuyện tồi tệ xảy ra

- Phi cơ của Lão gia đã bị các thiếu gia lấy mất rồi !! - Quản gia chuẩn bị khăn giấy trước .

- Hả ?????? Huhuhu thế thì tiêu rồi !! Ta sắp phải đi ký 1 hợp đồng quan trọng có liên quan đến cổ phiếu
của chúng ta ở Mỹ !! Như thế này thì………hic !!- Lão gia dựa vào vai quản gia khóc như em bé bị mất
đồ chơi

--------Buổi tối--------

- ya hoo !! Đúng là những ngày hè sung sướng !! – Ngao khuyển nhảy cẫn lên vui vẻ khi bước qua cánh
cửa của ngôi biệt thự sang trọng

- Em nghĩ……chuyện vui sắp trở thành bi kịch. – Willium đổi sắc mặt ngay lập tức khi thấy pa mình hầm
hầm như lò lửa

- VUI WÁ NHỈ ?? ĐÚNG LÀ CHẢ CÒN CHUYỆN GÌ ĐỂ CHƠI SAO ?? – Lão gia giận dữ la lên như sấm

- Ok ya !! Đây ko phải là đụng đến chuyện công ty của pa đây chứ ?? – Ngao khuyển đến ngồi cạnh lão
gia, choàng tay qua vai lão gia như người bạn

- Ngao khuyển hình như anh đoán trúng rồi đó ! - Tiểu Út dựa vào vách tường đung đưa ly trà nóng

- Sao pa kô chuyển sang kinh doanh khác nhỉ ?? Kinh doanh cà phê chả thấy gì thú vị cả !! Cà phê chỉ là
loại nước uống, uống rồi thì hết chả lợi nhuận là bao nhiu ??- A Vỹ đưa ra ý kiến

- Chả vui đâu pa !! Hình như pa nổi giận lầm người thì phải ??- Wangzi xách cái laptop bình thản lên
phòng mình

- Thôi tụi con lên phòng đây !! good night pa !! – 5 người còn lại lần lượt lên phòng

- Quản gia !! Tụi nó ăn hiếp tôi !! huhuhu - dựa vào vai quản gia khóc tiếp

- Vậy chúng ta phải dung đến kế hoạch rồi Lão gia nhỉ ?? - Quản gia đưa cho ông cái hợp đồng nho nhỏ
nhưng thật chất ko thế…….

- Alo !! ta cần giải quyết mọi chuyện…………trong tối nay………..

-----------Buổi sang-------

- 1 buổi sang đẹp trời !! – Willium iu đời, mỉm cười nhìn ra lang cang

- Buổi sang đâu mà buổi sang, trưa rồi mà cậu kô thấy sao ?? – Tiểu Út ném cái gối vào mặt Willium

- Aaaaaaaaaaaaaaaa!!

- Tiếng Tiểu Kiệt !! – A Vỹ la lên

- Cậu ta đang coi TV ngoài phòng khách để tham khảo giá tiền tệ mà ?? – Ngao Khuyển nói giọng nhàm
chán.

- Các anh !! Các anh !! Xuống đây mau !! - Tiểu Kiệt hét lên thất thanh

Mọi người đều có mặt trước màn hình TV sau 3 phút

TV : tin thời sự

Hôm nay các ký giả đã đưa tin, ông chủ tịch tập đoàn SWEET đã phá sản 1 cách nhanh chóng, mời hôm
qua cổ phiếu của tập đoàn SWEET lên nhanh vùn vụt mà giờ đây lại phá sản 1 cách bất ngờ. Ông đã
cũng người quản gia bỏ trốn = phi cơ riêng. ********* cho biết sẽ thu hồi căn biệt thự và 1 số tiệm
cà phê thuộc quyền sở hữu của ông…..



- May yo !! ( không phải chứ !! ) – 6 người cũng đồng thanh, nhìn nhau

- Sao pa nỡ bỏ chúng ta ở lại chứ !! Thật quá đáng ! – Ngao Khuyển cầm chiếc dép ném vào cái đèn ở
gần đó.

- Hây hây !! Các anh nhìn này !! Ở đây có 1 mảnh giấy. – Willium nhìn theo chiếc dép và bắt gặp đc tờ
giấy

Thư : Dear các con

Ta phải đi mà ko mang theo các con đc là do bất đắc dĩ !! Nhưng ta vẫn đã chuẩn bị cho các con 1 nơi
ở. Trong hộc bàn pa có cái chìa khoá. Tuy nhìn nó chả giống chìa khoá vì nó giống 1 cái tách cà phê
hơn. Chiếc chìa khoá này có 1 kô 2, nó dung để mở cửa của 1 tiệm cà phê nhỏ ở Đài Trung. Cố gắng
lên các kon nhé !!

Papa kute

^.^

- Anh 2 phải đến nơi đó thật sao ?? – Willium ôm chân Ngao khuyển

- Hỏi vớ vẫn !! Phải thế thôi !! – Wangzi bây giờ mời lên tiếng

- Đi !! Chúng ta đi nào !! – Ngao khuyển hất Willium ra 1 cái 1

- Bây giờ trong tài khoảng ở ngân hang của chúng ta chỉ đủ cho chúng ta đi xe về Đài trung mà kô đc ăn
bất cứ thứ gì !! - Tiểu Kiệt tiếp tục tính toán cặn kẽ

- Chứ kô đủ đi máy bay àh !! – A Vỹ chán nản

- Ngu wá !! Đi máy bay đương nhiên là kô đc rồi – Ngao Khuyển cầm ngay cái dép phán vào đầu A Vỹ

- Còn đứng đó làm gì ?? Mau thu dọn hành lý đi !! – Wangzi ngoảnh mặt lại nói



Mọi người bước ra khỏi căn biệt thự đã bị niêm phong mà mọi người đã từng chung sống rất khi vui vẻ
khi còn có…………….mẹ

------------Tiệm Macchiato Sweet------------



- Gui gui !! Em hẹn giờ bao nhiêu cái đồng hồ thế ?? Mau tắt ngay đi !!- Đồng đồng la to khi đang ngủ
mà bị tra tấn bởi những trò nghịch của guigui

- Em đang cố kiếm đây !! Kô biết tối qua em dấu chúng ở đâu nữa !! – Guigui đang loay hoay khắp căn
phòng để kiếm hết thảy 10 cái đồng hồ reng lien tục

- Gui gui !! Sao em lại để 10 cái đồng hồ trong tủ lạnh ?? – Đại Nha la to

- Uả em đâu có dấu trong đó đâu ta ?? – guigui gãi đầu khó hiểu

- Là em đó !! xin lỗi mấy chị !! Hôm qua em thấy guigui để ở ngoài cửa phòng e, em lại thấy tủ lạnh còn
rộng nên đã cho hết chúng vào đó !! – Nha Đầu hồi tưởng lại.

- Guigui sao chị lại để ở ngoài cửa ?? Hại em tối qua bị vấp té hư hết cả móng tay !! – Apple nổi giận

- Vì để ở đó chị sẽ ko thể đập hư nó khi mỗi lần nó reng !! – Guigui biện minh

- Vậy là mấy lần trước có mấy cái đồng hồ mà các chị mua về đều bị nát là do em àh !! – 8 chị em còn
lại nhìn chằm chằm vào guigui với ánh mắt viên đạn to đùng

- Em……- guigui bỏ chạy ngay lập tức

- Đứng lại đó cho bọn chị !!! Đồng hồ đó biết mắc lắm ko ??- 8 chị em rượt guigui quanh nhà

Gìa đình của 9 chị em này thật vui vẻ, so với 6 anh em kia thì đối ngược nhau hoàn toàn, liệu họ sẽ gặp
nhau ra sao ??




P/s: khuyến cáo cần học thuộc tên nv cho khỏi nhầm lẫn :so_funny:

.APPLE.
22-07-2009, 06:45 PM
Ủa, cái này đọc ko hay hở mọi người???? :nhi:

.APPLE.
23-07-2009, 06:22 AM
Hức :huhu1: mình up mình coi 1 chắc :khocnhe: ứ chơi nữa, ko ai thx mềnh hết :mecry:


CUP 2 : TO MEET





- Đến nơi rồi !! - Willium vẫn giữ nụ cười khi đang gặp khó khăn đến vậy

- Nhỏ thế này sao ?? Nhỏ hơn cả cái phòng ăn nhà mình nữa !! - A Vỹ ngán ngẫm


- Vớ vẫn !! - Wangzi chỉ buông nhẹ 2 chữ rồi bước vào

- Xin chào quý khách - Nha Đầu ra tiếp với giọng nói búp bê rất dễ mến

- A !! Em dễ thương quá !! Em tên dzì thế ?? - A Vỹ lại nổi máu ham gái lên

- Em tên là Nha Đầu - Nha Đầu thật thà trả lời

- Nè !! Các anh là ai mà lại muốn hỏi tên em gái tui ?? - Đại Nha nghi ngờ

- Vậy tui hỏi các cô là ai mà lại ở trong nhà của chúng tôi ?? Là quản gia àh ?? - Ngao Khuyễn bước ra
hỏi lại

- Cái gì ?? Quản gia àh ?? Các anh có nhầm ko đấy !! Nhà của chúng tôi ở từ xưa đến nay . Chắc các
anh nhầm địa chỉ rồi !! - Đồng Đồng từ phía sau lên tiếng

- ủa ?? Anh 2 đúng là địa chỉ này mà !! - Willum cầm tờ giấy ghi địa chỉ đưa cho Ngao Khuyển

- Ko sai địa chỉ đầu !! Chúng ta có chìa khóa đây mà !! Nếu so với ổ khóa điện tử ngoài kia thì trùng
khớp. Theo thư thì pa nói đây là chiếc chìa khóa có 1 ko 2 - Wangzi sau khi kiểm chứng ổ khóa điện tử
ngoài cửa thì đã cho ra cả 1 đống lý thuyết

- Đúng là cái ổ khóa điện tử ngoài cửa chỉ có thể nhận diện 1 chìa khóa duy nhất là chìa khóa của
chúng tôi !! Có khi nào các anh làm chìa khóa giả ko đấy ?? - Tiểu Huân đáp lại cũng ko thua gì wangzi

- Vậy thì thử đi !! Xem ai thua ai ?? - Tiểu Út cũng vẫn cầm ly trà nóng nói 1 cách bình thản

- Ok !! Thử thì thử - 8 chị em đồng thanh

...........cành......cành........Đã nhập chìa khóa...........mời vào nhà.........

- Hảa ?? DZÌ THẾ NÀY ?? - 8 chị em lại đồng thanh lần nữa

- OK ?? Rõ rùi nhá !! Đây là nhà của chúng tôi !! - Ngao Khuyển đắc chí cười to

- Chẳng hiểu ra sao cả ?? Trên đời này chỉ có 1 chìa khóa mở cửa thôi mà !! - meimei đưa tay lên cằm
suy nghĩ

- Ko phải suy nghĩ nhiều nữa !! Chúng ta vào thôi !! Lấy cho chúng tôi 1 chút đồ ăn nhé ...............quản
gia..........heee - Ngao Khuyển bác bỏ mọi chuyện

- Tôi thì tách trà, nhớ là trà thuộc loại thượng hạng - Tiểu Út đặt cốc trà đã hết lên bàn rồi bình thản
vào trong nhà

- Là quản gia àh !! Vậy thì cầm giúp tôi 3 cái hành lý này đem lên phòng cho tôi !! Ko tính phi khuân vác
đâu đấy - Tiểu Kiệt tính toán đưa toàn bộ hành lý nặng trịch cho Nhu Triết

- Ái chà !! Ngày mai hẹn với anh nghen Nha Đầu ?? - A Vỹ nũng nịu

- Đúng là mê gái !! - Wangzi buông lõng 1 câu nhẹ tênh

Vừa lúc đó thì 2 chiếc dép vào mặt A Vỹ ( của 2 chị cả chứ ai !! )

- Ối em út !! Đừng có chết đó !! hờ hờ - Willium tỏ vẻ như lúc bị tháo banh xe đạp ( trong vị ngọt
Macchiato )

- Vớ vẩn quá đi !! Khiêng cậu ta lên phòng mau lên !! - Wangzi phán chiếc dép vào đầu willium

- Í !! Hình như là họ đâu có biết phòng ở đâu - Nhu Triết nhớ ra

- Ấy dzà !! Nếu hên thì dzô đúng phòng nhưng nếu xui thì...........!!- Apple ko dám nghĩ tiếp

- Lá bài này chắc chắn họ xui rồi !! - Tiểu Man rút 1 lá bài

-AAAAAAAAAAAAAA !!! CÁI GÌ THẾ NÀY ?? SAO LẠI CÓ XÔ NƯỚC Ở ĐÂY !!- Ngao Khuyển chịu nạn đầu
tiên

- Sàn nhà trong phòng tôi sao lại trơn thế !! Đau quá đi àh !! - Tiểu Út hét to vì bị 1 cú ngã trời đánh

đùng đùng !! - Pháo àh !! Ai lại chơi pháo thế này !! Còn hôi nữa !! - A Vỹ đen thui như con cú

- Sao lại bẫy tôi !! - Wangzi bị cả mấy sợi dây trói chặt khi mở cửa

.................................

- Đúng là họ vào nhầm phòng rồi !! Những phòng đó là guigui đặt bẫy để bẫy những tên trộm dê xồm
đây mà !! hahaha - Đồng Đồng hí hửng cười khoái chí khi nhìn 6 anh em te tua sau 1 lần vào nhầm
phòng bẫy của guigui

- Các cô còn cười đc sao ?? Đúng là căn nhà kinh dị !! - Ngao Khuyển la lên

- Vậy thì các anh vẫn có thể ra khỏi nhà này mà !! Do các anh có chìa khóa nên chúng tôi mới để yên
cho các anh đấy thôi !! - Đại Nha lên tiếng vẻ mặt nghiêm túc

- Ko bao giờ !! Chúng Tôi sẽ ko bỏ đi khi chưa làm rõ vấn đề........auauau - Tiểu Út rên với cái mông
bầm tím

- Khoan đã !! Hồi nãy chúng tôi có nghe tên guigui !! Vậy cô ấy là ai ?? Tôi thấy các cô chỉ có 8 người
thôi mà !! - Wangzi thắc mắc

- Guigui là cô em thứ 6 của chúng tôi !! Nhưng đừng dại dột đụng vào guigui vì sẽ có những chuyện kô
ngờ xảy đến với các anh như hôm nay. - Mei mei đưa ngón tay lên nhắc nhở

- Đúng vậy !! Ái chà !! nhìu tên trộm dê xồm nhỉ ?? - guigui từ đâu xuất hiện

- Tên trộm ?? Cô là con quỷ mà các chị cô đã kể sao ?? Quả thật tên thế nào thì người thế ấy !! -
Wangzi đưa khuôn mặt mình lại gần mặt guigui

- Cái gì ?? Điên àh !! Qua đây làm gì ?? Định dê xồm tôi àh ?? Koi chừng đó !! - guigui thoát ngay khỏi ánh mắt tia sét của wangzi và cãi lại


- Đã nói chúng tôi ko phải tên trộm dê xồm gì gì đó rôi mà............!! - lollipop đồng thanh đứng dậy

- Các anh định làm gì ?? - Hey girls tiến lại gần lollipop với vẻ cương định

- Muốn đối đầu àh !! Các cô ko có cửa đâu !! - Ngao Khuyển đưa ngón tay cái lắc qua lắc lại trước mặt
các hey girls

- Đối đầu thì đối đầu !! Sợ gì ?? - Đại Nha khoanh tay xoay người lại nhìn Ngao Khuyển

- Vậy đối đầu cái gì ?? - Willium hỏi

- Cái kia !! - Tiểu Huân đưa tay chỉ vào ly Macchiato đang nóng ở trên quầy thu tiền

- Cà phê ?? - lollipop đồng thanh la lớn

- SAO ?? Có gì ko ổn ?? - guigui lên tiếng

- Cà phê là thứ chúng tôi ghét muôn kiếp !! Định lấy cà phê ra thi với chúng tôi àh !! - Wangzi bước ra
trừng mắt với guigui

- A !! Vậy thì chúng ta chơi vậy nhé !! Nếu trong 3 tháng hè này chúng tôi làm cho các anh thík cà phê
đc thì coi như chúng tôi thắng và các anh phải ra khỏi nhà !! Ok ?? - Guigui lại bày ra thêm trò quỷ

- Chuyện các cô muốn sẽ ko thành hiện thực đâu !! Ok !! Cái hợp đồng này nghe cũng hay !! Và lợi vẫn
là bên chúng tôi thôi....heheh - Ngao Khuyển cười đắc thắng

- Vậy đây là hợp đồng của chúng ta !! - guigui lại đưa ra 1 tờ giấy đã ghi đầy đủ nội quy hợp đồn.


- ký thì ký !! Các cô sẽ thua thôi !! Nếu chúng tôi thắng thì các cô sẽ phải làm osin cho chúng tôi suốt
đời !! - Wangzi đưa ra ý kiến cũng độc chả thua gì guigui

- Chúng tôi lên phòng đây !! - lollipop lên lầu khi đã ký xong

- Khoan đã !! Chúng ta cần 1 số nội quy - Đồng Đồng tỏ vẻ bí ẩn lôi ra 1 cái tấm

poster gồm 8 điều :

1/ Nhà vệ sinh chỉ có 2 cái nên phải xếp hàng chờ khi có người

2/ Bữa ăn sẽ do Nha Đầu đảm nhận nhưng chỉ có 2,4,6 còn lại là của các anh

3/ Không đc đi quá 12 giờ tối, 12g tối đóng cửa

4/ Ko mở party ở nhà

5/ Mọi thứ cần phải tự làm lấy, ko sai bảo chúng tôi như quản gia

6/ Buổi sáng phải làm việc để kiếm tiền, chỉ cho chủ nhật đc nghỉ nửa ngày

7/ Ko đc dzô phòng chúng tôi tùy tiện

8/ công việc nhà các anh sẽ đảm nhiệm vào 3,5,7

Nếu ai vi phạm thì bên con gái sẽ đưa ra điều kiện bắt bên con trai làm theo




- Sao ?? Các anh thấy thế nào ?? - Đồng Đồng nghiêng đầu hỏi ý kiến

- Tại sao chúng tôi lại phải làm việc vào mỗi sáng ?? - Tiểu Kiệt nhún vai

- Đại thiếu gia àh !! Vậy tiền đâu để ăn hủm ?? - meimei nhìn tiểu kiệt lắc đầu

- Thế nào ?? ok chứ ?? - guigui giơ 2 ngón lên

- Ok ya !! chỉ có 3 tháng thôi mà !! Các cô sẽ ra khỏi đây nhanh thôi ! - Ngao Khuyển nói với giọng chắc
nịch

- Vậy đc chưa ?? Khuya rồi !! Chúng tôi cần ngủ chứ ! - Wangzi ngáp ngắn ngáp dài

- Kế hoạch Macchia to sẽ bắt đầu vào ngày mai !! Bây giờ các anh lên phòng cuối hành lang trên lầu,
các anh sẽ ngủ chung với nhau chứ ko phải mỗi người 1 phòng đâu ! - Đại Nha hướng dẫn

- Cái gì ?? Sao chúng tôi lại ngủ chung với nhau ?? Tôi ghét ngủ chung phòng với người có mùi như cậu
ta - Wangzi chỉ về phía Ngao Khuyển

- Gì chứ !! Đây là mùi đàn ông đấy nhá !! - Ngao khuyển biện minh

- Sau này các anh sẽ hiểu vì sao lại sắp xếp như thế !!..... - Nhu Triết giải thích gọn

"]- Mọi người đi ngủ nào !! - guigui dẫn đầu lên lầu vì mọi người ko bít guigui đặt bẫy chỗ nào để mà
lường trước

.......................................

Đêm ko trăng chỉ có sao thôi ! Ái chà đêm nay trời mưa nhìu đây !! Nhưng trời lại rất êm ả ? Phải chăng
đang có sự thay đổi.........................??

Tito
23-07-2009, 10:16 PM
ko đọc chả thik vì nv hổng phải VN

sao chổi xui xẻo
24-07-2009, 12:36 AM
cốt truyện đọc thấy wen wen hình như thấy ở đâu rồi thì phải. nhưng thôi tác giả cứ post típ đi.

.APPLE.
24-07-2009, 12:56 AM
cốt truyện đọc thấy wen wen hình như thấy ở đâu rồi thì phải. nhưng thôi tác giả cứ post típ đi.

Cảm phiền bạn hỏi tg :D nhiệm vụ của tớ là post bài, ko giải đáp thắc mắc :hihi:

.APPLE.
24-07-2009, 01:03 AM
Trong nhà guigui và Nha Đầu là dậy sớm nhất, Nha Đầu thì làm bữa sang còn guigui thì…………..

- Guigui chị đang làm gì vậy ?? – Nha Đầu đang làm bữa sang xoay người lại hỏi guigui

- Xuỵt !! Sắp có chuyện vui đây !! – Guigui cười nham hiểm

- Ko lẽ chị định làm……………!! – Nha Đầu như hiểu guigui sắp làm chuyện gì nhưng vẫn ko biết chuyện
đó là cái gì

- Hehe !! Rồi em sẽ biết !! – gui gui nháy mắt

- A ! Em quên gọi mọi người dậy rồi !! – Nha Đầu chợt nhớ

- Để chị gọi cho !! – guigui hăng hái

- Òh ! Vậy cám ơn chị !! – Nha Đầu mỉm cười rồi quay lại làm tiếp bữa sang

Guigui vào phòng các pro còn đang ngủ, guigui lại gần từng giường để kêu mọi người và đầu tiên là
giường Wangzi

Guigui nghĩ thầm : ái dzà !! Đến gần thì anh ta ko đến nỗi tệ nhỉ ?? aaaa !! Hog đc !! Hog đc thík loại
người này ! Phải chú tâm phá anh ta mới đc !! hè hè – Guigui vừa nghĩ thầm vừa lắc đầu trong khi mặt
đang đỏ

Đến gần giường của các pro khác thì………………

- AAAAAAA !! – giọng guigui thất thanh khiến mọi người đều tỉnh dậy

- Lại trò quỷ gì nữa đây !! Guigui em lại làm trò gì đây ?? - Đồng Đồng hét to như thường lệ vào mỗi
buổi sang

Các ss chạy nhanh đến phòng các pro

- Chuyện gì thế ?? Ko cần ngủ àh ?? – Wangzi chập chờn ngồi dậy với vẻ bực bội

- Hảaaaaaaa ?? Sao các cô lại vào phòng chúng tôi ?? Định làm chuyện mờ ám gì đây ?? – Ngao Khuyển
lấy cái gối che thân

- Chuyện gì cái đầu các anh đó !! Các anh ko có may mắn đến mức đó đâu !! - Đồng Đồng đung đưa
ngón tay cái trước mặt các pro

- Chuyện gì thế guigui ?? - Đại Nha quay sang hỏi guigui

- Sao các anh ngủ mà lại ko mặc đồ ?? ( trừ wangzi) – guigui chỉ ngón tay về phía các pro

- Ko mặc đồ ?? – các ss đồng thanh la lớn

- Các cô bị sao vậy ?? Chúng tôi có mặc đồ mà !! – các pro đồng thanh tròn xoe mắt nhìn guigui

- Ko !! Ý tôi là các anh sao ko mặc áo ?? – guigui huơ tay phân bua

- TRỜI ! Ai cấm nào ?? Chúng tôi là con trai chứ đâu phải là con gái đâu mà cần mặc áo khi ngủ ?? -
Tiểu Út thở dài

- Vì thứ I : chúng tôi ko quen mắt vì từ trước tới giờ chúng tôi ko sống chung với con trai, thứ II : mọi
người bên ngoài sẽ hiểu lầm thì ảnh hưởng đến chúng tôi và việc kinh doanh cửa hang của chúng ta. –
Mei mei giải thích

- Có phải nghiêm trọng đến thế ko ?? – A Vỹ nhún vai nhìn mei mei

- Sống với các cô thật phiền phức – Ngao Khuyển lắc đầu

- Vậy thì các anh vẫn có thể huỷ bỏ hợp đồng và rời khỏi nhà ngay mà !! - Đại nha khoanh tay nghiêm
người về phía Ngao Khuyển

- Ko đời nào !! Người ra khỏi nhà là các cô mới đúng !! – Ngao Khuyển quay qua áp gần mặt Đại Nha

- Ka ma !! ( cái gì thế !) Mau chuẩn bị đi rồi còn phải xuống mở cửa hang nữa !! - Đại Nha kịp phản ứng
nhanh quay ra chỗ khác khi mặt đang đỏ ửng rồi bước vội ra ngoài

- Chúng ta ra thôi !! Các anh nhanh lên đó !! Rồi còn xuống ăn sang nữa đừng để chúng tôi chờ lâu ! –
Apple nhắc nhở với giọng gắt gỏng

Sau 10 phút thì các pro và ss đã ngồi vào bàn ăn

- Sao lại ăn ở nhà bếp ?? – A Vỹ thắc mắc nhìn Nha Đầu

- Chứ ko lẽ ăn ở ngoài đường ?? - Đồng Đồng đáp lại

- Ko ! Ý tôi là ko có phòng ăn sao ?? – A Vỹ cãi lại

- Đại thiếu gia àh !! Đây chỉ là căn nhà nhỏ chứ ko phải là biệt thự - Apple thở dài

- Đây !! Mọi người thử ăn nào !! Có ngon ko ? – Nha Đầu bưng ra cho mỗi người 1 dĩa spaghetti đen
thui !!

- Nha Đầu các chị phải ra quét dọn cửa hang rồi !! Em ăn trước nhé !! – các ss kiếm cớ rồi chạy nhanh
ra ngoài

- Ơ ! Các chị ko ăn sang sao ?? Ko sao !! Chút nữa các chị ăn cũng đc ! – Nha Đầu ngơ ngát

- Vẫn là các anh tốt nhất !! Ăn chung với Nha Đầu !! – Nha Đầu nhìn các pro còn ngồi ở lại

- Ko phải !! Là do có ai dán keo dán sắt vào ghế nên các anh ko thể đi ra đc !! – Willium cố phân bua.
Các pro khác cũng cố nhất mông khỏi cái ghế bị dính keo dán sắt

- Cái gì ?? Giận các anh luôn !! hớ ! – Nha Đầu bỏ đi ra chỗ khác

- Nha Đầu giúp anh với !! – A Vỹ đưa tay ra

- Để tôi biết người nào làm chuyện này thì……!! – Ngao Khuyển tức giận

- Anh biết rồi mà !! Còn ai vào đây ngoài con quỷ nhỏ đó nữa ! – Wangzi lắc đầu

- Nhưng chúng ta lại ko có = chứng !! - Tiểu Út chán nản

- Anh 2 em muốn ra khỏi cái ghế này !! Em còn phải đi xin lỗi Nha Đầu nữa !! – A Vỹ la lên

- La cái gì !! Nghĩ cách giải quyết đi !! – Wangzi ném chiếc dép của Ngao Khuyển vào mặt A Vỹ

- Hè hè !! Muốn bắt tôi sao ? Ko dễ thế đâu ! – Guigui đứng ở góc tường cười thầm

--------1 lúc sau---------

- Các anh còn ngồi đó làm gì ?? Ko tính làm việc sao ? - Đại Nha nhăn mặt

- Chúng tôi muốn đứng lên lắm chứ !! Tại do cô em của mấy cô đó ! – Ngao Khuyển thở dài

- Đừng nói là các anh tự bị dính kế của guigui đó nhá !! – Mei mei tròn xoe mắt đưa ngón tay chỉ về
phía các pro

- Còn nói nữa !! Mau lại giúp chúng tôi ra khỏi cái ghế này coi ! – Wangzi bác bỏ câu hỏi

- Dễ thôi !! Đây……- vừa nói guigui vừa thảy cho wangzi bình xăng để gỡ keo dán sắt

Wangzi gỡ nhanh rồi chạy theo guigui

- Cô đứng lại đó cho tôi !! – wangzi la lớn

- Ko đời nào !! lè….. – guigui lè lưỡi trêu wangzi

- Cô đợi đó !! Rồi có 1 ngày cô cũng sẽ bại dưới tay tôi – Wangzi vừa chạy vừa la………..

..........................................

Chỉ mới bắt đầu thôi mà lại có nhìu rắc rối đến thế ! Vậy trò chơi này sẽ đi đến đâu

.APPLE.
24-07-2009, 08:06 PM
- Mấy phút rồi nhỉ ?? - Đại Nha chóng mặt khi thấy guigui và wangzi cứ đuổi nhau như thế

- 1 tiếng ko hơn ko kém !! – Apple ngồi dũa móng

- Các cô ko làm việc sao ?? – Ngao Khuyển ngồi vào ghế sofa với miếng bánh ngọt

- Các anh thấy có khách ko ?? - Đồng Đồng hỏi lại

- ờ ha ! Sao ở đây lại vắng khách thế ?? Các cô kinh doanh dở thế sao ?? – Tiểu Út cầm ly trà dựa người
vào tường

- Lúc trước thì rất đông nhưng cho đến khi có tiệm cafe khác ở gần đây thì nó hút hết khách của cửa
hang chúng tôi – Mei mei nói với giọng thất vọng

- Tại sao ?? Nếu là khách quen thì họ vẫn sẽ tới chỗ chúng ta chứ ?? – A Vỹ nhăn mặt thắc mắc

- Chẳng có gì là vô lý cả ! Vì tiệm cafe đó vừa rẻ lại có đủ loại cafe còn ở chỗ chúng tôi thì chỉ có 1 loại
Macchiato thôi !! – Nhu Triết nhún vai

- Sao các cô lại chỉ kinh doanh 1 loại Macchiato ?? – Willium hướng mặc về phía Tiểu Man

- Vì Macchiato là dùng nơi đây để thưởng thức và pha nó cũng vậy !! - Đại Nha vừa nói vừa chỉ vào tim

- Rắc rối thế !! Pha đã mệt rồi còn phải cảm nhận nữa sao ?? Đúng là ghét cafe thật - Tiểu Út nhăn mặt

- Ko đâu !! Vì các anh chưa từng thưởng thức nó thôi !! – Guigui xuất hiện từ đâu ra

- Thì ra cô ở đây !! Bắt đc cô rồi nhé !! Con quỷ kia ! – Wangzi cầm cánh tay guigui

- Hì hì !! Anh nghĩ là bắt đc tôi chắc ! – Guigui đạp thật mạnh vào chân wangzi rôi chạy

- Au au au ! Cô – Wangzi ôm chân nhảy cò cò

- Hùm !! Đc thôi !! Nha Đầu đưa cho tôi lưới bắt quỷ - Wangzi chìa bàn tay ra

- Đây ! – Nha Đầu đưa cho wangzi cái lưới

1……2……3……phụp

- aaaa !! Anh chơi ăn gian ! – guigui trề môi

- Nãy giờ tôi đâu có chơi với cô ! – wangzi bước lại gần guigui
- Đừng hòg thoát khỏi cái lưới cho tới khi tôi thả cô ra đó ! – wangzi chỉ tay vào mặt guigui

- Đối với cô thì chỉ có lưới mới trị đc cô !! – Wangzi thở dài ngồi xuống sofa

- Oh ! Anh hay thật ! Lần đầu tiên có người bắt đc guigui đó ! – Mei mei ngưỡng mộ

- Ok !! Ko cứ để cửa hang như thế này hoài đc ! Phải nghĩ cách thôi ! – Ngao Khuyển quyết tâm

- Vậy ta phải làm sao ?? – Apple vừa vuốt tóc vừa hỏi

- Đầu tiên ta phải trang hoàng lại cửa hang cho nó sinh động 1 chút ! Apple và Willium sẽ làm công việc này !! – Đại Nha nghĩ ra đc cách

- Còn A Vỹ và Nha Đầu sẽ phụ trách đứng ở ngoài đón tiếp khách – Ngao Khuyển phổ biến công việc

- Tiểu Huân, Tiểu Út có nhiệm vụ thu tiền vì Tiểu Huân thông minh, Tiểu Út trầm tính nên tốt nhất ko
nên tiếp khách – Đồng Đồng đưa ra ý kiến

- Còn guigui và wangzi sẽ phụ trách đi mua 1 số đồ dùng cần thiết !! – Mei mei phân công

- Sao lại là tôi với cô ta – wangzi chỉ tay về phía guigui mà hướng mặt về meimei

- Vì chỉ có anh mới trị đc guigui ! Chúng tôi ai cũng rất sợ đi mua sắm với guigui ! - Tiểu Huân hiểu đc ý
của meimei

- Bộ đi mua sắm với cô ta ghê gớm đến thế sao ?? – Wangzi lườm guigui

- Tiểu Kiệt và Nhu Triết sẽ clean up lại cửa hàng - Đại Nha hướng dẫn

- Đại Nha và Ngao Khuyển sẽ phụ trách pha Macchiato ! Đương nhiên Ngao Khuyển chỉ đứng phụ ! –
Đồng Đồng khoanh tay nghiêng đầu về phía Đại Nha

- Sao lại là chị với anh ta ! - Đại nha đỏ mặt

- Chị biết mà còn hỏi ! – meimei nháy mắt

- Còn Tiểu Man, Meimei và tôi sẽ phụ trách lo phần phục vụ ! Ok ? - Đồng Đồng giơ 2 ngón tay lên

…………………..

Công việc bắt đầu

Apple – Willium

- Anh đưa cái chữ MERRY CHRISTMAS đó wa bên phải 1 chút !

- Dzậy đc chưa ??

- Chưa ! Bên trái 1 chút nữa ! Anh ko biết canh àh

- Mệt quá cô lên đây làm luôn đi !

- Ko đc ! Sẽ làm hư móng của tôi hết !

- Đúng là tiểu thư – Willium lắc đầu

A Vỹ - Nha Đầu

- Ấy dzà !! Ngay mai là chủ nhật em sẽ làm gì ??

- Chả làm gì cả ! Em sẽ nấu bữa ăn cho mọi người vậy thôi !

- Vậy ngày mai chúng ta hẹn nhé !

- Hẹn là sao ??
- Là chỉ có 2 tụi mình đi chơi với nhau thôi


- Vậy bây giờ chả phải là hẹn sao ?? Chỉ có 2 tụi mình ở ngoài cửa
- Ờ ha !! Ah mà ko !! Nhưng chúng ta đâu có đi chơi !!

- Ko lo làm việc đi ! Ngồi đó mà tán tỉnh – Ngao Khuyển ném dép vào đầu A Vỹ

Wangzi – Guigui

- Sao lại cột tôi lại ?? Lại là bằng dây thừng nữa chứ !

- Chỉ có như thế này cô mới ko chạy lung tung gây phiền phức

- Thả tôi ra !! – guigui vùng vẫy

- Yên coi ! Cô muốn tôi vác cô ko hả ?? – Wangzi kéo guigui đi

- Chúc anh may mắn ! – mọi người vẫy tay, mỉm cười rồi hú

- Anh ta sẽ gặp xui xẻo cho xem - Tiểu Man cầm lá bài lắc đầu

- Tôi đáng sợ đến mức đó sao ? – guigui nghiêng đầu

- Cô đáng sợ hơn thế nữa ! – wangzi lắc đầu

- Thả tôi ra !! Ko thôi đừng trách tôi đó ! – guigui thì thầm nham hiểm

- Cô bị trói rồi còn làm gì đc tôi ?? – wangzi tự tin

- Mọi người !! Có người bắt cóc tôi nè ! Hắn ta iu tôi wá mà tôi hog đồng ý nên hắn bắt cóc tôi nà ! –
guigi tạo vẻ mặt quỷ giả

Xì xầm….xì xầm

- Đúng là con người cố chấp !! Đẹp trai thế mà đi bắt cóc 1 cô gái trẻ thế! Đúng là càng đẹp thì càng ác
! - mọi người xì xầm

- Thua cô luôn đó ! Thả cô ra cấm cô phá nữa đó ! – wangzi đỏ mặt vì bị mọi người xì xầm rồi thả guigui ra

- Anh biết thế là tốt !! kaka – guigui cười nham hiểm

- Òh ! Anh đến giờ chưa mua đc gì àh ?? – guigui nghiêng đầu ngơ ngác

- Tại cô ko chứ ai ? Toàn gây phiền phức – wangzi bước đi mặt nhăn nhó

- Cái gì anh phải khó chịu !! Cứ vui vẻ mà sống đi – guigui nghiêng đầu về phía wangzi

- Ok ! Tôi sẽ giúp anh mua đồ ! Cần những thứ gì nào ?? – guigui giựt tờ giấy trên tay wangzi

- Ah ! Đi thôi ! – guigui kéo tay wangzi đi bất chợt

……………..sau 1 hồi đi xe buýt……..

- Đây là đâu vậy ?? – wangzi nhăn mặt ngó xung quanh

- Chợ 10 phút – guigui cười tươi

- Sao gọi là chợ 10 phút – wangzi khó hiểu

- Vì chợ này cứ đến 5 giờ chiều là có giảm giá 10 phút, giảm đến 50% lận nhưng ta phải chạy thật nhanh ko thôi sẽ hết 10 phút thì giá sẽ ko giảm nữa ! – guigui giải thích

- Dễ thế ! – wangzi bất ngờ

- Ko dễ như thế đâu ! – guigui chỉ những người phía sau lưng

- hả ! Sao nhiều người thế ! – wangzi bất ngờ lần nữa

1………..2……….3 start

- Chạy thôi ! Họ đè bẹp mình bây giờ - guigui nắm tay wangzi chạy như bay

Waaaaaaa……….
- lấy lấy ! mau lên ! – guigui vừa nắm tay wangzi thật chặt vừa hối

- Ko phải lựa àh ?? – wangzi thắc mắc

- Họ sắp chạy tới nơi rồi kìa ! Cứ lấy đại rồi chạy mau ! – guigui nhìn về phía sau

Waaaaa…………

----------10 phút hết---------

- Công nhận cô chạy nhanh thật ! – wangzi thở hổn hển

- Vì ngày nào tôi cũng đi chợ 10 phút hết nên ngày càng chạy nhanh

- Anh thấy ko ?? chỉ 10 phút thôi chúng ta mua đc cả khối đồ mà còn thừa nhiều tiền đến thế ! – guigui
nháy mắt

Wangzi mỉm cười thở dài

- Chúng ta về thôi ! – wangzi đứng lên

- Sao lại về sớm thế ?? – guigui nhăn mặt

- Vậy cô còn muốn đi đâu nữa ??

- Tối hôm nay Nha Đầu nấu ăn đấy ! Anh có muốn về ko ?? – guigui cười nham hiểm

- Vậy ý cô là ………….!! – wangzi như hiểu đc ý guigui

- Đúng vậy ! Còn thừa tiền chúng ta sao ko ăn 1 bữa nào ?? – guigui cười nham hiểm

- Nhưng đâu còn thừa bao nhiu ??

- Đi theo tôi ! – guigui kéo wangzi đi

----------1 lúc sau--------

- Đây là đâu nữa ??

- Đây là chợ đồ ăn !! Món ăn ở đây vừa ngon vừa rẻ cực kỳ ! – guigui đưa ngón tay lên tỏ ý chắc chắn

- Nhưng ở đây có hợp vệ sinh hog đó ?? – wangzi nghi ngờ

- Sạch quá làm dzì ?? Cứ bỏ vào bụng đều cũng như nhau cả thôi ! - guigui kéo wangzi vào chỗ ngồi
của quán ăn món xúc xích

- Chú Tài cho cháu 2 cây xúc xích ! – guigui cười thật tươi

- Oh ! Con quỷ nhỏ đó àh ! Cháu đến đây với bạn trai đó àh ! – chú Tài nháy mắt

- Ơ ! k…!! – wangzi định nói

- Dzạ đúng !! Dễ thương hog chú ?? – guigui chen lời rồi choàng tay qua tay của wangzi làm wangzi bất
ngờ

- Chà ! Con quỷ này cũng có bạn trai nữa àh !! Vậy chú tặng cho 2 đứa 2 cây xúc xích luôn đó !! – chú
Tài mỉm cười đưa 2 cây xúc xích nóng hổi

-------rời quán--------

- Cô lại bày trò quỷ gì vậy ?? – wangzi nhăn mặt

- Anh ko thấy sao ?? Chúng ta đc tặng 2 cây xúc xích đây này ! – guigui cười nham hiểm

- Cứ coi như cô thông minh – wangzi nhoẻn miệng cười

- Way ! Anh cười đấy àh ! Anh cười trông rất dễ thương sao anh lại ít cười thế ?? – guigui rạng rỡ phát
hiện đc điều gì

- Tôi ko thích ! – wangzi trả lời rồi quay mặt đi

- Có gì đâu ko thích ! Cười sẽ làm mình vui hơn mà ! – guigui thắc mắc

- Thôi đi về thôi !! Nhớ xách đồ về đó !! – wangzi kéo guigui về

- Có gì đâu anh phải bực mình với tôi ! – guigui trề môi
- Way ! Anh phải xách đồ chứ ! – guigui gọi với tới

Wangzi lặng thinh

- cười cái coi ! – guigui đẩy wangzi

guigui cứ nói thế cho đến khi về đến nhà



1 ngày vui vẻ và cũng rất phiền phức với wangzi nhưng hình như lần đầu tiên wangzi cảm nhận đc 1
điều gì đó ! Cười là thứ gì mà wangzi lại khó làm đến thế ?? Liệu chuyện gì đã xảy ra với wangzi ?? Và
cửa hàng Macchiato SWEET của họ có chiến thắng đc cửa hàng cafe của đối thủ ?? ..............

¶³QH_candy
26-07-2009, 01:00 AM
zạo này pạn apple siêng post truyện nhj?

.APPLE.
28-07-2009, 02:55 AM
@ Cady: bạn có thể bình luận or nhận xét quanh tp, còn cm vừa rồi có thể coi là spam đấy :D
Answer: post cho mọi ng đọc giết thời gian giống Táo, thay vì đọc 1 mình thì ko vui :sr:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


- 2 người về rồi đó à !! - mọi người đều nhìn về phía Wangzi

- Cái gì thế ?? Sao lại nhìn tôi ?? - wangzi giựt mình

- Waa !! Anh vẫn an toàn trở về à ?? - Meimei bất ngờ

- Ê hê !! Mọi người đừng coi tôi đáng sợ vậy chứ ?? - guigui ló mặt ra từ sau lưng wangzi

- Ko phải là cô chỉ đáng sợ thôi đâu !! Cô là rất đáng sợ đó ! - wangzi đẩy mặt guigui ra

- Waa !! Anh đi với guigui mà cũng mua đc đồ nữa àh !! - Meimei ngưỡng mộ

- Guigui lại dẫn anh đi chợ 10 phút phải ko ?? - Đại Nha hiểu quá rõ

- Chợ 10 phút ?? Là loại chợ gì thế ?? - Ngao Khuyển hướng mặt về Đại Nha

- Là loại chợ anh phải mua đồ trong 10 phút thì sẽ đc giảm 50% ! Ai vào chợ đó 1 là gãy tay gãy chân,

2 là nằm viện mấy tháng trời !! Mà wangzi lại lành lặn là 1 kỳ tích đó ! - Tiểu Huân giải thích

- Đáng sợ thế !! - A Vỹ giật mình

- Công việc hôm nay thế nào ?? - wangzi lẫn qua chuyện khác

- Ok cả !! Chắc là do ko có guigui ! - Willium mỉm cười, để tay ngay cằm

- Anh nói gì thế !! Tôi đâu có đáng sợ thế đâu ?? - guigui phồng má lên giận dữ

- Là rất đáng sợ - mọi người đồng thanh rồi bật cười

- Ái chà !! Mới thế mà đói rồi nhỉ ?? - bụng Ngao Khuyển kêu inh ỏi

- Vậy em làm thức ăn cho mọi người nhé !! - Nha Đầu hào hứng

- Eee !! Hog cần đâu !! A Vỹ em xuống làm thức ăn phụ Nha Đầu đi - Ngao Khuyển kéo tay Nha Đầu lại
rồi nháy mắt với A Vỹ

- Ok !! Hôm nay em sẽ cho mọi người biết thế nào là thức ăn - A Vỹ quyết tâm

- Hú hú !! So cool - mọi người hú lên vì ai cũng biết A Vỹ nấu ăn ngon hơn Nha Đầu

-----------sau 1 hồi---------------

- Spaghetti àh !! Just do it ! - mọi người đều ăn 1 cách ngon lành và sạch sẽ

-----------ở phòng khách-----11g đêm-----


- hè !! Lâu rồi tôi mới cảm nhận đc thức ăn đó !! - Ngao Khuyển khoái chí
- A Vỹ ! Cậu nấu ngon thật - Guigui ngưỡng mộ

- Cậu ta học nấu ăn từ nhỏ mà ! - Wangzi ngồi xuống ghế sofa

- Từ nhỏ A Vỹ rất yêu thương mẹ và nó mong muốn đc giống như mẹ là 1 nhà đầu bếp giỏi và bà là
người nghĩ ra Macchiato !! - Tiểu Út đung đưa ly trà rồi ngồi xuống ghế sofa

- Nó có vẻ tội nghiệp hơn chúng tôi ! Vì nó chỉ sống với mẹ vỏn vẹn 6 năm ! - wangzi nhớ lại

- Vì thế nó rất ghét Macchiato và cả chúng tôi cũng vậy ! - Tiểu Kiệt cuối gầm mặt xuống

- Vì sao thế ?? - các ss thắc mắc

- Vì mẹ mất trong 1 tai nạn giao thông khi đang đi tìm nguyên liệu để hoàn thànhthứ cafe mà bà mới
nghĩ ra ! - A Vỹ từ nhà bếp đi ra

- Cho đến bây giờ thì chả ai biết đc thứ nguyên liệu mà mẹ tìm kiếm là gì ?? - Tiểu Kiệt khoanh tay ngó
ra cửa sổ

- Các anh phải đối diện với sự thật đi chứ !! Các anh cứ tránh né hoài đc sao ?? - guigui đứng lên giận
dữ

- Đối diện sự thật ?? Chúng tôi đâu có tránh né sự thật ?? - wangzi nhăn mặt khó hiểu ngước lên nhìn
guigui

- Vậy sao các anh ko uống thử thức uống mà bà đã bỏ tính mạng để hoàn thành nó ?? - Nha Đầu bê 1
mâm chỉ với 9 ly Macchiato nóng

- Nó chỉ là thức uống thôi mà !! Chả ý nghĩa gì hết !! Ko biết mẹ tôi đang nghĩ gì nữa - Tiểu Út nhăn mặt
lắc đầu

- Nó ko phải là thức uống thôi đâu !! - Tiểu Huân cốc vào đầu Tiểu Út

- Sẽ có lúc các anh sẽ biết nó là cái gì ?? - guigui cầm ly Macchiato của mình nhâm nhi

- 12g rồi !! Chúng tôi đi ngủ đây !! - Ngao Khuyển bước lên phòng và lần lượt người lên theo

- Chúc các anh ngủ ngon ! - Guigui la lớn

- Chúng tôi sẽ ngủ ngon nếu cô ko phá nữa ! - Wangzi nói vọng xuống

----------phòng các pro---------

- Tại sao chúng ta lại kể cho họ nghe chuyện về mẹ nhỉ ?? - Willium vửa bung mền vừa thắc mắc

- Ko biết nữa !! Chỉ bất giác thế thôi ! - wangzi đáp lại

- Bỗng nhiên thấy ngớ mẹ quá !! - Tiểu Kiệt cuối mặt xuống

- Hôm nay chúng ta kéo giường lại gần nhau đi !! - Willium hăng hái

- Lâu rồi mới đc ngủ gần nhau nhỉ ?? - Tiểu Út bỗng nhiên hỏi

- Lúc mất mẹ thì chúng ta dường như ko còn là anh em nữa ! - A Vỹ thở dài

- Nhưng anh em vẫn là anh em......... ! - Ngao Khuyển nhắm mắt

--------------phòng các ss---------

- Họ sẽ khó trị đây !! - Đồng Đồng vuốt cằm

- Chúng ta chỉ cần cho họ biết cái tình cảm đó thôi !! - Nha Đầu cắn môi suy nghĩ

- Tình cảm gì ?? - Nhu Triết khó hiểu

- Là tình cảm người thân !! Họ dường như thiếu đi thứ đó !! Họ cảm thấy mình trơ trọi, cô đơn !! - Đại
Nha hiểu đc ý của Nha Đầu

- Vậy Macchiato chắc sẽ giúp đc họ ! - guigui phát hiện đc

- Vô ích !! Họ sẽ ko uống đâu ! Dù chỉ 1 cái đụng môi - Tiểu Huân lắc đầu

- Vậy là vụ cá cược của chúng ta thua chắc - guigui méo mặt

- Thôi !! Chúng ta đi ngủ thôi !! Ngày mai sẽ còn khối việc để nghĩ ! - Đại Nha hối thúc



------------------Sáng sớm-----------

- A Vỹ !! Hôm nay anh nấu bữa sáng àh ?? - Nha Đầu đứng phía sau, đầu tóc rối bời

- hả ! À đúng vậy !! Kiểu trang phục gì thế này ?? - A Vỹ quay lại giật mình

- Oh !! Em mới vừa ngủ dậy !! Em sẽ sửa soạn lại ngay ! - Nha Đầu soi mình vào gương rồi chạy lên
phòng

- Chào A Vỹ !! - các pro vừa đi xuống lầu vừa ngó Nha Đầu vừa mới chạy lên

- Hôm nay em út nấu bữa sáng àh !! Thật hạnh phúc - Willium nhìn thấy đc ánh sáng

- Sao mấy cậu lại dậy sớm thế !! - A Vỹ ngoảnh mặt hỏi

- Phải dậy thật sớm ko thôi lại bị con quỷ nhỏ đó phá !! - Wangzi thở dài

- Các anh sợ tôi đến vậy sao ?? - guigui cùng với các ss khác đi từ trên lầu xuống

- Các cô xuống rồi àh !! - A Vỹ cười tươi

- Cậu nấu thì chúng tôi sẽ ko ngủ lâu đâu !! - Đồng Đồng hớn hở ngồi vào bàn ăn

- Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây "ông chủ Ngao Khuyển" ?? - Đại Nha nhún vai

- Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nhưng tốt nhất là phải làm sao cho cafe của chúng ta được quản bá rộng
rãi ! – Ngao Khuyển nhăn mặt

- Thì chỉ cần quảng cáo là đc ! – Guigui từ đâu nhảy lên bất chợt

- Cô thì biết gì mà nói ! Quảng cáo cũng phải đụng tới tiền mà kinh tế của chúng ta sắp hao hụt dần ! –
wangzi đá trái banh của Willium gần đó vào đầu guigui

- Guigui nói cũng đúng đấy ! Quảng cáo thì sẽ chiếm đc lợi thế hơn ! Nhưng phải làm thế nào để đc miễn phí đây ! - Tiểu Út ngồi vào ghế sofa với ly trà nóng

- Miễn phí àh !! Hay ! – Ngao Khuyển búng tay

- Sao lại hay ?? Ai lại cho miễn phí ?? - Đại Nha khó hiểu

- Ko phải cho miễn phí mà là trả góp hiểu ko ?? – Ngao Khuyển giải thích

- Tôi biết chỉ có 1 người duy nhất có thể đẩy cửa hàng của chúng ta vượt khỏi khó khăn chỉ trong 1 ngày
! – Ngao Khuyển gật gù nhìn ra cửa

- A ! Ý anh là “lão bà bà khó chịu” Yeti !! – wangzi hiểu đc ý Ngao Khuyển

- Yeti ?? Người tuyết àh ?? Cái tên nghe thật lạ ! - Đồng Đồng bật cười

- Bà ta chính là chủ tịch tập đoàn quảng cáo truyền thông nổi tiếng của Taiwan này đấy !!- Tiểu Út giải
thích

- Nhưng muốn để bà ta lăng xê cửa hàng chúng ta chắc là 1 điều ko dễ khi chúng ta đã phá sản !! –
Willium vuốt cằm

- Phá sản ?? Các anh là ai mà lại bị phá sản ?? – Guigui chồm tới wangzi

- Là ai ko quan trọng !! Giải quyết chuyện này trước đi ! – wangzi nằm xuống ghế sofa

- Thì cứ thử nhờ bà ta coi sao !! - Đại Nha quyết tâm

- Vậy hôm nay chúng ta phải thu xếp để sáng mai lên Đài Bắc sớm ! - Tiểu Huân khoanh tay ra lệnh

- Lên Đài Bắc sao !! waaaa !! So fun! – các ss vui mừng

- Sao vậy ?? Các cô chưa lên Đài Bắc lần nào àh ?? – A Vỹ chồm tới các ss

- Đúng vậy !! Đã 10 năm rồi chúng tôi chưa 1 lần đặt chân đến Đài Bắc nữa – Mei mei nhìn vào tấm
ảnh 9 chị em chụp ở vòng xoay Đài Bắc 10 năm trước

- Tại sao ở đây chỉ có 9 chị em ?? Sao ko thấy pa mẹ các cô ?? – wangzi cầm tấm hình lên

- Chúng tôi ko phải là chị em ruột ! Chúng tôi là trẻ mồ côi, và cho tới khi có 1 người tốt bụng nào đó đã
dạy cho chúng tôi cách làm Macchiato vì người đó hy vọng 1 điều gì đó ở chúng tôi. - Đại Nha cầm cốc
Macchiato ngồi vào ghế sofa

- Người đó còn cho chúng tôi cửa hàng này ! – Nha Đầu nhìn xung quanh cửa hàng

- Và điều mà chúng tôi biết ơn người đó nhất là cho chúng tôi 1 gia đình !! – guigui nhìn ra cửa sổ mỉm
cười

- Vì thế các cô thích Macchiato đến thế ?? – A Vỹ đoán đc

- Thôi !! Chúng ta phải thu dọn hành lý đi !! Chúng ta phải bắt đầu cuộc đấu thôi !! – Ngao Khuyển hối

- YES !! - mọi người đồng thanh la lớn



Trong cái cửa hàng nhỏ này có đến 2 thế giới, dù 2 thế giới này đối lập nhau hoàn toàn nhưng họ vẫn
có 1 đặc điểm chung là mong muốn 1 gia đình………….

.APPLE.
30-07-2009, 07:55 AM
----------------- Chiều ở trạm xe điện ngầm-----------

- Sẵn sáng chưa ?? - Ngao Khuyển hét tự tin

- OK !! - mọi người hùa theo

- Bây giờ chúng ta sẽ đi bằng xe điện ngầm lên Đài Bắc !! Mọi người tự cầm vé rồi lên nhé ! - Đại Nha
phát vé

- Sao chúng ta ko đi máy bay ?? - A Vỹ than thở

- Đại thiếu gia àh !! Chúng ta ko thừa tiền đến mức đó đâu ! - Đồng Đồng hướng mặt về phía A Vỹ

- Xe điên tới rồi kìa !! - willium hí hửng

- đi thôi !! - mọi người ùa vào xe

--------------------Trong xe điện--------------

- WOa !! Tuyệt thật ! - các ss la lên

- Các cô chưa bao giờ đi xe điện hết àh ?? - Ngao Khuyển lắc đầu

- Anh 2 ! Đây cũng là lần đầu tiên mình đi xe điện nhỉ ?? - Willium thật thà

- haha !! Vậy đây cũng là lần đầu tiên các anh đi xe điện đó thôi ! Vậy mà cũng huênh hoang với chúng tôi ! - Đại Nha bước vào ghế ngồi cạnh Ngao Khuyển

- Sao cô lại ngồi cạnh tôi ?? Hog lẽ...............?? - Ngao Khuyển hiểu đc vấn đề liền thay đổi sắc mặt
gian manh

- Anh đừng tưởng nhầm !! Tại vì hết chỗ rồi đó thôi ! - Đại Nha phân bua

- Tùy cô thôi !! Muốn ngồi thì ngồi ! Tôi chả thèm tơ tưởng đến cô đâu - Ngao Khuyển ko thèm quan
tâm nhìn ra cửa sổ nhưng miệng lại mỉm cười

- Ấy chết !! Em quên vali ở quầy bán vé rồi ! - guigui la lên khi xe còn chưa chạy

+ Còn 3 phút nữa thì xe chạy !! Xin gúy khách thắc dây an toàn

- Vậy em xuống lấy đây ! - guigui chạy nhanh ra cửa xe

- Nhưng như vậy có kịp ko ?? - Đại Nha ló đầu ra khỏi ghế

- Ko sao đâu !! Từ đây đến đó thì chỉ cần 1 phút là đủ - guigui vừa nói 1 câu thì chạy nhanh ra chỗ quầy bán vé ( quầy bán vé khá xa) ko kịp nghe lời nào của mấy ss

- em ko tin là chị sẽ về trước giờ khởi hành ! - Apple vuốt tóc, lắc đầu

- Chị cũng vậy ! - các ss lần lượt ko tin

- Thật phiền phức !! Tôi xuống phụ cô ta ! Nếu xe có chạy trước thì chúng tôi đi chuyến sau - Wangzi
thở dài rồi lạnh lùng bỏ ra khỏi xe điện

- WOa !! Cậu ta galăng thật ! - các ss ngưỡng mộ

- Thường ngày trông cậu ta chả khác nào là cục đá ! Vậy mà cũng quan tâm đến guigui àh ! - Ngao
Khuyển nhìn ra cửa sổ nói thầm

------------------Chỗ bán vé---------------

- Cuối cùng cũng đến !! - guigui thở hổn hển

- Cô cũng chạy nhanh thật đấy ! - wangzi chạy tới cũng thở đỏ cả mặt

- Hở ?? Sao anh lại ở đây ?? Sao anh chạy theo tôi đầy àh ?? - guigui bất ngờ

- Nhìu chuyện !! Đây là hành lý của cô sao ?? - Wangzi nói nhanh

- uhm !! - guigui khẽ gật đầu

- Sao.....sao mà nhiều thế ?? - wangzi giật mình

- Ko phải !! Đa số là đồ của Apple cả ! - guigui phân bua

- Đúng là con gái ! Nếu là 1 mình cô sao mà xách nỗi đến xe trước giờ khởi hành ?? - wangzi lắc đầu
cầm vali phụ guigui

- Woa !! Anh cũng galang ghê ! - guigui ngó chằm chằm vào mặt wangzi như phát hiện đc điều gì

- Phiền quá !! Đi thôi ! Sắp hết thời gian rồi đó ! - wangzi kéo guigui đi

- Sao anh lại bực mình với tôi ! - guigui méo mặt

Đang chạy bỗng nhiên.......

- huhuhu !! - 1 cậu bé đang khóc bù lu bù loa

- Hơu !! Sao em lại khóc ?? - guigui đang chạy bỗng dừng lại

- Em ! Mẹ em đi lạc rồi ! - Cậu bé càng khóc to

- hở ? Em mới là người đi lạc chứ ? - guigui khó hiểu

- Guigui ! Làm gì đó ! Mau lên đi ! Hết giờ rồi ! - Wangzi hối thúc từ xa

- Wangzi ! Đợi tôi 1 tý ! Em trai này bị lạc rồi - guigui la lớn

- Cô phiền phức hơn tôi tưởng đấy ! - wangzi chạy lại chỗ guigui

- Chúng ta giúp cậu bé này nhé ? - guigui tỏ vẻ van xin

- Vậy còn chuyến xe của chúng ta ! - wangzi thở dài

- Ko sao đâu !! Chỉ cần đưa em ấy đến chỗ chú bảo vệ là đc rồi ! Chúng ta còn đến 2 phút chắc là kịp
mà ! - guigui dùng ánh mắt nài nỉ

- Kiểu nào cô cũng nói đc ! - wangzi thở dài

- Em nhỏ ?? Bây giờ anh chị đưa em đến phòng bảo vệ nhé !! Ở đó em sẽ tìm đc mẹ bị lạc thôi ! -
guigui mỉm cười thật tươi với cậu bé

- Anh chị chắc là mẹ lạc ở đó ko ?? - cậu bé nín khóc nhìn guigui

- hả ?? Oh !! Chắc chứ ! - guigui nháy mắt

cậu bé khẽ gật đầu, rồi guigui và wangzi đưa cậu bé đến phòng bảo vệ, quả thật mẹ cậu bé cũng đang
ở đó, 2 mẹ con cậu bé chưa kịp cám ơn thì wangzi đã kéo guigui chạy mất tiêu

- weeeee !! Đợi với........... mọi người !! - guigui vừa tới nơi thì thấy xe điện vừa mới chạy nhưng guigui
đuổi ko kịp

- Ui da ! - guigui chạy nhanh quá mà nền sảnh lại trơn nên guigui đã vấp té

- Lại chuyện gì nữa đây !! - wangzi nghĩ thầm khi thấy guigui té từ xa

- Cô lại gây thêm chuyện gì nữa !! - wangzi chạy lại với cái giọng lạnh lùng

- Hình như tôi bị trật chân rồi - guigui xuýt xoa

- Mệt cô thật ! đưa tay đây ! Tôi đưa cô đến chỗ ghế ngồi ! - wangzi chìa tay ra về phía guigui

- Oh ! - guigui nắm lấy tay wangzi đứng dậy

-----------đến chỗ ngồi----------

- Đúng là cô bị trật chân thật rồi ! -wangzi cầm chân guigui lên rồi lắc đầu

- au au !! Anh nhẹ tay chút đi ! - guigui la lớn

- Cô ngồi đây đợi tôi 1 tý ! - wangzi chạy nhanh đi

- weeeeeee !! Nhưng mà anh đi đâu ! - guigui la lớn

--------------tiệm thuốc của trạm ------------------------

- Cho tôi 1 miếng gạc dài cỡ 1m nhưng là loại lấy loại mềm - wangzi nói với chủ tiệm thuốc

- Oh !! Của anh đây ! - chủ cửa hàng tươi cười

- Oh ! cám ơn cô ! - wangzi nói vội rồi đi ngay

- Anh ta đẹp trai thật ! Ko biết anh ta có bạn gái chưa nhỉ ? - chủ tiệm nói với người bạn ở trong tiệm
khi wangzi đã ra ngoài

----------------Chỗ guigui-------------

- Wao !! Trời vậy mà lạnh dzữ ! - guigui nhìn lên trời, xoa xoa 2 bàn tay

- Đi mà ko chịu mang áo khoác ! Cô lại gây thêm mấy cái phiền phức đây ! - wangzi từ đằng sau choàng áo khoác cho guigui

- Anh ko lạnh sao ?? - guigui nói với giọng ngại ngùng

- Cô mà bị bệnh thì tôi lại phải mệt nữa ! - wangzi lắc đầu

- Đưa chân đây cho tôi ! - wangzi đưa tay ra, ra lệnh

- Anh nhẹ tay thôi đó ! - guigui méo miệng

- Quỷ mà cũng biết sợ đau nữa àh ?? - wangzi cầm chân guigui lên băng bó

- Ấy dza !! Người tuyết cũng có ngày tan chảy ngay trong mùa lạnh thế này àh ! - guigui mỉm cười nhìn
wangzi

- Nhìu lời ! - wangzi nhăn mặt

- Chuyến xe tiếp theo sẽ khởi hành vào lúc mấy giờ ?? - guigui hỏi wangzi

- lúc 8g tối nay ! - wangzi đáp gọn lỏn

- Vậy bây giờ là 7g, chúng ta đi ăn chút gì đc ko ?? - guigui ái ngại

- Cô phiền thật !! Cô muốn ăn gì ? - wangzi lạnh lùng

- cái kia ! - guigui chỉ vào cửa hàng pizza gần đó

- Cô lên đây ! - wangzi quỳ xuống rồi chỉ vào lưng

- Tôi nặng lắm đấy !! - guigui ái ngại

- Nói lên thì lên đi ! - wangzi nhăn mặt

- Nói cô như con heo là ko sai mà ! - wangzi lắc đầu khi đang cõng guigui

- Tôi mới vừa giảm 2 ký đấy ! - guigui giơ trước mặt wangzi 2 ngón tay

- Wee ! Anh cười cái gì ?? - guigui nhăn nhó khi phát hiện wangzi mỉm cười

- Nhưng mà anh cười rất đẹp - guigui mỉm cười suy nghĩ

-----------------tiệm pizza ---------------

- Chào quý khách ! Quý khách muốn ăn gì ? - 1 nhân viên ra hỏi

- Ở đây có phần nào vừa nhanh mà rẻ ko ?? - guigui cười huề với anh nhân viên

- Ở đây chỉ có phần tình nhân là rẻ nhất nhưng 2 anh chị phải vượt qua cuộc thử thách tình nhân này - anh nhân viên chỉ những quả bóng treo lơ lửng

- Nếu chơi thắng thì sẽ đc miễn phí àh ?? - guigui cười nham hiểm

- Nhưng anh chị phải thắng hoàn toàn nhưng từ trước tới giờ chả ai thắng cả ?? - anh nhân viên lắc đầu

- Vậy luật chơi là gì ?? - wangzi hỏi thử

- 2 người chỉ có 3 mũi tên để némn vào quả bóng có phần thưởng lớn nhất của chúng tôi là 3 lần ăn

pizza miễn phí nhưng ở cự ly khá xa ! - anh nhân viên hào hứng

- 3 lần lận àh !! Muốn ăn cái nào cũng đc àh ?? - guigui cười nham hiểm

- Đúng vậy ! - anh nhân viên gật gù

- Ok ! Chúng tôi chơi ! - guigui quyết tâm

- Cô ko nghe sao ?? Cơ bản là ko có người chiến thắng ! - wangzi ngăn guigui

- Ko thử thì làm sao biết ! Đi nào ! - guigui nháy mắt ý nói wangzi cõng

- Cô phiền thật ! Cô thua đi đó ! - wangzi lại cõng guigui

- Anh đừng lo ! Tôi ko thua đâu ! - guigui cầm 3 mũi tên lên

Start..............chíu.....chíu

- Trật lất !! Biết ngay chẳng hy vọng nhìu ở cô mà - wangzi lắc đầu

- Tôi còn 1 mũi tên mà !! - guigui phân bua

- May mắn ơi ! Giúp tôi nhé !! Chỉ lần này thôi ! - guigui chắp tay lại cầu nguyện

- Cô ta là người như thế nào nhỉ ? Đối với cô ta thì cái nào mới là điều quan trọng ? -wangzi nhìn guigui
suy nghĩ

chíu...............bụp

- waaaaaaaa ! Winner !! ^^ - guigui siết chặt cổ wangzi

- ặc ặc !! Cô buông tay ra coi ! - wangzi nhăn mặt

- Cô đã là người chiến thắng kỷ lục ở cửa hàng của chúng tôi ! Cô hãy chọn phần ăn miễn phí đi ! - anh
nhân viên hào hứng

- Phần này ! Và 1 ly Macchiato + 1 cây kem ! Anh có ăn gì ko ? - guigui quay qua hỏi wangzi

- Tôi chỉ cần 1 ly cacao ! - wangzi nói với anh nhân viên

- Ok !! Sẽ có ngay cho quý khách - anh nhân viên bước vào nhà bếp

- Sao anh lại ăn ít thế !! Hiếm lắm mới có phần miễn phí mà ! - guigui ngồi ghế đối diện wangzi, chồm
tới

- Cô ăn vậy cũng đã là quá nhiều rồi ! - wangzi lắc đầu

- Vậy mới gọi là ăn chứ ! - guigui khoang khoái

- Bởi vậy cô mới như con heo biết đi đó ! - wangzi chọc

- Anh !! Đợi tôi hết đau chân rồi thì anh biết tay tôi ! - guigui méo mặt

---------1 lát sau ---------

- Của quý khách đây ! - anh nhân viên cầm ra 1 dĩa pizza có vẽ hình trái tim

- Woa !! Nhìn đẹp thật ! - guigui bất ngờ

- 2 người là cặp đôi lạ nhất từ trước tới nay mà tôi từng thấy đấy ! - anh nhân viên nháy mắt

- Cặp đôi ? - wangzi giật mình nhìn anh nhân viên

- Oh ! phải phải !! Cám ơn anh ! - guigui chen lời wangzi

- Anh phải giữ yên lặng đi chứ !! Anh muốn chết àh ! - guigui nháy mắt ra hiệu với wangzi còn wangzi
thở dài

--------------------nửa tiếng sau-----------

- No quá !! Đúng là vui thật !! - guigui cười tươi

- Chúng ta đi thôi ! Còn 5 phút nữa là xe điện khởi hành đó ! - wangzi nhìn đồng hồ

- Khoan đã !! - anh nhân viên gọi với khi 2 người đã rời quán

- Hả ?? Gọi chúng tôi àh ?? - 2 người đồng thanh quay lại

- Tặng 2 người ! - anh nhân viên chìa ra 2 con ếch nhồi bông

- Dễ thương quá !! - guigui reo lên

- Cám ơn anh ! - wangzi cuối đầu chào rồi cõng guigui đang ôm con gấu đi

- Trong đêm lạnh lại có 1 phép lạ ! - 1 ông già từ bên trong đi ra nhìn theo 2 người

- Cháu ông chắc chắn là đang rất vui ! - anh nhân viên nhìn ông già

- Nhưng nó lại ko cười ! Chắc là từ lúc nó mất mẹ ! - ông già nhìn theo 2 người = ánh mắt trìu mến (
chắc mọi người biết người ông già đó nhắc là ai rồi phải ko ?)

-----------------trên xe điện--------------

- WOa !! Anh nhìn kìa !! Đi xe điện đêm tuyệt thật ! Ở bên ngoài trông rất đẹp ! - guigui reo lên khi nhìn
ra ngoài cửa sổ

- Cô ko ngủ sao ?? - wangzi nhắm mắt nói

- Muốn ngủ thì dựa vào tôi ! Cô cứ reo thế hoài thì ai chịu đc !

- Anh đúng là người tuyết ! Chả có cảm nhận gì cả ! Nhưng hôm nay thật cám ơn anh ! - guigui dựa vào
vai wangzi rồi ngủ thiếp đi và guigui là người đầu tiên nói cám ơn với wangzi vì wangzi ko muốn ai cám
ơn mình

..........................................

Có ai đã từng nói vào đêm lạnh thì có 1 phép lạ ! Và tôi đã tin cái phép lạ đó như 1 định
mệnh...........Liệu khi trở lại với thế giới cũ của mình 6 anh em đó có cảm nhận ra sao ??.............^^

¶³QH_candy
01-08-2009, 12:35 AM
hehe... chắc guigui za` wangzi là 1 cặp zồi

sao chổi xui xẻo
07-08-2009, 12:47 AM
típ đi , típ đi ,típ đi

-‘๑’-Poly ốc♥ღ♥
07-08-2009, 02:18 AM
nè táo , tao coi phim machiato này rồi , theo phim thì nha đầu làm machiato dở lắm đấy , vik tùm lum thế , rồi giờ đọc tham khảo :D:D:D

.APPLE.
29-08-2009, 07:08 AM
-------------7g sáng ở trạm xe điện Đài Bắc----------------

- Ấy dzà !! 2 người đó chưa đến nữa !! Chúng ta đợi 1 tiếng rồi đó ! - A Vỹ mệt mỏi
- Là chuyến sau mà !! Chắc họ sẽ đến ngay thôi ! - Nha Đầu ngồi xuống ghế chờ
- Biết ngay là guigui sẽ ko thể bắt kịp giờ khởi hành mà ! May là nhờ có wangzi chứ ko thì chỉ có nước để guigui ở nhà ! - Đại Nha lắc đầu
- Ngao Khuyển ! Sao anh ko gọi cho wangzi ?? - Đồng Đồng đánh vai Ngao Khuyển
- Wangzi tắt máy rồi ! Bình thường nó ít mở máy vì ko muốn bị làm phiền ! - Ngao Khuyển cầm chiếc điện thoại bấm lia lịa
- A ! Chuyến xe của họ tới rồi kìa ! - Meimei la lên
Bước xuống xe mọi người thấy wangzi cõng guigui
- Hảaaaaaaaa ???? - Các ss la lên
- Guigui em bị sao thế ?? - mọi người bao quanh guigui
- Mọi người tránh ra 1 tý đi !! Tôi mới là người bị sao đây này ! - wangzi hét toáng lên rồi cõng guigui đến chỗ ngồi gần đó
- Way !! Anh làm gì em gái tôi mà nó bị như thế này ?? - Đại Nha nhăn mặt nghi ngờ
- Em gái cô mới là người tạo thêm phiền phức cho tôi đó ! - wangzi đứng dậy vỗ vỗ cái lưng
- Chuyện gì thế guigui ?? - Nha Đầu lo lắng
- Ko cần làm thế đâu các chị ! Em ko sao mà ! Chỉ là ! - guigui áy náy nhìn wangzi
------------hồi tưởng lúc trên xe điện-----------
wangzi và guigui đang ngủ bỗng nhiên...........
- Xin lỗi anh chị ! - 1 người phụ nữ đang bế 2 đứa bé trên tay gọi
- Ơ ! Chuyện gì thế dì ?? - guigui dụi dụi mắt tỉnh dậy
- 2 đứa con tôi đều còn nhỏ mà tôi lại đang mang thai xin anh chị hãy nhường chỗ cho chúng tôi ngồi 1 lát đc ko vì ở đây hết chỗ rồi ! - người phụ nữ nhìn guigui van xin
- Ơ ! Nhưng mà.....!! Àh thôi đc ! Để tôi gọi cậu ta dậy ! - guigui suy nghĩ 1 chút rồi quyết định xoay qua lay lay wangzi
- Cô làm gì thế ?? Ko biết ngủ àh ?? - wangzi lờ mờ tỉnh dậy nhìn guigui
- Dì này trông rất tội nghiệp ! Chúng ta nhường chỗ cho Dì ấy 1 tý nha ! - guigui chắp 2 tay xin wangzi
- Đúng là đi với cô chả yên thân đc lúc nào ! - wangzi thở dài
- hìhì ! Nhưng chỉ 1 lúc thôi mà !- guigui cười huề
- Tin cô đc ko đây ! - wangzi lắc đầu nhìn guigui
Cuối cùng thì guigui và wangzi cũng nhường chỗ cho họ còn wangzi thì cõng guigui đứng suốt đêm ko ngủ đc chút nào cho đến sáng
- Cám ơn 2 người ! 2 người thật tốt bụng ! Tôi tặng 2 người 1 vé đặc biệt đi khu vui chơi mới khai trương ở Đài Bắc, với vé đặc biệt này bao nhiu người đi cũng đc ! - người phụ nữ đưa cho guigui tấm vé đặc biệt đó rôi đi ngay
--------------Kết thúc hồi tưởng-----------
- Waaa !! Wangzi coi này ! Vé này nếu mua ở Đài Bắc thì mắc vô cùng ! Sao chúng ta hên thế nhỉ ?? - guigui cầm tấm vé reo lên trước mặt wangzi
- Hên ghê ha !!!! CÔ THÌ KO SAO RỒI CÒN TÔI THÌ NHƯ THẾ NÀY ĐÂY ! NGƯỜI GÌ ĐÂU NẶNG NHƯ KON HEO ẤY ! - wangzi nổi giận la lên
- hì hì hì !! - guigui cười huề rồi né ánh mắt viên đạn của wangzi
- Kệ cô đó ! Giao con heo này cho mấy cô đó ! Tôi đi trước đây - wangzi đùng đùng xách vali bỏ đi
- Quả thật như lá bài nói ! Wangzi ko chỉ gặp nhiu đây đâu mà có lẽ nhìu hơn thến nữa mà wangzi ko muốn kể ra đấy thôi ! - Tiểu Man rút 1 lá bài ra rôi lắc đầu nhìn guigui và các ss khác cũng vậy
- Làm gì nhìn em dzữ vậy ! - guigui sụ mặt xuống
------------Tại sảnh khách sạn Đài Bắc---------
- Chúng tôi cần 2 phòng gần nhau ! - Ngao Khuyển nháy mắt với cô tiếp tân khách sạn
- Cô đừng để ý anh ta ! Chỉ cần cho chúng tôi 2 phòng như thế nào cũng đc, tốt nhất là ko nên gần nhau - Đại Nha đập dép vào mắt Ngao Khuyển
- Ơ ! xin lỗi các vị ! Hiện giờ chúng tôi chỉ có 1 phòng đặc biệt khá lớn ! Xin hỏi quý khách có muốn thuê ko ạ ? - cô tiếp tân ái ngại
- Chỉ có 1 phòng thôi àh ?? Mà là phòng đặc biệt nữa ! Chắc là mắc lắm đây ! Chúng ta đi chỗ khác thôi ! - Tiểu Kiệt tính toán
- Ko đâu các vị ! Ở phòng đặc biệt các vị sẽ hưởng trọn gói phí taxi và những thư giãn thoải mái như massa, bơi lội mà ko tốn 1 xu nào ! - cô tiếp viên chen vào mà phòng cũng khá rộng rãi.
- OH ! Đc đó ! Chúng ta cứ thuê đi ! Chỉ cần ở 2 ngày thôi mà ! - các ss khoái chí
- Các cô ko cảm thấy ngại sao ?? - A Vỹ làm mặt sợ hãi
- Sợ hãi cái gì ?? Chúng tôi ko làm gì các anh đâu ! - Đồng Đồng tỏ vẻ chán nản
- Vậy phí của phòng này là bao nhiu ?? - wangzi cõng guigui nhăn nhó
- Cũng ko mắc lắm đâu chỉ có 5000 đài tệ 1 ngày thôi ! - cô tiếp tân cười tươi
- 5000 1 ngày ! Siêu mắc - các ss la lên
- Tôi trả ! - wangzi nói giọng mệt mỏi
- Weee !! Anh có điên ko ?? 5000 lận đó ! - guigui khều wangzi
- Chứ cứ phải cõng cô đi kiếm khách sạn hoài chắc tôi chết trước khi về nhà ! - wangzi nhăn mặt nhìn guigui
- Anh 3 ! Nhưng mà chúng ta ko có tiền ! - willium nhảy tới chổ wangzi
- Mấy cậu ko có tiền nhưng tôi có ! Tài khoảng của tôi còn hơn 200000 ! - wangzi chìa sổ tài khoảng ra
- Hảaaa ?? 200....200000 lận àh ?? Ê ! Sao cậu còn nhìu tiến thế ?? - Ngao Khuyển bất ngờ
- Wangzi đâu có bao giờ tiêu xài như các cậu đâu ! Đa số đều do Ngao Khuyển bỏ tiền ra cả nên tài khoảng của chúng ta mới còn tiền nhìu như vậy ! - Tiểu Út cầm ly trà bình thản
- Thì ra là vậy !! Vậy mà cậu lại giấu diếm ko đưa ra cho anh em àh !! - Ngao Khuyển béo má wangzi
- Đưa ra cho các cậu thì 200000 chắc chỉ còn 2 đồng trong tích tắc ! - wangzi cầm chìa khóa phòng mà cô tiếp tân đưa cho rôi đi ngay vào phòng mà cần nghe ai nói gì
---------------------Phòng 17 ( room đặc biệt)-----------
- Woa !! SO HAPPY !! - mọi người nhảy vào phòng la lối
- Phòng này đẹp thật !! Hèn gì mặc đến vậy ! - meimei dụ đầu vào cái gối
- Cuối cùng cũng thoát khỏi cô ! Mệt chết đi đc ! - wangzi thả guigui xuống rồi nằm xuống giường
- Ê ! Tôi đâu nặng đến mức đó đâu ! - guigui vừa nói vừa tháo băng ở chân ra
- Guigui !! Chân em đã bớt đc chút nào chưa ? - các ss vây quanh guigui
- Em ko biết nữa ! - guigui gãi đầu
- Nhìn chân cô vậy là có vẻ đi đc rồi ! - Tiểu Út nhìn vào chân guigui sau khi tháo băng gạt
- Sao anh lại biết chắc thế ? - Tiểu Huân đứng lên tranh cãi với Tiểu Út
- Tiểu Út đang học đại học Y đấy ! Cô đừng lo ! - Willium thật thà
- Woa ! Tiểu Út giỏi thật ! - các ss reo lên
- Yessss !! Em đi đc rồi nè !! ^^ - guigui reo lên khi bước đc nhưng kòn cà nhắc
- Ok !! Vậy bây giờ chúng ta vào công việc đc rồi !! Chúng ta sẽ ko có thời gian nhìu đâu ! - Ngao Khuyển búng tay
- Bây giờ chúng ta sẽ đến công ty quảng cáo đó để bàn với lão bà bà "người tuyết" , chỉ cần bà đó chấp nhận thì OK ! - Ngao Khuyển hào hứng
- YEEEE !! Đi thôi ! - các ss ùa ra ngoài
- Tôi nghĩ ko dễ thế đâu !.......... - wangzi đi sau lắc đầu
-------------------công ty quảng cáo SLNR----------------
- Chào chị !! Có thể cho chúng tôi gặp bà chủ tịch đc ko ?? - Đại Nha lịch sự hỏi cô thư ký riêng
- Vâng ! Anh chị có hẹn trước ko ạ ! - cô thư ký nhìn Đại Nha
- À kh..............!! - Đại Nha định nói
- À có !! Chúng tôi có hẹn với bà ấy ! Cho chúng tôi gặp đc ko ? - Ngao Khuyển chen lời Đại Nha
- Vâng ! Vậy mời mọi người vào phòng khách ! Bà ấy sắp họp xong rồi ! - cô thư ký chỉ đường vào phòng khách cho all rồi ra lấy nước
---------------trong phòng khách----------
-Sao anh lại nói dối ! - Đại Nha nhìn Ngao Khuyển thắc mắc
- Có như vậy mới gặp đc lão bà bà này ! - A Vỹ hỉu đc ý Ngao Khuyển
- A ! bà ta ra rồi kìa !! - willium reo lên khi thấy bà chủ tịch từ phòng họp bước ra
- Hả ?? Các cô cậu là ai vậy ?? Tôi đâu có hẹn trước với mấy người - 1 người phụ nữ dáng vẻ khá sang trọng bước vào phòng
- Ấy dzà ! Đừng nói cô quên chúng tôi rồi đó ! - Ngao Khuyển nháy mắt
- À ! các cậu là con của ông tổng giám đốc bị phá sản đó đúng ko ?? - selina nhìn các pro
- Cô có cần phải nhấn mạnh từ bị phá sản đến vậy ko ?? - A Vỹ quàng tay qua vai cô sel
- Các cậu vẫn huênh hoang như xưa ! - sel đẩy tay A Vỹ xuống
- Rồi ! Các cô cậu đến đây chắc là có chuyện gì rồi ! - sel cầm tách cà phê ngồi vào ghế
- Đúng vậy ! Chúng tôi cần cô giúp đỡ ! - Đại Nha lên tiếng
- Tiệm Macchiato của chúng tôi từ xưa đến nay đều khá đông khách ! Nhưng do có đối thủ khác cạnh tranh nên tiệm của chúng tôi ko có thể cứu vớt đc nữa ! - Đồng Đồng và Meimei đến bên Sel giải thích
- Nhưng có lẽ cô sẽ cứu đc tiệm của chúng tôi - guigui giơ ngón tay lên khẳng định
- Vậy các cô hãy pha cho tôi 1 tách cà phê macchiato mà các cô thường làm cho tôi thử vị của nó ! - Bà Yeti dựa vào ghế
- Nhưng mà ! Chúng tôi ko có đồ dùng và nguyên liệu ! - Apple nhún vai
- Manny !! Lấy tất cả đồ dùng làm Macchiato ra đây cho tôi ! - Sel kêu cô thư ký riêng
---Sau 1 lúc...................
- Đồ dùng, nguyên liệu đã đầy đủ. Các cô có thể làm đc rồi ! - Bà Yeti vừa nhìn các ss làm vừa lắc đầu ko hài lòng
- Của bà đây ! - Apple đưa ly Macchiato cho Sel
- Thật thất vọng !! Dở như thế này mà các cô đòi tôi nâng đỡ các cô thế nào ?? - Sel nổi giận rồi đuổi các ss ra khỏi công ty mà ko cho các ss 1 lời giải thích
- Sao kỳ thế !! Rõ ràng chúng ta làm nó và đã thử qua nó ! Nó cũng rất ngon như thường ngày chúng ta uống cơ mà ! - Apple bất bình
- Chắc có sự nhầm lẫn gì đây ! - guigui vuốt cằm
- Ko đâu ! Sel là 1 người rất am hiểu về cà phê, có lẽ là các cô đã làm sai hoặc làm thiếu nhiên liệu cho cà phê ! - Tiểu Út dựa vào tường suy nghĩ
- hây ! cô ta khó khăn hơn tôi tưởng ! - Đại Nha thở dài
- Vậy ko lẽ bây giờ chúng ta chịu thua bà ta sao ? - Nhu Triết ngồi xuống chán nản
- KO !! Phải cố thuyết phục bà ta cho chúng ta thêm cơ hội nữa mới đc ! - Đồng Đồng quyết tâm
- Đúng đó !! Ko thể chịu thua thế đc !! Phải cố nghĩ ra cách thôi ! - mọi người đồng thanh la lớn

Ấy dzà ! Gay nhỉ ?? Họ đã mất cơ hội tạo lòng tin cho "lão bà bà" Sel ! Liệu họ có thể nghĩ ra cách gì để có thêm cơ hội bày tỏ vị của Macchiato và Macchiato đã thiếu thứ gì mà trở nên dở tệ với Sel ấy................!!


Selina (24 tuổi) : chủ tịch tập đoàn quảng cáo hàng đầu Châu Á , là 1 người thanh lịch, thông minh nhưng khá khó chịu và độc đoán nên mọi người gọi cô là "lão bà bà" do tính khí của cô già trước tuổi. Và thân phận của cũng rất quan trọng.....Vậy cô là ai ? Chúng ta sẽ biết ngay thôi
Xem Cup sau nhé ! thanks[/COLOR]

¶³QH_candy
30-08-2009, 12:46 AM
truyện hay we'
chờ chap sau của apple

.APPLE.
01-09-2009, 12:28 AM
-----------------trong phòng 17-------------
- Guigui ! Thường thường chị là người nghĩ nhìu mưu kế nhất ! Em đã nghĩ ra đc kế nào chưa ?? - Nha Đầu hướng mặt về guigui
- Kế àh ?? Nếu dùng kế với " bà" này thì hơi khó nhưng chỉ cần tỏ 1 chút thành ý chắc cũng đc chấp nhận ! - guigui lắc đầu bó tay
- Chà !! Guigui nhà ta cũng có lúc tỏ thành ý àh ?? Thường ngày em làm hết người này người nọ mệt mỏi vì những cái kế khủng khiếp của em vậy mà em cũng có tthành ý àh !! Chuyện là àh nghen ! - Đồng Đồng khoác vai guigui rồi liếc xéo qua wangzi
- Cái gì chứ ! Sao lạc nhìn tôi ! - wangzi giật mình quay qua chỗ khác mặt đỏ bừng bừng
- Nhưng trước tiên chúng ta phải tìm ra đc cái gì đã thiếu trong tách cafe mà mình pha cho "bà" Sel cái đã ! - Meimei tập trung vào vấn đề
- Đúng đó !! Thật là vô lý !! Vẫn cách pha đó, vẫn cái nguyên liệu đó nhưng vẫn ko đc bà ta hài lòng ! Vậy điều bà ta muốn là gì đây ! - Nhu Triết gãi đầu khó hiểu
- Khó khăn thật !!! Chúng ta đi đâu chơi giải stress đi !! - Willium nũng nịu
- Thời khắc này mà còn đi chơi nữa ! Chúng ta phải nghĩ ra 1 cách mới đc ! - A Vỹ ném dép vào đầu willium
- a ! Muốn biết nó đã thiếu vị gì sao chúng ta ko thử pha lại lần nữa !! Có lẽ chúng ta đã thiếu 1 vị gì đó khá quan trọng ! - Apple lóe lên ý kiến
- Đúng đó ! Nhưng phải có người nào đó thử vì chúng ta quen uống cafe mà chính chúng ta pha rôi nên sẽ ko biết nó thiếu cái gì ! - Nha Đầu lắc đầu bỏ cuộc
- ĐC thôi !! Lần này chúng tôi hy sinh sẽ là người nếm Macchiato ( mặc dù rất ghét) ! - A Vỹ đứng lên vỗ ngực can đảm
- Sao lại là chúng tôi !! Chỉ có mình cậu thôi chứ ! - Wangzi nhăn mặt
- Cậu cũng phải biết thương anh em chứ ! Đúng ko ?? - A Vỹ vỗ lưng wangzi
- Vậy nhé !! Nhưng mà lại ko có chỗ và dụng cụ để thực hiện ! - Đại Nha lắc đầu chán nản
- Có chứ ! Chúng ta có 1 chỗ rất chu đáo là đằng khác ! - guigui cười nham hiểm
- Sắp có phiền phức đây ! - wangzi lắc đầu mệt mỏi còn mọi người đều ko hỉu ý của guigui
------------------12g đêm tại khách sạn----------
- Nè nè !! Mọi người dậy hết nào !! - guigui lay từng người dậy
- Gì vậy ?? Cô ko ngủ sao ?? - các pro bực mình
- Chuyện gì thế guigui !! Em lại gây loạn àh ?? - các ss chập choạng tỉnh giấc
- Mọi người ko muốn giải quyết công việc của mình sao ?? -guigui phồng má tức giận
- Công việc ?? - mọi người nhìn guigui khó hiểu
- Ngốc thật !! Bây giờ là 11g đêm thì nhà bếp của khách sạn sẽ ko có ai hết !! Chỉ còn có các quán bar và vũ trường mở cửa ! Nên bây giờ.................! - guigui đang định nói
- Nên bây giờ chúng ta đột nhập vào nhà bếp của khách sạn chứ gì ! - wangzi ngáp ngắn ngáp dài chen lời guigui
- Hở ! Sao anh lại biết tôi đang nghĩ gì ! - guigui mở to mắt nhìn wangzi
- Ai mà chả biết cô nghĩ gì ! Những trò quỷ của cô đương nhiên ko ngoài khả năng đó ! - wangzi lắc đầu ngao ngán
- Woa !! 1 kế thuật khá hay đấy ! Chúng ta đi thôi ! - Ngao Khuyển búng tay
mọi người nối đuôi nhau lén lút như ăn trộm rồi cũng tới nơi nhưng khó khăn cái là có 2 người bảo vệ đang trực ở gần nhà bếp
- guigui, wangzi ra tay đi ! - Ngao Khuyển nháy mắt
- Ok ! - guigui, wangzi giơ ngón tay tỏ ý OK
- Anh bảo vệ ơi !! Ở trong đây có 1 con chuột trông rất đáng sợ ! - guigui giả vờ tiểu thư chỉ vào trong thang máy
- Con chuột ?? trong thang máy àh !! - bảo vệ 1 ái ngại nhìn guigui
- Anh vào coi thử xem - bảo vệ 1 nói với bảo vệ 2
- Anh sợ chuột àh ?? Sao anh ko vào ! - bảo vệ 2 châm chọc bảo vệ 1
- Trước người đẹp ! Anh giữ thể diện cho tôi 1 tý đc ko ?? - bảo vệ 1 thì thầm
- Ah !! Thì ra là vậy !! Đc thôi !! Vậy thang máy nào vậy - bảo vệ 2 quay sang hỏi guigui
- òh !! các anh đi theo em ! - guigui dẫn đường
- Ở đây sao ?? Nó ở đâu thế ! - bảo vệ 2 đi vào thang máy dò tìm
- Nó ở đây này !! hahah !! - guigui đẩy luôn bảo vệ 2 vào thang máy rồi ra hiệu cho wangzi nhấn nút cho thang máy chạy lên tầng cao nhất
- Ye !! Win rồi ! - guigui búng tay vui mừng
- Bó tay cô luôn đó ! - wangzi thở dài lắc đầu
- Như thế này thì 2 anh bảo vệ đó cũng sẽ mất thời gian khá lâu để đi xuống ! - guigui giải thích mặc dù ko ai hỏi
- Mệt cô thật !! Cô định ở đây cười hoài sao ?? - wangzi lạnh lùng đi trước
- Weee !! Anh đợi tôi với !! - guigui gọi với
- Cô làm gì vậy !! Sao ôm cứng ngắt tay tôi vậy - wangzi cố rút tay ra
- Anh yên đi !! Ở đây ghê quá àh ! - guigui run cằm cặp
- Ah ! Thì ra cô sợ ma ! haha ! quỷ mà cũng sợ ma nữa àh - wangzi phì cười trêu guigui
- Nè nè !! Anh đừng tưởng là anh ngon nhá !! Nhìu chuyện - guigui phản bác
-------------------tại cửa nhà bếp-----------

- Chào mọi người !! Thành công mĩ mãng - guigui khoái chí
- yes !! Giờ chúng ta vào thôi !! - Ngao Khuyển mở cửa nhà bếp
- Wao !!! Thật sang trọng !! Đúng là nhà bếp khách sạn 5 sao - meimei bất ngờ
- Vậy là khỏi lo thiếu đồ dùng rồi nhé !! - guigui nháy mắt
- Ok !! Chúng ta bắt đầu nào ! - Đại Nha sắn tay áo lên
- Macchiato ?? Nó khác cà phê bình thường chỗ nào ?? - Tiểu Út thắc mắc
- Macchiato tiếng Itali là mẫu in, có lẽ mẹ của mấy anh muốn đặt tên cho loại thức uống này là mẫu in vì muốn các anh luôn đoàn kết và hạnh phúc như mẫu in trên bề mặt cà phê ! - Nha Đầu vừa làm vừa giải thích
- Tôi đâu thấy mẫu in nào trên bề mặt cà phê đâu !! - A Vỹ thắc mắc
- Macchiato chia ra làm 2 loại là loại có mẫu in trên bề mặt và 1 loại là ko có mẫu in trên bề mặt cà phê ! - Đại Nha thong thả giải thích ( cũng đang làm)
- Nhưng đồi với chúng tôi thì chúng tôi lại thích loại ko có mẫu in hơn ! - Tiểu Huân nở nụ cười nhẹ và trìu mến làm Tiểu Út giật mình đỏ mặt khi nhìn Tiểu Huân
- Tại sao thế ?? Tôi lại thấy loại có mẫu in sẽ đẹp và sắc sảo hơn nhìu chứ ! - wangzi phân giải
- Đúng là nó có đẹp hơn nhìu nhưng chỉ là hình thức bề ngoài thôi ! Người khác uống sẽ chỉ có cảm nhận nó đẹp mà quên đi vị của nó ! - guigui giơ ngón tay dính đầy bột ca cao lên
- Vị của nó như thế nào ?? Chắc đắng ngắt chứ gì ?? - Tiểu Kiệt méo miệng
- Ko hẳn ! Macchiato có vị ngọt lạ thường vì nó đc làm từ đường trắng và bột ca cao hòa với cà phê đắng tạo nên 1 vị vừa đắng vừa ngọt mà lại thơm 1 cách lạ thường ! - Nhu Triết nhắm mắt lại cảm nhận lại vị của Macchiato
- Ơ ! Chết rồi ! Ở đây hết đường trắng ! - Meimei la lên khi đã đi kiếm đường trắng khắp nơi
- Trời ! Vậy làm sao hoàn thành đây ! Macchiato mà ko có đường thì chỉ là 1 loại cà phê bình thường thôi ! - Tiểu Man méo mặt
- Nếu bây giờ ra mua thì sẽ ko kịp !! Vậy bây giờ trong tủ nhiên liệu còn đường gì ko ? - Tiểu Huân hỏi meimei
- Chỉ còn có đường phèn thôi ! - meimei nhún vai ngao ngán
- Đường phèn ! Sao chúng ta ko thử nhỉ ?? - guigui cười phát hiện đc điều gì
- Đúng vậy !! Có khi nào thứ còn thiếu trong ly Macchiato chính là.......!! - Ngao Khuyển hớn hở
- Cứ thử coi nào !! - mọi người vây quanh meimei hồi hợp
- wAO ! Nhìn kìa ! ly Macchiato đổi màu khi cho đường phèn vào ! - các ss bất ngờ
- Nào ! Theo lời hứa các anh thử đi ! - Đồng Đồng cười nham hiểm
- Tại cậu ko đó !! - 5 chiếc dép vào mặt A vỸ
- Sao ?? Định lơ đi àh ! - các ss thách thức
- Uống thì uống ! Sợ các cô àh - Ngao Khuyển cầm ly Macchiato lên nhắm mắt thử
Bỗng trong tâm trí Ngao Khuyển hiện lên cảnh lúc mẹ mất .................
ầm !...........
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức ! Xin người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối
mẹ.........mẹ.........mẹ ơi ! - 6 đứa trẻ chạy nhanh vào phòng cấp cứu
...................
mẹ ..........mẹ ơi ! hic ! - 6 đứa trẻ nhìn người mẹ đang nằm trên giường bệnh
- Mẹ !! mẹ sẽ về nhà chứ !! Hôm nay Chúng con tự làm làm món ăn mẹ thík và trang trí nhà rất đẹp để mừng sinh nhật mẹ !! Vui lắm đó mẹ ! - cậu nhóc Ngao Khuyển tíu tít bên giường mẹ kể biết bao nhiu chuyện nhưng cậu bé đâu biết rằng mẹ đã đi trước khi 6 đứa trẻ vào
wangzi thì đứng nép vào 1 góc mà đôi mắt vui vẻ của cậu bé đã biến đổi thành đôi mắt đầy băng giá
còn những đứa trẻ còn lại chỉ biết đứng khóc trong lòng người ba
-----------------Kết thúc hồi tưởng---------------
- Ngao Khuyển !! wee !! Ngao Khuyển ! Anh có sao ko vậy ?? - Đại Nha huơu huơu tay trước mắt Ngao Khuyển
- Ơ ! !!! Òh ! Ko sao ! - Ngao Khuyển bất giác giật mình khi Đại Nha lay gọi
- Anh sao vậy ? Tự nhiên đứng như trời trồng thế ?? - Đồng Đồng khoanh tay nghiêng đầu hỏi Ngao Khuyển
- Anh cả thấy vị của Macchiato thế nào ? - Wangzi ngồi xuống ghế
- Vị này lạ lắm ! Nó ko giống cà phê mà nó cũng chẳng giống 1 tách cacao nóng, vị của nó vừa thanh mà lại vừa đắng, khi uống vào trong miệng chúng ta thấy nó khá đắng nhưng dần dần lại trở nên vị ngọt lạ thường còn thơm mùi cacao nữa ! - Ngao Khuyển nhắm mắt lại giải thích
- WOA !! Chúng ta đã kiếm đc vị của Macchiato rồi ! Ye !! - mọi người ôm nhau, nhảy, la ý ới
- Vậy là chỉ cần ngày mai chúng ta có thể xin bà ta 1 cơ hội nửa thôi là thành công rồi ! ^^ - guigui cười tươi

Vậy là vị của Macchiato đã đc tìm thấy và đồng nghĩa với việc đã tìm ra bí mật mà mẹ của 6 anh em họ liều mạng để tìm ra !..................... Họ chỉ còn việc thuyết phục "lão bà bà" Sel nữa thồi ! Vậy họ sẽ dùng thành ý nào để thuyết phục Sel !


Đón xem nhé !

.APPLE.
03-09-2009, 06:08 AM
-------------công ty quảng cáo SLNR--------------

- go !! ^^ - mọi người đứng trước công ty quảng cáo với bộ mặt quyết tâm

- Chào cô ! Có thể cho tôi gặp bà chủ tịch có đc ko ? - Đại Nha lịch sự

- Vâng ! Để tôi vào hỏi ! - cô thư ký bước vào phòng làm việc của Sel

- Ah !! Ko đc ! Bà chủ tịch ko muốn gặp ai trong giờ này !- cô thư ký nhẹ nhàng bước ra

- Giờ này ?? Tại sao ?? Giờ này còn đang là giờ làm việc mà ! - Nha Đầu thắc mắc

- Vâng ! Tôi ko biết ! Nhưng bây giờ các anh chị ko vào đc ! - Cô thư ký cười tươi tiễn khách

- Rõ ràng là bà ta cố tránh mặt chúng ta ! - guigui nổi giận

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ ? Nếu để lâu thì Macchiato sẽ nguội mất ! - Nhu Triết hốt hoảng

- Chúng ta sẽ có cách ! - guigui cười nham hiểm làm mọi người ai cũng nổi da gà

- Hả ?? Các cô cậu còn quay trở lại sao - cô thư ký bất ngờ

- Vâng !! Em đến đây là để..............!! - Ngao Khuyển nháy mắt với A Vỹ đang đứng phía sau cô thư ký

- um um... !! - cô thư ký bị A Vỹ bịch miệng lại

- Dây !! Mau lên ! Tôi hết chịu nổi rồi - cô thư ký cắn thật mạnh vào tay A Vỹ

- Đây ! - Nha Đầu ko bít lấy từ đâu ra 1 sợi dây

- hồ hồ hồ !! Chúng ta win rồi ! Ye - guigui ye tay với Wangzi nhưng wangzi đã đi mất tiêu

- Vào phòng bà ta mau !! Mắc công xíu nữa bảo vệ đến nữa bây giờ ! - wangzi hối

cạch ! Vừa mới vào phòng làm việc thì mọi người đã bắt gặp Sel đang nằm ngửa ra ghế xoa xoa cái đầu nhứt mỏi

- Nếu cô mệt thế thì sao ko nghỉ ngơi ? - Nha Đầu vẫn cái giọng dễ thương đó, Nha Đầu đặt ly Macchiato còn nóng xuống bàn làm việc của Sel

- Hả ?? Sao các cô lại vào đây đc ?? Thư ký đâu !! - Sel mở mắt ra, giật mình

- um um !! - A Vỹ bụm miệng Sel lại ko cho cô la

- Cô nghe chúng tôi giải thích có đc ko ?? Khó khăn lắm chúng tôi mới vào đây gặp cô sao cô ko cho chúng tôi 1 cơ hội
! - guigui mạnh mẽ đứng trước mặt Sel lớn tiếng

- Mở tay ra đc rồi A Vỹ ! - Ngao Khuyển gật đầu

- Các cô muốn tôi tạo cơ hội gì cho các cô !! Các cô làm Macchiato dở vẫn hoàn dở, chả có chút thu hút nào cả ! - Sel
đứng lên khỏi ghế và tức giận

- Vậy cô thử đi ! Chỉ 1 lần này thôi ! - Nha Đầu đưa ly Macchiato trên bàn đến tận tay Sel

- Tôi chỉ thử đúng lần này thôi đó ! - Sel lắc đầu ngao ngán rồi cầm ly Macchiato lên thử

- Sao !! Sao !! Các cô lại làm đc như thế này !! - Sel giật mình khi đã nếm thử

- Có phải khác nhìu so với ly Macchiato lúc trước lắm đúng ko ? - Đại Nha mỉm cười

- Nói thế nào nhỉ ?? Ly Macchiato này chỉ có 1 người duy nhất có thể làm đc thôi ! - Sel cầm tấm hình ở trên bàn làm
việc của mình lên = 1 ánh mắt dịu dàng

- Ai ? - mọi người bất ngờ hướng mắt về Sel

- Là bạn thân của tôi ! Hebe ! - Sel đặt tấm ảnh xuống bàn

- Các cô biết Macchiato lần trước các cô đã thiếu cái gì ko ? - Sel quay sang các ss mỉm cười

- Đường phèn ! - Nha Đầu hớn hở

- Ko phải ! Đó ko phải là cái thiếu mà là cái sai trong kỹ thuật pha ! Trong Macchiato chúng ta ko nên dùng đường
trắng vì nếu dùng nó thì Macchiato sẽ ko còn là Macchiato mà chỉ là 1 loại cà phê bình thường khác - Sel cầm ly
Macchiato nhìn ra cửa sổ lớn của phòng làm việc

- Vậy chúng tôi thiếu cái gì trong lúc pha ly trước ? - guigui nhảy tới chỗ Sel

- Là ở đây ! - Sel khẽ đặt nhẹ tay vào lồng ngực guigui

- Mọi người thường nói Macchiato phải đc pha từ tận đáy lòng ! Ngon hay dở đều phụ thuộc vào tấm lòng người pha ! Ý
cô nói vậy đúng ko ? - wangzi như hiểu đc ý của Sel, Sel chợt bất ngờ rồi nhanh chóng bình thản lại

- Ok !! Tôi sẽ ký hợp đồng quảng cáo với các người ! - Sel lập tức lại bàn làm việc đưa bộ hồ sơ cho mọi người

-------------------Ở ngoài công ty--------------

- Yesss !! Winner ! ya hú !! - mọi người đập tay nhau la lớn

- Hay wá !! Chúng ta phải đi đâu ăn mừng nào ! - Ngao Khuyển khởi xướng

- Ok ya !! - mọi người giơ tay lên đồng ý

-----------------chợ 5 phút ở Đài Bắc--------

- Weee ! Sao lại tới đây !! Các cô có biết vệ sinh là gì ko ? - Ngao Khuyển méo mặt

- Tôi đâu có nói các anh ăn ở đây ! - Đại Nha ký vào đâu Ngao Khuyển

- Chứ chúng ta làm gì ?? - A Vỹ nghiêng đầu hỏi Nha Đầu

- Chợ 5 phút - Nha Đầu hớn hở

- we !! Đừng nói là..............- wangzi nói chưa dứt câu đã bị guigui lôi đi

waaaaaaaaaa..........

- Nhanh nhanh !! - guigui hối hả

waaaaaaaa..............

- Sao cô khoái lôi tôi vào ba cái vụ nhảm nhí này chứ ! - wangzi la thảm thiết

........waaaaaaaa

- Wee !! Sao chúng ta ko giúp họ ?? - Ngao Khuyển khoái chí

- Anh muốn chết àh !! Vào trong đó chỉ có guigui làm đc thôi ! - Đại Nha và những người còn lại ở bên ngoài chợ 5 phút

- Wao !! Ở Đài Bắc cũng có chợ 5 phút àh !! Tôi sống lâu ở đây như thế mà mới biết đấy ! - Tiểu Kiệt bất ngờ

- Ở đâu mà chả có chợ 5 phút !! Nhưng vượt qua đc hay ko mới là điều quan trọng - Nhu Triết giải thích

- Tại sao lại phải nấu ăn ! Còn đi chợ cực khổ đến thế nữa ? - A Vỹ lắc đầu

- Chúng ta phải tiết kiệm hiểu ko ?? Nếu cứ tiêu xài hoang phí thế này thì chúng ta sẽ ko có tiền về đâu ! - Nha Đầu
mỉm cười

-------------------hết 5 phút----------

- Wao !! Trong cái trận như đánh giặc như thế mà cậu vẫn còn lành lặn àh - Ngao Khuyển giật mình

- Mọi thứ đều nhở công tôi cả !! hehe - guigui tự khen

- Đúng ! Nhờ công cô cả nên lần sau làm ơn đừng kéo tôi vào ba cái chuyện kinh khủng như vậy nữa ! - wangzi nổi
giận rồi bỏ đi

- Nhưng rõ ràng lúc đầu anh cũng rất thích cơ mà ! - guigui nói thầm

- Woa !! Đài Bắc cũng đẹp thật ! - Nha Đầu la lên

- Nhìn kìa !! Cái vòng quay lớn quá chừng !! Chúng ta lên đó thử đi ! - guigui hớn hở

- Các cô chưa đi vòng quay đó bao giờ àh ?? - wangzi nhìn lên vòng quay đó

- Vậy các anh đi lần nào chưa ? - Nha Đầu ngồi xuống bệ thềm của vòi phun nước

- Chưa lần nào ! - Tiểu Út lắc đầu

- Có phải ko vậy ! Các anh từ nhỏ đã sống ở đây mà vẫn chưa đi lần nào àh ! - Tiểu Huân bất ngờ

- Hay là do đi vòng quay mắc quá ! - Đồng Đồng cắn môi

- Ko phải !! Chắc là do chúng tôi ko thích chơi trò con nít ! Vậy thôi - A Vỹ nhún vai

- Vậy sao ta ko đi thử ! Đi nha !! - guigui nũng nịu nhìn wangzi

- Đúng đó !! Thử 1 lần đi ! - Ngao Khuyển búng tay

- Yess !! Just do it - các ss chạy theo Ngao Khuyển

--------------Vòng quay nổi tiếng ở Đài Bắc-------------

- Mỗi cặp 1 hộp nha ! Tôi với Nha Đầu - A Vỹ lợi dụng

- Vậy tôi với Đại Nha ! - Ngao Khuyển hùa theo rôi kéo Đại Nha vào hộp mà ko cho Đại Nha từ chối tiếng nào

- Tôi với meimei và Tiểu Man - Đồng Đồng kéo 2 người vào và ko quên để lại cho guigui 1 cái nháy mắt

- Vậy tôi và cô nhé Apple ! - Willium cười tươi

- Ok !! Tôi là vì bạn bè đó ! Đừng có tưởng tượng lung tung - Apple bước vào hộp

- Ơ !! Apple , willium ! Sao lại bỏ tôi ở lại ! - guigui giơ tay lên với

- Đi thôi ! - wangzi bỏ tay vào túi quần bước lên trước mặt guigui

- Ko thích ! - guigui quay mặt ra chỗ khác

- Cô phiền thật ! - wangzi kéo tay guigui vào cái hộp

----------Nha Đầu - A Vỹ------------

- Woa !! A Vỹ anh nhìn kìa !! Đẹp quá ! - Nha Đầu nhìn ra cửa kính

- Ko !! Tôi ko nhìn đâu - sắc mặt của A Vỹ xanh lè

- Hỡ !! Anh sợ độ cao àh ! - Nha Đầu phát hiện đc

- Ko ....ko có !! - A Vỹ cố chối

- Rõ ràng là rất sợ sao còn phải chối ! - Nha Đầu gõ vào đầu A Vỹ

- Oa !! Nha Đâu ơi ! Ghê quá đi mất ! - A Vỹ ôm Nha Đầu la khóc như em bé

- Ơ !! - Nha Đầu vỗ vỗ A Vỹ vào người A Vỹ mà mặt đỏ bừng bừng

----------Đại Nha - Ngao Khuyển------

- Sao anh lại kéo tôi vào ! - Đại Nha tức giận hỏi

- Cho tôi mượn vai cô 1 tý ! - Ngao Khuyển kéo Đại Nha ngồi xuống rồi dựa vào ngủ

- Wee !! Đừng có nói là anh thik tôi đó - Đại Nha nghĩ là Ngao Khuyển sẽ tức giận tranh cãi với mình

- Hình như là vậy ! - Ngao Khuyển nói trong mắt nhắm làm Đại Nha giật mình và mỉm cười suốt quãng đường quay

--------------Willium - Apple-----------

- Cô đứng đó hoài làm gì ?? Sao ko ngồi - Willium lấy làm lạ

- Kệ tôi !! Anh quan tâm làm gì ? - Apple nhăn mặt

- A ! Tôi hiểu rồi ! - Wllium rút ra 1 cái khăn tay trải ra ghế đối diện cho Apple

- Sạch rồi đó tiểu thư ! - Willium như hiểu đc ý Apple

- Ơ ! Sao anh lại biết tôi sợ dơ ! - Apple giật mình rồi ngồi xuống

- Cô rõ ràng là 1 tiểu thư mà sao lại bị mồ côi ?? - Willium lản sang chuyện khác

- Anh ko hiểu đâu !! Hồi đó gia đình tôi rất giàu và sống rất hạnh phúc, nhưng từ khi ba tôi đi theo bà vợ bé mà ***** con tôi, mẹ tôi vì đau buồn nên đã qua đời nhưng may sao tôi đc người khác giúp đỡ nên tôi mới đc sống với các chị và

vui vẻ như thế này ! - Apple nhìn ra ngoài cửa kính

- Thì ra là vậy ! - Willium lặng thinh

-------------Wangzi - Guigui-----------

- Weee !! Đây là thế giới của anh sao ?? Đẹp quá ! - guigui nhìn chằm chằm ra cửa kính

- Đó chỉ là thế giới cũ của tôi thôi !! Chán, buồn tẻ ! - wangzi bỏ tay vào túi quần đứng sau lưng guigui nhìn ra cửa kính

- Thế giới cũ !! Sao anh lại nói nó như vậy ? - guigui ko hỉu ý wangzi

- Bởi vì tôi ko muốn trở về thế giới của tôi nữa ! Tôi cảm thấy như vậy thật hạnh phúc ! - wangzi giải thích nhưng ánh
mắt lại hướng về cửa sổ và nhớ lại cảnh mới vào cửa hàng Macchiato và rồi tới cảnh vài lần bị trúng kế của guigui,
cảnh đi chợ 5 phút, cảnh ngủ chung với các anh em, cảnh ở trạm xe điện và cảnh cùng nhau làm Macchiato

- Òh ! - guigui giả vờ gật đầu như thật chất chả hỉu ý wangzi đang nói về cái gì

.....................

Hôm nay thật là ngày vất vả với họ nhưng thật ra là rất tuyệt với họ ! Và đặc biệt là họ đã tìm ra vị ngọt thật sự của
Macchiato.......Nhưng vẫn còn 1 dấu chấm hỏi về 1 àh ko là 2 người chứ ! Liệu 2 người đó thật chất là ai ??