ng0k kung dau
21-07-2009, 06:32 AM
em cúi xuống thềm nhặt chiếc lá vàng rơi
trong một buổi chiều thu lạnh giá
mùa đông năm nay sao ùa về sớm quá!
để lòng ai da diết mối tình đầu?
mùa đông về người lặng lẽ ra đi
như mùa thu chìm về sâu giấc ngủ
kỉ niệm xưa như hơi thu sót lại
đủ cho ai xao xuyến mối tình đầu.
một đêm dài lặng lẽ suốt đêm thâu
từng hạt mưa như giọt sầu khoé mắt
tình yêu đi cho tim ai quặn thắt?
để mùa đông buốt giá trái tim đầu.
:santa2:
tự như rằng mình không được khóc đâu
đừng nguyện cầu cho tình yêu đã chết
và lòng mình phải tập dần quên hết
ảo ảnh tình đầu như một giấc chiêm bao.
trong một buổi chiều thu lạnh giá
mùa đông năm nay sao ùa về sớm quá!
để lòng ai da diết mối tình đầu?
mùa đông về người lặng lẽ ra đi
như mùa thu chìm về sâu giấc ngủ
kỉ niệm xưa như hơi thu sót lại
đủ cho ai xao xuyến mối tình đầu.
một đêm dài lặng lẽ suốt đêm thâu
từng hạt mưa như giọt sầu khoé mắt
tình yêu đi cho tim ai quặn thắt?
để mùa đông buốt giá trái tim đầu.
:santa2:
tự như rằng mình không được khóc đâu
đừng nguyện cầu cho tình yêu đã chết
và lòng mình phải tập dần quên hết
ảo ảnh tình đầu như một giấc chiêm bao.