thaika
20-07-2009, 11:04 PM
như thường lệ, sau 1 thời gian lang thang chôm chỉa. thaika lại chôm 3 câu hỏi về đây, các bác ủng hộ:dwarf:
--------------------------------------------------------------------------------
1. Khi ngủ nó làm bạn giật mình ( đồng hồ! Oh no! ), xem tíêp, dù đang làm gì cũng dừng lại
2. Có 1 người đàn ông có 1 đứa con rất là keo kiệt. Một hôm ông ta đưa cho nó 1 vài đồng xu rùi bảo: "Ta phát ốm vì tính keo kiệt của con ,giờ con hãy ra chợ mua cái gì đó cho bò ăn, mua cái gì đó để trồng ngoài vườn, thứ gì đó cho chúng ta ăn và thứ gì đó cho chúng ta uống, đi đi và khi chưa làm xong thì đừng về".Đứa con ra chợ 1 lúc rồi quay về với 1 thứ thoả mãn với các yêu cầu của người cha. Đố các bạn đó là thứ gì
3. Ông nội bảo thằng cháu:
- Nhà mình có ba con bò. Nếu nội nhân tuổi của ba con bò đó với nhau thì có đáp số là 2450. Nếu nội cộng tuổi ba con bò lại, thì có đáp số là chiều dài của hàng rào kia. Vậy cháu có biết, ba con bò của nhà mình bao nhiêu tuổi không ?
Thằng cháu, mang ngay cái thước chạy ra vườn đo chiều dài của rào. Ðo xong nó chạy vào nói với ông nội :
- Những điều ông nói với cháu vẫn chưa rõ ràng.
- À ! Phải rồi ! Nội quên một điều. Con bò già nhất thua nội 1 tuổi, và tuổi của ba con bò khác nhau.
1- Ông nội bao nhiêu tuổi ?
2- Các con bò bao nhiêu tuổi ?
3- Hàng rào dài bao nhiêu mét ?:drive:
--------------------------------------------------------------------------------
1. Khi ngủ nó làm bạn giật mình ( đồng hồ! Oh no! ), xem tíêp, dù đang làm gì cũng dừng lại
2. Có 1 người đàn ông có 1 đứa con rất là keo kiệt. Một hôm ông ta đưa cho nó 1 vài đồng xu rùi bảo: "Ta phát ốm vì tính keo kiệt của con ,giờ con hãy ra chợ mua cái gì đó cho bò ăn, mua cái gì đó để trồng ngoài vườn, thứ gì đó cho chúng ta ăn và thứ gì đó cho chúng ta uống, đi đi và khi chưa làm xong thì đừng về".Đứa con ra chợ 1 lúc rồi quay về với 1 thứ thoả mãn với các yêu cầu của người cha. Đố các bạn đó là thứ gì
3. Ông nội bảo thằng cháu:
- Nhà mình có ba con bò. Nếu nội nhân tuổi của ba con bò đó với nhau thì có đáp số là 2450. Nếu nội cộng tuổi ba con bò lại, thì có đáp số là chiều dài của hàng rào kia. Vậy cháu có biết, ba con bò của nhà mình bao nhiêu tuổi không ?
Thằng cháu, mang ngay cái thước chạy ra vườn đo chiều dài của rào. Ðo xong nó chạy vào nói với ông nội :
- Những điều ông nói với cháu vẫn chưa rõ ràng.
- À ! Phải rồi ! Nội quên một điều. Con bò già nhất thua nội 1 tuổi, và tuổi của ba con bò khác nhau.
1- Ông nội bao nhiêu tuổi ?
2- Các con bò bao nhiêu tuổi ?
3- Hàng rào dài bao nhiêu mét ?:drive: