PDA

Xem đầy đủ chức năng : cách từ chốy đáng iêu nà



Ljnhnghy_It's me
20-07-2009, 10:12 PM
Các girl chắc đã từng bị bõ rơi và bị từ chối t/y của mình...thật đáng thương phải ko
Nhưng nếu im re với mấy gã đó thì hơi bất công, vì thế hãy để lại 1 chút "ấn tượng đẹp" cho anh ấy
Dưới đây là 1 số pài páo chù cho phái đẹp....
1. "Đỉa đeo chân hạc....rùi hạc cũng chết khô"
Chiu này chỉ dành cho các girl có tính kiên nhẫn bậc sư phụ, khi đã bị từ chối rùi thì các girl nên kiên nhẫn đeo, đeo và đeo cho đến khi nào nó thương thì thoy (con gái là chúa lì lợm mà). Trong khoảng thời gian này, dù bít chàng đã từ chối mình nhưng vẫn rũ chàng đi choy, để ý xem chàng thường đến nơi nào và đến đó...."ngắm" chàng cho chàng nhột chơi, lúc chàng đang nói chịn với đám con gái thì....nhào zô tám nun (khi đám con gái đó là bạn mình níu ko nó wanh' phù mõ) và hãy luôn tỏ ra wan tâm chàng mọi lúc mọi nơi... Chắc hẵn sẽ ko có thằng nào vô tâm thế nhỉ, chàng ko đổ cây thì cũng rụng từng cành.... Khi cảm thấy đã chín mùi, hãy để nghị wen chàng:
• Nếu chàng đồng ý: hãy rũ chàng đi choy sau đó, ăn thật nhìu vào, mua sắm cho lắm vào, hum sau bỏ nó kaka thế là páo chù xong.
• Nếu chàng vẫn ko đồng ý (thằng này khó xài): hãy thăng thiên nó bằng các câu thật chúi tương tự thế này: "Anh ko thương em sao, sau bao nhiu vất vã mà vẫn không có đc anh sao. Đc rùi, hãy nghe đại sư tỹ phán đây: mày ko thương tao thì kệ cha mày, đồ lì lợm, tao *** theo mày nữa, cái đồ boom lép cưa *** nỗ....." (nhưng trước hết phải chắc rằng chàng từ cấp hiền trở xuống) Và thế là nó chỉ bít câm nín mà nghe chữi thoy
2. Ăn hok đc quấy cho hôi....(ông bà nói zậy áh)
Nó hok thèm mình mà đi theo kon khác chứ gì, nếu vậy hãy tranh thủ thời gian và thời cơ...để phá đám. Thí dụ: chàng đang đi choy với con bồ, nếu bạn ko sợ chai mặt thì nhào zô đơn cữ vài câu: "anh nói anh yêu em mà anh đi với con nhỏ này á hả....." thật da diết tha thiết vào để nhỏ đó tin là thật. Thế nào sau đó thằng đó cũng lãnh án. Hoặc thấy bồ thằng đó có gì ko tốt....đi méc má thằng đó liền, cái nì dành cho các pà tám... Còn nếu chàng đang tán gái, đợi chàng tán xong, lại nói với mấy nhỏ đó: "Nó là bạn trai tao mà sao cưa tụi bây, hok đc òi...." tùm lum vào thì thế nào mấy nhỏ đó cũng xê thằng đó ra
3. Chiến tranh tài chính....
Chiu này phải có bạn của bạn phụ vào, khi chàng từ chối, sau đó 1 thời gian hãy làm mai cho nó nhỏ bạn của bạn (khen rất đẹp rất xinh....đưa nhỏ bạn lên núi lun) thì thế nào thằng đó cũng rũ nhỏ bạn của bạn đi choy. Trước khi đi hãy dặn dò nhỏ kia mua cái này mua cái nọ kaka...xong rùi còn lại để nhỏ đó hành sự, và kết quả là nhỏ đó có thể (80% thành công) đem về 1 đống các thứ bạn yêu cầu và 2 đứa chia đôi, thằng đó lại bị chơi 1 vố xạc nghiệp
Lưu ý: xài thì xài ko xài thì thoy đừng chữi mình và níu làm ko khéo mà bị gì thì đừng đỗ thừa nhá

...:*Vô*:...
20-07-2009, 10:44 PM
Các girl chắc đã từng bị bõ rơi và bị từ chối t/y của mình...thật đáng thương phải ko
Nhưng nếu im re với mấy gã đó thì hơi bất công, vì thế hãy để lại 1 chút "ấn tượng đẹp" cho anh ấy
Dưới đây là 1 số pài páo chù cho phái đẹp....
1. "Đỉa đeo chân hạc....rùi hạc cũng chết khô"
Chiu này chỉ dành cho các girl có tính kiên nhẫn bậc sư phụ, khi đã bị từ chối rùi thì các girl nên kiên nhẫn đeo, đeo và đeo cho đến khi nào nó thương thì thoy (con gái là chúa lì lợm mà). Trong khoảng thời gian này, dù bít chàng đã từ chối mình nhưng vẫn rũ chàng đi choy, để ý xem chàng thường đến nơi nào và đến đó...."ngắm" chàng cho chàng nhột chơi, lúc chàng đang nói chịn với đám con gái thì....nhào zô tám nun (khi đám con gái đó là bạn mình níu ko nó wanh' phù mõ) và hãy luôn tỏ ra wan tâm chàng mọi lúc mọi nơi... Chắc hẵn sẽ ko có thằng nào vô tâm thế nhỉ, chàng ko đổ cây thì cũng rụng từng cành.... Khi cảm thấy đã chín mùi, hãy để nghị wen chàng:
• Nếu chàng đồng ý: hãy rũ chàng đi choy sau đó, ăn thật nhìu vào, mua sắm cho lắm vào, hum sau bỏ nó kaka thế là páo chù xong.
• Nếu chàng vẫn ko đồng ý (thằng này khó xài): hãy thăng thiên nó bằng các câu thật chúi tương tự thế này: "Anh ko thương em sao, sau bao nhiu vất vã mà vẫn không có đc anh sao. Đc rùi, hãy nghe đại sư tỹ phán đây: mày ko thương tao thì kệ cha mày, đồ lì lợm, tao *** theo mày nữa, cái đồ boom lép cưa *** nỗ....." (nhưng trước hết phải chắc rằng chàng từ cấp hiền trở xuống) Và thế là nó chỉ bít câm nín mà nghe chữi thoy
2. Ăn hok đc quấy cho hôi....(ông bà nói zậy áh)
Nó hok thèm mình mà đi theo kon khác chứ gì, nếu vậy hãy tranh thủ thời gian và thời cơ...để phá đám. Thí dụ: chàng đang đi choy với con bồ, nếu bạn ko sợ chai mặt thì nhào zô đơn cữ vài câu: "anh nói anh yêu em mà anh đi với con nhỏ này á hả....." thật da diết tha thiết vào để nhỏ đó tin là thật. Thế nào sau đó thằng đó cũng lãnh án. Hoặc thấy bồ thằng đó có gì ko tốt....đi méc má thằng đó liền, cái nì dành cho các pà tám... Còn nếu chàng đang tán gái, đợi chàng tán xong, lại nói với mấy nhỏ đó: "Nó là bạn trai tao mà sao cưa tụi bây, hok đc òi...." tùm lum vào thì thế nào mấy nhỏ đó cũng xê thằng đó ra
3. Chiến tranh tài chính....
Chiu này phải có bạn của bạn phụ vào, khi chàng từ chối, sau đó 1 thời gian hãy làm mai cho nó nhỏ bạn của bạn (khen rất đẹp rất xinh....đưa nhỏ bạn lên núi lun) thì thế nào thằng đó cũng rũ nhỏ bạn của bạn đi choy. Trước khi đi hãy dặn dò nhỏ kia mua cái này mua cái nọ kaka...xong rùi còn lại để nhỏ đó hành sự, và kết quả là nhỏ đó có thể (80% thành công) đem về 1 đống các thứ bạn yêu cầu và 2 đứa chia đôi, thằng đó lại bị chơi 1 vố xạc nghiệp
Lưu ý: xài thì xài ko xài thì thoy đừng chữi mình và níu làm ko khéo mà bị gì thì đừng đỗ thừa nhá



bao h đến lượt miu , miu sử dụng hết luôn
h học thuộc cách cách nảo ^^

Ljnhnghy_It's me
20-07-2009, 10:56 PM
mèo nhỏ chưa sử dụng bao giờ à?

...:*Vô*:...
20-07-2009, 10:59 PM
mèo nhỏ chưa sử dụng bao giờ à?

làm ji có bạn trai mà sử dụng :haha:
mèo nhỏ => :mood:

september_sunrise59
20-07-2009, 11:05 PM
mèn ơi
mấy chiêu này may mà sep thừa kinh nghiệm để đối phó
mí lị người sep iu tin sep và sep cũng thế nên mấy vụ này nhỏ nào léng phéng coi chừng :andon:

Ljnhnghy_It's me
20-07-2009, 11:07 PM
đề nghị nhỏ sep đọc kỹ...!
từ chối chứ ko phải nhận lời

september_sunrise59
20-07-2009, 11:10 PM
đề nghị chủ nhà xem cho kĩ giới tính
sep là sep,hông phải nhỏ
mún gì đây chủ nhà:cuane:
sep đọc kĩ lém rùi,và sep tin vô kinh nghiệm của mình để phá lại mấy trò đó của girl:sr:

...:*Vô*:...
20-07-2009, 11:10 PM
mèn ơi
mấy chiêu này may mà sep thừa kinh nghiệm để đối phó
mí lị người sep iu tin sep và sep cũng thế nên mấy vụ này nhỏ nào léng phéng coi chừng :andon:

kinh , anh rể hôm nay..... ><
ps : ss nhox lập tp mới ở bên album đó , qua bên đếy gặp vợ lần cuối đi ^^
rùi miu cho vô nồi lẩu ^^ :haha:

Ljnhnghy_It's me
21-07-2009, 02:39 AM
hự ! thế sep là B à? ừm ,sr nha...hờ , nếu tự tin thế đọc làm gì nữa?

♥Kenny♥£Ö[/]A♥
12-08-2009, 07:19 AM
hự ! thế sep là B à? ừm ,sr nha...hờ , nếu tự tin thế đọc làm gì nữa?

Bạn ơi đọc để tăng tính tự tin mà hjhj em spam lung tung có gì thì sorry nha

pe_shiva_kute
12-08-2009, 09:36 PM
Các girl chắc đã từng bị bõ rơi và bị từ chối t/y của mình...thật đáng thương phải ko
Nhưng nếu im re với mấy gã đó thì hơi bất công, vì thế hãy để lại 1 chút "ấn tượng đẹp" cho anh ấy
Dưới đây là 1 số pài páo chù cho phái đẹp....
1. "Đỉa đeo chân hạc....rùi hạc cũng chết khô"
Chiu này chỉ dành cho các girl có tính kiên nhẫn bậc sư phụ, khi đã bị từ chối rùi thì các girl nên kiên nhẫn đeo, đeo và đeo cho đến khi nào nó thương thì thoy (con gái là chúa lì lợm mà). Trong khoảng thời gian này, dù bít chàng đã từ chối mình nhưng vẫn rũ chàng đi choy, để ý xem chàng thường đến nơi nào và đến đó...."ngắm" chàng cho chàng nhột chơi, lúc chàng đang nói chịn với đám con gái thì....nhào zô tám nun (khi đám con gái đó là bạn mình níu ko nó wanh' phù mõ) và hãy luôn tỏ ra wan tâm chàng mọi lúc mọi nơi... Chắc hẵn sẽ ko có thằng nào vô tâm thế nhỉ, chàng ko đổ cây thì cũng rụng từng cành.... Khi cảm thấy đã chín mùi, hãy để nghị wen chàng:
• Nếu chàng đồng ý: hãy rũ chàng đi choy sau đó, ăn thật nhìu vào, mua sắm cho lắm vào, hum sau bỏ nó kaka thế là páo chù xong.
• Nếu chàng vẫn ko đồng ý (thằng này khó xài): hãy thăng thiên nó bằng các câu thật chúi tương tự thế này: "Anh ko thương em sao, sau bao nhiu vất vã mà vẫn không có đc anh sao. Đc rùi, hãy nghe đại sư tỹ phán đây: mày ko thương tao thì kệ cha mày, đồ lì lợm, tao *** theo mày nữa, cái đồ boom lép cưa *** nỗ....." (nhưng trước hết phải chắc rằng chàng từ cấp hiền trở xuống) Và thế là nó chỉ bít câm nín mà nghe chữi thoy
2. Ăn hok đc quấy cho hôi....(ông bà nói zậy áh)
Nó hok thèm mình mà đi theo kon khác chứ gì, nếu vậy hãy tranh thủ thời gian và thời cơ...để phá đám. Thí dụ: chàng đang đi choy với con bồ, nếu bạn ko sợ chai mặt thì nhào zô đơn cữ vài câu: "anh nói anh yêu em mà anh đi với con nhỏ này á hả....." thật da diết tha thiết vào để nhỏ đó tin là thật. Thế nào sau đó thằng đó cũng lãnh án. Hoặc thấy bồ thằng đó có gì ko tốt....đi méc má thằng đó liền, cái nì dành cho các pà tám... Còn nếu chàng đang tán gái, đợi chàng tán xong, lại nói với mấy nhỏ đó: "Nó là bạn trai tao mà sao cưa tụi bây, hok đc òi...." tùm lum vào thì thế nào mấy nhỏ đó cũng xê thằng đó ra
3. Chiến tranh tài chính....
Chiu này phải có bạn của bạn phụ vào, khi chàng từ chối, sau đó 1 thời gian hãy làm mai cho nó nhỏ bạn của bạn (khen rất đẹp rất xinh....đưa nhỏ bạn lên núi lun) thì thế nào thằng đó cũng rũ nhỏ bạn của bạn đi choy. Trước khi đi hãy dặn dò nhỏ kia mua cái này mua cái nọ kaka...xong rùi còn lại để nhỏ đó hành sự, và kết quả là nhỏ đó có thể (80% thành công) đem về 1 đống các thứ bạn yêu cầu và 2 đứa chia đôi, thằng đó lại bị chơi 1 vố xạc nghiệp
Lưu ý: xài thì xài ko xài thì thoy đừng chữi mình và níu làm ko khéo mà bị gì thì đừng đỗ thừa nhá


thou thì ráng học thuộc , khi nào lụm ra xài lun....pi h thì chưa coá cơ hội :bicycle:

Ljnhnghy_It's me
12-08-2009, 10:03 PM
hai ... giờ áp dụng cũng thành vô dụng :sr:

Kira17
12-08-2009, 11:20 PM
đọc rồi, bây giờ phải đề phòng thôi :so_funny:

hoatrungnguyen
12-08-2009, 11:44 PM
May quá! Đọc được cái này ^^ Tình hình là tìm cách đỡ thôi :sr:

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 02:34 AM
đôi khi từ chối mà người ta vẫn cố theo đuổi , nhìn tội nghiệp ứ chịu được

Kira17
13-08-2009, 02:39 AM
ấn tượng kiểu nảy chắc mãi ko phai :so_funny:

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 02:49 AM
cơ mà lúc gặp nó lại dek nhớ được mấy câu này ... :sr:

Kira17
13-08-2009, 03:00 AM
cả 3 cách đều ko ổn

cách 1: lỡ mà gặp đứa dữ chắc về húp cháo :so_funny:

cách 2: lỡ nó đi với chị hay đứa bạn thân nó thì mình chết luôn :so_funny:

cách 3: hên xui, thường thì khen dữ quá,con trai nghi :D


PS: mình là con trai :so_funny:

Ljnhnghy_It's me
13-08-2009, 03:38 AM
Tốt nhất lằng nhằng quá tát 1 cái rõ đau .. lầm bầm vài câu nguyền rủa đáng sợ rồi chạy là trên hít :sr:

Kira17
13-08-2009, 01:33 PM
nhớ là chạy nhanh nha, lỡ mà bị bắt lại là mệt à :so_funny: