PDA

Xem đầy đủ chức năng : lòng sầu!



chim_canhcut
20-07-2009, 07:44 PM
trước sân anh ngơ ngẩn
đăm đăm trông ai về
mây chiều còn phiêu lãng
lang thang ở chốn nào
gió chiều thu nhẹ thoảng
dòng nước bềnh bồng trôi
ngàn lau như khuấy đọng
ở anh lòng si tình
cách nhau xa như thế
nhớ chi đến trăng thề
dẫu người không để ý
dẫu người đi không biết
tiếng thở dài trong sương:nono:
lũy tre đang hờn dỗi
dưới trời thu ngạt ngàn
bằng bặc khắp núi rừng
dầu hoa kia có chủ
dẫu ván đã đóng thuyền
với xuân qua hờ hững
cố quên chuyện trăm năm
chợt nhìn thấy trong gương
gương mặt xuân buồn bã
chất chứa cùng mây nước
lòng sầu ngỏ cùng ai?!