PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu



thaoly244
20-07-2009, 08:14 AM
Em viết lên giấy những điều sâu kín
Để riêng em hoặc một ai đó đọc được
Và.....Nếu tình yêu là một bản nhạc dài bất tận
Em sẽ hát cho anh nghe đến phút cuối cuộc đời

:timup: ngồi bùn bùn tự sáng tác mong mọi người đừng chê nheng

Nắng trong Mưa
20-07-2009, 08:38 AM
Nếu có thể lắng nghe tiếng hát từ trái tim em
Nếu có cuộc đời anh và cuộc đời em là bất tận
Anh sẽ lắng nghe không phải chỉ một lần
Mà sẽ nghe, nghe mãi mãi

Sẽ chẳng có đâu những phôi phai
Nếu trong khúc hát của em, những lời yêu bỏng cháy
Những ánh mắt, nụ cười và niềm tin ấy
Anh sẽ giữ cho mình và giữ cả cho em

Và nhớ nhé, hãy cất tiếng ca thật êm
Cho đất trời cùng hoà chung nhịp thở
Để khúc nhạc yêu lần đầu - bỡ ngỡ
Vọng đến ngàn đời chẳng lúc nào vơi
...

bonghong_tangem_586
20-07-2009, 09:22 PM
mới chào đời ta đã biết yêu thương
yêu cha mẹ yêu ông bà
yêu anh em hàng xóm láng diền
khi ta lớn ta yêu đồng lúa chín
yêu làng quê yêu lủy tre làng
yêu cánh diều yêu dòng sông mát
yêu thầy cô bè bạn thở học trò
yêu mái trường tiếng ve hoa phượng đỏ
yêu những cánh cò trưa hè nóng rực
ôi ta yêu tuổi thơ hồn nhiên quá
chợt một ngày tiếng yêu là rất lạ
bổng ngập ngừng run sợ trái tim mơ
không còn là yêu của một thở dại khờ
không còn là yêu của những ngay thơ trẻ
tiếng yêu bật lên từ con tim thổn thức
tiếng yêu của nổi nhớ và đợi chờ
như biển kia vẩn ngày đêm vổ sóng
như mặt trời vẩn rọi ánh ban mai
ta vẩn gọi đó là tình yêu ấy nhỉ