Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ....Đêm....



Tigon
20-07-2009, 07:21 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/j2Wgx5m3d2


....giờ ta đi về đâu...

.:Sky:.
29-07-2009, 11:24 AM
Đêm....
....lặng...
..........cho những nỗi buồn âm i....
...cho những nỗi đau như đã lãng quên bùng cháy..
.........

hungk48
29-07-2009, 07:39 PM
Đêm.......
....buôn.................
..............và........................
......................nhớ em.........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tigon
23-09-2009, 02:48 AM
nếu tôi cần 1 bờ vai ,bạn có cho tôi mựơn ko :( ,bạn của tôi ,bạn đang ở nơi đâu ,có biết tôi đang đau lắm ko...đau lắm...

tieuyeu_sieuquay
23-09-2009, 03:00 AM
đêm, em nghe sao lạnh quá!!!!!!!!!!!

Tigon
16-12-2009, 10:42 PM
lần...thăm lại mái nhà xưa ,1 lần thôi nhé ,tự dưng thấy đau lòng quá ,chẳng muốn vào đây nữa...

Noisy*
17-12-2009, 10:06 AM
Đêm - là bạn của mình - luôn ở bên mình, cùng mình - và cũng chỉ có đêm mới nghe thấy được những suy nghĩ của mình...

Tigon
29-01-2010, 06:44 AM
đời là cái quái thai gì chứ ,chán ngắt ,đâm đầu đi mẹ nó cho rồi

Tigon
24-01-2011, 07:00 AM
lạnh...tâm dường như đóng băng ,giá mà có thể vui một chút nhỉ ,chung quanh chỉ là một mảnh mông lung ,mờ mịt ,giá băng....Đêm....một mình ,đã bao lâu rồi nhỉ.