PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sương



..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
20-07-2009, 12:54 AM
Nhỏ bé, dễ vỡ và dễ tan biến như 1 giọt sương của ngày mới.

Mỗi ngày trôi qua lại một khác đi, cứ xoay xoay chuyển chuyển, làm mình chóng cả mặt.

Ngẫm nghĩ thấy cuộc sống sao bất công với mình quá nhỉ? Hey yooo, gác qua bên và chuẩn bị cho 1 ngày mới nào :welcome2:


http://i85.photobucket.com/albums/k73/bichthuy2011/774.jpg

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
22-07-2009, 07:46 AM
Vẫn vậy, always smile - fortunate nature come [ ko giỏi english, nghĩ sao viết vậy thôi :D ]

Nghĩ vậy mà cứ tiếp tục cuộc sống mới. Mà sao chưa thấy may mắn mặc dù sắp gãy cái miệng rồi :D

Lalala, mỉm cười chào ngày mai thôi :D Gần 10pm rồi :bicycle:

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
23-07-2009, 11:20 PM
Vừa up hình lên 1 web và có 1 ng vào hỏi, pic đó của mẹ mình hả :doh: hơi shock tý muh cũng thấy vui. Vì đó giờ chẳng ai khen mình giống mẹ haha :haha: