PDA

Xem đầy đủ chức năng : Các bạn cùng nhau cho suy nghĩ và cho ý kiến!!



son4vn10
19-07-2009, 06:32 AM
Trong tình yêu sẽ có những điều ngang trái yeu một người nhưng không dám nói vì có những hoàn cảnh làm cho người con trai không dám nói ra điều mà con tim lên tiếng hãy lắng nghe một tâm sự của cậu bé nằm trong hoàn cảnh đó
Lúc sinh ra cậu đã mất đi một tình yêu thương đó là không may mắn được sống bên cạnh cha mẹ mặc dù cha mẹ cậu vẫn còn sống đó nhưng họ đã bỏ đứa con bơ vơ trong cuộc sống này sinh ra mà chẳng muốn nuôi bỏ mặt cho cậu sống như thế nào nhưng cũng may mắn cho cậu trên đời này vẫn còn có sự yêu thương được bà và cô nuôi dưỡng nhưng dù cho có như thế nào đi chăng nữa điều đó cũng khong bù đắp nổi cái tình thương của cha me.
Cậu đã lớn theo năm tháng và cũn thầm yêu một người con gái nhưng lòng dặn mình đừng nên nói ra không biết rằng người đó có hiểu cho mình hay không?? bao mặc cảm với cuộc sống vì cậu biết mình là người mồ côi không dám trèo cao vì bên cạnh người ấy hơn mình rất nhiều mặc cảm vì mình xin ra đã không có cha mẹ mà lại mang con số nghèo nữa vẻ ben ngoài không có chút ấn tượng nào cho các cô gái hình như bao nhiêu bất hạnh và đau khổ đều trút hết lên đầu cậu một cậu bé đáng thượng
Vì mặc cảm với cuộc sống nên khi cậu nay đã 23 tuổi nhưng chưa dám yêu ai dù cho một lần :timvo:
Mình chỉ kể cho các bạn nghe câu chuyện này thì nếu là các bạn là người trong hoàn cảnh này thì các bạn nghĩ sao?? và các bạn gái sẽ nghĩ gì đây khi nghe một câu chuyện như thế này???

lukhachmuathu
19-07-2009, 06:43 AM
Chuyển topic của bạn đến Gỡ rối tơ lòng cho phù hợp với nội dung và sẽ nhận được nhiều phản hồi hơn.

Thân mến !

Mod ĐVTY!

nhoc xinh cute
19-07-2009, 07:01 AM
Nếu mình là người con gái ....và đã iu thì ...
Không chú ý đến bề ngoài ... hay thân thế gia đình jì cả:wavey::wavey: ...
Iu là = con tim .... chứ hok fa~i la` ji` vật chất....
Hay những thứ khác:meo::meo::meo: ....!!!!
Tui cũng từng iu .... và người Ấy cũng mặt cảm nên hok dám iu tui ....
Tui bik .... va` tui hiu~ mặt cảm của 1 đứa con trai ...
Iu moa` hok nói ....????
Nhưng bạn Ấy cũng đâu bik rằng tui iu bạn Ấy:spin2::spin2::spin2: .....
Một kết thúc bu`n .....
Hãy tự tin vào bản thân mình nha'.... Bõ qua mặt cảm moa` sống
Như thế bạn sẽ la` chỗ dựa vững chắc cho Ấy của bạn
Chúc bạn thành công trong cuộc sống:smioh::smioh::smioh::smioh: .....!!!!!

aveterit
19-07-2009, 07:08 AM
UHm đấy là 1 hoàn cảnh trong vô số các hoàn cảnh mà boy chúng ta không dám thổ lộ.
Mình cũng có đứa bạn nhưng mình chẳng biết khuyên bạn mình kiểu gì vì cái này là cảm nhận của các bạn gái nên mình cũng hy vọng các bạn nữ sẽ chia sẻ thật lòng về vấn đề này.

pe_shiva_kute
19-07-2009, 08:21 AM
23 t mờ sợ chưa dám iu ai cơ àk....thiệt k đoá...thiệt là khó tin quá trùi....


UHm đấy là 1 hoàn cảnh trong vô số các hoàn cảnh mà boy chúng ta không dám thổ lộ.
Mình cũng có đứa bạn nhưng mình chẳng biết khuyên bạn mình kiểu gì vì cái này là cảm nhận của các bạn gái nên mình cũng hy vọng các bạn nữ sẽ chia sẻ thật lòng về vấn đề này.
sEO kon zai lại k dám thổ lộ???

letue
19-07-2009, 08:59 AM
Mình hiểu tâm trạng của bạn, bạn đã mặc cảm với cuộc sống của mình. KO giấu gì mình đã từng ở trong hoàn cảnh giống bạn nhiều lần.
Nhưng bạn có bao giờ nghĩ cho người con gái kia ko? Nếu cô ấy yêu bạn thật lòng thì cô ấy chỉ cần bạn chứ đâu có nghĩ là bạn có gì hoặc ko có gì.
Hoàn cảnh của bạn có vẻ hơi buồn 1 tí nhưng mỗi người mỗi hoàn cảnh thôi. Như vậy ko lẽ tụi mình phải lăng câm trước tình yêu và chịu ế sao?
Cố lên nhá !!! :)

aveterit
19-07-2009, 11:39 AM
Đúng như những lời bạn nhocxinh đã nói.
Đối với những người con trai mặc cảm như thế mình nói thật có nói thế nào họ cũng không nghe đâu
Khi trong lòng họ có cảm giác sợ hãi thì sao có thể làm được.Trừ phi người con gái đó thổ lộ trước và phải hiểu tâm trạng của bạn trai đó.
Cái mình băn khoăn là làm sao để có thể tiếp thêm tinh thần cho người đó để có thể tán 1 cô gái có thể là sẽ không thích họ chứ
Mình cũng đã thử đặt địa vị vào hoàn cảnh như các bạn đó và mình tự hỏi nếu là mình thì mình làm như nào?
Con người không ai hoàn thiện cả nên cho dù người con gái đó có tuyệt thế nào cũng đừng nản chí(chưa có người yêu nha)
Mục đích là để người ta yêu mình vì khi đó sẽ không có khoảng cách nữa.
Vấn đề khó là làm sao để người ta thích mình thôi(vậy bạn phải chọn đối tượng sao cho hợp với mình,đừng có tham quá,chủ yếu là về tính cách,sau đó mới đến những thứ khác)vì như thế sẽ dễ tiếp cận hơn
Sau đó cứ nói chuyện với cô ta vì chỉ có thế mới hiểu được cô ấy và cho cô ấy thấy được cái hay của bạn... bằng cách gì thì mỗi người mỗi khác.Rồi nếu thuận lợi tức là cô ấy sẽ thổ lộ trước có thể không phải bằng lời mà bằng nhiều cách khác thì hãy tỏ tình thôi.

Đấy là theo quan điểm của mình để những người mặc cảm có thể thổ lộ tình yêu
PS:Tuy nhiên không phải ai cũng vậy.Chủ yếu là người đó nhìn nhận thế nào về sự mặc cảm của mình thôi.

son4vn10
19-07-2009, 06:23 PM
những lời các bạn nói rất đúng sống là không thể mặc cảm nếu như người con gái nào cũng có được suy nghĩ như các bạn thì còn hạnh phúc gì bằng cho các bạn có hoàn cảnh như thế nhưng liệu con gái có bao nhiêu người như vậy

letue
19-07-2009, 06:30 PM
Có rất nhiều nếu những người con gái đó yêu thật lòng bạn ạ....Đừng suy nghĩ nhiều làm gì...
Những người con gái có nhân phẩm tốt đáng cho bạn yêu thì sẽ chấp nhận bạn thôi :)
Cố lên nào :D

Ai cũng vậy mỗi người đều có khuyết điểm và ưu điểm....
Ai cũng vậy mỗi người đều có hoàn cảnh gia đình :D
Tôi cũng giống như bạn ko nhà ko cửa ko gia đình , may mắn hơn bạn là có 1 người mẹ già phương xa vẫn yêu thương thôi :)

Mẹ tôi thường nói mình hãy 1 lần ngước mắt nhìn xuống thì mình cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại rất là nhiều :) hiểu ý mình nói chứ :jump: keep running and leave the past behind us

GRTL
19-07-2009, 07:06 PM
- bạn này viết không thấy một dấu chấm, phẩy nào hết ! bà con tha hồ mà sáng tạo câu chử ! :D .
- Rất khó tưởng tượng vì mình không ở trong hoàn cảnh ấy <--- không thể cảm nhận hết tâm trạng của bạn được ! trong tình yêu chân thành... nhân cách và quan điểm sống của con người mới là điều quyết định ! bạn có thể nghèo, mồ côi nhưng nhân cách và quan điểm sống bạn đủ tốt và mạnh mẽ thì bạn sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu chân thành.
- Tiền tài, danh phận nó có sức thuyết phục lớn ... nhưng nó không quyết định cho một tình yêu chân thành, tình người sâu nặng ... ! có rất nhiều người giàu có nhưng họ không bao giờ có được một tình yêu chân thành ( quanh họ toàn những kẻ đẹp đẽ, ẻo lả... nhưng mưu mô và đào mỏ, hại người ).
- Với bạn thì hãy hiểu, hãy nắm bắt được nhân cách của người con gái bạn thích ... khi đó hãy yêu ! bạn đừng nên nhìn vào cái vẽ bên ngoài và cái ham muốn, ước vọng nhất thời mà vội vàng đưa ra quyết định yêu !

... ai ai cũng có cho mình một tình yêu chân thật ... chỉ là bạn có đủ tỉnh táo, hiểu biết ( về mình về người về xã hội ) và hết mình vì nó hay không thôi !
- Bạn sinh ra đã mang trên mình một số phận nhưng bạn đừng quên bạn cũng có thể chỉnh sửa cái số phận ấy !
- Những tay Tỷ phú khét tiếng nhất trên thế giới này đều bắt đầu từ cái nghèo rớt mồng tơi ( bánh mì cũng không có mà ăn ) <--- họ có tài, họ đủ nghị lực, họ không chỉ ngồi than thở - tránh thân - trách phận họ lao động, phấn đấu để thay đổi cái phận nghèo của họ !
- có những tay sinh ra đã là giàu có ... nhưng phải làm thuê để kiếm sống qua ngày, cuối đời chết ở cái xó xỉnh tối tăm, tù ngục không ai tiếc thương ... !

... tớ nói như thế để bạn thấy cái phận khi bạn được sinh ra nó không mang tính quyết định cho cái số phận của cuộc sống bạn đang sống ! nó phụ thuộc rất nhiều vào con người của bạn trong hiện tại và tương lai.
- Thiên hạ thế nào thì tớ không biết ... nhưng mấy nhỏ em trong họ hàng nhà tớ, dung nhan thì không thua mấy người ... nhà bố mẹ giàu nứt vách, đổ tường nhưng chồng thì anh nào cũng nghèo rớt mồng tơi, ở rể tất tần tật ( các anh khá hiền, ngay thẳng, nhân cách tốt và có học thức kha khá ) <--- nhưng có điều là cả hai vợ chồng phải tập tự lập từ cái nghèo ... không cho sẵn gì nhiều để mà vung tay tiêu sài ( vẫn hơn mức sống trung bình thấp của xã hội ). Chúng nó nói tuy không dư giả gì nhưng rất hài lòng về cuộc sống gia đình.

... tóm lại đừng có ngồi đó mà chăm chăm trách cái thân mình nghèo !

raIn_HN
19-07-2009, 07:08 PM
anh chang trong câu chuyện này thật ngốc ,thay vì mặc cảm tại sao ko cố gắng làm 1 điều gì đó cho sự nghiệp , ở đó suy nghĩ mình thế nọ mình thế kia >> khi chính anh chàng đó ko yêu bản thân mình , ko coi trọng tưưong lai thì liệu có cô gái nào dám đặt niềm tin ?

letue
19-07-2009, 07:12 PM
anh chang trong câu chuyện này thật ngốc ,thay vì mặc cảm tại sao ko cố gắng làm 1 điều gì đó cho sự nghiệp , ở đó suy nghĩ mình thế nọ mình thế kia >> khi chính anh chàng đó ko yêu bản thân mình , ko coi trọng tưưong lai thì liệu có cô gái nào dám đặt niềm tin ?

rốt cuộc em gái kưng ko những mang lại niềm tin cho chủ nhà mà con cho cả anh và những người khác :)
khâm phục...khâm phục :om:

son4vn10
19-07-2009, 08:21 PM
- bạn này viết không thấy một dấu chấm, phẩy nào hết ! bà con tha hồ mà sáng tạo câu chử ! :D .
- Rất khó tưởng tượng vì mình không ở trong hoàn cảnh ấy <--- không thể cảm nhận hết tâm trạng của bạn được ! trong tình yêu chân thành... nhân cách và quan điểm sống của con người mới là điều quyết định ! bạn có thể nghèo, mồ côi nhưng nhân cách và quan điểm sống bạn đủ tốt và mạnh mẽ thì bạn sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu chân thành.
- Tiền tài, danh phận nó có sức thuyết phục lớn ... nhưng nó không quyết định cho một tình yêu chân thành, tình người sâu nặng ... ! có rất nhiều người giàu có nhưng họ không bao giờ có được một tình yêu chân thành ( quanh họ toàn những kẻ đẹp đẽ, ẻo lả... nhưng mưu mô và đào mỏ, hại người ).
- Với bạn thì hãy hiểu, hãy nắm bắt được nhân cách của người con gái bạn thích ... khi đó hãy yêu ! bạn đừng nên nhìn vào cái vẽ bên ngoài và cái ham muốn, ước vọng nhất thời mà vội vàng đưa ra quyết định yêu !

... ai ai cũng có cho mình một tình yêu chân thật ... chỉ là bạn có đủ tỉnh táo, hiểu biết ( về mình về người về xã hội ) và hết mình vì nó hay không thôi !
- Bạn sinh ra đã mang trên mình một số phận nhưng bạn đừng quên bạn cũng có thể chỉnh sửa cái số phận ấy !
- Những tay Tỷ phú khét tiếng nhất trên thế giới này đều bắt đầu từ cái nghèo rớt mồng tơi ( bánh mì cũng không có mà ăn ) <--- họ có tài, họ đủ nghị lực, họ không chỉ ngồi than thở - tránh thân - trách phận họ lao động, phấn đấu để thay đổi cái phận nghèo của họ !
- có những tay sinh ra đã là giàu có ... nhưng phải làm thuê để kiếm sống qua ngày, cuối đời chết ở cái xó xỉnh tối tăm, tù ngục không ai tiếc thương ... !

... tớ nói như thế để bạn thấy cái phận khi bạn được sinh ra nó không mang tính quyết định cho cái số phận của cuộc sống bạn đang sống ! nó phụ thuộc rất nhiều vào con người của bạn trong hiện tại và tương lai.
- Thiên hạ thế nào thì tớ không biết ... nhưng mấy nhỏ em trong họ hàng nhà tớ, dung nhan thì không thua mấy người ... nhà bố mẹ giàu nứt vách, đổ tường nhưng chồng thì anh nào cũng nghèo rớt mồng tơi, ở rể tất tần tật ( các anh khá hiền, ngay thẳng, nhân cách tốt và có học thức kha khá ) <--- nhưng có điều là cả hai vợ chồng phải tập tự lập từ cái nghèo ... không cho sẵn gì nhiều để mà vung tay tiêu sài ( vẫn hơn mức sống trung bình thấp của xã hội ). Chúng nó nói tuy không dư giả gì nhưng rất hài lòng về cuộc sống gia đình.

... tóm lại đừng có ngồi đó mà chăm chăm trách cái thân mình nghèo !

Bạn có chứng kiến bao nhiêu cuộc tình tan vỡ chỉ vì nghèo không bạn chỉ nhìn thấy cảnh hạnh phúc trước đó nếu như trong cuộc sống này ai cũng có suy nghĩ như bạn thì sẽ không có những chuyên gia tâm lý sẽ không có những cuộc chia tay và mất người yêu chỉ vì nghèo và không có những bài hát do chính cái thực tế mà ra :buctoc:

letue
19-07-2009, 08:25 PM
Nghèo đâu phải là 1 cái tội :)
bạn ơi , hông lẽ bạn cứ ngồi trước comp trách móc bản thân mãi sao? :hihi:
Nếu yêu 1 ai đó thì hãy cố gắng từ bây giờ , đi học đi làm kiếm thêm kiến thức chứ :)
Để mai sau tự tin vào bản thân hơn để có đủ khả năng chăm sóc người mình yêu.

Nghe mấy em gái ở trên nói ko bạn , đặc biệt là Rain_HN ..."cứ thế này thì ai dám đặt niềm tin vào bạn ?"

son4vn10
19-07-2009, 08:36 PM
Câu chuyện trên mình lấy trên những cái mà mình được nhìn thấy được chứng kiến người con gái đã phủ phàng nói với chàng trai" anh thì rất tốt nhưng chỉ mỗi tội anh nghèo và xấu trai thui chỉ có những người nào không có ai yêu mới yêu anh" >>>> các bạn nghĩ sao???

aveterit
19-07-2009, 08:37 PM
Hix chắc chắn là cậu ta muốn lập nghiệp rồi chắc là chưa thành công thành tài thôi
Chứ chủ topic có bảo là anh ta than vãn đâu mà mọi người cứ nói vậy chứ
Nếu đã làm được thì chắc chắn cái đó sẽ không còn ám ảnh anh ta nữa

son4vn10
19-07-2009, 08:38 PM
Câu chuyện trên mình lấy trên những cái mà mình được nhìn thấy được chứng kiến người con gái đã phủ phàng nói với chàng trai" anh thì rất tốt nhưng chỉ mỗi tội anh nghèo và xấu trai thui chỉ có những người nào không có ai yêu mới yêu anh" >>>> các bạn nghĩ sao???

letue
19-07-2009, 08:40 PM
Câu chuyện trên mình lấy trên những cái mà mình được nhìn thấy được chứng kiến người con gái đã phủ phàng nói với chàng trai" anh thì rất tốt nhưng chỉ mỗi tội anh nghèo và xấu trai thui chỉ có những người nào không có ai yêu mới yêu anh" >>>> các bạn nghĩ sao???

Mình nghèo ko kém gì bạn ...16t đã phải lăn lộn với cuộc sống để phụ giúp mẹ già :) mẹ mình gần 60 rồi , ko nhà ko cửa ko gì hết :laugh:.. mình cũng xấu trai :( ko lẽ vì vậy mà chịu ế?
Ít ra bạn còn có người cũng cảnh ngộ cùng bạn :haha:
Còn những người con gái như bạn nói trên là những người ko đáng gọi là con gái Việt :)

Tụi mình có lòng thiện cảm giúp bạn vậy rồi mà bạn chưa ngộ ra dc nữa :botay:...
mình xin thua :chayle:

son4vn10
19-07-2009, 08:53 PM
không phải hoàn cảnh mình đâu hehehe đấy là câu chuyện mà mình mưốn cùng các bạn thảo luận thui heeh

letue
19-07-2009, 08:56 PM
không phải hoàn cảnh mình đâu hehehe đấy là câu chuyện mà mình mưốn cùng các bạn thảo luận thui heeh

thảo luận mà rảnh chui vô GRTL thiệt cái tình là các hạ rảnh quá đi :so_funny:

son4vn10
19-07-2009, 09:10 PM
không đơn thuần đâu bạn ơi mình muốn cho tất cả các bạn hiểu rằng tình yêu không chỉ đơn giản như mình nghĩ đó cũng chính là điều để gỡ rối đó bạn

thu tim
19-07-2009, 10:26 PM
nếu để con gái bây giờ nói thật lòng họ thì rất khó ,họ cũng giống con trai thôi. Mong ước người yêu của ai mà chẳng là đẹp ,giỏi ,giàu ,hiểu mình ,quan tâm ,chân thành....với đủ yêu cầu , nhưng mà có điều mà con gái dù muốn hay ko cũng mắc phải đó là khi họ trò chuyện với 1 ai đó , ko cần biết mặt , ko cần biết gia cảnh , thân thế , chỉ cần họ cảm thâý hợp , và thực sự đc quan tâm , khi vui buồn có ai đó bên cạnh thì họ sẽ yêu thật lòng mình , chủ yếu là anh chàng 23 t có biết cách ăn nói ko hay thôi , còn về thân phận ra sao thì ko ảnh hưởng j cả.Khi yêu thì ko ai quan tâm đến hình thức ,gia cảnh của đối phương đâu ,họ tin tưởng nhau tuyệt đối và chỉ cần sự thành thật ,thuỷ chung của đối phương...

aveterit
19-07-2009, 10:56 PM
Câu chuyện trên mình lấy trên những cái mà mình được nhìn thấy được chứng kiến người con gái đã phủ phàng nói với chàng trai" anh thì rất tốt nhưng chỉ mỗi tội anh nghèo và xấu trai thui chỉ có những người nào không có ai yêu mới yêu anh" >>>> các bạn nghĩ sao???

mình đã bảo rồi phải chọn người hợp với mình chứ
những người đó chỉ là 1 trong những số ít thôi
Dù sao thì con gái cũng muốn chọn 1 người con trai tài giỏi mà
Không được người này thì cưa người khác


nếu để con gái bây giờ nói thật lòng họ thì rất khó ,họ cũng giống con trai thôi. Mong ước người yêu của ai mà chẳng là đẹp ,giỏi ,giàu ,hiểu mình ,quan tâm ,chân thành....với đủ yêu cầu , nhưng mà có điều mà con gái dù muốn hay ko cũng mắc phải đó là khi họ trò chuyện với 1 ai đó , ko cần biết mặt , ko cần biết gia cảnh , thân thế , chỉ cần họ cảm thâý hợp , và thực sự đc quan tâm , khi vui buồn có ai đó bên cạnh thì họ sẽ yêu thật lòng mình , chủ yếu là anh chàng 23 t có biết cách ăn nói ko hay thôi , còn về thân phận ra sao thì ko ảnh hưởng j cả.Khi yêu thì ko ai quan tâm đến hình thức ,gia cảnh của đối phương đâu ,họ tin tưởng nhau tuyệt đối và chỉ cần sự thành thật ,thuỷ chung của đối phương...

Các chàng trai mà không thể nào khắc phục cách giao tiếp với phụ nữ được thì không bao giờ để con gái thấy được cái hay của mình

GRTL
20-07-2009, 12:04 AM
- cái đó là do anh chàng ... ! đã nghèo, đã xấu mà còn táp vô mấy cô ăn chơi sanh điệu <--- nghe câu đó thì còn đỡ đó !

son4vn10
20-07-2009, 12:30 AM
thui chúng ta tạm không bàn luận nữa nhé ai cũng có lý lẽ riêng của họ