Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhờ gió...



heocon_kc
18-07-2009, 06:40 AM
Gởi một chút hây hây
Em xinh hồng đôi má
Gió ơi khoan vội vả
Gởi thêm một lời yêu
Sóng cuốn gió theo chiều
Còn em tôi ở lại
Yêu sao thời vụn dại
Cứ mãi kiếm tìm nhau
Rồi nhìn nhau thật lâu
Bồi hồi tim thổn thức
Lời căng trong lồng ngực
Nhưng sao chẳng thốt ra
Đành ngờ nghệch hát ca...
Thôi mai ta nhờ gió

Mắt_lưu_ly
20-07-2009, 02:42 AM
gió ơi gió có bao giờ ngừng thổi
lòng của tôi có khi nào thôi yêu
gió mãi thổi, ngàn năm vẫn thổi
còn tình yêu, tôi yêu trọn một đời

gió ơi gió trên con đường rong đuổi
có bao giờ gió thấy người tôi thương
tôi nhờ gió, gió gửi đến người
bên đây nỗi nhớ tôi vẫn ngóng trông

Gió_ấm
20-07-2009, 06:32 AM
Gửi vào trong gió một chữ duyên
Gió đưa gió đẩy cho thuyền lênh đênh
Thuyền qua sóng nước gập ghềnh
Dòng đời lơ đãng thuyền tình lênh đênh

LuuDuLuong
22-07-2009, 08:36 AM
Gửi vào trong gió một chữ duyên
Gió đưa gió đẩy cho thuyền lênh đênh
Thuyền qua sóng nước gập ghềnh
Dòng đời lơ đãng thuyền tình lênh đênh

Sóng trôi theo gió dập dềnh
Duyên đành gửi lại về bên thuyền tình
Trách đâu gió cuốn niềm tin
Dòng đời vốn thế nên tình long đong

lukhachmuathu
22-07-2009, 08:53 AM
Gió đi xa - có thật không
Để thuyền neo bến lặng trông một mình
Xa xôi một nẻo đường tình
Còn yêu hay đã tan hình bóng nhau

minhthuat
22-07-2009, 10:49 PM
cơn gió thoảng làm tình ta tan vỡ
như thuyền tình gặp sống dữ ngoài khơi
nhưng thuyền kia vẫn tìm về với bến
đến khi nào anh lại được gặp em

LuuDuLuong
23-07-2009, 04:44 AM
Làm sao biết gió nơi nào
Nửa đời tìm kiếm chiêm bao một người
Mộng lòng theo sóng ngoài khơi
Đành tan theo gió xa vời duyên xưa!

heocon_kc
23-07-2009, 05:27 AM
Có phải gió vừa ngang qua vườn nhỏ
Cho lá vàng rơi rụng cành tiếc thương
Thoáng vấn vương mơ về người em gái
Tóc xoả mềm thơm ngát một vòng tay
Mà hôm nay còn đâu ai cướp mất
Em xa đời hạnh phúc rời xa tôi
Và cơn gió đi hoang từ hôm ấy....

Gió_ấm
24-07-2009, 12:29 AM
Bâng khuâng tìm lại vườn thương nhớ
Một thủa dại khờ gối sách thơ
Ôm hoài ảo mộng trờ công chúa
Bao lá thu rơi mộng úa tàn
Say thơ sao thấy đời chán ngán
Say tình sao thấy tim nát tan
Buồn.......thiên thu