PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc mơ màu xanh...



LuuDuLuong
18-07-2009, 06:21 AM
Rõ lẫn thẩn
Khi một mình
em lại nghĩ về Anh!
Đêm mong manh
đôi bàn tay
bỗng dưng thấy lạnh...
Giấu giấc mơ vờ quên trong khoảng trống
Những vui buồn lưu lạc hóa mây bay!
Em nhớ Anh
một ngày
khi tất cả không còn là ý nghĩa
Còn giấc mơ với khu vườn đầy lá
Chênh chếch bông hoa nắng dọi cành...
Em đã mơ
một giấc mơ dở dang thời con gái
Vàng nắng dòng sông lãng đãng cánh bèo trôi
Khi đêm qua
cơn mưa về bất chợt...
Đành chút bâng khuâng,
luyến tiếc gửi cho người!

LuuDuLuong
23-07-2009, 07:46 AM
Phượng buồn


Màu đỏ ấy gieo vào lòng cái chết

Lỡ bước bâng khuâng tôi cứ mãi đi tìm

Giọt máu giữa trời rơi xuống cạnh vườn yêu

Tôi nâng lấy nhành hoa mang tên em - người thiếu nữ


Buồn không em le lói sắc điêu tàn

Giấu linh hồn miên man trong bước hạ

Ta nhớ em ngày tiễn gót lưu vong

Đành khắc lại nỗi buồn trên khoé mắt!


Ta đếm thời gian qua những mùa phượng đỏ

Đếm mấy lần em đốt cháy tim tôi

Từ giã nhé những mùa hoa em không lại

Tôi xin mang về ép chặt mãi trang thơ!

Eros_Destiny
23-07-2009, 07:14 PM
Phượng nở thắm cành đoá xinh xinh
Sao lòng thơ thẩn chỉ một mình
Bạn bè xa rồi trang lưu niệm
Đọng lại vài giọt sương rung rinh

Mến chào bạn !!! Chúc bạn luôn vui nhé :)

LuuDuLuong
24-07-2009, 06:39 AM
Sương rơi như khúc ân tình

Sân trường vắng lặng thinh không nỗi buồn

Ai về góp nhặt mưa nguồn

Để yêu hoa phượng còn vương cuối mùa

LuuDuLuong
24-07-2009, 06:44 AM
Tôi đi tìm tôi!


Có những ngày tôi mỏi gối rong chơi

Bỏ quên thời gian đánh rơi cùng tuổi trẻ

Đôi lúc giật mình bàng hoàng bao ngõ rẽ

Phố thênh thang

biết tìm ai?

ai tìm?

Tôi giục mình tìm lại chính tôi

Khoảng trời cao biển rộng xa vời

Nơi đại ngàn cây cỏ biếc xanh khơi

Chông chênh nắng

suốt ngày không tìm gặp!

Phố chờ tôi âm thầm

Tiếng trẻ cười rơi vỡ thênh thang

Đôi ánh mắt xoáy vào lòng bỡ ngỡ

Khói cơm chiều dập dềnh như hơi thở

Cánh cò nào chợt về lại trong tôi!

Tôi đi tìm tôi

Thấy chính mình trong tình yêu cuộc sống

Không xa xôi không huyền ảo mơ hồ

Câu ca dao mở lối tôi về phố

Mở cửa cuộc đời với trái tim yêu!

LuuDuLuong
15-08-2009, 08:51 AM
Chiếc hài xanh


Nắng sớm về gieo bình minh trong cát
Một dấu chân con trải khắp tự bao giờ
Ta cứ ngỡ bỏ quên thời quá khứ
Một kẻ lưu đày ôm ấp nỗi riêng tư

Ta ngu ngơ giữa miền sương yên cát lạnh
Xoá nhoà trời trung nguyên chẳng còn xanh
Con ngựa gỗ vô tình ai đâu biết
Áo màu son ta đâu tiếc buồn vui?

Mái đình cổ rêu phong vương dấu lá
Ta hững hờ góp nhặt mảnh hồn đau
Sao vội vã tìm nơi trao mộng ảo
Hương gió nào ngậm dải áo trời lam?

Nhón nhẹ gót chân mây về tình tự
Rủ màu xanh che kín cả đất trời
Khơi liễu biếc thêu thêm cành hạnh thắm
Ôm vào lòng ta khóc nỗi chờ mong...

LuuDuLuong
16-12-2009, 06:26 PM
Mộc Tinh Trắng

Em ngỡ yêu anh từ thuở trời chưa có
Gió giao mùa mang câu hát yêu thương
Hoa mộc tinh theo đường anh dẫn đến
Em nhọc lòng đàn lại khúc tình ca!

Ngỡ chúa tể lạc loài nơi biển cả
Ai đa mang xoá hết dấu ân tình
Em khắc khoải ngồi trông con bạch mã
Nhặt lá vàng kết lại một nhành hoa!

Gót vũ nữ sục sôi âm lục lạc
Rượu tràn lan nhạt thếch mối ân tình
Em không khóc vì em là sứ giả
Lệ cho nàng thiên sứ mất người yêu!